-
20/03/2007 08:58 AM #661
-
20/03/2007 09:42 AM #662
Ðề: Hội các bé sinh tháng 10/2006
Tin Tin nhà mình mới đc 7 kg thôi, minh lo quá, mà giờ đi làm, con ít đc bú mẹ. Tin nhà mình ko chịu bú bình, toàn phải cho ăn sữa = muỗng thôi! Nhưng ko hiểu sao nước thì cu cậu lại bú binh chụt chụt, thế mới lạ chứ!
Các mẹ ấy con như thế mà còn chê gì nữa, cu nhà mình còi rồi, huhu!
Mà các mẹ cho con ăn dăm = bột, có thêm rau hay bí đỏ ... vào bột ko?
-
20/03/2007 12:59 PM #663
Ðề: Hội các bé sinh tháng 10/2006
Sau khi bé bú xong mình cứ phải canh chừng bé, nếu bé cho tay vào miệng thì mẹ lại giật tay con ra, chẳng biết còn cách nào khác
.
Mà bé nhà mình khi lẫy cũng ọc sữa nữa cơ mà lại rất thích lẫy. Khi con chưa biết lẫy thì mong từng ngày bây giờ thì cứ phải chặn gối kg cho lẫy vì sợ ọc sữa
-
20/03/2007 01:59 PM #664
Đã bị khóa
- Tham gia ngày
- 13/03/2007
- Tên bé
- Trần Minh Quân
- Ngày sinh
- 10/10/2006
- Tên bé
- Cua bể
- Ngày sinh
- dd/mm/2015
- Bài gởi
- 1,544
- Cám ơn
- 26
- Được cám ơn 33 lần trong 31 bài
-
20/03/2007 02:52 PM #665
Đã bị khóa
- Tham gia ngày
- 13/03/2007
- Tên bé
- Trần Minh Quân
- Ngày sinh
- 10/10/2006
- Tên bé
- Cua bể
- Ngày sinh
- dd/mm/2015
- Bài gởi
- 1,544
- Cám ơn
- 26
- Được cám ơn 33 lần trong 31 bài
-
20/03/2007 02:53 PM #666
Ðề: Hội các bé sinh tháng 10/2006
Hoàng Cún nhà mình cũng vậy đấy. Không chịu ăn gì cả mà cứ nhìn mồm người lớn ăn thôi. Mình cho ăn bột ngọt được vài bữa thì lại không ăn nữa, sữa cũng ko ăn như trước. Mình đành phải cho ăn bột mặn thì cu cậu ăn thun thút. Bây giờ một ngày ăn 2 bữa bột (mỗi lần khoảng nửa chén ăn cơm) và 2 bữa sữa (150 ml/lần). Trưa, chiều lúc mẹ đi làm về và buổi đêm thì ti ti mẹ. Chẳng hiểu ăn như vậy đã ổn chưa các mẹ nhỉ?
-
20/03/2007 03:54 PM #667
Ðề: Hội các bé sinh tháng 10/2006
-
20/03/2007 04:36 PM #668
-
20/03/2007 11:15 PM #669
-
20/03/2007 11:22 PM #670
Ðề: Hội các bé sinh tháng 10/2006
Bạn cừ thật đấy! Bé nhà mình chỉ bú mẹ, cứ 1,2 tiếng 1 lần. Ngày mình cho ăn bột 2 lần, vì mới tập ăn nên chỉ ăn khoảng 1/3 chén. Ngày mai chắc phải bắt ăn 1/2 chén. Mà bạn pha bột lỏng hay đặc? Bao nhiêu bột/ml nước? Mình pha 1/3 chén nước với 1 muỗng bột (muỗng đong sữa), mà mình thấy lỏng quá, không đặc như thức ăn trong hũ của Heinz. Thức ăn Heinz 1 bữa bé ăn được 1/2 hũ, và thích ăn hơn bột mẹ làm! Hic.... Khôn thế !!!À, mình dùng bột Nestle gạo dinh dưỡng.
-
21/03/2007 01:22 AM #671
Ðề: Hội các bé sinh tháng 10/2006
Các mẹ ơi đã có mẹ nào cho con ăn phomai tươi chưa? Mình nghe theo lời khuyên của mẹ Freida trong topic Sữa chua, phomai... đã làm fomai tươi cho 2 nhóc ăn. Thấy bọn trẻ con ăn ngon lành lắm. Bé gái nhà mình cả tuần nay lười uống sữa nhưng fomai thì lại ăn thun thút. Mình thấy bảo món này bổ sung canxi tốt hơn cả uống Vit D. Mình đã cho con ăn được 2 tuần rồi, thấy output cũng ổn. Mình cũng đã mua một đống chai lọ với cả bột về định cho con ăn dặm mà cứ thấy rối tinh lên. Với lại thấy con ăn fomai ngon lành quá nên cũng không sốt sắng vụ ăn dặm nữa. Các mẹ thử làm cho con ăn xem sao (nếu cần hướng dẫn trực tuyến thì gọi cho mình, số điện thoại 0912289693 nhé).
Mẹ pasta ơi bé ở tuổi này vẫn lấy sữa làm chính, các món khác chỉ là ăn thêm vào để bé làm quen với các loại thức ăn mới thôi. Thế nên bé vẫn cần được uống sữa đúng theo khẩu phần, còn bột thì nên duy trì ở 1 bữa/ngày. Đấy là mình theo kinh nghiệm của các mẹ trên DĐ, chia sẻ để mẹ nó tham khảo thêm. Chúc bé ăn ngoan chóng lớn nhé!
Mecu2006 ơi mình đọc sách thấy bảo món đầu tiên cho bé ăn dặm nên là rice cereal (nếu bạn mua bột của Heinz thì có cái Baby 1st rice cereal thì phải), tiếp đến là các loại rau củ, rồi sau đó mới đến trái cây. Họ giải thích rằng các loại trái cây thường ngọt, vì thế nếu cho bé ăn sớm thì sau này bé sẽ khó chấp nhận các món ít ngọt hơn trái cây. Thêm nữa, họ cũng nói rằng nước cam nên cho bé uống từ 8 tháng tuổi, vì trong nước cam có hàm lượng axit, chưa tốt cho hệ tiêu hóa còn non của bé. Đấy là sách nói vậy, nhưng chị hàng xóm nhà mình thì cũng cho con uống nước cam từ khi bé 4 tháng cơ, nhưng chị ấy pha loãng ra (2 phần nước lọc + 1 phần nước cam). Mình thì đến giờ vẫn chưa cho con ăn loại trái cây nào cả, mặc dù cũng rất háo hức muốn thử.
-
21/03/2007 08:01 AM #672
Đã bị khóa
- Tham gia ngày
- 13/03/2007
- Tên bé
- Trần Minh Quân
- Ngày sinh
- 10/10/2006
- Tên bé
- Cua bể
- Ngày sinh
- dd/mm/2015
- Bài gởi
- 1,544
- Cám ơn
- 26
- Được cám ơn 33 lần trong 31 bài
-
21/03/2007 09:20 AM #673
Ðề: Hội các bé sinh tháng 10/2006
Ui giời, sao mà giống cu Khoai nhà mình thế. Hắn ko chỉ cho tay vào mút đâu mà còn cứ móc móc gì đó trong lợi í. Mỗi khi hắn nằm là phải có người ngồi canh chừng cái tay của hắn, còn ko thì cả 2 bàn tay nằm trong mồm luôn
. Mẹ mình nói hình như hắn sắp mọc răng. Để mai đi mua cái dụng cụ cắn nướu xem hắn có chịu cắn ko chứ cứ tình hình tay trong mồm thế này thì tiêu đời.
To all: mọi người có đọc trong phần về sữa nấm kefir ko? Nghe nói tốt lắm, đặc biệt cho tiêu hóa. mình đang định đi xin con nấm về làm để bố mẹ ăn, hình như nhóc 4,5 tháng cũng ăn được rồi đó.
-
21/03/2007 10:52 AM #674
Ðề: Hội các bé sinh tháng 10/2006
Ui giống bạn Hin nhà này lắm. Cũng toàn đút sữa bằng thìa thôi, đùn đẩy mãi mới hết một chén con con, còn nước thì mút chùn chụt luôn.
Hin đang tập ăn bột do mẹ tự nấu được tuần nay rồi. Hầu như là cho ăn bột rau củ quả thôi, bí xanh bí đỏ, khoai tây, khoai lang, su hào, cà rốt...
Các mẹ ơi, mẹ Hin ko biết làm phomat, có thể mua sẵn ở đâu, loại nào được vậy?
-
21/03/2007 11:04 AM #675
Ðề: Hội các bé sinh tháng 10/2006
Ui, công nhận là giật mình thật. Hin 4 tháng cân nặng 5,9kg mà đã bị chê là còi lắm rồi hix hix. Kiểu này có khi cô chị nhường hết cho ông em ăn rùi ấy nhỉ hihi.
Nhìn ảnh hai chị em đáng yêu quá, cứ nhìn lại thèm...được sinh đôi như mẹ nó.
Nếu bé vẫn ko chịu bú bình nữa thì mẹ nó chuyển sang đút thìa đi, chứ cái kiểu nhai nhai núm bình thế thì sữa chảy hết ra ngoài thôi.








. Bsĩ bảo phải đến thứ 4 mới bắt đầu cho bú lại. Nhìn con sót ruột lắm các Mẹ a. Nhưng cũng may, từ ngày Mẹ đi BV nằm là Bốp lại bú bình. Trước đây thì tập mãi mà không được đành cho ăn bột sớm.

