• Diễn đàn Webtretho hoạt động tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Chrome.
Trang 9/93 FirstFirst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 59 ... cuốicuối
kết quả từ 121 tới 135 trên 1395

Ðề tài: Nhà mới đón Ỉn con tháng 08 năm 2007

  1. #121
    BaMebeTam's Avatar
    BaMebeTam đang offline Thành viên
    Tham gia
    25/02/2007
    Tên bé
    Michelle Tran ( bé aMy)
    Ngày sinh
    5/8/2007
    Bài gởi
    3,511
    Cám ơn
    491
    Được cám ơn 146 lần trong 114 bài

    Ðề: Nhà mới đón Ỉn con tháng 08 năm 2007

    các mẹ ơi, có mẹ nào đã hút mũi em bé chưa? mình muốn hút cho bé, nhưng ... k hút được. mình sử dụng laọi hút mũi của farlin, loại cần dài chứ k phải bóp bằng cao su
    Hãy giữ bình yên trong những gì mình đang có. Ba Mẹ yêu con gái thật nhiều. http://vn.myblog.yahoo.com/trandinhv...rticle?mid=261 => nhà tui


    Gui len Facebook

  2. #122
    BaMebeTam's Avatar
    BaMebeTam đang offline Thành viên
    Tham gia
    25/02/2007
    Tên bé
    Michelle Tran ( bé aMy)
    Ngày sinh
    5/8/2007
    Bài gởi
    3,511
    Cám ơn
    491
    Được cám ơn 146 lần trong 114 bài

    Ðề: Nhà mới đón Ỉn con tháng 08 năm 2007

    chị ũng nhỉ mũi trước khi hút.mà run quá, cừa ngại sao ấy, sợ con đau. hút thử, nhưng cứ như chị k cóhơi để hút ấy. bây giờ k biết làm sao
    Hãy giữ bình yên trong những gì mình đang có. Ba Mẹ yêu con gái thật nhiều. http://vn.myblog.yahoo.com/trandinhv...rticle?mid=261 => nhà tui


    Gui len Facebook

  3. #123
    Trúc xinh's Avatar
    Trúc xinh đang offline Thành viên
    Tham gia
    03/03/2006
    Bài gởi
    412
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Ðề: Nhà mới đón Ỉn con tháng 08 năm 2007

    Hình như trong này toàn các mẹ cũ nói chuyện với nhau nhỉ, mình chen vào thế này có ai chào mừng ko? Em bé nhà mình hôm nay đầy tháng, trộm vía thấy con lớn hẳn. Đọc mới biết em bé nhà mình có đầy đủ có nét khó chiều giống con các mẹ ở đây. Cháu cứ bú mẹ là lăn ra ngủ, mình đang muốn mua cái máy hút sữa như các mẹ trên này quảng cáo, ko biết ở đâu có bán, chứ vắt sữa bằng tay đau lắm mẹ cháu ko chịu nổi, mà vắt ra cháu cũng chả bú đến.

    Gui len Facebook

  4. #124
    beheoxinhxan's Avatar
    beheoxinhxan đang offline Thành viên
    Tham gia
    26/01/2007
    Tên bé
    Thiên Bảo
    Ngày sinh
    12/06/2007
    Bài gởi
    195
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 1 lần trong 1 bài

    Ðề: Nhà mới đón Ỉn con tháng 08 năm 2007

    Mình mới học được 1kinh nghiệm hay của 1 mẹ nào trên diễn đàn này chỉ ( mà mình wên mất tên rồi) để vắt được nhiều sữa. Đó là trước khi vắt các chị nằm nghỉ, lấy tay ve đầu ti cho đến khi cảm thấy xuống sữa thì nhanh chóng vắt, đến khi thấy sữa xuống ít đi rồi thì lại tiếp tục ve ve ( chậm lắm thì cũng 5' là cùng thôi)Mình thực hiện và phát hiện ra thêm 1 điều, không những vắt được nhanh, nhiều mà còn ko đau dù bằng tay hay bằng máy. Xin chia sẻ với mọi người.
    Còn vụ gỉ mũi của bé thì mình thấy nhỏ vài giọt nc muối sinh lý rồi lấy tăm bông nhỏ ngoáy ra là nhanh nhất. Nếu bé bị chảy nước mũi hay bị sặc sữa lên mũi mình thấy hút bằng dụng cụ hút chẳng được gì cả ( hay tai mình ko biết cách), mình toàn hút trực tiếp bằng miệng.
    Gui len Facebook

  5. #125
    NgocMinh07's Avatar
    NgocMinh07 đang offline Thành viên
    Tham gia
    27/02/2007
    Tên bé
    Nguyễn Ngọc Minh
    Ngày sinh
    06/08/2007
    Bài gởi
    1,817
    Cám ơn
    106
    Được cám ơn 53 lần trong 45 bài

    Ðề: Nhà mới đón Ỉn con tháng 08 năm 2007

    Quote Nguyên văn bởi Vivo View Post
    Em vẫn hút mũi cho Bon nhà em bằng loại hút dùng miệng của Pigeon, trước khi hút mũi em nhỏ khoảng 1-2 giọt nước muối sinh lý vào mũi bé để rỉ mũi mềm ra, sau đó hút hoặc dùng tăm bông cũng làm ướt cái đầu cho mềm để lấy rỉ mũi. Có vẻ như vậy dễ hơn mà không làm bé đau.
    Mình cũng làm như mẹ nó vậy nhưng bây giờ thấy bảo chỉ nên nhỏ mũi cho bé 2 lần/ tuần nên nhiều lần mình đành phải hút cho con mà ko nhỏ nước muối mặc dù vẫn thấy khi nhỏ nước muối thì hút dễ hơn.

    To BamebeTam: Chị ơi, chị cứ tập hút đi rồi sẽ dạn tay hơn. Ông xã nhà em lúc đầu cũng kêu ko dám làm nhưng bây giờ thì làm thiện nghệ lắm rồi. Nếu ko hút ra cho bé thì bé sẽ khó thở. Nhiều hôm ông xã nhà em hút ra được nhiều lắm. Mỗi lần như thế em cứ thấy nhẹ hết cả người. Tưởng tưởng cục gỉ ấy chèn trong mũi con thì con sẽ khó chịu lắm. Nhà em hút bằng cái bóp cao su. Em thấy nó rất mềm, chắc là ko làm đau con đâu.

    To mẹ Trucxinh: Chào mừng mẹ nó, nhà mình càng đông thì càng trao đổi được nhiều kinh nghiệm chứ sao.

    Mời các bạn vào nghe Chip đọc thơ

    Gui len Facebook

  6. #126
    me_nemo's Avatar
    me_nemo đang offline Thành viên
    Tham gia
    04/03/2007
    Tên bé
    Nemo
    Ngày sinh
    16/07/2007
    Bài gởi
    194
    Cám ơn
    37
    Được cám ơn 28 lần trong 15 bài

    Ðề: Nhà mới đón Ỉn con tháng 08 năm 2007

    Chia sẻ với các mẹ vụ vắt sữa đây. Làm tiếp thị không công một cái, hihi, chẳng phải mẹ cháu tốt bụng gì mà vì vẫn đang còn excited vì vụ đầu tư mới nhất. Kể lại tiền án tiền sự cho các mẹ nghe, lúc mới sinh mình có cái máy vắt sữa NUK chạy điện cô bạn cho (may mà không bỏ tiền ra mua, hơn triệu bạc chứ ít gì!) Mẹ cháu tắc tia sữa, con thì chưa đưa về (nằm sơ sinh) nên đem máy ra vắt, nó chạy èn èn èn, đầu ti cứ bị mút dài ra vào trong, đau ơi là đau, sữa thì một lúc mới ra một giọt. May là đón con về nó bú cho tan luôn. Sau đấy về nhà mình thử vắt bằng tay, 30' được 30ml, con bu' chưa đầy phút hết luôn, mắt thao láo nhìn mình như chưa hề được ăn gì hết. Mình nghĩ nếu đi làm chắc mất sữa mất vì không cho con bú được thường xuyên, con nhà mình lại bú lắm, cứ tiếng rưỡi hai tiếng là bú một lần rồi, chẳng biết con ăn được bao nhiêu. Đi đọc nát cả mạng ra quyết định đầu tư cái máy Medela, 2.950k. Bây giờ thì confirm là quyết định đầu tư sáng suốt, máy vắt nhẹ, êm như bé bú, có khi còn nhẹ hơn vì nhiều lúc con gắt, nghiến lợi đau chết được (Mấy hôm trước quên ko con cho bú đêu hai bên, sữa về nhiều quá một bên lại tắc, con mút ko được, nghiến nên bị nứt cổ gà, đau lộng óc). Mình vắt bằng tay chưa bao giờ thấy tia sữa mà giờ cho máy vào thấy phun phì phì, sướng lắm. Thế này thì vô tư cho con bú đến tuổi rưỡi hai tuổi, vì cứ đi làm thì vắt ra, không sợ mất sữa vì con ko bú. Bây giờ cứ ngồi nửa tiếng là có một bình 125ml rồi, để vào tủ lạnh, cữ tối mang ra cho con bú no là ngủ được mấy tiếng (từ đầu đến giờ cứ 1 đêm mình dậy ít nhất 2 lần).Ban ngày con bú không hết thì vắt ra, lúc nào thấy sữa vơi vơi mà con muốn bú nhiều thì đem ra dùng, tiện lợi lắm. Strongly recommend các mẹ đấy!
    Gui len Facebook

  7. #127
    Me sinhdoi's Avatar
    Me sinhdoi đang offline Thành viên
    Tham gia
    04/03/2007
    Tên bé
    Trần Nguyễn Quỳnh Anh (Nấm nùn)
    Ngày sinh
    12/7/2007
    Tên bé
    Trần Nguyễn Hà Anh (Nhím còi)
    Ngày sinh
    12/7/2007
    Bài gởi
    3,060
    Cám ơn
    69
    Được cám ơn 48 lần trong 45 bài

    Ðề: Nhà mới đón Ỉn con tháng 08 năm 2007

    Đây là ảnh bé My nhà BaMebeTam



    Gui len Facebook

  8. #128
    me GAU-BONG's Avatar
    me GAU-BONG đang offline Thành viên
    Tham gia
    31/01/2006
    Tên bé
    Tran Duy Nam
    Ngày sinh
    31/05/2004
    Tên bé
    Trần duy Minh
    Ngày sinh
    18/08/2007
    Bài gởi
    88
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Ðề: Nhà mới đón Ỉn con tháng 08 năm 2007

    Quote Nguyên văn bởi BaMebeTam View Post
    các mẹ ơi, có mẹ nào đã hút mũi em bé chưa? mình muốn hút cho bé, nhưng ... k hút được. mình sử dụng laọi hút mũi của farlin, loại cần dài chứ k phải bóp bằng cao su
    Nhà mình cũng sử dụng loại này để hút mũi cho bé, (Cái này là được bác sỹ sơ sinh khuyên dùng), loại này hút rất nhẹ và êm, và hút ra hết sạch đờm và mũi ở trong. Bé nhà mình được 1 tháng, mỗi lần hút thì xịt nước muối biển để rửa mũi, sau đó cho vào hút luôn, không những rất sạch mũi mà bé nhà mình còn hết hẳn khò khè sau 1 tuần liên tiếp hút mũi đấy. Bạn thử xem, mình thấy cái hút mũi này rất hiệu quả, hơn hẳn cái hút mũi bóp bằng cao su mình mua hồi đầu.
    Các con là niềm tự hào của bố mẹ
    Blog nhà Gấu&Sói
    Gui len Facebook

  9. #129
    BaMebeTam's Avatar
    BaMebeTam đang offline Thành viên
    Tham gia
    25/02/2007
    Tên bé
    Michelle Tran ( bé aMy)
    Ngày sinh
    5/8/2007
    Bài gởi
    3,511
    Cám ơn
    491
    Được cám ơn 146 lần trong 114 bài

    Ðề: Nhà mới đón Ỉn con tháng 08 năm 2007

    bé tên Tâm, ở nhà gọi là aMy. trộm víc, hôm 1 tháng, cân lên 1kg, nhưng dài hơn những 9cm (47cm - 56cm) đó.
    Hãy giữ bình yên trong những gì mình đang có. Ba Mẹ yêu con gái thật nhiều. http://vn.myblog.yahoo.com/trandinhv...rticle?mid=261 => nhà tui


    Gui len Facebook

  10. #130
    lenka's Avatar
    lenka đang offline Thành viên
    Tham gia
    31/08/2004
    Tên bé
    Bunny
    Ngày sinh
    24/08/2007
    Bài gởi
    1,746
    Cám ơn
    70
    Được cám ơn 58 lần trong 22 bài

    Re: Nhà mới đón Ỉn con tháng 08 năm 2007

    Hình con gái Bunny của mình nè:



    Gui len Facebook

  11. #131
    CBR929's Avatar
    CBR929 đang offline Thành viên
    Tham gia
    06/09/2007
    Tên bé
    Lê Cao Tuấn Kiệt (Chivas )
    Ngày sinh
    15/08/2007
    Bài gởi
    142
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 2 lần trong 2 bài

    Ðề: Nhà mới đón Ỉn con tháng 08 năm 2007

    Quote Nguyên văn bởi Trúc xinh View Post
    Mình cho bé tiêm ở 70 Nguyễn Chí Thanh hoặc bạn có thể đến tiêm ở 50C Hàng Bài. Lịch tiêm phòng cho em bé đến đó họ sẽ có. Em bé 1 tháng tuổi ngoài viêm gan B còn tiêm phòng Lao cũng vô cùng quan trọng, bạn cho con đi tiêm ngay nhé.
    Bé của em chắc 2 tháng tuổi mới cho bé đi chích ngừa. Bé mới xuất viện về được mấy ngày, giờ mang bé đi chích nữa thì đau bé quá. Bé em lúc mới sinh đã chích VG B mũi 1 và một mũi ngừa lao (không thấy sẹo hiện lên, chắc là phải chích ngừa lao lại rồi ).
    Gui len Facebook

  12. #132
    NgocMinh07's Avatar
    NgocMinh07 đang offline Thành viên
    Tham gia
    27/02/2007
    Tên bé
    Nguyễn Ngọc Minh
    Ngày sinh
    06/08/2007
    Bài gởi
    1,817
    Cám ơn
    106
    Được cám ơn 53 lần trong 45 bài

    Ðề: Nhà mới đón Ỉn con tháng 08 năm 2007

    Quote Nguyên văn bởi Vivo View Post
    Cuối tuần mà nhà mình vắng vẻ ghê

    Em cũng khoe ảnh Bon nhà em làm quen với các bạn

    Mẹ Vivo ơi, Bon nhà mẹ được mấy cân rồi mà trộm vía trông Bon bụ bẫm quá (nhìn cái đùi thích ghê )?

    Mời các bạn vào nghe Chip đọc thơ

    Gui len Facebook

  13. #133
    beheoxinhxan's Avatar
    beheoxinhxan đang offline Thành viên
    Tham gia
    26/01/2007
    Tên bé
    Thiên Bảo
    Ngày sinh
    12/06/2007
    Bài gởi
    195
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 1 lần trong 1 bài

    Ðề: Re: Nhà mới đón Ỉn con tháng 08 năm 2007

    Quote Nguyên văn bởi lenka View Post
    Hình con gái Bunny của mình nè:



    hình bé bunny cứ như chụp ảnh nghệ thuật ấy. quá đẹp.
    Gui len Facebook

  14. #134
    Me sinhdoi's Avatar
    Me sinhdoi đang offline Thành viên
    Tham gia
    04/03/2007
    Tên bé
    Trần Nguyễn Quỳnh Anh (Nấm nùn)
    Ngày sinh
    12/7/2007
    Tên bé
    Trần Nguyễn Hà Anh (Nhím còi)
    Ngày sinh
    12/7/2007
    Bài gởi
    3,060
    Cám ơn
    69
    Được cám ơn 48 lần trong 45 bài

    Ðề: Nhà mới đón Ỉn con tháng 08 năm 2007

    Quote Nguyên văn bởi me_nemo View Post
    Chia sẻ với các mẹ vụ vắt sữa đây. Làm tiếp thị không công một cái, hihi, chẳng phải mẹ cháu tốt bụng gì mà vì vẫn đang còn excited vì vụ đầu tư mới nhất. Kể lại tiền án tiền sự cho các mẹ nghe, lúc mới sinh mình có cái máy vắt sữa NUK chạy điện cô bạn cho (may mà không bỏ tiền ra mua, hơn triệu bạc chứ ít gì!) Mẹ cháu tắc tia sữa, con thì chưa đưa về (nằm sơ sinh) nên đem máy ra vắt, nó chạy èn èn èn, đầu ti cứ bị mút dài ra vào trong, đau ơi là đau, sữa thì một lúc mới ra một giọt. May là đón con về nó bú cho tan luôn. Sau đấy về nhà mình thử vắt bằng tay, 30' được 30ml, con bu' chưa đầy phút hết luôn, mắt thao láo nhìn mình như chưa hề được ăn gì hết. Mình nghĩ nếu đi làm chắc mất sữa mất vì không cho con bú được thường xuyên, con nhà mình lại bú lắm, cứ tiếng rưỡi hai tiếng là bú một lần rồi, chẳng biết con ăn được bao nhiêu. Đi đọc nát cả mạng ra quyết định đầu tư cái máy Medela, 2.950k. Bây giờ thì confirm là quyết định đầu tư sáng suốt, máy vắt nhẹ, êm như bé bú, có khi còn nhẹ hơn vì nhiều lúc con gắt, nghiến lợi đau chết được (Mấy hôm trước quên ko con cho bú đêu hai bên, sữa về nhiều quá một bên lại tắc, con mút ko được, nghiến nên bị nứt cổ gà, đau lộng óc). Mình vắt bằng tay chưa bao giờ thấy tia sữa mà giờ cho máy vào thấy phun phì phì, sướng lắm. Thế này thì vô tư cho con bú đến tuổi rưỡi hai tuổi, vì cứ đi làm thì vắt ra, không sợ mất sữa vì con ko bú. Bây giờ cứ ngồi nửa tiếng là có một bình 125ml rồi, để vào tủ lạnh, cữ tối mang ra cho con bú no là ngủ được mấy tiếng (từ đầu đến giờ cứ 1 đêm mình dậy ít nhất 2 lần).Ban ngày con bú không hết thì vắt ra, lúc nào thấy sữa vơi vơi mà con muốn bú nhiều thì đem ra dùng, tiện lợi lắm. Strongly recommend các mẹ đấy!
    Mẹ Ne_mo mua máy hút sữa ở đâu thế chỉ cho Mẹ sinhđôi với ? Nhưng mà hơi chát nhể
    Gui len Facebook

  15. #135
    trecoi's Avatar
    trecoi đang offline Thành viên
    Tham gia
    26/07/2005
    Bài gởi
    673
    Cám ơn
    28
    Được cám ơn 33 lần trong 24 bài

    Ðề: Nhà mới đón Ỉn con tháng 08 năm 2007

    em bé nhà mình cũng thích được bế ngủ, lại thích cả ngậm ti mẹ ngủ nữa cơ. Mình mua cho bé 1 cái ghế nằm ăn có thể dùng như nôi được, cho bé nằm vào đó đu đưa, bé nằm có cảm giác chặt như được ôm ấy nên ngủ rất ngon. Từ hôm có cái ghế đó mẹ đỡ mệt hẳn mà cũng k lo con bám hơi nữa. Hôm nào mình post ảnh bé đang nằm như thế lên cho các mẹ xem nhé.
    Gui len Facebook

Trang 9/93 FirstFirst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 59 ... cuốicuối

Quyền Sử Dụng

  • Bạn không được quyền gửi bài mới
  • Bạn ko thể gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi đính kèm
  • Bạn không được quyền sửa bài