-
24/05/2007 03:50 PM #1246
-
24/05/2007 04:08 PM #1247
Đã bị khóa
- Tham gia ngày
- 13/03/2007
- Tên bé
- Trần Minh Quân
- Ngày sinh
- 10/10/2006
- Tên bé
- Cua bể
- Ngày sinh
- dd/mm/2015
- Bài gởi
- 1,544
- Cám ơn
- 26
- Được cám ơn 33 lần trong 31 bài
-
24/05/2007 04:18 PM #1248
Đã bị khóa
- Tham gia ngày
- 08/05/2007
- Bài gởi
- 240
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
-
24/05/2007 04:20 PM #1249
-
24/05/2007 04:22 PM #1250
Đã bị khóa
- Tham gia ngày
- 13/03/2007
- Tên bé
- Trần Minh Quân
- Ngày sinh
- 10/10/2006
- Tên bé
- Cua bể
- Ngày sinh
- dd/mm/2015
- Bài gởi
- 1,544
- Cám ơn
- 26
- Được cám ơn 33 lần trong 31 bài
-
24/05/2007 04:29 PM #1251
Đã bị khóa
- Tham gia ngày
- 13/03/2007
- Tên bé
- Trần Minh Quân
- Ngày sinh
- 10/10/2006
- Tên bé
- Cua bể
- Ngày sinh
- dd/mm/2015
- Bài gởi
- 1,544
- Cám ơn
- 26
- Được cám ơn 33 lần trong 31 bài
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
@ các mẹ ơi! Muốn off thì các mẹ phải thống nhất lịch chứ. Ai cũng bận việc này việc khác nhưng các mẹ cố gắng thu xếp. Vì các con mà. Hì hì
lên mặt tí vì em rỗi cả t7, cn. Lúc nào cũng thích ở nhà chơi với con thôi.
-
24/05/2007 04:39 PM #1252
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
1. Me Cu Tom (Khánh Hằng - 0904. 006600)
2. Me Cu Quân ( Giang -0904.275911)
3. Mehainhoc (Tel: 9361748- BHXHVN)
4. Cubi2210 (Phương Lan - 0904. 301835)
5. BeJim (0915.098868 - 7715238)
6. Nhà twins nữa nhé (Phương- 0912289693- Lần đầu tiên cho các cháu ra ngoài đi chơi đấy, hồi hộp quá cơ!)
7...
-
24/05/2007 05:36 PM #1253
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Trùi ui, sau 1 ngày làm việc vào WTT thấy các mẹ buôn kinh quá

Nhà pasta số 7 nhé (Hương - 0983 250 381). Nhà pasta rảnh cả T7 và CN, tuy nhiên theo em thì có lẽ các mẹ nên off trù bị trước theo như ý kiến của mehainhoc để còn bàn về địa điểm, thời gian, các thứ cần chuẩn bị... chứ nhỉ.
Trộm vía bé nào trong hội T10 trông cũng iu quá!
-
24/05/2007 06:41 PM #1254
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Số 8 là nhà bé Bin nhé.
Mình là Hà: 0912008816 -NR: 6432008 YM:songhoangha@yahoo.com
Cũng sắp đến 1-6 rùi, các mẹ thống nhất danh sách và địa điểm nhanh lên nhé!
-
24/05/2007 10:06 PM #1255
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
mình có ý kiến đồng ý họp trù bị trước , chiều mai các mẹ of trước nhảy.
-
24/05/2007 10:21 PM #1256
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Hic hic
CHào cả nhà.
Nhà cháu cũng muốn tham gia lắm , nhưng cu Minh nhà e hôm nay bị sốt, đi khám rồi bác sĩ kê cho một đống thuốc. Thương con trai quá, cả ngày chẳng ăn được gì cả.
Vụ off này mẹ con nhà cháu ko tham gia được rồi. Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ.
-
24/05/2007 11:01 PM #1257
Re: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Hình bé Rơm xinh quá. Mẹ nó gửi một tấm cho mình qua mail nhé. Mình sẽ xin phép mẹ nó cho mình làm avanta nhé. Có đồng ý không? Mình thèm con gái lắm.
-
24/05/2007 11:45 PM #1258
Re: Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
To cuncuchuoi: Bạn vui lòng cho mình mượn hình bé rơm vài hôm làm avanta cho đỡ thèm nhé, Nếu mẹ nó không đồng ý thì loa lên vài tiếng nha. Xin chân thành cảm ơn.
Xin lỗi vì chưa có sự đồng ý của mẹ cucuchuoi mà đã ăn trộm hình của bé Rơm
. Thông cảm cho mình nha, mình không thể chờ đợi được nữa
.
Thật lòng mình rất mến bé cún Rơm, Mình ước gì được làm mẹ đỡ đầu của bé.
Ông xã (2vợ chồng) nhà mình muốn xin phép bố mẹ bên ấy cho nhân Bé Rơm làm con dâu.
-
25/05/2007 07:33 AM #1259
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
@mẹcu: Minh làm sao đấy hả em? tội bọn trẻ con trời nóng thế này hết bệnh nọ đến bệnh kia
Nhà Bống đợt này cũng không tham gia được rồi vì mẹ Bống không đi được. Nhưng mình có ý kiến đợt off này nên cử ra một bác chủ tịch đi nhể, sau đó lập danh sách hết các con lại sau này có việc gì lên kế hoạch và liên lạc với các mẹ dễ dàng hơn.
Đây là thông tin nhà Bống (Thúy - 0912914985)
-
25/05/2007 08:35 AM #1260
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Chị Thúy khỏe chưa a. hôm trước vừa hỏi matoc mẹ ốm Bống có ngoan không. Hôm đấy ko biết mọi người đi thăm chị để đi cùng luôn. Chúc chị mau khỏe nhé.
Cu nhà e bị sốt và đi tướt, đi khám bác sĩ cho uống thuốc rồi. Hic, thấy con trai fải uống thuốc mà thương quá, chẳng chịu ăn gì cả, chi thích ti mẹ thôi







