1,200,512 Thành viên
12,845 Online
Block
+ Trả lời
Trang 18/149 Trang đầuTrang đầu ... 8 16 17 18 19 20 28 68 ... cuốicuối
171 đến 180 trên 1489 kết quả

Ðề tài: Nhật ký sống thử....

  1. #171
    Avatar của mebaplun
    mebaplun đang online Thành viên Webtretho Bài gửi: 649 Được cảm ơn 847 lần
    Tham gia: 08/08/2012
    Bài gửi: 649
    Được cảm ơn: 847 lần

    Re: Nhật ký sống thử....

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Phamthumy15 Xem bài viết
    Nghe bạn kể mà thích thật. Cuộc sống như vợ chồng mà lại không phải. Lấy chồng rồi thì không có thế nữa đâu. Tất cả đi ngược lại hết. Té ra, sống thử cũng hay đó chứ! ngày trước khi lấy chồng, mình sống cũng gần như thế, nhưng đi chơi không nhiều như bạn. Giờ lấy chồng rồi, hôm nào muốn đi chơi phải nịnh ống rát cổ. Chán quá đi mất thôi. Thèm cuộc sống độc thân vô cùng.
    Lông nhông hoài mình cũng có lúc thấy chán bạn ah, chắc 1 năm nữa cần 1 đứa con cho gia đình ấm áp,bình yên, chuyển qua giai đoạn mới là lập gia đình có con thì mình tin là sẽ có nhiều niềm vui khác thay thế,xứng đáng để đánh đổi với tự do lúc độc thân.

  2. Thành viên sau cảm ơn "mebaplun" vì bài viết hữu ích:

    monica331 (07/12/2012)

  3. #172
    Avatar của mebaplun
    mebaplun đang online Thành viên Webtretho Bài gửi: 649 Được cảm ơn 847 lần
    Tham gia: 08/08/2012
    Bài gửi: 649
    Được cảm ơn: 847 lần

    Re: Nhật ký sống thử....

    HỌC TIẾNG ANH (TT)

    Ông ta bảo mình có muốn làm quen với 1 số bạn ông ta đang ở Vietnam ko thì mình từ chối,mình gặp 1 nick lạ làm quen thì ra lại là a chàng mà chị kia quen,mình từ chối,thấy quá mệt cái vụ tình online ko về đâu phức tạp,mình có quen chat với 1 chàng IT khác,da ngăm ngăm,cao hơn 1m8, ốm khẳn khiu,a ta qua Vietnam để cài đặt hệ thống cho các ngân hàng ở đây và 1 số nước khác nữa,qua đây lần thứ 2 thi mình đi gặp ở HLand cafe rồi đi qua chợ bên Thành nhưng đóng cửa nên đi chợ đêm, a ta kêu mình chọn mua cái gì đi a ta tặng nhưng mình từ chối.Mình về đến nhà thì thấy tin nhắn "em có muốn đi đâu đó bây giờ ko?",lúc nhắn là thời điểm mình tiễn anh ta lên taxi về,mình ngạc nhiên vì a ta bê ngoài khá hiền,mình hiểu ý nhưng kêu là mình về nhà rồi,kêu a ta có nhầm ko, bây giờ hay là ngày mai,a ta nhắn lại xin lỗi kêu ngày mai,nhưng mình lười nên từ chối luôn.
    Trời đất tròn,mình gặp chat chi kia thì chị kia kêu đi gặp bạn chỉ đang làm phó gd ở sacombank thì gặp 1 người Ấn Độ tên Sharif đó nói là quen mình ở saigon này, vậy là lại dính với chị ta...

    Học tiếng anh giao tiếp thì mình thấy cũng như tiếng việt, cũng chỉ dùng 1 số lượng từ nhất định thôi,nói chuyện cả buổi mệt chứ ko thêm được j,xem phim Mỹ sướng hơn.
    Ngoài ra có 1 cách nữa là có 1 lần mình đợi bạn ở quán caphe Bobby Bweder ở Bùi Viện thì 1 anh Tây trắng nhảy đến làm quen rủ đi chơi,nhưng quen Tây BaLô khá nguy hiểm,mình cũng ko dám.
    1 cách khác là mình có cậu bạn biết 1 chố caphe có 1 cặp vơ chồng Mỹ hay tụ tập thảo luận tiếng Anh,mình lười đi nên chưa đi thử..
    Mấy lần tính đi nhà văn hóa thanh niên nhưng lười ngủ nướng,giờ mình thấy ko cần thiết vì người Việt với nhau phát âm sai thành phản xạ xấu cho nhau luôn,âm điệu cũng việt hóa đến sai cả phát âm,cứ cố bắt chước giọng Tây thành ra phô quá.Nhưng đi đến đó là cách hay để kết bạn,đi cho biết.

    Mình thì học tiếng Anh bằng tùm lum cách,lên web học,cực khoái youtube vừa hay vừa đúng đề tài yêu thích từ nấu ăn đến làm đẹp đến công việc, nghe được nhiều giọng,đời sống thực.Mình nghe toeic trước lúc đi ngủ,hẹn giờ mp3 rồi ngủ quên luôn,nghe nói khi ngủ mà nghe E thi não vẫn tự học.Nhiều lần mình mơ mình nói tiếng Anh trong giấc mơ.

    Và bây giờ mình chuyển sang xem phim HBO,Cinemax,Starmoive,...thấy tiếng ANh mình lên nhanh lắm.Tiếp xúc tiếng Anh quá nhiều làm mình loạn, bị sai chính tả khi viết tiếng việt rất nhiều ...


  4. 4 thành viên cảm ơn "mebaplun" vì bài viết hữu ích:

    Benamiu (04/09/2012), cunbido-113 (02/11/2012), kei_nhoc (05/09/2012), monica331 (07/12/2012)

  5. #173
    Avatar của vthanhkt
    vthanhkt đang offline Thành viên Webtretho Bài gửi: 589 Được cảm ơn 312 lần
    Tham gia: 27/05/2012
    Bài gửi: 589
    Được cảm ơn: 312 lần

    Re: Nhật ký sống thử....

    Sao mình thấy mebaplun có duyên với người Ấn hay sao ý

  6. Thành viên sau cảm ơn "vthanhkt" vì bài viết hữu ích:

    monica331 (07/12/2012)

  7. #174
    Avatar của mebaplun
    mebaplun đang online Thành viên Webtretho Bài gửi: 649 Được cảm ơn 847 lần
    Tham gia: 08/08/2012
    Bài gửi: 649
    Được cảm ơn: 847 lần

    Re: Nhật ký sống thử....

    HỌC TIẾNG ANH (tt)
    Dạo này mình thấy tiếng Anh mình lên lắm, trước mình ko nghe được nhiều thì giờ nói nhanh mình cũng nghe được,ko cần nhìn phụ đề,nhưng nói có từ mới thì mình chưa hình dung ra được từ đó viết sao, nhất là bản tin.
    Khi nghe tiếng Anh thì cần sự bình thãn,ai tập trung tốt thì giỏi tiếng Anh,điềm tĩnh,ko bị khớp hay hoãng sợ khi nghe 1 câu dài nhiều từ mới thì tự nhiên não sẽ hiểu tự dịch trong đầu, chứ ko cần đợi dịch câu đó từ đó là gì hay ý thức là mình đang nghe tiếng Anh, nó đến nhẹ nhàng như nghe tiếng Việt vậy, cũng có âm sắc giận giữ hay vui vẻ...

    Tâm càng tĩnh thì càng nghe rõ,càng dễ,mình thì câu nào quen thì nói nhanh cỡ nào mình cũng nghe được từng chữ 1,lúc nằm nhắm mắt là dễ nghe nhất,vậy nên ch ũm mình trước khi ngủ toàn hẹn giờ 30 phút tivi tự tắt nghe tiếng Anh để ru ngủ, còn mình thì càng nghe càng tỉnh, phản xạ quen rồi, cứ ở đâu có tiếng Anh là mình dỏng tai lên nghe nói gì, tỉnh táo cả người.

    Thật sự cta đang đi theo phương pháp sai mà ko biết.Mình biết có những người rất giỏi ngoại ngữ,mình cũng hiểu vì sao họ đam mê đến vậy,trên này có 1 mẹ làm phiên dich tự do rất giỏi lương 50-60trieu/tháng nhưng tiếc quá ko thấy chia sẽ bí quyết học,phương pháp học và cảm nhận rất quan trọng.

    Mình được học 2 thấy nước ngoài và đó là 1 bước đột phá lớn trong tiếng Anh của mình.
    Mình nghĩ người giỏi tiếng Anh sẽ có những cái này:
    -Đam mê:mọi người hãy nhìn thấy chữ viết là 1 phát minh vĩ đại,nhìn kỹ thì mình yêu chữ việt nam,và càng thích chữ nước ngoài khi ngắm nó,mình đã học qua tiếng Trung thì thấy tiếng Anh xứng đáng là ngôn ngữ quốc tế về cả chữ viết và âm vực,tiếng Anh lúc nói thì nhấn bằng cách đọc to âm tiết đó hay chữ đó làm người nghe rõ hơn-đây là cách thầy giáo bảo nghe vẹt những từ to để đánh trắc nghiệm, do kết cấu phát âm giọng cao nên ca sĩ nước ngoài âm vực rất cao rộng, nói giọng cao làm ng ta tự tin hơn,dễ thở hơn,ko bị ứ 1 cục như nói thấp đè,vì vậy ai nhút nhát thì cố nâng giọng cao lên, phát âm rõ từng từ 1 đừng cố lùa 1 tràn,mỗi từ phát ra não phải ý thức cảm nhận được nó được đẩy ra có chứa hồn trong đó.nói tiếng anh cũng như vậy...từ từ sẽ biết điều chỉnh âm lượng...

    Mình thích tiếng Anh đến mức coi nó như 1 phần trong cuộc sống,may mắn khi biết nó,,nghe thấy nghe được là cũng vui lân lân.Mình ko ép mình để học mà học là 1 niềm vui,vui nhất là lúc đi du lịch bụi ở nước ngoài mình thấy tiếng Anh vô cùng hữu ích,cảm giác thê giới bên ngoài nhích lại gần hơn, và chắc chắn mình sẽ dạy con mình tốt rồi.

    Niềm Đam mê giúp cho ng ta kiên trì,có thể đọc 1 cuốn sách tiếng Anh dày mà ko biết mệt, biết đau đầu là gì.tiếng Anh là 1 ngôn ngữ để giao tiếp ko phải là 1 môn học khó khăn,ko phải là 1 tấm bằng.Cta học để hòa nhập với thế giới,để có gặp người nước ngoài họ hỏi còn biết nghe và chỉ đường....
    Ai cũng nên có ngôn ngữ quốc tế này,học tiếng Anh cũng làm cho bộ não làm việc và năng động hơn,vậy nên học cả đời thì càng tốt.Mình ko bao giờ thấy mình ko có gì để làm cả.

    mình sẽ dạy con yêu từ cái nhỏ nhất,chia sẽ nó cho mọi người,đó là cái chữ,nâng niu từng nét chữ nó viết ra,biết mình đang viết cái gì bởi 1 tâm hồn tĩnh.-gọi là chánh niệm.



  8. 4 thành viên cảm ơn "mebaplun" vì bài viết hữu ích:

    cunbido-113 (02/11/2012), kei_nhoc (05/09/2012), Me-Ri (05/09/2012), monica331 (07/12/2012)

  9. #175
    Avatar của mebaplun
    mebaplun đang online Thành viên Webtretho Bài gửi: 649 Được cảm ơn 847 lần
    Tham gia: 08/08/2012
    Bài gửi: 649
    Được cảm ơn: 847 lần

    Re: Nhật ký sống thử....

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vthanhkt Xem bài viết
    Sao mình thấy mebaplun có duyên với người Ấn hay sao ý
    Cái mặt mình cũng có nét sắc sảo như người Ấn bạn ah, ông ta cũng kêu mình giống người Ân,da trước cũng ngăm,nhưng xài kem nên trắng rồi.

  10. Thành viên sau cảm ơn "mebaplun" vì bài viết hữu ích:

    monica331 (08/12/2012)

  11. #176
    Avatar của vthanhkt
    vthanhkt đang offline Thành viên Webtretho Bài gửi: 589 Được cảm ơn 312 lần
    Tham gia: 27/05/2012
    Bài gửi: 589
    Được cảm ơn: 312 lần

    Re: Nhật ký sống thử....

    Đọc xong bài HỌC ANH VĂN của mebuplun xong mình cũng muốn chỉnh đốn lại mình để đầu tư vào việc học AV quá, mình cũng thích học AV lắm nhưng khổ nỗi mình không có sự kiên trì, mình cũng thích xem các kênh HBO, Cinemax và starmovie..nhừng nghe thì câu được câu không.

  12. 2 thành viên cảm ơn "vthanhkt" vì bài viết hữu ích:

    mebaplun (05/09/2012), monica331 (08/12/2012)

  13. #177
    Avatar của nangxanh217
    nangxanh217 đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 4 năm Bài gửi: 207 Được cảm ơn 29 lần
    Tham gia: 07/05/2009
    Bài gửi: 207
    Được cảm ơn: 29 lần

    Re: Nhật ký sống thử....

    em theo dõi topic của chị từ đầu tới giờ rùi. em là người sống nội tâm lắm nên cũng đã suy nghĩ về việc sống thử giống như chị. Nói thật là em cũng ko cảm thấy tự tin lắm, em tự thấy mình là một người nhút nhát, bản thân không có gì nổi bật hay suất sắc. Em cũng có nhiều dự định cho tương lai để cải thiện cuộc sống nhưng bản thân em lại không thật sự quyết tâm để làm được điều đó. Em rất thích bài chia sẻ về việc học AV của chị vì bản thân em rất muốn nâng cao trình độ AV của mình nhưng em lại hay nản lắm nên tiếng anh của e dở tệ. Đôi khi em cảm thấy cuộc sống của mình quá đơn điệu và đi vào ngõ cụt. Em rất thích cách suy nghĩ của chị, thích cách viết văn giản dị nhưng rất chân thật của chị. Em mong được làm quen, và được chị chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống. Chúc chị luôn yêu đời và sống happy như bây giờ nhé!

  14. 2 thành viên cảm ơn "nangxanh217" vì bài viết hữu ích:

    mebaplun (05/09/2012), monica331 (08/12/2012)

  15. #178
    Avatar của vthanhkt
    vthanhkt đang offline Thành viên Webtretho Bài gửi: 589 Được cảm ơn 312 lần
    Tham gia: 27/05/2012
    Bài gửi: 589
    Được cảm ơn: 312 lần

    Re: Nhật ký sống thử....

    mebaplun hôm nay chắc bận lắm nhỉ? mãi đến giờ này mà chưa thấy bos bài nhỉ, nói thật hôm nào mình cũng canh để đọc nhật ký của bạn hết vì mình cảm thấy trong bài viết của mebaplun có hình ảnh của mình trong ấy nhưng mình không viết được như bạn nên đành theo dõi vậy.

  16. Thành viên sau cảm ơn "vthanhkt" vì bài viết hữu ích:

    monica331 (08/12/2012)

  17. #179
    Avatar của Matnau89
    Matnau89 đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 1 năm Bài gửi: 30 Được cảm ơn 13 lần
    Tham gia: 09/09/2011
    Bài gửi: 30
    Được cảm ơn: 13 lần

    Re: Nhật ký sống thử....

    Chúc Anh Chũm và chị Bũm hp mãi mãi, em ngồi đọc 1 lèo hết nhật ký của chị lun mà cứ canh chừng sếp, hic.
    Gió đưa hoa cải về trời
    Rau răm ở lại, chịu lời đắng cay!

  18. 2 thành viên cảm ơn "Matnau89" vì bài viết hữu ích:

    mebaplun (05/09/2012), monica331 (08/12/2012)

  19. #180
    Avatar của Matnau89
    Matnau89 đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 1 năm Bài gửi: 30 Được cảm ơn 13 lần
    Tham gia: 09/09/2011
    Bài gửi: 30
    Được cảm ơn: 13 lần

    Re: Nhật ký sống thử....

    Em cũng giống người Ấn, da ngăm ngăm, mắt to đó chị. HIHI. Đẹp thế mà giờ vẫn ko anh nào chịu rước đi, khổ tâm quá, hic
    Gió đưa hoa cải về trời
    Rau răm ở lại, chịu lời đắng cay!

+ Trả lời
Trang 18/149 Trang đầuTrang đầu ... 8 16 17 18 19 20 28 68 ... cuốicuối

Quyền sử dụng của bạn

  • Bạn không thể gửi bài mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài