1,219,561 Thành viên
13,789 Online
+ Trả lời
1 đến 7 trên 7 kết quả

Ðề tài: Thằn lằn Oscar

  1. #1
    Avatar của Nhu2310
    Nhu2310 đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 2 năm Bài gửi: 83 Được cảm ơn 158 lần
    Tham gia: 02/04/2011
    Bài gửi: 83
    Được cảm ơn: 158 lần

    Thằn lằn Oscar

    Thằn lằn Oscar


    Thằn lằn Oscar là một cậu bé rất tinh nghịch. Đặc biệt cậu rất thích ăn trứng gà và uống nước ngọt. Cậu thường dùng răng để mở nắp chai hay để cậy vỏ trứng. Cậu còn rất hay uống nước ngọt cũng như ăn kẹo vào buổi tối trước khi đi ngủ nữa. Ngày qua ngày, hàm răng của Oscar không còn được trắng tinh nữa. Giờ đây Oscar đã bị sún hàm răng xinh đẹp ngày nào. Một ngày nọ, Oscar bị đau răng rất dữ dội. cậu không thể nói chuyện với ai nữa. trong cơn đau Oscar bỗng thiếp đi lúc nào ko biết....và cậu chợt mơ thấy mình bước vào 1 thế giới hoàn toàn khác lạ. Cậu ấy đi lạc vào 1 vương quốc tên gọi là “không sâu răng”.Thế nhưng vương quốc đó cũng đang đánh nhau với những con quái vật đáng sợ, đằng kia là một đội quân đang chiến đấu bảo vệ vương quốc của mình.Vương quốc được bao bọc bởi những chiếc răng nhưng đang lung lay, ngả màu, xỉn vàng vì bị đội quái vật tấn công.
    Oscar hết sức lo lắng cho vương quốc, cậu thấy các chiến binh trong vương quốc nằm xuống ngày càng nhiều, ko quản nguy hiểm, sợ hãi, thỏ chạy vào...Nhà Vua đang ngồi 1 mình buồn rầu trên ngai,dường như ông đã biết trước số phận Vương quốc này. Oscar hỏi: “thưa đức vua, ko có cách nào ngăn chặn đc hay sao?”. Nhà Vua bảo “Chỉ có Cô Tiên Trà xanh và chàng Rô bốt Canxi ở vương quốc răng mới có phép màu đánh đuổi bọn sâu răng. Nhưng họ chỉ đến một khi cháu hối hận,vì chính cháu đã tạo nên vương quốc này và giờ cháu là người duy nhất có thể cứu cả vương quốc”.
    Oscar nghe xong rất ân hận. Cậu ta nghĩ lại những tháng ngày ko nghe lời bố mẹ, ăn uống ko giữ gìn, lại chả bao h đánh răng cả, những chiếc răng ê buốt trong miệng như 1 lời nhắc nhở...Oscar sụp xuống kêu: “ôi,cháu hối hận quá. Giá mà cháu nghe lời bố mẹ cháu với bạn Mimi thì đâu có kết cục này”.
    Nước mắt cậu lã chã rơi, thấm sâu xuống lòng đất ... và điều kì lạ đã xảy ra :
    Từ trong lòng đất 1 cô tiên rất xinh xắn hiện ra, đi theo cô là những lá trà xanh mát rượi ..... ai cũng cảm thấy dễ chịu, Cô Tiên Trà xanh hóa phép ra những lá trà xanh và hoa cúc thơm mát quấn quanh những chiếc răng đang đau buốt,còn trên bầu trời chàng Rô bốt Canxi hóa phép ra một luồng sức mạnh trắng gắn thật chắc những chiếc răng đang lung lay của Vương quốc. Sau đó, họ hợp lực đánh tan bọn sâu răng xâm lược. Bọn chúng sợ hãi, hò nhau chạy trốn.
    Một thời gian sau, Vương quốc đã hòa bình trở lại, những chiếc răng đã ko còn ê buốt nữa. Oscar rối rít cảm ơn Cô Tiên, chàng Rô bốt và Mimi. Cô Tiên Trà xanh nhìn Oscar nghiêm nghị “Hàm răng rất quan trọng, nên Oscar phải chăm đánh răng hàng ngày, nhất là buổi tối trước khi đi ngủ. Đồng thời, không được dùng răng cậy vỏ trứng và nắp chai nữa nha. Vì như thế răng sẽ bị tổn thương”. Oscar mỉm cười....
    Chợt Mimi đánh thức Oscar “Oscar ơi, dậy đi, có chuyện gì mà bạn cứ cười hoài vậy?”. Oscar giật mình tỉnh giấc, cậu ta nhẹ nhàng nói với Mimi “Bạn Mimi ơi, từ ngày mai, lúc nào bạn đánh răng thì rủ mình với nhé”. Mimi cũng nhoẻn cười ... và Oscar lại nhìn thấy nụ cười đó, ấm áp như của cô tiên tốt bụng....

    Xem các chủ đề mới nhất:


  2. 7 thành viên cảm ơn "Nhu2310" vì bài viết hữu ích:

    ếch ộp (05/04/2011), babeanhquan (05/04/2011), BTC_mekeconnghe (06/04/2011), gacon-incon (05/04/2011), muctieu (05/04/2011), my_thuan (05/04/2011), threebluestars (05/04/2011)

  3. #2
    Avatar của threebluestars
    threebluestars đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 5 năm Bài gửi: 3446 Được cảm ơn 3081 lần
    Tham gia: 17/04/2008
    Bài gửi: 3,446
    Được cảm ơn: 3,081 lần

    Re: Thằn lằn Oscar

    Cuối cùng thì chú thằn lằn Oscar đã tỉnh ngộ ra là phải thường xuyên đánh răng miệng. Rất dễ thương.

  4. #3
    Avatar của gacon-incon
    gacon-incon đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 2 năm Bài gửi: 762 Được cảm ơn 560 lần
    Tham gia: 26/10/2010
    Bài gửi: 762
    Được cảm ơn: 560 lần
    Tên bé: Gà con
    Ngày sinh: 24/07/2005
    Tên bé: Ỉn con
    Ngày sinh: 30/10/2007

    Re: Thằn lằn Oscar

    Ủng hộ mẹ nó với câu chuyện hay, cậu bé Oscar giờ sẽ ngoan ngoãn đáng iu phải không nào!

  5. #4
    Avatar của nhimHaLinh
    nhimHaLinh đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 4 năm Bài gửi: 2114 Được cảm ơn 2435 lần
    Tham gia: 01/03/2009
    Bài gửi: 2,114
    Được cảm ơn: 2,435 lần

    Re: Thằn lằn Oscar

    Hihi, đợt này chắc mẹ đó đạt ít nhất giải tích cực rồi. Vote cho mẹ nó cái!

  6. #5
    Avatar của muctieu
    muctieu đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 3 năm Bài gửi: 5918 Được cảm ơn 5490 lần
    Tham gia: 18/06/2010
    Bài gửi: 5,918
    Được cảm ơn: 5,490 lần
    Tên bé: Gà Con
    Ngày sinh: 02/10/2005
    Tên bé: Nghé con
    Ngày sinh: 19/07/2009

    Re: Thằn lằn Oscar

    Đọc tựa mình hơi "rợn", vì mình sợ thằn lằn lắm... Những bộ phim hoạt hình có liên quan đến thằn lằn mình ko bao giờ xem! :Silly: Nhưng phải công nhận câu chuyện này thú vị! Vote nhé!

  7. #6
    Avatar của ếch ộp
    ếch ộp đang offline Đã bị khóa Thành viên 4 năm Bài gửi: 5565 Được cảm ơn 6760 lần
    Tham gia: 12/08/2008
    Bài gửi: 5,565
    Được cảm ơn: 6,760 lần
    Tên bé: Ộp
    Ngày sinh: 17/01/2004
    Tên bé: Bull
    Ngày sinh: 06/07/2009

    Re: Thằn lằn Oscar

    Vote cho mẹ nó vì câu chuyện rất hay nè.

  8. #7
    Avatar của my_thuan
    my_thuan đang offline Đã bị khóa Thành viên 3 năm Bài gửi: 2027 Được cảm ơn 1893 lần
    Tham gia: 10/03/2010
    Bài gửi: 2,027
    Được cảm ơn: 1,893 lần
    Tên bé: Nguyễn Đức Minh
    Ngày sinh: 08/08/2010

    Re: Thằn lằn Oscar

    Câu chuyện của mẹ nó thật là thú vị, vote cho mẹ nó nhé, mẹ nó cố gắng lên giành giải đợt 3 này nhé, mình thì chỉ tham gia thôi chắc là chẳng được gì điểm mặt anh tài đợt 3 này rồi.

Bài đáng quan tâm


Quyền sử dụng của bạn

  • Bạn không thể gửi bài mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài