-
23/04/2007 10:32 PM #841
-
24/04/2007 09:56 AM #842
-
24/04/2007 11:08 AM #843
-
24/04/2007 11:16 AM #844
-
24/04/2007 01:00 PM #845
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Em xem blog của Tintin rồi , em thấy chi làm blog đẹp thế , em thấy thèm lắm , vì blog của bimbim nhà em trông chưa được đẹp lắm. Cho em học với chị nhé, nick của em là xuan_1903@yahoo.com .Em online all day lun.
Thanks mẹ Tintin nhiều.
-
24/04/2007 01:54 PM #846
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Mời mọi người vô blog của Vân nha!
http://360.yahoo.com/my_profile-kn1z...eKlKqAOJ3?cq=1
Mẹ Vân đang tập tành làm blog cho con!
Mẹ Tintin ơi, mẹ Vân dùng yahoo, còn Tintin lại dùng cái khác, thế có khác nhau không?
-
24/04/2007 02:39 PM #847
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
thay đổi nội dung bởi: doanhvt, 24/04/2007 lúc 03:50 PM
-
24/04/2007 02:49 PM #848
-
24/04/2007 04:03 PM #849
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Hi Giang,
Mấy hôm bận quá, Bống nhà chị cháu khỏi sốt rồi, đi khám bs nói bị sốt dịch- sốt phát ban.
Cu quân nhà em ho em cho uống thuốc gì vậy?
P/S: Chiều nay chị xin lỗi nhé không thể qua nhà em được để lấy nấm
vì phải đi may đồng phục cho cty. Cố nuôi thêm cho chị 1-2 ngày nữa em nhé.
Thanks
-
24/04/2007 05:11 PM #850
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Các mẹ ơi mình đang lo quá, cu con lúc nào cũng muốn được bế xốc nách để đi vòng quanh trên giường, dưới đất. Cả nhà nhiều lúc không thể phục vụ được vì mỏi tay quá. Đặt anh cu nằm xuống thì anh cu khóc, khóc đòi không được thì giả vờ ho, rặn. Mấy lần đầu mọi người không biết vội bế lên, nhưng bế lên xong thì chẳng thấy ho hen, rặn rò gì nữa, tươi cười hớn hở. 6 tháng tuổi mà đã biết làm vậy rồi. Hu hu lo quá các mẹ ơi, em bé nhà các mẹ có hư như vậy không? bây giờ đã dùng biện pháp kỷ luật được chưa?
-
24/04/2007 05:25 PM #851
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Hehe, sao giống cu khoai nhà tui thế. Hắn nhõng nhẽo đòi đi chơi nên cứ đặt nằm là hét ầm ĩ lên, nước mắt chứa chan (trông thương lắm, như là tủi thân í), bế lên thì với tay ra cửa, ra tới nơi thì mặt mày hớn hở, chả có vẻ gì là mới khóc cả
.
Tui chẳng áp dụng được biện pháp kỷ luật nào hết, hix, cứ nhìn thấy cu cậu nhăn nhó là ngay lập tức "up". Tui nghĩ chẳng phải là hư đâu, cu cậu nhõng nhẽo í mà
-
24/04/2007 09:31 PM #852
Đã bị khóa
- Tham gia ngày
- 13/03/2007
- Tên bé
- Trần Minh Quân
- Ngày sinh
- 10/10/2006
- Tên bé
- Cua bể
- Ngày sinh
- dd/mm/2015
- Bài gởi
- 1,544
- Cám ơn
- 26
- Được cám ơn 33 lần trong 31 bài
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
mẹ cu tom: ok vài hôm nữa chị đến lấy nhé tốn sữa ghê quá!hôm qua cu nhà em bị táo em cho ăn nhiều hơn mọi hôm thế là sáng nay đã ị bình thường rùi.
mẹ pasta ơi cu nhà em cung thế đấy.hì em bực quát yêu con mấy cái lại tưởng đùa thích chí cười khúc khích cơ ghét lắm.
Hôm nay là ngày đầu tiên của đợt học mà công ty cử đi.Mệt quá các mẹ ạ.Em phải đi về 2 lần mỗi lần 58 km.Tối về chơi với con mới phát hiện cu tý mọc răng rùi.Vui quá quên cả mệt tranh thủ online khoe các mẹ tý hi hi
-
25/04/2007 08:18 AM #853
-
25/04/2007 08:47 AM #854
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
-
25/04/2007 09:56 AM #855
Nấm Kefir - cho con 6 tháng ăn được chưa?
Các mẹ tháng 10 cho mình hỏi, nuôi nấm Kefir bằng sữa tuơi, rồi khi uống chua lắm phải bỏ đường vào, như vậy có thể cho bé 6 tháng ăn được ko? vì bé dưới 1 tuổi thì lại ko được ăn đường.
Bé nhà mình hay táo bón nên muốn cho con ăn mà sợ quá, lỡ mà đi tiêu chảy thì khổ thân lắm. Xin ý kiến các mẹ.

,và thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến...cái bóp của ox ko cánh mà bay,gương mặt của ox lúc ấy ghê sợ lắm,cứ lầm bầm la em...lúc ấy nhìn cái máy thấy ghét dể sợ luôn
,thế là đi báo CA...tiền mất thì ko sao nhưng giấy tờ làm lại thì hơi phê,2 giấy tờ xe,1 CMND,1 bằng lái...chắc cả tháng chưa xong.Xui mà hên...sáng CN có 1 người phụ nữ gọi đt đến nhà kế bên(vì nhà em ko đăng ký trên tổng đài)...cho địa chỉ nhà của bà ấy,thế là ox 3 chân 4 cẳng chạy đến chuộc về với giá là 100k,còn hơn mất time đi làm lại,lấy đc giấy tờ về lòng em mới thanh thản mà lấy máy ra xài,từ lúc mua về quăn vào tủ ấy...1 kỷ niệm ko thể quên.
post lên cho bà con rút kinh nghiệm...hehehe





