-
16/09/2007 11:55 AM #406
Ðề: CLB các bé sinh tháng 7/2007
Ngưỡng mộ con nhà mẹ gautrucbe quá. Trung bình trẻ sẽ ăn 150 ml/kg/ngày. Mẹ nó xem thử con mình cân nặng bao nhiêu thì sẽ ra số sữa bé cần ăn trong 1 ngày. Con bé con nhà mình hồi mới sinh mỗi ngày còn ăn được 750 đến 800 ml (trung bình 2 tiếng ăn 1 lần, ngủ ít), nhưng từ hồi nó ốm đến giờ chỉ ăn khoảng 600 ml thôi, nhưng bù lại ngủ rất nhiều (buổi đêm hầu như không ăn, ngủ một mạch từ 12h đến 6h), thức dậy cho ăn nhưng không tài nào mà thức được. Chán thế đấy, nhưng đến hôm nay thì cháu khỏi ho rồi, may quá.
-
16/09/2007 02:32 PM #407
Ðề: CLB các bé sinh tháng 7/2007
Bé bú mẹ sang tháng này hầu hết toàn thế. 2-3 ngày 1 lần nhưng phân không táo, chứng tỏ bé hấp thụ tốt thôi các mẹ ạ. Mình chẳng lo lắm vì đứa đầu nhà mình cũng thế. 3 ngày không đi mình thụt mật ong đi liền, mình lấy cái vỏ thụt của trẻ con, cho mật ong vào là đi ngay thôi. Bé nào hầu hết cũng trải qua giai đoạn đấy ấy mà: Không tưa lữa, lại táo bón, rồi lại nôn trớ, đủ các kiểu.
Mà thấy các mẹ cho con ăn ngoài 600-700ml mà vẫn kêu nhỉ. Hix ngày xưa bé nhà tớ ngày 500ml cũng lên cân tốt. Đến tháng thứ 6 ngày 5 bình môi bình 90ml thôi ạ.
-
16/09/2007 03:04 PM #408
Ðề: CLB các bé sinh tháng 7/2007
Thứ nhất là tu tại tâm, thứ hai tu chợ thứ ba tu chùa
Với những kẻ nghĩ rằng tiền làm được tất cả thì sẵn sàng làm tất cả để có tiền./.
-
16/09/2007 03:10 PM #409
Ðề: CLB các bé sinh tháng 7/2007
Thứ nhất là tu tại tâm, thứ hai tu chợ thứ ba tu chùa
Với những kẻ nghĩ rằng tiền làm được tất cả thì sẵn sàng làm tất cả để có tiền./.
-
16/09/2007 05:29 PM #410
Ðề: CLB các bé sinh tháng 7/2007
Chào các mẹ,
Dạo này nhà không có người, mình phải tranh thủ chơi với con nên không có thời gian surf web. Các bé đã tròn tháng chưa, các mẹ update thông tin của các con lên cho vui đi ạ.
Heo của mình hôm nay được 2 tháng 12 ngày. Heo thích nói chuyện lắm nên khi bé thức mình không muốn để con nằm một mình. Dạo này Heo còn có tật mút tay, mỗi khi thức giấc không gọi mẹ nữa mà nằm mút tay ngon lành. Có khi nửa đêm nghe chùn chụt, mẹ giật mình dậy luôn. Làm sao cho bé bỏ tật này nhỉ? Lúc bé thức thì mình kéo tay bé ra, nhưng có lúc con đang ngủ, giật mình thức giấc thì con lại cho tay vào miệng mút để tự ru ngủ trở lại, nhìn thấy thương quá nên mình không nỡ kéo tay con ra.
Tình hình nan giải nhất hiện nay là con không chịu bú bình nữa. Niềm vui của ax là massage cho con gái và cho con bú bình một cữ vào buổi sáng trước khi đi làm, và buổi đêm trước khi ba mẹ ngủ. Nhưng mấy hôm nay Heo không chịu bú, làm ba cáu cứ quát um lên. Tối hôm qua đánh vật với con 3 tiếng đồng hồ, con đói meo nhưng nhất quyết không bú, cứ đưa bình vào là ngậm cứng và khóc ầm ĩ. Bỏ hết 3 bình sữa, cuối cùng mình phải dùng muỗng đút cho con. Ax đang bảo mình phải vắt sữa ra cho con bú luôn, không được vừa bú mẹ vừa bú bình nữa, nhưng mình thấy thương con quá, mỗi đêm khi con thức giấc, mình bồng ra khỏi cũi là con rúc rúc vào người tìm ti mẹ. Các mẹ có kinh nghiệm nào để con vừa ti mẹ vừa ti bình, chỉ giúp mình với.
Heo của mình ăn uống không có giờ giấc gì hết, mà cũng không ăn được nhiều như các mẹ nói (Heo ăn chỉ khoảng 100ml/lần, một ngày chắc được khoảng 5-6 lần thôi, mà con khoảng 6.7kg rồi), nhưng mình cứ mặc kệ thôi vì con vẫn tăng kg đều đặn, cho con ăn theo yêu cầu chứ cứ so sánh theo chuẩn thì sốt ruột lắm.
Chuyện output của các con đúng là nhứt đầu. Mình đọc trong sách của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc (sách Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng), thì bác sĩ nói rằng trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ, nên mẹ đừng yêu cầu con phải ị mỗi ngày, chẳng qua chỉ vì sữa mẹ tốt quá nên bé hấp thu hết mà đi ít thôi. Nhưng vì mình có cho con ăn thêm sữa ngoài, nên rất sốt ruột với tình hình của Heo. 3-4 ngày con mới đi một lần. Xì hơi thúi um và nhăn nhó khó chịu lắm. Mình cũng đọc hết các topic về chuyện táo bón của bé, áp dụng hết các phương pháp rồi mà cũng không làm cho tình hình khá hơn được. Mình cho con uống Nan 1 từ lúc mới sinh, rồi sau đó chuyển sang Friso Gold để xem tình hình có gì thay đổi không nhưng vẫn thế, bây giờ lại uống Similac Advance. Mình con nghe nói Nan chua gì nữa, các mẹ có ai biết chỉ dùm mình xem Nan chua là như thế nào không?
Các mẹ nào mà có con ị lẹt xẹt ngày vài lần như gà là tốt lắm đấy vì bé sẽ lớn nhanh.
Chúc các bé ăn ngủ ngoan và khỏe mạnh
/Mẹ Bé Heo
-
17/09/2007 05:35 PM #411
Ðề: CLB các bé sinh tháng 7/2007
Mẹ khánh Vi ơi hôm nay mua máy vắt sữa chị bán máy cũng giói thiệu mẹ nó với mẹ Suny05 cũng mua . Cho mẹ sinh đôi hỏi các mẹ vắt có được nhiều không ạ ? Nhà em 2 đứa nên trầy chật với sữa đây liệu nó có kích thích sữa về nhiều hơn không? Mẹ sinh đôi mua loại vắt hai bên một lúc
-
17/09/2007 05:38 PM #412
Ðề: CLB các bé sinh tháng 7/2007
Mình cho Milk ăn Friso Gold và Nan đều thấy mùi chua, mình ko hiểu là sữa giả hay là sao nữa. Mình chuyển cho sang ăn Enfalac thì thấy thơm ngon, em bé ị phân xanh giống như ăn Similac, nghe chừng cũng ổn. Em bé mình bị táo mình cho là do sữa mẹ nóng, mẹ phải tăng cường ăn rau, chất xơ con bú mới tốt.
Mình lấy quả chuối chín hấp cách thủy chảy ra nước cho Milk ăn thấy nhuận tràng và bé đi ị tốt. Các mẹ thử cho bé măm xem.
-
17/09/2007 05:44 PM #413
Ðề: CLB các bé sinh tháng 7/2007
Mình thậm chí bây giờ không ăn cháo nữa vì sữa mình quá nhiều. Mình còn không biết nên bảo quản sữa thế nào. Mình phải mua 1 cái tủ lạnh bé để tích sữa, gần 2 lít để trên ngăn lạnh nhưng cứ tích thế này sợ phải đổ đi vì hàng ngày mình sản xuất rất nhiều. TB mỗi ngày ít nhất là 1 lít. Sáng dậy hút đã được trên 400ml rồi. Tại mình vắt nhiều quá nên giờ sữa lại càng nhiều, mình phải hạn chế vắt không sợ mẹ gầy đi nhanh quá. Bé nhà mình tháng đầu tăng 1.5kg, tháng thứ 2 tăng 1.2kg. Ăn sữa mẹ hoàn toàn nên mình thấy rất ổn.
Mình đã dùng Avent nhưng được 1 tháng thì đau tay khủng khiếp. từ hồi mua medela double, mình vắt 2 bên cùng lúc nên nó lại càng ra nhiều sữa hơn. Nói chúng hút sữa cho bé ăn bình cực kỳ sướng. Ông bà, ba mẹ ai cho ăn cũng được, mẹ chẳng phải mang 2 bộ ngực to bự nồng nặc mùi sữa. Mình thoải mái tung tẩy đi đây đi đó, nhất là đi làm thì hoàn toàn yên tâm. Bé nhà mình không bú mẹ, bú bình hoàn toàn đấy. Nói chung nhàn nhã lắm. Ngày cứ tằng tằng 7-8 bình từ 100-120ml đấy. AX nhà mình khoái cho con ăn nữa. Chứ bú mẹ sau này bọn nó còn có tật đi ngủ nhay mẹ đến hàng tiếng, sùng sục cả đêm, đến như bé đầu nhà mình đến tận 2 tuổi mới thôi được đấy. Mẹ sinh đôi muốn hỏi thêm có thể gọi cho mình số 0982033696 nhé. Hix, bé thứ 2 nhà mình cũng trùng tên với 1 bé gái nhà bạn đấy.
Mình có kinh nghiệm thế này, hầu hết các bé từ tháng thứ 2 hoặc tháng thứ nếu vừa bú mẹ hoặc bí bình thì bé sẽ bỏ bình đấy. Nên tốt nhất mẹ sinh đôi nên cho bú bình, đừng bú mẹ. Bé không ăn bìnhnuôi 2 bé sẽ vất vả bội phần.
Còn bé nào ở box mình hiện đang bỏ bình thì tập lại khó lắm. Bé lớn nhà mình phải dùng chiêu này, lúc ngà ngày ngủ thì ăn bình, lúc thức thì bú mẹ & ăn thìa. Nhưng tuỳ từng bé, có bé bỏ luôn đấy. Tập bú bình lại cực lắm. Nhà tớ đây thấm thía bé đầu rồi.
-
17/09/2007 09:10 PM #414
Ðề: CLB các bé sinh tháng 7/2007
huhuhu...chị ơi, đúng là cu nhà e vừa bú mẹ vừa bú bình nên bg đc 2 tháng, cu cậu phản ứng quyết liệt khi bắt ăn bình đấy, khóc lóc , giãy giụa, mặt đỏ tía tai, ưỡn người lên và còn giả vờ nôn, có hôm cứ ọe ọe , thế là ọe thật
, 1 bình 90ml mà 1 tiếng đồng hồ mới hết, vất vả quá đi, nhưng ko phải cu cậu no đâu, vì e cho ti mẹ tiếp thì lại rất nhiệt tình
. dù sao thì sữa mẹ cũng là tốt nhất, ko cho con bú thì tội nó quá. e vắt tay 1 lần chỉ đc 40-50ml thôi, ít quá, mà e lại ko ăn đc nhiều. chị cho e hỏi chị mua máy vắt sữa ở đâu vậy? giá cả thế nào ạ?e vắt bằng cái vắt tay của nuk vừa mỏi tay vừa rát đầu ti nên e toàn dùng tay vắt thôi( như người ta vắt sữa bò vậy
), thế nên cũng chẳng vắt đc nhiều
.
to all: đã ai cho con đi chơi ra ngoài đường chưa ạ? e đang định sang tuần cho cu nhà e về ngoại chơi 1 ngày đây. gọi là về ngoại nhưng thực r ông bà ngoại bé mất cả rồi, về chơi với dì và mẹ con bác bé thôi, chị e cũng cho cháu về ở nhà mấy tháng mà, cu nhà chị e 10 tháng rồi, trộm vía yêu kinh khủng, e đang phấn đấu đây.
chúc các mẹ nuôi con khỏe , dạy con ngoan và sớm sớm đoàn tụ để box mình rôm rả hơn nhé.Hạnh -67 C quán thánh -tầng 2
YM:asiagirl_81
Tel:0912.108895
-
17/09/2007 09:23 PM #415
Ðề: CLB các bé sinh tháng 7/2007
Mình mua của chị nick medela trên mạng mình ấy, nếu thử dùng thì đến nhà mình xem hút được nhiều hơn không hãy mua, mình vừa có Avent vừa có medela đấy. Trước khi mua nếu thích thử thì bạn đến nhà mình mà hút thử.
Còn chuyện đi dạo, úi trời nhà này dạo từ lúc tròn tháng, ngày nào chả đi sáng, đi chiều, mẹ đồng thời tập thể dục luôn.
Sao dạo này mình ngồi máy tính mắt nó cứ như bị quáng nhỉ, hay tại ngồi máy tính?
-
18/09/2007 09:33 AM #416
-
18/09/2007 09:37 AM #417
-
18/09/2007 09:49 AM #418
Ðề: CLB các bé sinh tháng 7/2007
Nghe các mẹ nói mình sợ quá. Hiện nay ban ngày mình vắt sữa ra cho con bú bình, đêm thì mình cho bé bú mẹ thôi. Vì ban đêm mình trông con một mình, dậy vắt sữa ra thì sợ làm ồn con thức, mình nằm cho con bú luôn, bé bú một lúc rồi nhả ra ngủ thôi. Trong lúc con bú mẹ có thể lơ mơ ngủ, vậy là không phải ngồi dậy và thức nhiều. Bé bú xong lại ngủ lại nên mẹ cũng đỡ mệt nhiều lắm. Cuối tuần này bé tròn 2 tháng tuổi, nghe các mẹ nói bé bỏ bú bình mình sợ quá. Vậy là buổi tối các mẹ cũng thức dậy và vắt sữa ra cho con bú hả?
-
18/09/2007 12:13 PM #419
Ðề: CLB các bé sinh tháng 7/2007
Theo mình thì cũng tùy từng bé thôi, nhưng mình không muốn cho con bú bình quá nhiều khi còn có thể cho bú mẹ vì bú mẹ tốt cho cơ hàm của bé hơn, và tình cảm hơn. Bé nhà mình thì miễn là sữa mẹ, bú cái gì cũng được, cũng nhiệt tình như nhau, nhưng mình chỉ cho bú bình 1-2 lần/ngày thôi.
-
18/09/2007 04:24 PM #420
Ðề: CLB các bé sinh tháng 7/2007
LinkBack URL
About LinkBacks













