-
17/09/2007 05:29 PM #151
-
17/09/2007 05:30 PM #152
-
17/09/2007 06:41 PM #153
Ðề: Nhà mới đón Ỉn con tháng 08 năm 2007
Mình cũng cùng một lý do như thế. Bé nhà mình 2 tháng rồi nên bú nhiều hơn, nhưng chỉ thỉnh thoảng mới bú cả hai bên, mà cũng không hết được. Lúc trước cũng bú vớ vẩn, cứ 1 tiếng lại đòi ăn, mẹ cứ mệt bã ra. Bây giờ mình vắt sữa ra, những lúc bé hay bú vặt mình cho bình ăn thật no, bé ngủ được giấc dài hơn. Lúc hơn một tháng chán lắm, ngủ gà ngủ vịt được 15-30' rồi lại dậy, ăn một tí rồi lại gà vịt. Một tuần nay mình mới được ngủ một giấc 4 giờ đồng hồ ban đêm đấy. À, lúc nào muốn con ngủ say các mẹ cứ bật nhạc du dương, bé ngủ say lắm, và không giật mình.
-
17/09/2007 08:15 PM #154
Ðề: Nhà mới đón Ỉn con tháng 08 năm 2007
Mẹ nó mua rồi à, nhanh nhỉ, mình cả ngày hôm nay chưa lừa được Bư ngủ lâu lâu để đi nên vẫn chưa mua. Mình đang phân vân xem nên tập cho con ti 3 tiếng 1 lần, nàng ta thật đói mới cho ti xem có được nhiều ko hay nên mua máy về hút vì cứ tiếc nuối cảm giác cho con bú sẽ gần gũi và hạnh phúc hơn, sợ con ti nhiều bằng bình đến lúc ko thích bú mẹ nữa thì chán.
-
17/09/2007 08:27 PM #155
Thành viên
- Tham gia
- 28/06/2007
- Bài gởi
- 9
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
Ðề: Nhà mới đón Ỉn con tháng 08 năm 2007
Cả nhà cho mình nhập hội với. Bé nhà mình sinh 17/8. Có đầy đủ các thói hư tật xấu như các bé nhà các mẹ. Mình muốn hỏi về cái ghế ngủ của mẹ trecoi, hình dáng như thế nào, mua ở đâu, giá cả ra sao để mua một cái cho bé ngủ ngoan chứ giờ suốt ngày ngủ gà ngủ vịt, mệt quá. Bé nhà mình toàn bú sữa mẹ thôi, tháng đầu lên được 1,5kg nhưng sao cứ ị xì xoẹt suốt, ngoài 3 lần ị thành bãi còn lại cứ lây rây, vặn vẹo người tý là lại thấy xoẹt ra 1 tý, lúc nào tã cũng dính. Như thế có phải là bình thường không nhỉ, mình thì thấy cứ bẩn bẩn thế nào ấy, thế là suốt ngày đêm chỉ có canh cánh chùi đít cho con thôi (mình lau bằng bông với nước chè tươi vì sợ bé ị nhiều thì hăm đít mà)
-
17/09/2007 08:30 PM #156
Ðề: Nhà mới đón Ỉn con tháng 08 năm 2007
Mình mua máy vắt sữa rùi mà cũng chẳng dùng mấy, chỉ dùng mỗi buổi đêm vì con ngủ 4 tiếng là ngực căng tức và chảy sữa nên phải dùng máy. Còn ban ngày thì con bú nhiều nên ko bị căng tức ngực. Mà mình cho con bú theo đòi hỏi của con, khi nào con đòi là mình cho bú liền, lúc thì 3 tiếng con mới đòi bú, lúc 2 tiếng, lúc 1 tiếng. Mà mình cho con bú 1 bên 1 bên kia hứng sữa đổ vào bình cho con bú nốt. Thế là còn vừa quen ti mẹ vừa quen ti bình. Cho con bú thì tình cảm hơn mẹ nó à.
Hạnh Phúc Của Mẹ Là Khi Các Con Cười
Mẹ Yêu Lắm Hai Chàng Trai Bé Nhỏ Của Mẹ
-
18/09/2007 07:24 AM #157
Ðề: Nhà mới đón Ỉn con tháng 08 năm 2007
Mình cũng tập nhưng không ăn thua gì, con đói thì đòi bú thôi, nếu chưa đủ 3 tiếng mà chưa cho ăn, con khóc xót ruột lắm. Sữa mẹ lại ko ra đều như bình nên có lúc con bú lâu no. Vắt sữa ra mình thấy có hai tác dụng, bây giờ thì để chủ động tăng lượng ăn trong một cữ; nhưng mình cũng chỉ cho ăn bằng bình lúc nào cần thôi, chứ không lạm dụng khi mẹ vẫn có thể ngồi ôm cho con bú. Như các mẹ nói đấy, cho con bú thì sữa nó còn có chất 'tình mẫu tử' ở trong đó, cái đấy không máy nào thay thế được, với lại bú mẹ sẽ làm cho cơ hàm của bé khỏe hơn là bú bình nên khi không đừng được thì mới bú bình. Thứ hai là để duy trì sữa khi mẹ đi làm.
May mà con nhà mình không phân biệt là bú từ bình hay từ ti mẹ,
bé mà nó đã biết nội dung quan trọng hơn hình thức
bố cháu cứ tự hào bảo là gien con nhà nghèo nó thế. Nemo xơi tất từ bình NUK đến bình AVENT, từ núm số 1 đến số 2, rồi ti mẹ, ko chê cái gì, miễn bên trong là sữa mẹ. Hôm mình pha thử cho ít sữa NAN cậu nếm 1 tí rồi nhất định mím môi vào không chịu nuốt. Càng vắt thì sữa càng ra nhiều nên mình tin là có thể nuôi con bằng sữa mẹ dài dài.
-
18/09/2007 09:35 AM #158
-
18/09/2007 09:41 AM #159
Ðề: Nhà mới đón Ỉn con tháng 08 năm 2007
Em cũng nghĩ như chị vẫn cho bé bú bởi như vậy mơi duy trì được sữa mẹ. Với lại khi cho con bú thấy thương con nhiều hơn nhìn bé trông đáng yêu lắm, em mua máy vì sợ khi đi làm phải vắt sữa để nhà cho con và cũng vì đêm không thể một lúc cho hai cái miệng ti được + thêm hi vọng nó tăng lượng sữa
-
18/09/2007 06:41 PM #160
Ðề: Re: Nhà mới đón Ỉn con tháng 08 năm 2007
Mình đi khám em bé về rồi, chi phí khám 250k, khám tổng quát: cân, đo, đo đầu, khám tai, mũi,họng, hô hấp, xem xét da, hỏi thêm về bú, ị, tè hoặc trả lời những thắc măc của mình.
Thái độ nhiệt tình.
bé nhà mình bọi viêm phế quản, phải vật lý trị liệu, chi phí 150k/lần. có lẽ sẽ đi vài lần mối hết.
Mình đăng ký thẻ hội viên 100USD cho bé, muốn đi khám thì có xe buyt của bệnh viện, đi và về theo giờ.Hãy giữ bình yên trong những gì mình đang có. Ba Mẹ yêu con gái thật nhiều. http://vn.myblog.yahoo.com/trandinhv...rticle?mid=261 => nhà tui

-
18/09/2007 08:21 PM #161
Ðề: Nhà mới đón Ỉn con tháng 08 năm 2007
cách đây 1 tuần, bé bị ho , ho ít thôi, thỉnh thoảng ho, nhưng bé bị khọt khẹt khi ngủ, hay tằng hắng như đang vướng vật gì ở cổ. đi khám bác sĩ Trai, thì bé chỉ bị đàm, cho thuốc uống, nhưng mình k cho uống (thuốc k toa). mấy hôm nay, tối ngủ bé khò khè nhiều hơn, hôm nay đi khám thì bị VPQ rồi.
Mình chỉ định đi khám tổng quát 6 tuần cho bé thôi, giờ có bệnh thì trị luônHãy giữ bình yên trong những gì mình đang có. Ba Mẹ yêu con gái thật nhiều. http://vn.myblog.yahoo.com/trandinhv...rticle?mid=261 => nhà tui

-
18/09/2007 08:29 PM #162
Re: Nhà mới đón Ỉn con tháng 08 năm 2007
Có thẻ hội viên 100usd thì có những quyền lợi gì vậy BaMebeTam?
Mình đang lo em bé nhà mình sao cứ thích quay đầu qua bên phải hơn bên trái, sợ có tật gì đó ở cổ. Không biết bên FV có khám hệ cơ xương của bé kg?
-
19/09/2007 07:55 AM #163
Re: Ðề: Re: Nhà mới đón Ỉn con tháng 08 năm 2007
Bé nhà mình thích quay về bên phải rồi còn hất cằm lên trên nữa, như hình này nè:
Nguyên văn bởi Vivo

mà rất hay gồng cứng đầu về phía phải khi mình xoay trở đầu bé về trái.
-
19/09/2007 08:42 AM #164
Ðề: Nhà mới đón Ỉn con tháng 08 năm 2007
Chết rồi, khéo bé nhà em cũng bị giống bé nhà Bamebetam. Thi thoang lắm mới ho, mà cũng tùy lúc đằng hắng thôi, nhưng vặn vẹo suốt. THáng vừa rồi về ông bà nội knên không cho khám tổng quát đc. Ko biết khám ở PSQT có chi tiết ko nhỉ? Mà bamebetam đừng lo về vụ ị của em bé, embé nhà em ị khoảng 5-6 lần/ngày. Bé hay ị lúc đang ti mẹ hoặc lúc mới ti xong. Lúc nào ị thì chị phải xi, xi cho bé bí bằng hết thi thôi, và bé thường kết thúc bãi ị của mình bằng 1 bài tè. Thi thoảng mé mới k tè sau khi ị thôi. Có hôm bãi ị của bé em phải xi đến 10-15p ấy chứ. nhớ lúc đó đừng để gió vào bé quá ko bé bị ho.

-
19/09/2007 09:33 AM #165
Re: Nhà mới đón Ỉn con tháng 08 năm 2007
Thi thoảng bé ho và hắt xì vài cái thì đó là cách bé làm sạch đường hô hấp của mình thôi, Lenka đọc sách thấy nói vậy. Còn vặn vẹo thì Bunny nhà Lenka mới ghê nè; vừa vặn vẹo, uốn éo, vừa rặn y như người ta bị táo bón vậy, mà nó đâu có táo bón, ị suốt cả ngày chứ. Lenka cũng tích cực cho bé phơi nắng xem có cải thiện tình hình không. Mẹ chồng mình mới bày là sau khi tắm bé thì lấy dầu khuynh diệp mát xa lưng cho bé sẽ ngủ ngon hơn. Lenka thay bằng baby oil, massaga xong thấy cô nàng díp mắt lại luôn, giờ đang ngủ tít rồi, không biết có đỡ tí nào không.
LinkBack URL
About LinkBacks





