-
25/11/2008 08:56 AM #1
6/2007 - Noel ấm cúng và tràn ngập tiếng cười - Mãi mãi là NGƯỜI MỘT NHÀ - tầng 9
Nhà cũ đã 100 trang, Mẹ Chíp đặt móng xây tầng 9 - mong chúng ta mãi mãi là người một nhà, cùng yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi việc (chứ không phải chỉ nguyên việc chăm sóc con cái
)
Mời cả nhà vào đây cùng bàn tiếp vụ Noel, và mong rằng, đến tết dương lịch, chúng ta sẽ có tầng 10 vững chắc
Mời cả nhà






Nhà cũ ở đây
-
25/11/2008 09:05 AM #2
Thành viên
- Tham gia
- 05/06/2006
- Tên bé
- Đào Ngọc Gia Nhi (Muỗm)
- Ngày sinh
- 19/06/2007
- Bài gởi
- 1,417
- Cám ơn
- 461
- Được cám ơn 497 lần trong 263 bài
-
25/11/2008 09:10 AM #3
Ðề: 6/2007 - Noel ấm cúng và tràn ngập tiếng cười - Mãi mãi là NGƯỜI MỘT NHÀ - tầng 9
-
25/11/2008 09:12 AM #4
Ðề: 6/2007 - Noel ấm cúng và tràn ngập tiếng cười - Mãi mãi là NGƯỜI MỘT NHÀ - tầng 9
Em vào nhà mới. Chúc cả nhà nhiều niềm vui, sức khỏe, chúc các con mau ăn chóng lớn, chúc các mẹ xinh tươi, yêu đời, đón Giáng Sinh và năm mới hạnh phúc.
@ em Bob: chúc Bob tròn 1,5tuổi, chúc con sức khỏe thật nhiều, con nhé
-
25/11/2008 09:12 AM #5
Ðề: 6/2007 - Noel ấm cúng và tràn ngập tiếng cười - Mãi mãi là NGƯỜI MỘT NHÀ - tầng 9
-
25/11/2008 09:12 AM #6
Ðề: 6/2007 - Noel ấm cúng và tràn ngập tiếng cười - Mãi mãi là NGƯỜI MỘT NHÀ - tầng 9
chúc mừng nhà mới của các con,chúc các con hay ăn,chóng lớn mạnh khoẻ,thông minh.Chúc các mẹ ngày càng xinh đẹp,trẻ trung, nuôi con khéo,dạy con ngoan....














-
25/11/2008 09:13 AM #7
Ðề: 6/2007 - Noel ấm cúng và tràn ngập tiếng cười - Mãi mãi là NGƯỜI MỘT NHÀ - tầng 9
Em định vào xông đất nhà mới mà ko kịp
.
Chúc cả nhà chúng ta càng ngày càng gắn bó. Cái gì không vừa ý thì chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thương yêu và chia sẻ "từ nóng tới lạnh"
là tiêu chí hàng đầu của hộp heo vàng tháng 6.








-
25/11/2008 09:23 AM #8
Ðề: 6/2007 - Noel ấm cúng và tràn ngập tiếng cười - Mãi mãi là NGƯỜI MỘT NHÀ - tầng 9
Chào mừng nhà mới!

Mẹ Chíp ơi copy lại mấy đoạn cảm động của noel năm ngoái đê!
Trưa rảnh rảnh em tìm lại ảnh noel năm ngoái up lên cả nhà ngắm lại nhé. Xem 1 năm các con đã lớn từng nào rồi
Cháo thì cứ đăng ký mỗi nhà một bát đi chị Bình ơi, em đảm bảo chỉ thiếu chứ không có thừa
Chương trình của mình những 5 tiếng cơ mà.
@chị Nga Tin: Thằng Vừng còi vẫn thế chị ạ, nghịch nhiều, nói ít, càng lớn càng đáng yêu, trộm vía
@Phương SF: Vô tình mở lại trang 70 nhà cũ, tớ mới phát hiện ra là cậu có tóc mới!
Đúnglà mình lạc hậu thông tin thật
"Mẹ ơi con tặng mẹ
Cái điều mẹ từng mong
Mẹ chăm con khôn lớn
Rồi gieo trên cánh đồng"
-
25/11/2008 09:23 AM #9
Re: 6/2007 - Noel ấm cúng và tràn ngập tiếng cười - Mãi mãi là NGƯỜI MỘT NHÀ - tầng 9
May quá , còn ở trang 1 .
Nhà mình đã lên tầng nữa rồi . Năm mới cũng sắp đến rồi .. Chúc nhà mình tất cả cha mẹ, các bé ai cũng đều khoẻ mạnh , hạnh phúc , may mắn , và rộn ràng niềm vui
@cả nhà : phù , phù .... Hì hì
@Dương : ai nỡ trách người thật thà bao giờ , đã bảo tôi mắc bệnh quên mà . Không chỉ có Bi , em Bo nhà chị Hoa ngồi ôm nồi cơm to tướng yêu yêu thế kia , tôi đang định comment , loay hoay cũng quên khuấy đi mất
Còn BI thì tôi xem hình con với chồng tôi buổi tối . Cả 2 vợ chồng đang xem thì Tom thấy hình Bi , vội vàng nhảy lên máy tính , miệng thì " tắc tục tắc tục " ( tiếng ngựa chạy ) , rồi chỉ hình Bi bảo " bé bé " (em bé ) , chứng tỏ không phải mình 2 vợ chồng tôi khen nhé, Tom nó còn nhỏ cũng đã biết khen rồi đấy nhé .
Chị Lan nói Bi giống Bố , sao tôi lại thấy nét của bà nhiều hơn ?? Môi đỏ đỏ, người nhỏ nhắn , nhưng nhìn vào là thấy nét rồi .. Cái ảnh cuối cùng anh chàng đang đòi cới bộ áo ra nhìn yêu nhất .. Tôi chấm ảnh đấy .. Nhìn con nhỏ bé , yếu đuối , muốn ôm ôm vào lòng lắm .. :Lovestruc:
-
25/11/2008 09:26 AM #10
Ðề: 6/2007 - Noel ấm cúng và tràn ngập tiếng cười - Mãi mãi là NGƯỜI MỘT NHÀ - tầng 9
CHÚC NHÀ MỚI RỘN VANG TIẾNG CƯỜI - CẢ NHÀ LUÔN ĐÒAN KẾT THƯƠNG YÊU NHAU, CÁC MẸ VUI TƯƠI YÊU ĐỜI, CÁC CON CÀNG LỚN CÀNG XINH VÀ CÀNG NGOAN NHÉ ...YÊU CẢ NHÀ


-
25/11/2008 09:31 AM #11
Ðề: 6/2007 - Noel ấm cúng và tràn ngập tiếng cười - Mãi mãi là NGƯỜI MỘT NHÀ - tầng 9
hic, khai trương nhà mới mà em lại hỏi chuyện bệnh tật thi không nên, nhưng cũng cần gấp --các chị thông cảm nhé...
Paul bị rối lọan tiêu hóa, đi phân lúc đặt lúc lỏng, có ngày một lần có ngày vài lần mấy hôm nay-có đi bác sỹ cho uống bio, smecta va một lọai thuốc viên gì nữa mà em không nhớ - Paul có ổn hơn thôi chứ vẫn chưa bình thường được, các chị có kinh nghiệm vụ này chỉ em với. Tư vấn cho em cái vụ ăn uống cho con trong thời gian này luôn nha. Cảm ơn cả nhà ...
-
25/11/2008 09:38 AM #12
Ðề: 6/2007 - Noel ấm cúng và tràn ngập tiếng cười - Mãi mãi là NGƯỜI MỘT NHÀ - tầng 9
Chào nhà mới,
Chào các bạn lợn chuẩn bị được 18m.
Hôm qua, e ở nhà ko post được bài, ngứa mồn quá, cứ tự bảo chả tham gia nữa nhưng nghĩ lại mình làm tất cả mọi thứ cho các con vui và thích chứ có làm cho ai đâu mà phải tự ái, nên lại vén mồm lên có ý kiến đây ah.
Dạo này nhà mình hay có một luồng ý kiến trái ngược nhau, em biết tất cả việc tranh luận đều mong muốn điều tốt cho các con thôi, tuy vậy như Ân đã nói trong tranh luận vẫn lấp ló tình thương yêu nhau, em mong các mẹ cũng kìm nén một chút vì những điều đáng quý mà chúng ta đã làm cho nhau trong hơn 2 năm qua.
Vụ quay phim của Bơ: nói thật Bơ khá tốt và nhiệt tình, cái này chắc em ko phải nói lại. Chị Vân đã nói chuyện này nếu bảo nhỏ thì nó nhỏ vậy chúng ta hãy coi nó nhỏ đi, cũng đừng tranh luận đôi co thêm nữa. Em thì nghĩ đơn giản các mẹ hãy nghĩ về các con, chú Bơ dành món quà rất có giá trị này cho các con chứ có phải dành cho các mẹ đâu, có thể bây giờ lũ lợn chưa biết xem, chưa biết quý những thước phim đẹp này nhưng chỉ 5 hay 10 năm nữa em nghĩ ko chỉ các con biết trân trọng mà các mẹ cũng sẽ lưu giữ nó rất cẩn thận
. Vậy nên em vote cho việc quay phim dành cho Bơ, còn việc in đĩa dành cho các mẹ
-
25/11/2008 09:43 AM #13
Ðề: 6/2007 - Noel ấm cúng và tràn ngập tiếng cười - Mãi mãi là NGƯỜI MỘT NHÀ - tầng 9
@chị Mai Paul: em cũng không ngờ có ngày em có thể bàn luận về RLTH, vì từ bé trộm vía thằng Vừng bụng dạ vốn cực kỳ tốt. Thế mà cách đây 3 tháng đến giờ đã 3 lần rồi

Theo em RLTH thì ko khỏi ngay như viêm họng được đâu chị ạ, phải kiên nhẫn thôi. Cái viên chị nói chắc là kẽm. Bác sỹ ngoài này thì hay kê men vi sinh (lacvimin plus, enterogermina, biolacvimin,..) hơn là smecta, em nghĩ thế cũng tốt cho đường ruột hơn. Cho uống đúng liều chị ạ, thường cũng phải 7-10 ngày đấy, dù có thể con đã đi phân bt rồi.
Từ kinh nghiệm đau thương của em, thì trong và sau RLTH nên kiêng hoàn toàn tanh, sữa tươi và các chế phẩm từ sữa tươi, hoa quả có nhiều vitamin C. Xương ninh cũng nên hạn chế, bớt dầu ăn... Ăn ít đạm hơn bình thường một chút, và chờ đợi con khỏi
Nhà nhân tiện, em rất xin lỗi vì sự lạc hâu, bé thứ 2 nhà chị là con trai hay con gái chị nhì, bao giờ chị sinh nhì?
"Mẹ ơi con tặng mẹ
Cái điều mẹ từng mong
Mẹ chăm con khôn lớn
Rồi gieo trên cánh đồng"
-
25/11/2008 10:08 AM #14
Ðề: 6/2007 - Noel ấm cúng và tràn ngập tiếng cười - Mãi mãi là NGƯỜI MỘT NHÀ - tầng 9


Nhà mới, nhà mới, hoan hô nhà mới

Bác Lan mát tay thế nào nhà mình cũng buôn may, bán đắt đấy!!!!
Em ở đầu cầu SG im ắng nhưng cũng toàn hóng hớt chuyện nhà HN thui! Trước hết, em thấy phải hoan hô em bố Bơ cái vì tinh thần Mạnh Thường Quân của em í, đúng là "gươm giữa rừng hoa" có khác! Em thấy ý kiến của mẹ Tine cũng đúng, nhưng thôi, em í có lòng thì mình có bụng thôi mẹ Tine ơi! Để em ấy đóng góp phần quay phim đê còn cả nhà góp phần dựng và in đĩa đê!
Thèm quá cái không khí hừng hực chuẩn bị Noel của nhà HN, có rựn nhau gì thì cũng 9 bỏ làm 10 nghen các mẹ, chuẩn bị cho con 1 Noel hoàng tránh đi cho nhà SG ước ao
-
25/11/2008 10:11 AM #15
LinkBack URL
About LinkBacks

























