-
12/04/2007 09:18 AM #766
Đã bị khóa
- Tham gia ngày
- 13/03/2007
- Tên bé
- Trần Minh Quân
- Ngày sinh
- 10/10/2006
- Tên bé
- Cua bể
- Ngày sinh
- dd/mm/2015
- Bài gởi
- 1,544
- Cám ơn
- 26
- Được cám ơn 33 lần trong 31 bài
-
13/04/2007 10:25 AM #767
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Dạo này WTT dở quá mấy lần em vào toàn ko vào được. Lâu lắm mới lại ghé qua nhà mình. Hin nhà em ốm 2 hôm nay rồi, thương quá. Chiều qua thấy đỡ nóng tưởng khỏi hôm nay lại sốt tiếp, chiều mẹ phải đưa đi khám thôi.
Mẹ Cu Quân ơi, vậy bữa bột ngọt nào mẹ cũng pha thêm sữa công thức vào ah? Em phải làm thử mới được, chứ con em càng ngày càng lười ăn, lười bậc nhất luôn rồi. Đợt trước em cũng ninh ninh nấu nấu cho bé ăn bột mặn, ngày nào cũng đổi món, mà bé chỉ ăn đc tí ti đã chán rồi nên em lại cho ăn bột ăn liền.
Các mẹ nấu bột bằng gạo tự xay hay gạo dinh dưỡng trg siêu thị thế ạ? Em nấu bằng gạo tự xay, ninh nước thịt, rau củ, thêm tí tị tì ti mắm này, rồi dầu ăn này, mà sao bột vẫn ngang lắm chả thấy ngon gì cả. Bột này mẹ chồng em xay cho cháu, bà bảo trong đấy có cả hạt sen và cái gì nữa ấy để chống bị cam miệng (mà bị cam là bị gì thế ạ?). Ko biết có phải tại thế nên bột nó ko thơm ko.
-
13/04/2007 10:56 AM #768
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Hin nhà ấy kém Jim nhà mình 3 ngày tuổi ,mình cho Jim nhà mình ăn bột mặn từ lúc được 5 tháng nhưng cháu không thích ăn bột xay đâu , chỉ thích ăn cháo trắng mẹ nấu sau đó xay lên cùng với thịt lợn, thịt bò sống hoặc tôm đã được xào qua với hành phi thơm , đun lại cho tới chín thức ăn sau đó cho rau đã xay nhuyễn vào một lúc rồi tắt bếp cho ít dầu gấc vào đổ ra đĩa .
món bột này rất ngon nhất là nấu tôm với bí đỏ và rau cải, Jim nhà mình rất thích ăn bột mẹ nấu, mỗi bữa phải gần 180ml bột đây. bạn thử nấu cho Hin ăn thử sẽ thấy rất ngon , ngon hơn bột xay nhiều.
-
13/04/2007 11:27 AM #769
Re: Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Nấu bằng gạo dinh dưỡng vẫn không ngon bằng mẹ tự nấu đâu bạn ơi. Bạn nấu gạo thành cháo rồi xay thành bột ngon hơn, khi bạn xay gạo rồi mới nấu rất khó ăn. Bạn cho một ít gạo vào nồi, ninh nhừ, cho thêm ít thức ăn giàu đạm ( nếu bé từ 6thg trở lên đã tập ăn dặm từ 5thg ), Cho vào 1 chút dầu ăn ( loại dầu ăn dành cho bé ), thêm rau và vài hạt muối iot ( thật ít ). Nấu xong bạn cho vào máy xay sinh tố, xay nhỏ. Bạn sẽ có một chén bột that ngon. Với cách đó bạn có thể chế biến món cháo (bột) trái cây sữa cũng rất tuyệt. Bé nhà mình chỉ thích ăn bột mẹ tự chế biến thôi.
-
13/04/2007 11:44 AM #770
Đã bị khóa
- Tham gia ngày
- 13/03/2007
- Tên bé
- Trần Minh Quân
- Ngày sinh
- 10/10/2006
- Tên bé
- Cua bể
- Ngày sinh
- dd/mm/2015
- Bài gởi
- 1,544
- Cám ơn
- 26
- Được cám ơn 33 lần trong 31 bài
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
-
13/04/2007 11:44 AM #771
Re: Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Nấu bằng gạo dinh dưỡng vẫn không ngon bằng mẹ tự nấu đâu bạn ơi. Bạn cho một ít gạo vào nồi, ninh nhừ, cho thêm ít thức ăn giàu đạm ( nếu bé từ 6thg trở lên đã tập ăn dặm từ 5thg ), Cho vào 1 chút ( loại dầu ăn dành cho bé ), thêm rau và vài hạt muối iot ( thật ít ). Nấu xong bạn cho vào máy xay sinh tố, xay nhỏ. Bạn sẽ có một chén bột that ngon. Với cách đó bạn có thể chế biến món cháo (bột) trái cây sữa cũng rất tuyệt. Bé nhà mình chỉ thích ăn bột mẹ tự chế biến thôi.
-
13/04/2007 12:39 PM #772
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
-
13/04/2007 02:51 PM #773
-
13/04/2007 04:22 PM #774
Đã bị khóa
- Tham gia ngày
- 13/03/2007
- Tên bé
- Trần Minh Quân
- Ngày sinh
- 10/10/2006
- Tên bé
- Cua bể
- Ngày sinh
- dd/mm/2015
- Bài gởi
- 1,544
- Cám ơn
- 26
- Được cám ơn 33 lần trong 31 bài
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Mẹ nó đừng khen em làm em ngượng.Chẳng qua cung vì con lười ăn quá nên cứ phải nghiên cứu,cải tiến đi cho con ăn đỡ chán mà mình cũng đỡ sốt ruột.Thôi em biết đến đâu cũng xin chia sẻ với mẹ nó.Nói chung dạ dày của bé nhỏ nên cứ xác định là bé ko ăn được nhiều,nếu bé có ăn được nhiều thì cũng tiêu hóa hết được thì lại thải ra ngoài hết(kinh nghiệm thực tế của em đấy)nên cả bột ngọt và mặn em chỉ chi 2 muỗngvà khoảng 100ml nước còn lại chủ yếu vẫn là sữa.Bột mặn thì có các loại sau(loại mà cu nhà em thích):
- Bột thịt bò cà chua:cà chua bóc vỏ lấy nguyên cùi luộc cùng 1 tẹo thịt bò(ước chừng khoảng 2 thìa của bé)sau đó xay nhuyễn rồi quấy với bột,nêm với chút xúi nước mắm,1 thìa dầu ăn
- Bột cá rau cải ngọt:cũng làm tương tự như trên nhưng mẹ nó cho 1 tẹo thì là và 1 tẹo hành lá cho khỏi tanh.
- Bột nước đậu:200ml nước đậu hoặc mẹ nó tự làm bằng đậu tương càng tốt,quấy lẫn với sữa công thức và bột cho thêm tẹo đường ăn thơm và ngon.
- Bột khoai tây đậu phụ trứng cút:1 mẩu khoai tây,1 ít đậu phụ(mỗi thứ 1 thìa)trứng cút 1 quả luộc. Cho khoai tây và đậu phu dầm nhuyễn vào cách thủy ở nồi cơm điện đến khi nhừ mang ra xay nhuyễn cùng trứng cút sau đó quấy bột.cu nhà em thich món này nhất.
Đấy là khẩu vị của cu nhà em còn bé nhà mẹ thì cũng phải tùy đấy mẹ nó nhé
-
13/04/2007 08:00 PM #775
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Buồn quá các mẹ tháng 10 ạ. Hôm qua Rơm bị viêm họng, đi khám bác sĩ thì mới phát hiện ra là chân Rơm rất yếu, ko thể đứng được, các ngón chân cứ quắp lại khi bác sĩ sốc nách để trên bàn.
Bây giờ Rơm phải đi vật lý trị liệu, bác sĩ thì bảo là vấn đề ko có gì nghiêm trọng, tập một thời gian thì cơ ở sau gót chân mềm ra là Rơm sẽ trở về bình thường.
Các mẹ nhớ lưu ý con của mình nhé, tầm tuổi này, khi xốc nách là
các bé phải đứng thẳng được trên đôi chân của mình, còn thấy nó quặp quặp thì mau mau đi khám bác sĩ đi đừng để quá muộn.
-
13/04/2007 11:11 PM #776
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Mình cũng công nhận là mẹ cu Quân nuôi con cừ thật đấy! Bé nhà mình mẹ chăm suốt ngày mà chẳng tăng cân đều gì cả, mà dạo này lại còn hay bị trớ nữa làm mình buồn thúi ruột gan. Mình cứ cảm giác như là dạ dày của bé nhà mình bé hay là ruột thẳng hay sao í. Mẹ cứ cho ăn thêm 1 chút là lại hòa công hết cả.
Mình bầu mẹ cu Quân là hội trưởng ngoài Hà nội này nhé! Mẹ nó vừa nuôi con giỏi mà hay online nữa.
-
13/04/2007 11:25 PM #777
Thành viên
- Tham gia ngày
- 02/03/2007
- Bài gởi
- 209
- Cám ơn
- 15
- Được cám ơn 4 lần trong 4 bài
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Hội các bé sinh tháng 10 rôm rả quá, cho mình bon chen tham gia với nhé, dù bé nhà mình sinh sau một chút. Bé Benjamin nhà mình sinh 2-11, hôm vừa rồi đi cân được 8.5kg, dài 67 cm. Bé mới bắt đầu tập ăn dặm mấy hôm nay.
Các mẹ cho mình hỏi về việc tiệt trùng với .
Mình toàn tiệt trùng bình sữa bằng sterilizer, bây giờ ăn dặm mà cho bát sứ vào bình tiệt trùng thì không ổn. Thế các mẹ có luộc bát, thìa cho bé không a? Hay là chỉ cần tráng nước sôi nhỉ?
Cảm ơn các mẹ nhiều.
-
13/04/2007 11:46 PM #778
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Benjamin@: Mình thường cho bát và thìa của bé vào nồi nứoc sôi luộc rồi ngâm ở trong đó đến khi dùng thì lấy ra.
-
14/04/2007 01:28 AM #779
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Ôi, bây giờ em mới biết cái topic này...CLB các bé sinh tháng 10 nhộn nhịp quá, cho em tham gia với nhé. Be nhà em sinh ngày 24.10, được 5,5 tháng rồi, nhưng được có 8kg thôi, cơ bản lúc ku vừa trào đời cũng bé quá, được có 2,7kg. Em cũng bắt đầu cho bé ăn dặm bột ngọt của hipp. Em thấy có nhiều mẹ nói là dùng đồ ăn đóng chai của Heinz,...các mẹ có thể cho em biết là mua ở đâu không ạ??? vì trước đây, ku nhà em ăn sữa Farley của Heinz rất ok, nên em muốn cho cháu dùng luôn dòng này. Em cảm ơn nhiều ạ.
-
14/04/2007 08:40 AM #780
Đã bị khóa
- Tham gia ngày
- 13/03/2007
- Tên bé
- Trần Minh Quân
- Ngày sinh
- 10/10/2006
- Tên bé
- Cua bể
- Ngày sinh
- dd/mm/2015
- Bài gởi
- 1,544
- Cám ơn
- 26
- Được cám ơn 33 lần trong 31 bài
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
To mẹ cucuchuoi: tội nghiệp bé ghê,bây giờ đã khỏe chưa mẹ nó.Hồi trước khi bắt đầu sốc nách cũng thấy chân bé hơi quắp thế là mình cứ tập bây giờ cung đỡ rồi có thể đứng thẳng nhưng cũng sợ tập nhiêu cong chân
To mẹ Bettyha:Thôi chị ơi như thế đã là gì,may mắn cu nhà em cũng dễ ăn đấy chứ em thấy các mẹ khác còn chăm con hơn em như mẹ Twins, mẹ yeu2con nữa.Còn công việc của em nhàn thì online tìm hiểu và học hổi các mẹ khác.Em học được gì thì chia sẻ với các mẹ cái đấy chứ có giỏi gì đâu.Ngượng qua đi thôi






