• Diễn đàn đã bổ sung quy định về spam, các thành viên vui lòng tham khảo quy định tại đây
Trang 47/110
đầuđầu ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 97 ... cuốicuối
kết quả từ 691 tới 705 trên 1649

Ðề tài: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.

  1. #691
    Cuncuchuoi's Avatar
    Cuncuchuoi is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    06/03/2007
    Tên bé
    Nguyễn Lê Yên Đan (Bé Rơm)
    Ngày sinh
    27/10/2006
    Tên bé
    Nguyễn Lê An Nhiên (Bé Nấm)
    Ngày sinh
    12/01/2010
    Tên bé
    Nguyễn Lê Gì Đấy (Bé Mốc)
    Ngày sinh
    2012
    Tên bé
    Nguyễn Lê Mong Ước (Bé Meo)
    ngày sinh
    20 ...
    Bài gởi
    615
    Cám ơn
    8
    Được cám ơn 24 lần trong 16 bài

    Ðề: Hội các bé sinh tháng 10 năm 2006

    Các mẹ Sài Gòn ơi, mình nghe các mẹ ở Hà Nội ca ngợi cửa hàng Long Thành - 52C Châu Long Hà Nội bán bột cho các em bé ăn dặm ngon lắm, mà tuổi này là con của tụi mình đang bắt đầu tập ăn bột rồi. Mình đang tính đặt người ta gửi hàng qua bưu điện vào SG cho mình, có mẹ nào tính mua không thì mình đặt luôn cho. Hoặc tự đặt bằng cách gọi cho Anh Thành, chủ cửa hàng - 0913044620.

  2. #692
    Meyeu2con's Avatar
    Meyeu2con is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    03/01/2007
    Ngày sinh
    28/09/2003
    Ngày sinh
    14/10/2006
    Bài gởi
    381
    Cám ơn
    5
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Re: Hội các bé sinh tháng 10 năm 2006


  3. #693
    twins's Avatar
    twins is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    19/07/2006
    Tên bé
    Đỗ Bảo Khuê (Bông)
    Ngày sinh
    17/10/2006
    Tên bé
    Đỗ Bảo Châu (Bi)
    Ngày sinh
    17/10/2006
    Bài gởi
    201
    Cám ơn
    13
    Được cám ơn 2 lần trong 2 bài

    Ðề: Hội các bé sinh tháng 10/2006

    Trích Nguyên văn bởi meduachuot View Post
    Mẹ nó ơi ,mình đọc mãi tôpic đó mà chẳng tới được đoạn chỉ làm như thế nào , mẹ nó post lại hộ mình nhé . Cám ơn rất nhiều .
    Mình đọc hết cả 45 trang bên topic đó rồi mới làm, mỗi trang lại rút kinh nghiệm của các mẹ làm trước một ít. Mình chỉ bạn cách mình vẫn thường làm nhé:
    1 chai sữa tươi Nestle' không đường 950ml, 1 hộp sữa chua Nestle' không đường (Hai thứ này bỏ ra khỏi tủ lạnh 1 giờ trước khi làm bạn nhé). Bạn đổ sữa tươi vào nồi cơm điện, cắm điện, bật nút nấu trong khoảng từ 4-6 phút rồi rút phích cắm ra (bạn nếm thử thấy sữa nóng vừa miệng, khoảng 40 độ, nóng như nước tắm của con). Sữa chua bạn lấy 2/3 hộp đó thôi nhé (vì chỉ cần khoảng 50-70ml, mà hộp đó là 110ml mà), dùng thìa đánh tan rồi đổ vào nồi sữa, dùng đũa đảo nhẹ cho men chua hòa đều cùng sữa. Sau đó bạn đóng nồi cơm điện lại (không cắm điện đâu nhé) để yên trong 6 tiếng (Nếu bạn ở SG, trời nóng có thể chỉ cần đến 5 tiếng thôi. Mình thường làm từ 12g đến 6g sáng hôm sau là đã ổn rồi). Sau 6 tiếng, bạn có được 1 nồi sữa đã đông lại như tào phớ, dùng tăm rạch các đường ngang dọc như bàn cờ rồi cắm điện nồi cơm, bật nút nấu trong 3-4 phút để tách nước ra khỏi sữa. Sau đó bạn đổ toàn bộ phần sữa đó vào 1 cái khăn xô đặt trên 1 cái rây. Nghiêng qua nghiêng lại cái khăn xô để cho nước chảy xuống dưới. Buộc túm cái khăn lại, đặt lên rây, đặt lên 1 cái bát để hứng nước chảy xuống rồi để vào tủ lạnh. Bạn nhớ đặt 1 vật nặng lên trên để ép cho nước chảy ra (giống như người ta làm đậu phụ vậy, mình thì dùng 1 lon bia của ông xã). Sau 2 tiếng bạn mở khăn xô ra là đã có món fomai tươi cho con rồi. Nhớ cho vào lọ sạch dùng dần nhé! Cho bé ăn ít một thôi, dần dần tăng lên đến 30g. Nhà mình hiện vẫn cho con ăn món này với chút sữa thôi mà 2 nhóc có vẻ khoái lắm. Vài hôm nữa bắt đầu cho con ăn với trái cây thi chắc còn tốn kém nữa đây.
    Chúc bạn thành công với món ngon này. Có gì chưa rõ cứ ới mình nhé!

  4. #694
    hb_mum's Avatar
    hb_mum is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    03/07/2006
    Tên bé
    Đặng Bảo Linh (Bống)
    Ngày sinh
    9/10/2006
    Bài gởi
    640
    Cám ơn
    44
    Được cám ơn 25 lần trong 24 bài

    Ðề: Hội các bé sinh tháng 10/2006

    Trích Nguyên văn bởi twins View Post
    Mình đọc hết cả 45 trang bên topic đó rồi mới làm, mỗi trang lại rút kinh nghiệm của các mẹ làm trước một ít. Mình chỉ bạn cách mình vẫn thường làm nhé:
    1 chai sữa tươi Nestle' không đường 950ml, 1 hộp sữa chua Nestle' không đường (Hai thứ này bỏ ra khỏi tủ lạnh 1 giờ trước khi làm bạn nhé). Bạn đổ sữa tươi vào nồi cơm điện, cắm điện, bật nút nấu trong khoảng từ 4-6 phút rồi rút phích cắm ra (bạn nếm thử thấy sữa nóng vừa miệng, khoảng 40 độ, nóng như nước tắm của con). Sữa chua bạn lấy 2/3 hộp đó thôi nhé (vì chỉ cần khoảng 50-70ml, mà hộp đó là 110ml mà), dùng thìa đánh tan rồi đổ vào nồi sữa, dùng đũa đảo nhẹ cho men chua hòa đều cùng sữa. Sau đó bạn đóng nồi cơm điện lại (không cắm điện đâu nhé) để yên trong 6 tiếng (Nếu bạn ở SG, trời nóng có thể chỉ cần đến 5 tiếng thôi. Mình thường làm từ 12g đến 6g sáng hôm sau là đã ổn rồi). Sau 6 tiếng, bạn có được 1 nồi sữa đã đông lại như tào phớ, dùng tăm rạch các đường ngang dọc như bàn cờ rồi cắm điện nồi cơm, bật nút nấu trong 3-4 phút để tách nước ra khỏi sữa. Sau đó bạn đổ toàn bộ phần sữa đó vào 1 cái khăn xô đặt trên 1 cái rây. Nghiêng qua nghiêng lại cái khăn xô để cho nước chảy xuống dưới. Buộc túm cái khăn lại, đặt lên rây, đặt lên 1 cái bát để hứng nước chảy xuống rồi để vào tủ lạnh. Bạn nhớ đặt 1 vật nặng lên trên để ép cho nước chảy ra (giống như người ta làm đậu phụ vậy, mình thì dùng 1 lon bia của ông xã). Sau 2 tiếng bạn mở khăn xô ra là đã có món fomai tươi cho con rồi. Nhớ cho vào lọ sạch dùng dần nhé! Cho bé ăn ít một thôi, dần dần tăng lên đến 30g. Nhà mình hiện vẫn cho con ăn món này với chút sữa thôi mà 2 nhóc có vẻ khoái lắm. Vài hôm nữa bắt đầu cho con ăn với trái cây thi chắc còn tốn kém nữa đây.
    Chúc bạn thành công với món ngon này. Có gì chưa rõ cứ ới mình nhé!
    Kiu kiu mẹ twins nhé, hôm nay về mình bắt tay vào làm luôn.

  5. #695
    Sujini is offline Đã bị khóa
    Tham gia ngày
    13/03/2007
    Tên bé
    Trần Minh Quân
    Ngày sinh
    10/10/2006
    Tên bé
    Cua bể
    Ngày sinh
    dd/mm/2015
    Bài gởi
    1,544
    Cám ơn
    26
    Được cám ơn 33 lần trong 31 bài

    Ðề: Hội các bé sinh tháng 10 năm 2006

    Trích Nguyên văn bởi socute View Post
    Chào các chị, đọc mà em toát hết cả mồ hôi. Em đọc sách và nghe lời bác sĩ, nuôi con hoàn toàn bằngữa mẹ trong 6 tháng đầu. E cũng tập cho cháu ăn thêm sữa ngoài và uống nước cam đều k chịu. chỉ bú mẹ và uống nước thôi. E lo quá. Mẹ bé Quân cho em xin số điện thoại nhà riêng để xin kinh nghiệm được k ạ? Bống nhà em dc 5 tháng 2 ngày rồi.
    Mình cũng nghe lời bs chỉ cho bú mẹ và tập cho bé 1 bữa sữa ngoài.Khoảng 4th rưỡi trở lại bé tăng cân tốt lắm (được những 9.2kg cơ)sau đó mình cảm thấy sữa mẹ ko còn đủ dinh dưỡng cho bé nữa nên xúc tiến cho ăn bột.Bây giờ ngày cũng ăn 2 bữa bột ăn liền, 2 bữa sữa ngoài còn lại ti mẹ.6 tháng sẽ cho bé ăn bột gạo.Mình cũng ko nhiều kinh nghiệm lắm nhưng có gì mẹ nó cứ hỏi,mình giúp được mình sẽ giúp.Mình là Giang, đt nhà mình: (04)5582494
    thay đổi nội dung bởi: Sujini, 24/03/2007 lúc 11:02 AM

  6. #696
    socute's Avatar
    socute is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    20/03/2007
    Bài gởi
    12
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.

    vâng ah, tối em gọi cho chị nhé, bây giờ em làm phô mai cho bé nhà em, hình như chồng chị Phương có 2 em bé sinh đôi là Đỗ Ngọc Minh phải k ạ? hì hì hình như là bạn ông xã nhà em thì phải!
    Và ta sẽ vui trở lại.............

  7. #697
    bettyha's Avatar
    bettyha is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    07/02/2006
    Tên bé
    Đặng Hữu Hoàng Nguyên
    Ngày sinh
    25/10/2006
    Bài gởi
    400
    Cám ơn
    27
    Được cám ơn 16 lần trong 13 bài

    Ðề: Hội các bé sinh tháng 10/2006

    Trích Nguyên văn bởi mẹ cu quân View Post
    Cũng sắp 6th rồi mẹ nó tập cho bé ăn nhiều dần đi thì mai kia ăn bát bột mới quen được.Trộm vía bé cứng thế,cu nhà mình tập động tác cong mông để bò đi cả nửa tháng rồi mà vẫn chưa được,mặt căng thẳng lắm.Đêm đang ngủ cũng đòi lẫy mà mắt cứ nhắm tịt,ko cho lẫy thì khóc ầm lên làm mẹ ko ngủ được mệt ghê
    Me cu quan@: Bes nha` minhf moi' gio` duoc 5 thang roi ma may hom nay luoi an ghe, be' phan doi ghe lam, minh khong the nao ep duoc. Co' gi` minh` se alo hoi kinh nghiem cua me be' Quan nhe'!
    Be' Quan chac nang nen kho lat, bes nha minh co khoang 7.5 kg thoi nen be truon duoc du kieu, nam ngua truon nhanh lam, me phai o canh, con khong la minh phai cho be vao cui~.
    Pasta:Chi khong di duoc rui`, du` thich lam' vi be' an sua me ma`. hixhix suot ngay o nha thui
    thay đổi nội dung bởi: bettyha, 25/03/2007 lúc 09:38 AM

  8. #698
    MecuBop is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    28/08/2006
    Bài gởi
    42
    Cám ơn
    2
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.

    cảm ơn Mẹ twins nhé. Mình cũng tập làm cho cu Bốp ăn. Hàng ngày mình vẫn cho Bốp ăn hoa quả nghiền và thỉnh thoảng ăn sữa chua rồi, cu cậu khoái lăm, ăn chụt chụt đấy. 1 tuần không cho Bốp bú nên sữa mẹ có vẻ ít hơn. Các Mẹ đang cho con dùng sữa gì đấy? Vì thỉnh thoảng Bốp nhà mình bị táo

  9. #699
    bobep's Avatar
    bobep is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    22/01/2007
    Tên bé
    Lê Tôn Khánh Linh
    Ngày sinh
    10/10/2006
    Tên bé
    Lê Minh Sơn
    Ngày sinh
    25/03/2009
    Bài gởi
    351
    Cám ơn
    26
    Được cám ơn 9 lần trong 9 bài

    Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.

    Các bé nhà các mẹ mọc răng chưa vậy? Em ít cho bé nhà em ăn hoa quả lắm. Nó có vẻ cũng ko thích lắm.Mà em thấy bảo nước cam, chanh thì 1 tuổi trở lên mới nên ăn. Bây giờ em chỉ cho bú mẹ và ngày ăn hai bữa bột ăn liền thôi.Tại em phải đi làm suốt ngày nên cũng ko nấu cháo được. Mà thật ra là cũng lười nữa.Hic

  10. #700
    twins's Avatar
    twins is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    19/07/2006
    Tên bé
    Đỗ Bảo Khuê (Bông)
    Ngày sinh
    17/10/2006
    Tên bé
    Đỗ Bảo Châu (Bi)
    Ngày sinh
    17/10/2006
    Bài gởi
    201
    Cám ơn
    13
    Được cám ơn 2 lần trong 2 bài

    Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.

    Chào các mẹ! Giai đoạn này các bé nhà mình bắt đầu ăn dặm rồi nhỉ. Mình được mẹ Freida bên topic Sữa chua... hướng dẫn cách nấu bột, cháo. Mình đã làm theo và thấy rất tiện và nhanh. Mình copy sang đây để các mẹ làm thử xem thế nào nhé:
    Cách chuẩn bị bột như sau: /1/- Bạn cho một ít nước (khoảng 100 ml ( ~1/2 ly) vào nồi cơm điện (cái nồi mà bạn dùng để cho gạo vào nấu cơm); /2/- Lấy một cái nồi con hay một cái tô inox, hay một cái tô sứ….cái nào mà bạn có thể đặt lọt lòng trong nồi nấu cơm. Trong vật này bạn cho : a) nắm gạo rồi bạn cho nước vào để nấu cháo (hay cơm) ….. bạn sẽ có bột gạo dùng làm món cháo sữa, cháo sữa + trái cây ; b) bạn cho ít gạo (hoặc khoai tây, khoai lang, ít đậu xanh có vỏ…) + nước + 1 miếng bí đỏ (hoặc cà rốt, súp lơ, cà chua, đậu que, rau mồng tơi, rau dền…..) …….. bạn sẽ có bột rau ; 3- Bạn đặt /2/ vào /1/ rồi bật công tắc nồi cơm điện (như bạn nấu cơm cho cả nhà ăn ….nhưng ở đây sự nấu là sự cách nước, khi lượng nước bên ngoài khô (mạch điện sẽ ngắt) cũng là lúc nhiệt lượng đã truyền hết vào bên nồi trong nhỏ để duy trì sự chín nhừ và mềm), nồi cơm sẽ tự động ngắt.

    Bạn lấy ở /3/ ra dùng máy xay (hoặc rây) xay một lượng vừa đủ cho các con, nếu cháo sữa bạn cho thêm sữa (bạn tính toán lượng sữa…..để ra số ml cần pha cho con ăn trong bột), cháo sữa trái cây thì bạn cho thêm một đoạn chuối, hoặc táo, hoặc đào, hoặc nho…..hoặc trái gì mà gia đình đang có theo mùa (tốt nhất bạn cho chuối + táo, món bột này ngon nhất). Tương tự bạn làm món bột rau cho con (món này bạn chỉ cho tí dầu ăn và không cho sữa). Sau khi nếm (hoặc (ăn)) món bột bạn cho bé uống sữa (sau đó ½ giờ, bé sẽ bú hết sữa) vậy là xong một cữ ăn. Cách thức CHO CON ĂN bạn tập như cho con ăn phômai tươi vậy.

    /3/ còn lại bạn đậy nắp và cất trong tủ lạnh, dùng cho con trong 2-3 ngày rồi bạn nấu cái mới . LƯU Ý tủ lạnh của bạn cần cài đặt ở nhiệt độ 5-6 độ khi nuôi con nhỏ, ở nhiệt độ này bạn mới trữ được thức ăn và phômai. Bạn có thể múc ra rồi đựng trong một cái hũ, đậy nắp lại. Khi cần cho con ăn bạn lại múc ra một ít cho vào lò vi sóng làm nóng lại (cho đến sôi) rồi các thao tác tiếp theo. Bạn có thể chuẩn bị /3/ vào buổi tối bạn để luôn đến sáng thì bạn đã có món bột cho con, hoặc bạn chuẩn bị vào bạn ngày….. Nói chung khi con vào tuổi ăn dặm bạn nên biết cách thức và sắp xếp để tiện lợi cho bạn và con để bạn còn dành thời gian đưa con ra trời cho con đi dạo và phơi nắng. Tất nhiên nếu bạn có nhiều tiền thì bạn mua các loại thức ăn đóng sẵn (nhưng không ngon bằng bạn làm đâu). Mình có một người bạn khi từ Mỹ về mang theo đứa con nhỏ, cô ấy một tuần lễ chỉ chuẩn bị thức ăn cho con một lần. Cô ấy tự chuẩn bị tất cả món thịt, cá, rau….. rồi cô ấy cho vào từng lọ nhỏ trữ ở ngăn đá, cô ấy ghi lại ngày và thứ tự cho ăn……Khi cho con ăn cô ấy lấy ra một lọ rồi làm nóng…. Cũng như một kiểu thức ăn đóng lọ. Vì vậy một mẹ một con vẫn đi ra công viên đều đặn và vui vẻ.
    To mẹ socute: Hằng Hiếu hả em, chị nhận ra em nhờ cái tên của em bé đấy. Bé dễ thương quá cơ! Chúc mẹ con vui khỏe nhé!

  11. #701
    socute's Avatar
    socute is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    20/03/2007
    Bài gởi
    12
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.

    Hì em chào chị Phương! chị ơi em làm phô mai tươi cho Bống nhà em nhưng mà sau giai đoạn 2 tiếng để tủ lạnh, phô mai cứng lắm, k biết là làm sao nữa hay là nhiệt độ tủ lạnh nhà em cao qúa??? Hình như chị đang online ?
    Và ta sẽ vui trở lại.............

  12. #702
    mecu2006's Avatar
    mecu2006 is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    22/02/2007
    Tên bé
    Nguyễn Hồng Minh
    Ngày sinh
    3-10-2006
    Bài gởi
    195
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 6 lần trong 6 bài

    Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.

    các mẹ ơi.
    Cho em hỏi với, bé nhà em ăn bột được một tuần nay. Em cho tập ăn bột Hipp (táo tây, vani), pha loãng ngày 1 bữa. NGoài ra có cho ăn cả hoa quả nữa (chuối, đu đủ, nước cam). Thế mà không hiểu sao bé bị táo, 2ngày mới đi 1 lần, mà phân lại rắn. Thấy vậy em trộn thêm cả rau (cũng của Hipp và heinz) nữa mà bé vẫn bị táo. E lo quá, khong biết tại sao. Các mẹ có kinh nghiệm chỉ dùm cho em với

  13. #703
    mecu2006's Avatar
    mecu2006 is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    22/02/2007
    Tên bé
    Nguyễn Hồng Minh
    Ngày sinh
    3-10-2006
    Bài gởi
    195
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 6 lần trong 6 bài

    Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.

    các mẹ ơi.
    Cho em hỏi với, bé nhà em ăn bột được một tuần nay. Em cho tập ăn bột Hipp (táo tây, vani), pha loãng ngày 1 bữa. NGoài ra có cho ăn cả hoa quả nữa (chuối, đu đủ, nước cam). Thế mà không hiểu sao bé bị táo, 2ngày mới đi 1 lần, mà phân lại rắn. Thấy vậy em trộn thêm cả rau (cũng của Hipp và heinz) nữa mà bé vẫn bị táo. E lo quá, khong biết tại sao. Các mẹ có kinh nghiệm chỉ dùm cho em với

  14. #704
    Trí lò xo's Avatar
    Trí lò xo is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    07/10/2005
    Tên bé
    Phan Minh Trí
    Ngày sinh
    18/10/2006
    Bài gởi
    1,068
    Cám ơn
    72
    Được cám ơn 13 lần trong 11 bài

    Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.

    Trích Nguyên văn bởi mecu2006 View Post
    các mẹ ơi.
    Cho em hỏi với, bé nhà em ăn bột được một tuần nay. Em cho tập ăn bột Hipp (táo tây, vani), pha loãng ngày 1 bữa. NGoài ra có cho ăn cả hoa quả nữa (chuối, đu đủ, nước cam). Thế mà không hiểu sao bé bị táo, 2ngày mới đi 1 lần, mà phân lại rắn. Thấy vậy em trộn thêm cả rau (cũng của Hipp và heinz) nữa mà bé vẫn bị táo. E lo quá, khong biết tại sao. Các mẹ có kinh nghiệm chỉ dùm cho em với
    Cái vụ bé bị bón này mình cũng đã từng đau đầu ghê lém.
    Lúc bé Trí nhà mình khoảng 3-4th cũng bón lắm, 3ngày ị 1 lần, có khi lên 4ngày ị 1 lần. Mình cũng có hỏi BS, BS bảo bé bị bón, nhưng vẫn bú bth thì k sao cả, đó là do hệ tiêu hóa của bé đang thay đổi (ị giống ng lớn) Khi nào bé bỏ bú do bị bón thì mới đáng lo, bạn ạ !! Bi zờ mình chỉ mới cho bé ăn chuối thui. Cái vụ bón mình đã đổi sữa cho bé, kết quả 2ngày bé ị 1 lần, có khi 1 ngày 1 lần. Bạn cho bé ăn bột thì nhớ cho bé uống thật nhìu nước nhé, nước cũng có thể làm giảm tình trạng bón của bé. Bé nhà bạn sẽ bị 1 time thui, từ từ bé sẽ đi ị đều đặn. Bạn đừng lo wá nhé !!

    Chúc 2 mẹ con luôn vui, khỏe hén !!

  15. #705
    Trí lò xo's Avatar
    Trí lò xo is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    07/10/2005
    Tên bé
    Phan Minh Trí
    Ngày sinh
    18/10/2006
    Bài gởi
    1,068
    Cám ơn
    72
    Được cám ơn 13 lần trong 11 bài

    Ðề: Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.

    Mời các mẹ tham khảo

    Các thói quen làm hỏng răng miệng trẻ

    Mút ngón tay hay vú giả, thở bằng miệng, chống cằm... ở trẻ em là những thói quen ảnh hưởng rất xấu đến sự phát triển răng hàm mặt, thậm chí dẫn đến biến dạng khu vực này.

    Mút ngón tay và núm vú

    Tác hại của thói quen này tùy thuộc vào số lần mút trong ngày và thời gian kéo dài của mỗi lần mút. Mút ngón tay không chỉ gây mất vệ sinh, tăng nguy cơ nhiễm giun sán mà còn ảnh hưởng nhiều tới răng và xương như:

    - Răng cửa hàm trên mọc chìa ra ngoài làm thưa các răng và dễ bị gãy khi va chạm.

    - Khi mút ngón tay, má hóp lại làm cho răng hàm của hàm trên bị ép lại và nằm ở phía trong của răng hàm dưới làm sai lệch khớp cắn. Đây là nguyên nhân gây đau khớp thái dương hàm và khớp cắn hở.

    - Răng hàm trên và răng hàm dưới không chạm vào nhau làm cho lưỡi bị đẩy ra phía trước, khiến trẻ phát âm khó khăn.

    - Trong quá trình mút ngón tay, môi dưới bị ép lại nằm phía sau răng cửa hàm trên, gây vẩu.

    Đưa lưỡi ra trước và cắn môi dưới

    Các tật này có thể làm trẻ bị vẩu răng trên và khớp cắn hở.

    Thở bằng miệng

    Nguyên nhân có thể là trẻ bị một trở ngại về đường mũi nên phải thở bằng đường miệng. Cách thở này sẽ làm khô niêm mạc miệng, lệch lạc răng và hàm, dễ gây sâu răng và nhiễm khuẩn đường hô hấp.

    Chống cằm và mút môi trên

    Thói quen này không gây xô lệch răng một cách đáng kể ngay tức thì nhưng nếu kéo dài, nó có thể gây vẩu hàm dưới.

    Ngoài ra, các thói quen cắn móng tay, nghiến răng, cắn các vật cứng cũng rất có hại vì sẽ làm cho răng trẻ bị mòn, dễ rạn nứt, mẻ, lâu ngày có thể làm chết tủy răng và mỏi khớp thái dương. Nếu dùng các vật nhọn xỉa răng thường xuyên, kẽ răng sẽ bị hở, lợi dễ bị tổn thương do trầy xước.

    Giúp trẻ phòng tránh

    Nên kiên quyết bắt trẻ bỏ thói quen xấu ngay từ đầu vì càng để lâu càng khó bỏ. Đối với những trẻ hay mút tay từ lúc 2-3 tháng tuổi, nên nghĩ cách không cho trẻ gập khuỷu tay lại để đưa lên miệng, như lấy một ống bìa cứng lồng vào cánh tay, ôm lấy khuỷu tay trẻ. Đối với trẻ lớn hơn, có thể xoa một chất có mùi khó chịu ở ngón tay mà trẻ hay đưa lên miệng, hoặc bọc ngón tay bằng vải...

    Nếu trẻ thở bằng miệng do các bệnh về mũi, cần cho đi khám ngay để điều trị triệt để. Nếu trẻ vẫn thở bằng miệng thì có thể dùng băng gạc băng cằm lại để trẻ phải tập thở bằng mũi.

    Chỉ cho trẻ xỉa răng khi thật cần thiết như khi bị thịt, thức ăn mắc vào răng... Nên dùng tăm có một đầu nhỏ vừa với kẽ răng và tương đối mềm để không gây tổn thương lợi.

    Những tật xấu khác như chống cằm, tật cắn môi... thường xảy ra khi trẻ đã lớn hơn, cha mẹ có thể áp dụng những biện pháp nghiêm khắc nếu trẻ vẫn tái diễn... Nên bày ra những trò chơi hấp dẫn để trẻ bị cuốn hút vào đó mà quên đi dần những tật xấu.

Quyền Sử Dụng

  • Bạn không được quyền gửi bài mới
  • Bạn ko thể gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi đính kèm
  • Bạn không được quyền sửa bài