-
15/05/2007 03:03 PM #1051
Re: Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
[QUOTE=Cuncuchuoi;883605] Mẹ nó cố gắng lên nha. Đọc tin của Cuncuchuoi nước mắt mình cứ chảy ra, thương bé quá. Mẹ nó phải thường xuyên đi khám cho bé nhé, cố gắng chăm sóc cho con để bé nhanh chóng hết bệnh. Mình biết mẹ nó rất buồn, mẹ nó đừng khóc nữa nhé, hãy bình tĩnh và giữ gìn sức khỏe để có sức chăm sóc bé.
To bé Cuncuchuoi: Cô Chúc Bé Thật Khỏe để đánh lùi bệnh tật, ngoan, chóng lớn nhé. Như thế Bố mẹ cháu mới vui được.
-
15/05/2007 04:30 PM #1052
-
15/05/2007 05:26 PM #1053
-
15/05/2007 06:20 PM #1054
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Cám ơn tất cả các mẹ đã chia xẻ và an ủi.
Mình cũng cố hy vọng mọi chuyện sẽ qua đi và tất cả sẽ trở về bình thường. Mình đã hỏi nhiều nơi thì bảo đây là bệnh bẩm sinh, ko vì lý do gì cả. Hồi mang bầu Rơm, mình rất mạnh khỏe, ko ốm đau gì, siêu âm thường xuyên để kiểm tra dị tật... Rơm sinh ngôi mông vì khá lớn ký mà mẹ thì nhỏ người quá, nên con ko quay đầu lại được. Khi sinh, Rơm nặng 3,7kg, mọi cái đều rất rất bình thường, con ăn ngoan, ngủ giỏi, biết đùa giỡn với ba mẹ, tính tình chỉ hơi nhát một chút, khi gặp người lạ thì khóc ầm ĩ. Buồn lắm, nhưng bác sĩ bảo kết quả siêu âm não chỉ để tham khảo thôi chứ không can thiệp gì được, chỉ có cách duy nhất là tập vật lý trị liệu cho bé có các phản xạ vận động nhanh nhạy. Dĩ nhiên bé sẽ chậm biết ngồi, chậm biết đi, biết nói hơn tất cả các bạn cùng lứa tuổi.
Đưa Rơm vào vật lý trị liệu thì bác sĩ nào cũng bảo, Rơm bị thế này là thể nhẹ nhất và chỉ cho mình những bé bị bệnh về não nặng, nhiều bé 3-4 tuổi rồi vẫn không làm được gì cả... Lần đầu tiên mình nghe về bệnh giãn não.
Mọi người vào website xem hình Rơm nhé, nhìn Rơm cũng đáng yêu như các bạn tháng 10 khác thôi mà. www.cunrom.net.
Mong con mau mạnh khỏe.
-
15/05/2007 06:20 PM #1055
-
15/05/2007 10:40 PM #1056
Đã bị khóa
- Tham gia ngày
- 08/05/2007
- Bài gởi
- 240
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
-
15/05/2007 11:34 PM #1057
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Bé Rơm trông đáng yêu quá! Bạn hãy cố gắng vui khỏe nhé! Vì bạn là người giúp bé mau khỏi bệnh, bạn có vui vẻ thì mới chăm bé tốt và bé mới mau lành bệnh được.
-
16/05/2007 07:45 AM #1058
Đã bị khóa
- Tham gia ngày
- 13/03/2007
- Tên bé
- Trần Minh Quân
- Ngày sinh
- 10/10/2006
- Tên bé
- Cua bể
- Ngày sinh
- dd/mm/2015
- Bài gởi
- 1,544
- Cám ơn
- 26
- Được cám ơn 33 lần trong 31 bài
-
16/05/2007 08:35 AM #1059
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
@ Cuncuchuoi: Mình chia sẻ với hai mẹ con nhé!. Mấy hôm nay bận không vào nhà mình nên không đọc được tin nhà Cuncuchuoi. Mẹ Cuncuchuoi hãy lạc quan lên nhé, bé sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi mà. MÌnh ghé qua thăm web của Cún Rơm, bé đáng yêu quá thôi. Cho cô hun vào má cái nào, chụt chụt
. Chúc con hay ăn chóng lớn nhé. Hai mẹ con hãy cố lên nhé! Lúc nào cũng có "Hội tháng 10 " bên cạnh bạn đó!
-
16/05/2007 08:44 AM #1060
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
-
16/05/2007 09:11 AM #1061
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Các mẹ hôm nay cho con ăn bột gì vậy, mình hôm nay cho Bống ăn bột thịt bò-bí đỏ rau ngót:
- Mình cho bí đỏ cùng nước đun sôi một lúc sau đó cho thịt bò vào đun cùng, sôi lên thì tắt bếp đi.
- Rau ngót nhặt khoảng 10-15lá rửa sạch ngâm- cho một chút nước say nhỏ để riêng.
- Thịt bò +bí đỏ cho vào xay nhỏ- khoảng 200ml nước( cả cái lẫn nước)
- Đong 5 thìa bột ( mình đang dùng bột baby food của việt Hà) nguấy tan sau đó cho lên bếp đun (lửa nhỏ) khi bột đặc lại thì đậy vung lại thi thoảng nguấy trong vòng 10p sau đó cho rau ngót đã xay vào, cho một chút nước mắm, khi thấy bột róc xoong (12-15p) thì cho một thia dầu ăn 5ml quấy đều đổ ra bát cho con măm.
YC: Bột sánh mịn, màu màu hanh vàng của bí đỏ và rau ngót,thơm mùi thịt bò.
Của trộm vía mỗi bữa mình nấu cho Bống 1 bát con đầy đấy.
Mình Post món ăn của Bống hôm nay lên và mình muốn chia sẻ cùng mọi nguời, các mẹ post thực đơn của con mình ngày hôm nay lên để mọi nguời tham khảo cho bữa ăn sau.
-
16/05/2007 09:19 AM #1062
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
-
16/05/2007 09:44 AM #1063
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Hôm nay nhà mình cho cún ăn bột bí đỏ và tôm:
- 2 con tôm bóc vỏ + 20 g bí đỏ nấu chín và xay nhuyễn, chia làm 2 (mình cho ăn 2 bữa bột/ngày rồi mà)
- 4 thìa bột Tùng Anh với 200ml nứớc, ngâm trứớc khi nấu 10p (mình đọc ở đâu đó các mẹ bảo ngâm như thế cho bột sánh và nhanh chín hơn).
- trộn 2 thứ trên lại và nấu, khi sôi thì đậy vung 5-10p tắt bếp mở vung cho nguội bớt rồi cho 1 thìa dầu ăn vào, đổ ra bát cho cún ăn thôi. mỗi bữa cũng đầy 1 bát con ăn cơm.
Mình mới cho cún nhà mình ăn thịt lợn, gà, bò và tôm thôi. đã ăn được cá chưa các mẹ nhỉ?
cún nhà mình ăn bột được nhưng lười ăn sữa ngoài lắm, giờ vẫn 7.5kg (sinh 22/10/06), đã bò khắp nhà và đang học trèo, tối qua bố vừa làm biêu trán con vì để con trèo tự do và ngã cụng đầu vào kệ tivi. thế mà còn bảo tại bố 70% còn tại con 30%!!!!
Các mẹ góp ý với nhé
-
16/05/2007 09:54 AM #1064
-
16/05/2007 10:00 AM #1065

. Mình đang cho bé đi tập vật lý trị liệu, hy vọng khi bé được 9 tháng, đi siêu âm não lại thì bé trở về bình thường. Thương con quá, 2 hôm nay cứ khóc suốt vì buồn.








