-
16/05/2007 05:49 PM #1081
-
16/05/2007 06:03 PM #1082
Đã bị khóa
- Tham gia ngày
- 13/03/2007
- Tên bé
- Trần Minh Quân
- Ngày sinh
- 10/10/2006
- Tên bé
- Cua bể
- Ngày sinh
- dd/mm/2015
- Bài gởi
- 1,544
- Cám ơn
- 26
- Được cám ơn 33 lần trong 31 bài
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Hôm nay vừa kết thúc khóa học.Phù may quá vì mệt quá rồi.Đi học mà sụt 2kg ốm 1 lần, sốt đùng đùng luôn.Tranh thủ cu ngủ vào buôn với các mẹ tí.Em có nhiều thứ cần và muốn chia sẻ với các mẹ quá nhưng để mai vậy cu nhà em dậy rồi em phải cho cu ăn bột đây lại còn váng sữa và sữa chua nữa chứ.Dạo này con lười ăn quá, mỗi lần cho ăn mệt ghê.Hẹn các mẹ mai nhé!
-
16/05/2007 06:05 PM #1083
Đã bị khóa
- Tham gia ngày
- 13/03/2007
- Tên bé
- Trần Minh Quân
- Ngày sinh
- 10/10/2006
- Tên bé
- Cua bể
- Ngày sinh
- dd/mm/2015
- Bài gởi
- 1,544
- Cám ơn
- 26
- Được cám ơn 33 lần trong 31 bài
-
17/05/2007 08:54 AM #1084
-
17/05/2007 09:47 AM #1085
-
17/05/2007 10:53 AM #1086
Đã bị khóa
- Tham gia ngày
- 13/03/2007
- Tên bé
- Trần Minh Quân
- Ngày sinh
- 10/10/2006
- Tên bé
- Cua bể
- Ngày sinh
- dd/mm/2015
- Bài gởi
- 1,544
- Cám ơn
- 26
- Được cám ơn 33 lần trong 31 bài
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Thực đơn của cu nhà em, các mẹ góp ý cho em với:
Sáng: 7h : 100ml sữa công thức + 1 bánh quy milna.
9h : Chuối or xoài
11h: Bột mặn khoảng lưng bát con
Trưa: 12h : ti mẹ
3h: 100ml sữa ct + 1 bq or 1 nửa quả cam(lê:nước+ bột)
6h: Bột ăn liền
8h: váng sữa(cách 1 hôm ăn 1 lần)/ fomat + sữa chua Kefir
Cu nhà em mải chơi lắm nên ăn mãi mới hết 1 bữa.Trộm vía được gần 10kg rồi.Nhưng em thấy nước tiểu hơi vàng ko biết có phải thiếu nước ko?Các mẹ góp cho em với
-
17/05/2007 11:04 AM #1087
-
17/05/2007 11:15 AM #1088
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Theo em biết thì mình nên cho bé ăn cá sông trước,vì cá sông có tính lành hơn cá biển,hơn nữa cá sông mình có thể mua loại tươi sống như cá lóc,diêu hồng,còn cá biển thì ko tươi ngon mà tính lại ko lành,chị thử cho bé ăn cá lóc nhé,bé nhà em ăn cá lóc,thịt bò lúc hơn 6 tháng í...có thể cho thêm tí hành or thì là vào cho đỡ tanh...em chỉ biết thế thôi,có gì xin mấy chị chỉ giáo thêm cho em nhé!!!Thanks
CHO CON CẢ MỘT CUỘC ĐỜI
-
17/05/2007 11:43 AM #1089
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Em mời các chị em vào topic "Tâm sự từ một người mẹ" đọc bài của mẹ thienlymatnau78 để cảm thông và chia sẻ với nỗi đau mà gia đình chị ấy đã và sẽ gánh chịu, em đã đọc và đã rơi lệ vì thương xót cho bé Hà...ko lúc nào mà em ko nghĩ đến mẹ con chị ấy,tiếc là chị ấy ở tận HN nên em ko đến thăm đc...các mẹ vào link đọc nhé...Tâm sự từ một người mẹ. link ko chạy đc thì các mẹ vào mục TÂm SỰ ===> "Tâm sự từ một người mẹ"....hãy đọc để thấy rằng mình là người hạnh phúc hơn họ...
@all: em hơi xì-pam chút,các mẹ đừng la em nhé!!!
CHO CON CẢ MỘT CUỘC ĐỜI
-
17/05/2007 02:12 PM #1090
Thành viên
- Tham gia ngày
- 30/06/2006
- Tên bé
- Cu Bin
- Ngày sinh
- 12/10/2006
- Bài gởi
- 153
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 6 lần trong 6 bài
Re: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Các mẹ cho mình nhập hội với nhé, bé nhà mình sinh 12/10/2006.Dạo này cu nhà mình k chịu ăn gì cả, đút sữa hay bột vào là ngậm k chịu nuốt, hôm 12 đi cân có 7,2kg sụt mất mấy trăm gr so với tháng trước.Bú thì chỉ lúc ngủ mới bú được 150ml, ngày 3 cữ thôi. Có cách nào giúp em với.
-
17/05/2007 02:54 PM #1091
Đã bị khóa
- Tham gia ngày
- 08/05/2007
- Bài gởi
- 240
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
-
17/05/2007 02:59 PM #1092
Đã bị khóa
- Tham gia ngày
- 08/05/2007
- Bài gởi
- 240
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
-
17/05/2007 03:01 PM #1093
-
17/05/2007 03:15 PM #1094
Thành viên
- Tham gia ngày
- 27/03/2006
- Bài gởi
- 150
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 5 lần trong 4 bài
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Hi Giang,
Chị thấy có vẻ Quân ăn ít sữa & hơi nhiều bột:???? Tại vì hôm trước chị thấy ở Hội thảo của Abbott bsỹ dinh dưỡng hướng dẫn cho con ăn dặm có bảo là 6-8 tháng chỉ 1 bữa bột thôi, sau 8 tháng mới tăng lên 2 bữa. Chị cũng có đọc ở đâu đó nói rằng cho bé ăn nhiều bột thì dạ dày của bé sẽ tiết ra men để tiêu hóa tinh bột & ức chế việc tiết men để tiêu hóa sữa, kết quả là bé sẽ ăn ít sữa đi. Mà em còn sữa sao không tích cực cho bé ti?
Về váng sữa: em cho bé ăn thế nào? Có pha trộn với cái gì khác không? Chú ý tới hàm lượng béo của váng sữa nhé, vì con chỉ ăn được những thứ có hàm lượng béo <6% thôi đấy, thế nên phomai tươi (hàm lượng béo ~9%) vẫn phải pha trộn với những thứ khác để giảm béo xuống.
Vụ nước tiểu vàng chị cũng không rõ lắm, hnhư cũng có mẹ nào đó nói là do thiếu nước, nhưng mà chị nghĩ là dù có thiếu hay không thì mùa này cho bé uống nhiều nước cũng tốt mà (trời nóng bé ra mồ hôi nhiều nên dễ bị thiếu nước lắm).
@ các mẹ: chắc là mình tớ một kiểu cho con ăn rồi, vì đến giờ này tớ vẫn chưa hề cho bé ăn thịt cá, mới chỉ bột, rau, củ & quả thôi, thấy con vẫn ổn, vẫn tăng cân nên cũng chưa có ý định thay đổi chế độ ăn này. Nhưng mà về vụ ăn đồ tanh thì tớ đọc thấy nhiều sách viết là nên cho ăn sau 8-9 tháng gì đấy (không nhớ rõ, nhưng nghĩa là không ăn ngay khi bắt đầu ăn dặm) vì dễ dị ứng và gây rối loạn tiêu hóa. Hì, lý thuyết thì thế nhưng các mẹ cho con ăn nhớ theo dõi xem phản ứng của con thế nào nhé (đặc biệt là đầu ra đấy).
Chào mừng mẹ vào Nhà tháng 10. Con tớ mấy hôm trước cũng thế, giờ thì ổn hơn rồi. Chắc là bé lười ăn sinh lý đấy. Cẩn thận hơn thì mẹ xem lại chế độ ăn cho con nhé, cách cho ăn nữa. Hì, cũng có thể bé phản ứng với cách chế biến & cho ăn của mẹ đấy (chúng nó bé tí mà khôn lắm). Chúc 2 mẹ con vui vẻ
Nguyên văn bởi 04122005
.
-
17/05/2007 04:49 PM #1095
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Lịch ăn của Bống nhà chị đây:
Sáng:
7h30: 150ml sữa mẹ
9h30: 150ml sữa mẹ
11h30: 1 bát con bột mặn đầy
Chiều:
13h00: nước cam 70ml
14h00: 150ml sữa mẹ (mẹ về cho ăn bột vắt để lại)
16h00: 150ml sưa ngoài.
18h00: 1 bát con bột mặn
Tối:
19h30: Vài thìa sữa chua
20h00: 150ml sưa mẹ
22h00: 150ml sữa ngoài (hôm ăn hôm không)
ngày Bống ăn 2 bữa bột mặn + 5-6 bình sữa+hoa quả+sữa chua
Bống nhà chị của trộm vía được gần 11kg. Mẹ đi làm chỉ tranh thủ về buổi trưa nầu bột cho con ăn.
Buối sáng chị chuẩn bị thức ăn cho Bống xay sẵn để trong tủ lạnh.
Mình bố trí cho con ăn 2 bữa bột lúc mẹ ở nhà.








