-
11/05/2007 02:36 PM #1021
Thành viên
- Tham gia ngày
- 11/05/2007
- Bài gởi
- 22
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
Ðề: Re: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Ban co the gui cho minh qua email nguyetp@midwaymetals.com.vn duoc khong.
-
11/05/2007 03:47 PM #1022
Ðề: Re: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Bạn gửi cho mình với, email của mình là dphuonglan@yahoo.com
-
11/05/2007 03:48 PM #1023
Re: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
các chị check mail nhé, em gởi rồi đấy.
-
11/05/2007 04:12 PM #1024
Ðề: Re: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Mấy file đó lớn quá nên không up lên đây được hả bạn? Nếu vậy thì gửi cho mình đi, mình sẽ tìm cách up lên để các mẹ cùng down cho dễ. Email của mình là huongptd@neo.com.vn
-
11/05/2007 04:14 PM #1025
Ðề: Re: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Cho mình xin nữa với: phuongdv@vnu.edu.vn. Cảm ơn bạn nhiều lắm!
-
11/05/2007 04:15 PM #1026
Ðề: Re: Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
-
11/05/2007 04:24 PM #1027
Re: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Em thấy nếu có điều kiện thì nên đi khám cho yên tâm, cái quan trọng là con khỏe và mẹ vui vẻ mà ^_^
Bé nhà em thỉnh thoảng cũng ngủ không sâu, nhưng mở nhạc lên cho nghe là ngủ không thèm thức luôn, cu cậu đổ mồ hôi suốt ngày, tại lúc nào cũng lăn lóc, nhảy nhót, nhất là lúc ú ra mồ hôi ướt tóc luôn
Chưa có cái răng nào hết, nhưng mẹ cũng chứ hớn hở thôi... qua 10 tháng mà chưa thấy răng đâu mới đáng lo chứ... có bé còn mọc sẵn răng trong bụng cơ mà
đâu phải cứ mọc răng sớm là tốt đâu, em nghe các cụ nói "canxi vào răng trước vào xương sau" đấy, ông xã em còn lo con mọc răng sớm quá thì mai mốt lùn cơ (vớ vẩn thật ^.^) Miễn là con vẫn vui vẻ và tăng cân đều, mẹ đừng lo quá nhé!
Sent!
-
11/05/2007 04:31 PM #1028
-
11/05/2007 04:50 PM #1029
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Nhận được mấy file Jemai gửi mình nhớ ngay ra đường link ngày trước ông xã gửi cho để vào mà down sách. Mình tìm lại được đường link này rồi. Gửi để các mẹ down cho tiện nè:
Nhung cach nuoi day tri tue va ky nang cua tre
http://downbook.info/Ebook%20Vietnam...0cua%20tre.PDF
Cam nang cho cac ba me tre
http://downbook.info/Ebook%20Vietnam...20me%20tre.PDF
Cam nang cham soc tre
http://downbook.info/Ebook%20Vietnam...0soc%20tre.PDF
Ngoài ra trong trang này còn nhiều sách hay lắm. Địa chỉ down sach free đây
http://downbook.info/index.php?id=Eb...a%20giao%20duc
Còn quyển 300 câu hỏi của bố mẹ trẻ và Để trẻ em có cảm giác ngủ ngon thì mình sẽ tìm chỗ up lên rồi thông báo cho các mẹ sau nhé!
-
11/05/2007 09:47 PM #1030
-
12/05/2007 11:59 AM #1031
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
[QUOTE=Mẹ Ốc thúi;877649][B][U]
To mẹ ốc thúi. Mẹ nó ơi, mẹ nó gửi cho mình một bản thực đơn nhé khanhlyepc@yahoo.com. cảm ơn mẹ nó nhiều
-
13/05/2007 10:08 AM #1032
-
13/05/2007 12:56 PM #1033
-
14/05/2007 09:40 AM #1034
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
CHO CON CẢ MỘT CUỘC ĐỜI
-
14/05/2007 10:07 AM #1035
Thành viên
- Tham gia ngày
- 27/03/2006
- Bài gởi
- 150
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 5 lần trong 4 bài
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Nếu bé chỉ chảy nước mũi trong thì mẹ nó làm thế này này: Nhỏ mũi bằng nước muối cho bé (3-4 giọt/bên) rồi hút sạch đi (dùng cái hút hoặc mẹ tự hút cho con), rồi lại nhỏ nước muối 1 lần nữa. Cái này mình học được ở bên topic BS Nhi đồng Việt đấy, mình đã áp dụng cho bé nhà mình rồi, thấy hết sổ mũi luôn. À, mẹ nó nhớ đi tất mỏng để giữ ấm gan bàn chân cho con nữa nhé.
Nguyên văn bởi FullHouse
Bạn à, dù bé thích ăn bột hơn uống sữa thì mẹ vẫn phải "kiềm chế" đừng tham cho con ăn quá nhiều nhé, sữa mới là thức ăn chủ yếu của bé cơ. Bé bị quá tải sau này lại lười ăn đi đấy (vì dạ dày của con còn yếu chỉ tiêu hóa được một lượng bột nhất định thôi, nhiều quá cơ thể bé lại phải gồng lên để tiêu hóa -> quá tải -> mệt mỏi -> biếng ăn). Mình học được điều này trên WTT, và đã được kiểm chứng qua thực tế 1 bé hàng xóm (Lúc đầu ăn được cả bát to bột, giờ lại lười ăn).
Nguyên văn bởi 111668333
Nói thì nói thế thôi chứ bé nhà mình nhiều lúc cho uống sữa mệt quá mà thấy bé lại chịu khó ăn bột hơn, mẹ cứ phải tụng kinh "Kiềm chế kiềm chế"!
(Bé nhà mình cũng phải đổ sữa bằng thìa)






