-
19/10/2006 10:05 AM #1
Câu lạc bộ các bé sinh tháng 10 năm 2006.
Chúc mừng các mẹ vừa vượt cạn thàng công!!! Xin mời các mẹ vào đây trao đổi thêm về cách nuôi nấng cục cưng của mình với mọi người.
Ai có điều kiện thì post hình các bé lên nhá! Để khoe í mà!
Bé của FH là con gái, nặng 3,3kg, được hơn 2 tuần rồi. Fh vắt sữa mẹ ra bình cho bé bú. Bữa nay, 1 lần bé có thể bú từ 80ml đến 100ml. Cứ 2 đến 3 tiếng thì bé dậy bú một lần. Mình cứ vắt ra chai bỏ tủ lạnh, bé dậy là hâm lên cho bé bú ngay.
Ban đêm, bé bú lúc 11h, 2h45, và 6 hay 7h sáng. Hình như, đồng hồ sinh học của bé đã ổn định.
Thành ra, ban đêm, 2 mẹ con tự động dậy với nhau. Hì hì....
May quá, bé của mình rất háu ăn, lại ham ngủ, và khóc rất buồn cười. Khóc gì mà như giả bộ vậy, cứ hặc hặc.... như cố khóc mà không được.
Hi`hi`......
Các mẹ ơi, có phải càng nhìn con càng thấy thương không? Ngày nào FH cũng nói "mẹ thương con quá!" mà không biết bé có hiểu không!!! Hì hì...
Nhưng nghe tiếng mình kêu "bé ơi bé ơi..." thì bé cũng biết và quay đầu về phía mình!!!
Còn cục cưng của các mẹ thì sao???
-
19/10/2006 08:13 PM #2
Re: Hội các bé sinh tháng 10/2006
Mới chỉ co' mình với FH thôi hả? Con gái của mình hôm nay được đúng 3 tuần tuổi. Be' sinh ra nặng 3,4 kg. Be' cũng háu ăn và ham ngủ lắm. Có điều buổi sáng thì bé ngủ suốt, có nhét ti mẹ vào miệng bé cũng dửng dưng. Đến tầm chiều tối và đêm thì bé lại an liên tục. Làm cho mẹ bé vừa cho con ti vừa lim dim ngủ! Làm sao để đieiu chỉnh đồng hồ sinh học của bé nhỉ?
Nhìn con gái ăn no thoa mãn, vừa nhăm mắt vừa nhếch mép cười - xinh ơi là xinh. Sao mà mẹ yêu con gái thế !
-
20/10/2006 04:17 PM #3
Re: Hội các bé sinh tháng 10/2006
Hello,
Nguyên văn bởi mecuncung
Mecuncung cũng sanh rùi à? Chúc mừng nha. Những mẹ khác chắc còn đang lu bu với con, chưa rảnh vô đây nhỉ! Mecuncung đưa hình con lên đây cho mình xem với!!! Bạn sanh thường à? Mình sanh mổ đấy, vẫn còn chỉ trên người, nhưng là chỉ tiêu, không biết khi nào thì rớt ra. Mỗi lần bế con lâu một chút thì vết thương lại nhói đau. Mình thích đặt con lên bụng nằm, mà không để lâu được, híc.... bùn....
Bạn cho bú mẹ được thì tuyệt quá. Sữa bạn có nhiều không? Sữa mình thì nhiều lắm, nhưng đầu ti mình tụt vào, lôi ra được thì ngắn quá, bé bú không được. Mình phải vắt sữa ra chai cho bé bú. Sữa mình vừa vắt xong chừng nửa tiếng thì lại chảy ròng ròng. Một ngày thấm hết cả đống khăn lông. Bạn có như vậy không? Nhiều khi mình không dám bế bé, ôm bé vì sợ sữa làm dơ người bé đấy. Mà khổ nỗi, mỗi khi bé dậy đòi ăn, thì sữa lại chảy. Híc híc.,,
Mình nghĩ mình đang bị stress đấy. Vết thương thì hay nhói đau, người thì mồ hôi ướt đẫm, sữa thì chảy đầy người, lại còn bị sổ mũi nữa, đã thế lại phải ở nhà suốt ngày, không được đi đâu. Hu hu hu........
Help me...
Cũng may con bé nhà mình ngoan ngoãn, dễ thương, ai cũng khen nên mình cũng còn có niềm vui. À, hôm qua bé ngủ từ 11h30 đêm đến 6h sáng mới dậy đòi ăn đấy nha. Còn bây giờ thì đang thức chơi với bà ngoại và em bà ngoại nè.
Chúc em bé của bạn cũng ngoan và khoẻ nha.
-
21/10/2006 06:19 PM #4
Re: Hội các bé sinh tháng 10/2006
Mình sinh thuong. Sau 2 tuan thì vet khau khong co`n dau nua. Xe'm tí nua mình cung doi mo roi vi` khong chiu dau lau duoc. May ma` duoc gay te ngoai ma`ng cung !
Fh cu kien nhan cho be' ngam ti di nha. Mình co' nguoi ban truoc khi co' con dau ti cung thut vao trong nhung chiu kho' cho be' ngam mot thoi gian thì tình hình cung cai thien duoc do!
Mình cho bu' sua me, nhung moi ngay cung cho them 1,2 bi`nh. Buoi sang me cung bi chay sua uot ca ao nhung be' thi` cu mai me ngu. Den chieu toi thi` be' lai mut lay mu't de. Ngam ti me hon nua 1/2 hr van thay doi nen me lai voi va`ng di pha sua. Ma` cho them 80ml be' cung la`m het. Moi lan FH cho be' ti bao nhieu?
Lan dau tien la`m me lo'ng ngo'ng that do' ! Mi`nh bay gio chua da'm tam cho be' nua. Sao ba` ngoai la`m gi` cung de da`ng the? Dem qua VC mi`nh loay hoay voi be' den 1 pm be' moi chiu nham mat ! Vua thieu ngu vua lo lang cho be nen minh nghi mi`nh cung dang stress do ! Nhung moi nga`y nhi`n con ga'i lon len la` moi met moi tan het. Co len FH nha !
Day la` hinh con gai chup hom xuât viên ! Lu'c do' con dước 4 ngay tuoi.thay đổi nội dung bởi: V&T, 21/10/2006 lúc 07:04 PM
-
21/10/2006 08:04 PM #5
Re: Hội các bé sinh tháng 10/2006
Vậy là các mẹ tháng 10 cũng đang lần lượt vỡ chum rồi. Bé nhà mình sinh được 2,8kg nhưng trộm vía cũng cứng cáp lắm. Mình cũng muốn chụp ảnh bé Hin nhà mình post lên lắm nhưng các cụ ko cho chụp, cứ kêu là làm thế cháu chậm lớn huhu, thành ra mẹ cháu đành chờ đến đầy tháng cháu vậy. Trộm vía bé đáng yêu lắm lắm!
Bé của FH và mecuncung có khỏe ko? Hin nhà mình hôm nay tròn 2w, dạo này ko hiểu sao bé quấy đêm ghê lắm. Mà hay có kiểu gồng người lên rồi vặn vẹo đủ kiểu, hư ghê cơ. Cho bé bú thì cứ được một tí bé lại nhắm tít mắt vào buồn ngủ, nhưng đặt xuống một lúc lại ọ ẹ vặn vẹo. Chắc là mới đầu bé còn quấy thế, một vài tháng nữa sẽ hết các mẹ nhỉ?
-
21/10/2006 08:07 PM #6
Re: Hội các bé sinh tháng 10/2006
Mà mẹ FH ơi nếu sữa ra nhiều quá mẹ FH mua cái thấm hút sữa cho vệ sinh. Mấy ngày đầu mình ra nhiều sữa quá cứ ướt hết cả áo, phải dùng bao nhiêu là khăn xô để lót, nhưng làm vậy ko vệ sinh nên mình thấm hút sữa về dùng. Mỗi tội hơi tốn kém (1 hộp gần 50k mà chỉ có 24 cái thôi hix hix)
-
29/10/2006 09:46 AM #7
Re: Hội các bé sinh tháng 10/2006
Mình sanh được 1 tháng rồi, mà mình thấy càng ngày sữa chảy càng nhiều đó chứ. Mình cũng có dùng thử tấm lót thấm sữa rồi, nhưng hao quá đi, hơn nữa, ở nhà mình đâu có mặc áo ngực!!!
Nguyên văn bởi Hin2006
Thôi dùng khăn vậy. À, mình còn phải dùng máy hút sữa ra bình cho bé bú, chứ không bú trực tiếp từ mẹ được!!! Bé cũng có bú mẹ thử nhưng nút có 3 cái thì la làng lên. Mình thua rồi. Mà, hút sữa ra chai cũng có rất tiện. Khi nào căng sữa thì hút ra bỏ tủ lạnh. Nếu mình thức thì mình cho bé bú, còn khi mình ngủ thì bà ngoại bé, dì bé, ba bé, hay ai đó cũng được....cho bé bú! Mình ngủ khoẻ!
Cái máy hút sữa mình mua ở cửa hàng Mẹ và bé hết 730k, của TRung Quốc, thế mà mang đi sửa hết 3 lần rồi, bây giờ vẫn chưa có để dùng đây. Hàng Trung Quốc dỏm quá. Dùng máy hút sữa ra nhiều hơn hút bằng tay, sữa ngưng chảy lâu hơn, mình cũng thoải mái hơn.
Ai biết ở đâu bán máy hút sữa tốt thì cho mình biết với!!!Thanks.
-
29/10/2006 10:04 AM #8
Re: Hội các bé sinh tháng 10/2006
Mecuncung ơi, mổi lần cho bé bú khác nhau lắm. Thườn thí từ 80ml đến 120ml. Có 1 lần, bé bú 140ml, nhưng 30 phút sau lại đòi bú, và bú thêm 100ml. Mình cũng sợ lắm , chẳng biết bé bú bao nhiêu cho vừa. Mẹ mình bảo không sao cả, vì bú sữa mẹ mau đói lắm. Muốn bú bao nhiêu cũng được, nên mình cũng yên tâm. Mà bé bú sữa mẹ thích thật nhỉ, người cứ là phổng phao lớn như thổi, mình đầy bông sữa.
-
30/10/2006 03:27 PM #9
Re: Hội các bé sinh tháng 10/2006
chao cac mẹ, bé Sóc nhà mình được hơn tháng tuổi rồi, trộm vía ăn uống cũng tốt. Minh thì hoi it sưa nen bé phai bú ngoai them 3 binh 1 ngay (70ml) (be' nhà Fullhouse an thich nhỉ).
Minh có mot thac mac là bé Soc rat hay uon eo, gong minh luc an hoac luc bế, khi han đi tieu hoac ia thì dan , gong tay chan mat thì đỏ bung len, minh chỉ sợ bé sac sưa. Bé nhà cac mẹ có thế ko?
Mà cac mẹ có kieng khem gì kỹ ko? minh len mang thế nay bị mẹ minh mang suot, nhung buon quá cú len.
Bị loi font. Sorry
-
31/10/2006 01:05 PM #10
Re: Hội các bé sinh tháng 10/2006
Bé nhà mình cũng thế, hay gồng mình lúc ăn và ị. Còn lúc bế thì nằm yên lắm. Bé của mình khi đang bú cứ nghe rít lên nữa, rồi hứ hứ hít hít... Mình cũng lo, mà mẹ mình nói không sao, ngày xưa mình bú mẹ cũng thế. Mình ngại nhất khoản vỗ cho ợ, khi nào bé ợ được thì mừng lắm. Nếu bé chưa ợ, khi đặt nắm xuống bé không chịu, cứ vặn vẹo, lè lưỡi ra, mình bế lên là ợ ngay. Nghe nói bú trực tiếp từ mẹ thì không cần vỗ cho ợ phải không bạn?
Nguyên văn bởi Covac05
Mình chả kiêng khem gì cả. Đẻ xong cứ phơi phới như thường. Chỉ có điều khi sữa bị tắc thì phát sốt, hai lần rồi. Vì cái máy hút sữa của mình bị hư, mang đi bảo hành nên mới thế.
-
31/10/2006 01:06 PM #11
Re: Hội các bé sinh tháng 10/2006
Hin nhà mình cũng hay uốn éo gồng mình ghê lắm, bé tí mà sao cái cổ cứng ghê cứ gồng hết cả lên đỏ mặt tía tai. Lúc cho bé bú thì bé hoa chân múa tay loạn lên, còn dùng tay đẩy mẹ ra, đầu thì lắc quyết liệt lắm cứ như là ko muốn ti ấy mặc dù đói nhặng xị rồi. Mình toàn phải dùng tay ấn đầu bé vào ti mẹ cho đến khi bé ngậm được ti rồi mới nằm yên để bú. Mỗi lần bé ti hai mẹ con cứ như đánh vật với nhau ấy, thế mới mệt chứ.
Nguyên văn bởi Covac05
Mấy hôm nay Hin còn bị trớ nhiều nữa chứ, có lẽ một phần cũng do bé uốn éo ghê quá.
Các bé nhà mình có quấy đêm nhiều ko chứ Hin hay quấy đêm lắm làm bà ngoại mệt rã rời vì đêm nào cũng phải bế cháu (mẹ cháu thì chỉ khi nào cháu đói mới bị gọi dậy cho bú tí, cứ khoảng 2 tiếng một lần). Mà nhiều khi bé khóc đòi ti nhưng khi ti chỉ mút mút được vài cái là nhắm tịt mắt ngủ tiếp thành ra cứ phải bú lắt nhắt chẳng được no hẳn. Nhìn bé chưa được phổng phao cho lắm so với lúc mới sinh
-
01/11/2006 11:26 AM #12
Re: Hội các bé sinh tháng 10/2006
Me Hin suong that do! Co con nho ma` khong bi thuc dem nhieu. Co`n mi`nh thi` ra tha'ng roi nen lai don ra rieng. Dem con kho'c thi` chi co' mi`nh loay hoay voi be'. Ax nha` nay thuong con lam nhung cung vo tu lam. Con he't diec ca tai ma` bo van cu nga'y kho` kho`. Sa'ng ra lai bao: " Dem qua con no' ngu ngon, khong quay gi` het em nhi !" Nghe ma` pha't ghe't !
Nguyên văn bởi Hin2006
Mi`nh cung khong du sua cho be' roi! Gio thieu ngu lai cang i't sua nua! Nghe FH ke sao ma ghanh ty qua ! Quyet tam qua tha'ng thu 2 cat sua ngoai ma` khong duoc. Ngay nao cung phai la`m 2 bi`nh 80ml. Be' Nho nha` minh ti me duoc 10' la` nham tit mat roi, nhung 1hr sau lai day doi ti nua. Mi`nh nghi la` tai sua me it nen be' khong du kien nhan do'! Buon wa' !
-
01/11/2006 05:00 PM #13
Re: Hội các bé sinh tháng 10/2006
Thấy các bé cũng có nhiều điểm giống nhau nhỉ
bé con nhà mình thì nhiều lúc thở rất mạnh, nhanh, lại phát ra tiếng như ngáy ngủ ý. Chậm cho ăn một cái thì thôi rồi, hét to khủng khiếp, sang tháng thứ 2 rồi, mình phải cho ăn sữa ngoài (NAN - các mẹ cho bé uống sữa gì?) tăng lên vì sữa mẹ ko đủ.
Mà ko hiểu sao bé bú mẹ rất hay sặc, mặc dù mình đã kẹp tí và sữa cũng ko nhiều lắm, mỗi lần thế thương bé ghê.
Mẹ full sướng nhỉ, chẳng phải kiêng khem gì, mình thì bị các bà bắt kiêng đủ thứ, mệt lắm - nhưng mình toàn chống đối lại
-
01/11/2006 11:52 PM #14
Thành viên
- Tham gia ngày
- 29/10/2006
- Tên bé
- Nguyễn Ngọc Kim Ngân
- Ngày sinh
- 2/10/2006
- Bài gởi
- 2
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
Re: Hội các bé sinh tháng 10/2006
Cho mình tham gia CLB này với nha, con mình sinh ngày 2/10 vừa tròn 1 tháng, con gái chỉ có 2.6kg thôi, bé bú hoàn toàn bằng sữa ngoài vì mẹ không có sữa, 1 ngày bú khoảng 700ml-800ml mình cho bé bú sữa Dumex Gold.
Mình có 1 vài vấn đề muốn hỏi các mẹ là sau khi sinh 1 tháng mẹ có cần đi khám để kiểm tra vết mổ không?
Còn chích ngừa cho bé thì mình định tháng thứ 2 mình cho bé chích ngừa muỗi tổng hợp 6 bệnh bé không bị sốt, ý kiến của các mẹ thế nào?
Bé nhà mình hay bị đỗ mồ hôi trên trán thấm ướt cả khăn không biết có sao không nữa?
Bé đang ngũ cũng hay bị giật mình khóc thét lên có bé nào giống con mình không?
-
02/11/2006 12:02 AM #15
Re: Hội các bé sinh tháng 10/2006
Bé hay vặn vẹo 1 phần do thiếu canxi đấy các mẹ, chăm phơi nắng cho bé thì đỡ hơn đấy, nhìu chuyện tí hihihi
Cục cưng của mẹ ơi ! Mẹ con mình cùng nhau cố gắng vượt qua nhé !!


http://s99.photobucket.com/albums/l298/beJean_2006/



