-
08/05/2007 03:18 PM #976
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Những tháng sau này bé sẽ tăng cân chậm dần em à. Một tháng giỏi lắm là lên vài lạng thôi! Không sao đâu.
Em nên cho bé ăn thêm trái cây, uống nhiều nước, khi nào rảnh rỗi thì cho bé uống nước.
Chị hay nạo chuối cho bé Vân ăn, rồi chị ép lê cho Vân uống nữa, vì lê rất ngọt, ngoài ra chị còn cho Vân ăn lọ trái cây của Heizn nữa. Một ngày Vân đi ngoài 1,2 lần. Mà đi lúc nào chị cũng không biết nữa, nghe thúi thúi mới biết!
-
08/05/2007 03:46 PM #977
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
CHO CON CẢ MỘT CUỘC ĐỜI
-
08/05/2007 04:55 PM #978
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
-
08/05/2007 04:59 PM #979
-
08/05/2007 05:46 PM #980
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Chẳng có gì là lạ đâu, đừng ngại. C.K nhà tớ cũng chả biết bò, chỉ có quay vòng vòng thôi
, cũng chưa ngồi được, cứ ngồi là ngã chỏng vó, giơ cả 4 chi lên trời í
, tớ kêu là "rùa bị lật ngửa", răng thì mới mọc, nhẹ hều, chắc được hơn 7kg chút xíu. Thế nhưng tớ chả lo, miễn sau ko có bệnh gì là được, còn các cụ nói là "có đầu có đuôi, nuôi lâu cũng lớn", Don't worry...
P/S: tớ có kefir, sao kêu hoài ko thấy ai xin
, trong khi các mẹ cứ la bai bải. Cho vài người quen rùi, nhưng còn một ít, nếu cần liên hệ với tớ nhé.
-
08/05/2007 05:59 PM #981
-
08/05/2007 06:51 PM #982
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
mình mới xin chị cuncuchuoi hôm T2, nuôi đc 1 ngày rùi, tối nay sẽ mở ra xem nó còn sống k?

Hi vọng là mình có tay nuôi ...
[/QUOTE]
Chào mẹ ốc.
Mẹ nó cho mình một bản thực đơn 50 món cháo của bé nhé. Thanks mẹ nó nhiều.
Mail của mình khanhlyepc@yahoo.com
-
08/05/2007 08:34 PM #983
-
09/05/2007 08:47 AM #984
-
09/05/2007 10:28 AM #985
Re: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Thấy con các mẹ mà thèm quá. Con nhà em được 6 tháng 9 ngày rồi nhưng chỉ mới biết lẫy chứ chua có răng nào. Cổ yếu , tay chân ko chắc lắm (thịt nhũn).
Bé mới ăn bột ngọt thôi. ngày 2 bưa. E bắt đầu tập cho bé ăn bột mặn. Hoa quả thì chỉ cho ăn xoài với chuối. Mà mỗi lần em cho ăn chuối (chuối tiêu) thì bà nội không đồng ý lắm, cứ gàn là cho ăn ít thôi vì bà bảo chuối tiêu không tốt, có nhiều axit. Nhiều khi e muốn cho bé ăn theo như các chị hướng dẫn nhưng bà nội cứ tỏ vẻ khó chịu (kể cả việc phơi nắng cho cháu). Nhiều khi em buồn quá nhưng mặc kệ, e vẫn làm vì con em mà. Nhưng E đang định gọi bs tư vấn DD về nhà để bà và bố nó có thể nghe được và ko phản đối việc e làm. Các mẹ cho e ý kiến với ạ và tư vấn cho e nuôi con với ạ.
-
09/05/2007 10:30 AM #986
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
P/S: tớ có kefir, sao kêu hoài ko thấy ai xin
, trong khi các mẹ cứ la bai bải. Cho vài người quen rùi, nhưng còn một ít, nếu cần liên hệ với tớ nhé.[/QUOTE]
Lật đật ơi, cho mình nấm K với!!!
Dì mình bị ung thư vú, đã chữa trị 4 năm, bây giờ tái phát di căn, hic hic.... Mình mang về nuôi rồi ép dì uống xem sao, dì ấy sợ chua lắm!!! OK?
-
09/05/2007 10:44 AM #987
-
09/05/2007 10:56 AM #988
Ðề: Re: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Mẹ Cò ơi, con nhà mình 7 tháng 1 tuần rồi, mà cũng mềm nhão i như nhà cậu đây này!!!!
Không sao đâu, miễn là con vui và khỏe là được rồi.
Bà nội thương cháu mới quan tâm đến cháu đó thôi. Bạn đừng buồn. Mình thì vô tư lắm, bà muốn làm gì thì làm. Mình nghĩ, ở ngoài đường người ta còn mang con đi bán vé số mà không sao nữa. Mình không ủ con mình kỹ lắm, cho bé bụi đời luôn! Ăn uống linh tinh tùm lum hết! Mình nghĩ mẹ chồng mình mà muốn, mình giao hẳn con cho nuôi! Hè hè... nói thế chứ không biết làm có được không!!!
Vui lên nào!!!
-
09/05/2007 11:40 AM #989
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
TO mẹ Ốc: sẵn tiện chị gửi cho em thực đơn 50 món cháo nhé...thanks
CHO CON CẢ MỘT CUỘC ĐỜI
-
09/05/2007 11:46 AM #990










