Nơi đây là một vùng nông thôn xinh đẹp, thời tiết lúc này đang vào hè! Những cánh đồng lúa vàng óng, các thảm cỏ xanh rì, bên cạnh còn có một hồ nước rất sâu, và ở đó còn có Vịt mẹ cùng một đàn vịt con. Trong đàn Vịt đó có một chú Vịt con luôn thui thủi một mình bởi vì các anh chị em trong đàn đều không muốn chơi với chú, cả những bạn Gà nhà kế bên cũng xa lánh chú, những người bạn khác thì không muốn đến gần chú. Chú Vịt rất tủi thân và khóc nức nở, chú nghĩ “không lẽ mình xấu xí đến nỗi không ai thèm chơi với mình sao?” và chú quyết định bỏ đi. Chú cứ đi như thế ròng rã suốt mấy ngày mà chưa biết được nơi đến là đâu. Chú đi, đi mãi, đi mãi khi trời gần tối thì chú gặp một ngôi nhà, chú định bụng sẽ vào xin tá túc, vừa đưa tay gõ cửa thì trong nhà bỗng vang lên tiếng nói “con cứ vào đi, ta đợi con đã lâu rồi” Chú ngạc nhiên lắm nhưng cũng đẩy cửa bước vào, chú thấy trước mặt là một cô gái rất xinh đẹp, cô tự giới thiệu là Cô Tiên Trà Xanh, cô nói “ Ta đã biết vì sao con tìm đến nơi đây rồi, mọi người xa lánh con không phải vì con xấu xí như con nghĩ mà vì con không chịu vệ sinh răng miệng sạch sẽ, mỗi khi con nói chuyện mùi hôi sẽ bay ra làm mọi người khó chịu và không ai muốn đến gần con nữa!” “Vậy con phải làm sao đây Cô?”, “Con yên tâm ta sẽ giúp con chữa khỏi bệnh này, nhưng trước hết ta sẽ đưa con đến nhà chú Robot Can xi” nói rồi cô dùng phép đưa Vịt con đến nhà chú Robot Can Xi. Sau khi nghe cô kể chuyện về Vịt con, chú Robot Can xi đồng ý giúp Cô Tiên Trà Xanh chữa bệnh cho Vịt con. Chú Robot Can xi hóa phép ra một luồng ánh sáng trắng, còn Cô Tiên Trà Xanh hóa phép ra luồng ánh sáng xanh, cả hai luồng ánh sáng cùng uốn lượn quanh Vịt con, chỉ một lúc sau cả người Vịt con thơm mát một mùi hương dễ chịu hòa quyện giữa Can xi và Trà Xanh. Chú Robot Can xi nói “ Bệnh của Vịt con còn gọi là Viêm nha chu nữa đó, do con không chịu đánh răng thường xuyên nên bệnh ngày càng nặng, bây giờ Cô Tiên Trà Xanh và chú sẽ tặng con một món quà, con hãy siêng năng chăm sóc răng miệng nhé!” Vịt con cảm ơn Cô Tiên và Chú Robot Canxi rối rít, xong Vịt con xin phép ra về, vì chú cũng nhớ mẹ, nhớ anh chị em nhà chú lắm rồi. Cô Tiên Trà Xanh dùng phép hô biến đưa Vịt con về đến nhà trong chớp mắt. Thật là lạ, các anh chị em nhà chú ai cũng mừng rỡ, xúm xít lại hỏi thăm, Vịt con mừng lắm vì không còn ai xa lánh chú nữa, Vịt con xin lỗi mẹ rồi cùng các anh chị em mở quà của Cô Tiên Trà Xanh và Chú Robot Canxi, thì ra là một tuýp kem đánh răng P/S Trà Xanh và Canxi.