-
08/09/2007 10:07 AM #346
Ðề: CLB các bé sinh tháng 7/2007
Ui vô tư đi, hiện tượng thế thì bé khg có vấn đề gì đâu, chịu khó nhỏ mũi 5-10 lần mỗi ngày cho bé. Đừng dễ dàng cho bé dùng thuốc, nếu dùng thuốc sớm sau này bé sẽ hay bệnh lắm, vì cơ thể khg có sức đề kháng mà, bệnh nhẹ là cách cho cơ thể tập nâng cao sức đề kháng giống như mình vácin vậy.
-
08/09/2007 01:05 PM #347
Ðề: CLB các bé sinh tháng 7/2007
Bác sĩ chỉ khám ngoài giờ ( 5h chiều, địa chỉ là ngõ 133 C3 phố Hồng Mai, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, khi rẽ vào ngõ là nhìn thấy ngay hiệu thuốc của bác ấy ở phía tay trái), bác sĩ chỉ khám và nghe tim, phổi thôi. Dấu hiệu bé nhà bạn giống bé nhà mình bạn đưa bé qua bác xem sao, mình thấy bác khám cẩn thận lắm, và rất cân nhắc khi kê thuốc cho trẻ.
Có gì rồi cho mình biết tin nhé.
-
08/09/2007 04:27 PM #348
Ðề: CLB các bé sinh tháng 7/2007
Bé nhà mình thì thỉnh thoảng gắt ngủ, mình nghĩ rằng do cháu gặp nhiều người lạ nên vạy (bố mẹ cháu đêu thích đi chơi ma chẳng ai chiu ở nhà cả nên thỉnh thoảng đi ô tôcả nhà đi chơi). Bé nhà mình lúc thì ti mẹ,lúc thì đòi ti binh nên thấy cháu ko chịu ti mẹ là mình pha sữa cháu ăn liền. Trộm vía con, hôm nay bắt đầu ăn 3 tiếng 1 lần đc 100ml mẹ cháu mừng quá, e cũng cho cháu ăn bổ sung sữa ngoài nhiều vì sữa mẹ nóng (cả 2 mẹ con bị apple), hơn nữa mẹ toàn ăn linh tinh nên sữa loãng lắm. Em toàn uống sữa, nhưng công nhận mẹ uống sữa bò thì sữa mẹ có mùi thơm thật, ko gây như mọi khi. Mong con chóng lên cân vì milk nhà em có hơn 4kg(sinh là 2.8kg), nhìn con các mẹ bụ mà thèm quá. Mũi con em cũng khụt khịt vì lây cảm của bố mẹ nên cho nhỏ nước tỏi cũng khá hơn, em mới cắt tóc cho cháu nên trông buồn cười quá nhưng vì cháu ít tóc mà mẹ cháu thích con điệu nên cắt tóc sớm, trộm vía mấy hôm nay cháu ê a, cười nói đáp lại lời bố mẹ, bố mẹ mỏi mồm ko tiếp được chuyện con. Đây là hình milk nhà em lúc 1 tháng.
Cho hỏi các mẹ có mẹ nào định làm liền tập nữa ko? Hôm qua em thấy ox thi thầm với con "Con ơi lớn nhanh lên rồi ngày nào bố cũng cho đi ăn kem, mẹ ở nhà trông em" hichic, vậy là rõ "dã tâm" của y rùi. E chưa dùng biện pháp tránh thai nào cả, thả 1 lần rùi, có khi lại bầu bí tiếp hehe.Last edited by MẹNgao; 01/11/2007 at 08:18 PM.
-
08/09/2007 06:24 PM #349
Ðề: CLB các bé sinh tháng 7/2007
Ui bé Ngao có cái bụng dễ thương chưa kìa. Mà Ngao trông giống giống Sóc nhà mình lúc ngủ phết, hihi. Bố Ngao máu nhỉ, định làm liền tập 2 à. Mình mới tập 1 hơn 2 tháng mà đã hết hồn rồi.
@sunny: cảm ơn mẹ sunny, khi nào Sóc lớn hơn một chút nhất định phải đi mua bộ thun giống của chị sunny. À, ngoài lề một tý, hình như mẹ sunny ở trên Bình Dương, có biết khu biệt thự Mỹ Phước không? khu đó thế nào? mẹ sunny biết có comment gì cho mình biết với nhé. thanks mẹ nó nhiều.
@mẹ sinh đôi: mơ thì mơ sinh đôi vì lười thôi ạ, nhưng 1 đứa đã cực thế này thì sinh đôi cực gấp mấy lần mẹ nó nhỉ
-
08/09/2007 06:50 PM #350
-
08/09/2007 07:22 PM #351
-
08/09/2007 11:46 PM #352
Ðề: CLB các bé sinh tháng 7/2007
[QUOTE=Vienanh;1101208]Bác sĩ chỉ khám ngoài giờ ( 5h chiều, địa chỉ là ngõ 133 C3 phố Hồng Mai, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, khi rẽ vào ngõ là nhìn thấy ngay hiệu thuốc của bác ấy ở phía tay trái), bác sĩ chỉ khám và nghe tim, phổi thôi. Dấu hiệu bé nhà bạn giống bé nhà mình bạn đưa bé qua bác xem sao, mình thấy bác khám cẩn thận lắm, và rất cân nhắc khi kê thuốc cho trẻ.
Có gì rồi cho mình biết tin nhé.[/QUOTE]
Cám ơn mẹ Vienanh nhé,nhưng bác sỹ tên là gì vậy?trước bác làm ở viện nào? Đến ngày hôm nay heo còi nhà mình ho bắt đầu nhiều hơn, giọng hơi bị khản tiếng rồi. Đến buổi tối ho rất nhiều, lại quấy nữa, người bé thì ra nhiều mồ hôi mà mình thì không dám bật quạt. Nhìn con ho mình thương quá mà không biết làm thế nào. ôx vừa bật điều hòa cho bé nằm và cho uống lá hẹ với mật ong thì thấy bé không quấy nữa và bớt ho hơn. Nếu đến chiều mai mà bé không đỡ thì mình sẽ đến bác sỹ chỗ mẹ Vienanh chỉ.
To mẹ Sunny: Mình cũng chỉ mong như vậy, bất đắc dĩ thì mình mới phải cho uống thuốc thôi
-
09/09/2007 10:07 AM #353
Thành viên
- Tham gia
- 12/07/2007
- Tên bé
- Bé Tom
- Ngày sinh
- 05/08/1999
- Tên bé
- Bé ZínZìn
- Ngày sinh
- 28/07/2007
- Bài gởi
- 1,032
- Cám ơn
- 117
- Được cám ơn 61 lần trong 49 bài
Ðề: CLB các bé sinh tháng 7/2007



[/IMG][/IMG]
Hinh cua be KaThy nha minh day cac me oi... co giong con gai kg?? heheLast edited by metoai; 09/09/2007 at 11:24 AM.
-
09/09/2007 02:55 PM #354
Ðề: CLB các bé sinh tháng 7/2007
.hai cái này là bác nó chụp cho lúc mẹ cháu dang tắm cho cháu đấy ạ.

mấy cái này là ảnh anh con bác cháu và cháu . trông con tui kìa, mới 1 tháng mà hóng chuyện quá trời . nhìn 2 anh em nhà nó ghét lắm ý.hihihihihi
[IMG]http://i166.photobucket.com/albums/u81/tranhoaily/DSC0794
7.jpg[/IMG]


[/QUOTE]
nhìn mọi người khoe con mà e cũng thích ...khoe lần nữa quá .....hehheheHạnh -67 C quán thánh -tầng 2
YM:asiagirl_81
Tel:0912.108895
-
09/09/2007 02:59 PM #355
-
09/09/2007 03:02 PM #356
Ðề: CLB các bé sinh tháng 7/2007
mọi người mất tích cả rùi hay sao ý nhỉ? mẹ ilum, mẹ cu tit, me dumi, me miva, mẹ ukh,...... có ai trả lời e ko nhỉ?
Hạnh -67 C quán thánh -tầng 2
YM:asiagirl_81
Tel:0912.108895
-
09/09/2007 05:11 PM #357
Ðề: CLB các bé sinh tháng 7/2007
Trộm vía bé Nấm và bé Nhím xinh quá, trông giông giống bé nhà mình nhưng bé nhà mình là bé trai. Mình thấy có một bé thôi mà cả nhà phục vụ còn thấy mệt, mẹ bé chăm cả hai chắc là cực lắm nhỉ. Lúc trước mình cũng thích sinh đôi lắm nhưng nghĩ đến việc chăm con thôi là thấy sợ rồi.
To Mẹ Viên Anh: Mình đã mua được máy Medela rồi, nhờ mẹ nó chỉ đấy, trong SG chưa có nhưng may quá, hôm đó có người ở HN vào có máy nên mình mua luôn. Máy hơi mắc nhưng sử dụng tốt, vắt được nhiều sữa, không đau và vắt nhanh, không phải miệt mài vắt như mấy hôm trước. Bé nhà mình vẫn chịu bú mẹ bình thường nhưng mình vắt ra cho bé thì bé bú được nhanh hơn, bú xong no là lăn ra ngủ, thấy thương lắm. Ban ngày mình cho bé bú bình để tập cho con bú bình, sau này đi làm đỡ cực, còn ban đêm thì cho bé bú bình. Tuy nhiên có khi mình cho một bình đầy 150ml bé bú không hết, mình để lại cho con bú tiếp thì sợ con đau bụng mà đổ đi thì tiếc lắm. Mẹ nó cho bé bú và để lại sữa, hấp lại sữa cho con bú thế nào, cho mình lời khuyên với.
-
09/09/2007 06:03 PM #358
Ðề: CLB các bé sinh tháng 7/2007
To Rhoshimi: mình ko nhớ tên bác sĩ đâu ( nói chính xác là mình ko để ý về vấn đề đó lắm), cứ 5h chiều bác ấy ở hiệu thuốc gần nhà mình đến 11h đêm mới đóng cửa nên có gì mà mình chạy sang đó luôn. Bác ấy có phòng mạch tự ở phố Bạch Mai, mình tin tưởng bác ý về việc kê thuốc lắm, mẹ nó yên tâm đi.
To nguyethoang: mẹ nó cám ơn chi Khánh Vy ấy, mình vụ này chịu à. Mẹ nó hỏi chị Khanh Vy xem sao chứ mình ko rành về việc hâm sữa đâu.
To Goldenpig, Ngao: trông bé nhà các mẹ yêu quá (trộm vía con), bé nhà các mẹ ăn tốt chứ? Không biết các bé nhà mẹ có nghịch ko nhỉ, chứ bé Viên Anh nhà mình lúc thức nghịch lắm làm mẹ cháu chứ phải trông chừng luôn.
To mẹ sinh đôi: lúc đầu mình cũng mong sinh đôi để đẻ một lần rồi thôi, nhưng giờ chăm bé Viên Anh mình thấy đã mệt rồi mà mẹ nó chăm đến 2 bé cùng 1 lúc ko biết mệt thế nào nữa. Mẹ nó giỏi thật đấy.
-
10/09/2007 08:43 AM #359
-
10/09/2007 02:54 PM #360
Ðề: CLB các bé sinh tháng 7/2007
Cho mình hỏi thời gian chơi của các bé thế nào. Bé nhà mình sao toàn thấy ngủ, dậy chơi may ra được 1 tiếng lại ngủ. Thời gian ngủ chiếm cả thời gian ăn. Tắm cũng ngủ nốt.
Sang tháng này bé nhà mình nhiều lúc 4 ngày vẫn không đi mình đành phải thụt, sốt ruột ghê. Hay tại sữa mẹ nóng nhỉ? Nhưng phân đâu có táo? Có bé nào như thế không?
2 bé xinh đôi trộm vía nét như sony, da trắng, cái miệng cái mũi xinh thế, cả tóc nữa vừa dày vừa đen. Những lúc cả 2 bé gắt ngủ, cả 2 bé đòi ăn thì chăm kiểu gì hả bạn? Bé nhà bạn có thay nhau bú mẹ không hay phải cho ăn bình?
LinkBack URL
About LinkBacks













