-
26/03/2007 03:19 PM #706
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Uh, lần đầu tiên chị làm cũng hơi bị cứng như thế đấy, những lần sau thì mình chủ động điều chỉnh được độ cứng của phomai. Em thử kiểm tra mấy lý do này nhé: 1. có thể do em đun tách nước hơi lâu (những lần sau này chị chỉ đun hơi âm ấm là đã rút nồi cơm ra rồi. Thậm chí em có thể bỏ qua giai đoạn tẻ nước cũng được, đổ ra khăn xô luôn); 2. có thể do em ép hơi kỹ (đặt vật nặng quá chẳng hạn); 3. có thể do nhiệt độ tủ lạnh thấp quá (thường chỉ cần để đến 4-6o là được). Nhưng dù phomai mềm hay cứng, mỗi lần cho bé ăn chị đều phải cà qua rây rồi pha thêm sữa (thường 3 thìa cà phê chị cho 30ml sữa) thì bé ăn mới thấy ngon lành. Em thử xem nhé!
-
26/03/2007 03:46 PM #707
Thành viên
- Tham gia ngày
- 13/02/2007
- Tên bé
- teppi
- Bài gởi
- 34
- Cám ơn
- 26
- Được cám ơn 4 lần trong 4 bài
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Mình thấy mẹ twins chăm con giỏi thật đấy.
cách làm phômai và nấu cháo của mẹ twins rất có ích đối với mình. cảm ơn nhé.
thằng cu nhà mình 5tháng mà mới được có 7kg, tháng rồi chỉ tăng được 200g thôi. hơi bị buồn.
tập cho nó ăn bột gần 1 tháng rồi mà cũng chỉ ăn chưa được 1/3bát mỗi lần. sữa thì bú cũng chỉ được 600-700ml một ngày thôi. chán quá. không biết làm sao để nó ăn nhiều vào.
-
26/03/2007 07:45 PM #708
-
27/03/2007 02:25 AM #709
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Gâú nha minh an chuoi nhieu cung bi tao, bac si ben nay (minh dang o Duc) noi la nen cho be an them lê, tu khi minh xay le voi chuoi cho Gâú an thi het bi tao. Cà rôt neu an nhieu thuong xuyen cung lam cho bi tao. Ngoai ra phai chiu kho cho be uong them che hoac nuoc qua tre em nua. Nhung Gâú nha minh cung luoi uong nuoc voi che lam, toan bat me phai chien dau voi con thoi
-
27/03/2007 11:48 AM #710
-
27/03/2007 04:43 PM #711
-
28/03/2007 08:31 AM #712
Đã bị khóa
- Tham gia ngày
- 13/03/2007
- Tên bé
- Trần Minh Quân
- Ngày sinh
- 10/10/2006
- Tên bé
- Cua bể
- Ngày sinh
- dd/mm/2015
- Bài gởi
- 1,544
- Cám ơn
- 26
- Được cám ơn 33 lần trong 31 bài
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Các mẹ ơi dạo nay cu nhà em hư lắm,ăn sữa cứ phun phì phì,ăn bột cũng vậy.Mỗi lần cho ăn vất vả ghê, 2 mẹ con chiến đấu với nhau ăn mãi mới hết chén bột ăn xong mồ hôi nhiều lắm.Chỉ thích ăn sữa chua Kefir thôi.Các bé nhà các mẹ thế nào?làm thế nào cải thiện tình hình bây giờ?
-
28/03/2007 08:34 AM #713
Đã bị khóa
- Tham gia ngày
- 13/03/2007
- Tên bé
- Trần Minh Quân
- Ngày sinh
- 10/10/2006
- Tên bé
- Cua bể
- Ngày sinh
- dd/mm/2015
- Bài gởi
- 1,544
- Cám ơn
- 26
- Được cám ơn 33 lần trong 31 bài
-
28/03/2007 09:06 AM #714
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Úi giời, thằng cu nhà mình cũng thế đấy mẹ cu quân ạ. Hắn mà no rồi là phun ra phì phì, chả chịu ăn nữa, dỗ thế nào cũng thế. Dạo này hắn còn ko thèm ngồi ăn mà cứ nằm ăn, thế là chân tay cứ loạn xạ cả lên, dỗ được hắn ăn bở hơi tai
.
Mẹ cu quân cho mìn hỏi mẹ cu quân cho bé ăn sữa chua kefir từ bao giờ thế? Khi ăn co pha đường vào ko? Có để sữa lạnh ăn ko? Mình cũng làm kefir rồi mà chưa dám cho bé ăn, bố mẹ thì chả có thời gian để mà ăn nữa, đang cất kefir vào tủ đông đợi khi con ăn được thì lôi ra làm cho con ăn thôi. Nghe nói tốt lắm mà mình sợ chua hại đường ruột của bé nên chưa cho ăn. MCQ chia sẻ kinh nghiệm nhé
-
28/03/2007 10:42 AM #715
-
28/03/2007 04:58 PM #716
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Cu nhà mình cũng vậy đấy. 2 bà cháu (bà nội trông mà) toàn đánh vật với nhau. Cu cậu chỉ thích ăn hoa quả thôi. Bây giờ biện pháp của bà là để cu cậu đói thì mới cho ăn. Mấy lần đến 9h bà mới cho ăn thay vì 8h, 8h rưỡi thì thấy bà kể ăn ngoan lắm, k ý kiến gì. K biết dùng biện pháp này có bị coi là quân phiệt k các mẹ
-
28/03/2007 07:41 PM #717
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Mình cũng nghĩ là nên để bé thật đói rồi hãy cho ăn.Các bé bây giờ hay bị chán ăn do tâm lý lắm.Tốt nhất hãy cho trẻ ăn theo nhu cầu.
Bé nhà mình dạo này đang tập trườn.Cứ chổng mông lên, úp mặt xuống trông ngộ lắm.Nhưng bé nhà mình chưa biết theo, chưa biết lạ.Mẹ về cũng bình thường, mẹ đi cũng chẳng khóc.Thế mới chán chứ.Bé nhà các mẹ thì sao?
-
28/03/2007 08:41 PM #718
-
28/03/2007 08:47 PM #719
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Bé Trí nhà mình thì chỉ có mẹ bồng là nhảy múa lung tung, loi choi lắm, gặp ai cũng nói chuyện cả (đó là mẹ bồng) còn ba bồng thì im thin thít (lúc mẹ vắng nhà) gặp ai cũng k thèm dòm, k thèm nói chuyện, nằm trên tay ba mà im lìm, ob nội & ba bảo nó nhớ mẹ, buồn vô tận, con ng nó ở đây, nhưng tâm hồn thì đi theo mẹ nó rùi. Được cái là ba bồng k hề khóc, k hề mè nheo với ba, còn bất kỳ ai bồng được khoảng 5fút là : oa oa oa...
=>
thay đổi nội dung bởi: Trí lò xo, 28/03/2007 lúc 10:31 PM
-
28/03/2007 09:00 PM #720
Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Trộm vía, bé Trí nhà mình thì được cái chịu bú, 1ngày bú 5-6lần, mỗi lần 150ml. (Hi vọng, bé vẫn giữ fong độ này, vì mình nghĩ, time này sữa là quan trọng nhất đ/v bé). Mình chỉ mới cho bé tập ăn dặm từ 4th rưỡi đến nay, 1ngày vẫn 1 cử bột, chiều ngủ dậy thì mình cho ăn chuối. Mình vừa mua trái cây đóng lọ cho bé, 1 của Heinz(bí đỏ+bắp) , 1 của Hipp (Chuối Táo Đào). Lọ Heinz thì mình k biết cho bé ăn ntn?? Các mẹ nào biết xin chỉ giúp, lọ Hipp & Heinz thì có fải mình chỉ đc dùng 2 lần sau khi mở nắp k??











