-
03/12/2008 09:13 AM #586
Ðề: Ỉn con tháng 11/2007, một tuổi chập chững, vững bước vào đời (tầng 6)
Thế này thì mẹ chipaoe phải khao thật to ...
-
03/12/2008 11:14 AM #587
Re: Ỉn con tháng 11/2007, một tuổi chập chững, vững bước vào đời (tầng 6)
Cả nhà ơi tình hình là các con cũng nhớn rồi, tuổi lên 2 ọp ẹp nhiệt tình đi ạ...
Noel sắp đến rồi nhà ta có ý định tổ chức gì không ạ?
-
03/12/2008 11:40 AM #588
Thành viên
- Tham gia
- 28/03/2008
- Bài gởi
- 251
- Cám ơn
- 3
- Được cám ơn 5 lần trong 5 bài
Ðề: Ỉn con tháng 11/2007, một tuổi chập chững, vững bước vào đời (tầng 6)
em cũng ủng hộ vụ noel cho các con .Ban tổ chức có ý kiến gì ko a ? Cảm ơn mẹ ruaConsocCon đã khen mẹ cháu nhé ,nghe mà sướng quá .hiiiiiiiiii cười rách cả miệng .Mẹ cháu chỉ xin chức danh là mẫu hậu thôi ạ .
-
03/12/2008 11:42 AM #589
Thành viên
- Tham gia
- 28/03/2008
- Bài gởi
- 251
- Cám ơn
- 3
- Được cám ơn 5 lần trong 5 bài
-
03/12/2008 11:44 AM #590
Thành viên
- Tham gia
- 13/06/2007
- Tên bé
- Đinh Gia Khánh
- Ngày sinh
- 19/11/2007
- Tên bé
- Đinh Bảo Ngọc
- Ngày sinh
- 24/03/2010
- Bài gởi
- 895
- Cám ơn
- 4
- Được cám ơn 106 lần trong 91 bài
Ðề: Ỉn con tháng 11/2007, một tuổi chập chững, vững bước vào đời (tầng 6)
hehe, ủng vụ vụ noel nhá nhà cún vịt!
Mẹ chipaoe xinh wa
. Mừ em làm sinh nhật cho cuti hoành tráng nhỉ?
Chúc mừng sinh nhật cuti 27-11, chúc cuti mau ăn chóng nhớn nhá!
-
03/12/2008 11:48 AM #591
Ðề: Ỉn con tháng 11/2007, một tuổi chập chững, vững bước vào đời (tầng 6)
Mẹ Winni ơi,
Hôm nay mới thấy thông tin bất ngờ thú vị của mẹ nó nhé, hihi, trùng hợp ngẫu nhiên quá đấy.
Bé nhà ấy làm được những gì rồi, add nick vào lúc nào rảnh trao đổi kinh nghiệm đi, hôm nào rảnh off hai nàng Tâm Đan cái nhé!
@ Các mẹ ơi, tớ vote vụ tổ chức NOEL chung cho các con, các mẹ cho ý kiến nhé!
-
03/12/2008 11:49 AM #592
Thành viên
- Tham gia
- 28/03/2008
- Bài gởi
- 251
- Cám ơn
- 3
- Được cám ơn 5 lần trong 5 bài
Ðề: Ỉn con tháng 11/2007, một tuổi chập chững, vững bước vào đời (tầng 6)
-
03/12/2008 12:05 PM #593
Ðề: Ỉn con tháng 11/2007, một tuổi chập chững, vững bước vào đời (tầng 6)
@Các mẹ muốn tổ chức Noel cho các con và các mẹ thích kinh doanh gây quĩ: chị thấy WTT lại tổ chức Noel theo kiểu hội chợ từ thiện như mọi khi đây này. Cho con tới chơi, ủng hộ Hội quán luôn thể. Các mẹ nào có thời gian thì có thể mở 1 gian hàng của CLB mà thanh lý đồ cũ. Copy thư mời cho các mẹ tham khảo nhé:
Không khí giáng sinh đã tràn về trên các nẻo phố với hình ảnh của những cây thông Noel lấp lánh, rực rỡ ánh đèn; những ông già tuyết lúc lắc; và những bản nhạc thánh thót vang lên khắp nơi, làm cho lòng người cũng rộn ràng theo không khí tươi vui của mùa lễ hội. Giáng sinh năm nay, Webtretho (WTT) sẽ tổ chức chương trình lễ hội mang chủ đề “Giáng Sinh Hồng” nhằm tạo ra một sân chơi thật lôi cuốn, ý nghĩa với các cuộc thi và trò chơi hấp dẫn cùng những hoạt đồng từ thiện truyền thống của thành viên WTT.
Mod_HH xin được thay mặt Ban Quản trị WTT, thân mời toàn thể thành viên WTT và gia đình cùng góp sức tổ chức, và đến tham dự
Chương trình lễ hội Giáng Sinh Hồng 2008
- Thời gian: 15h00 – 21h00 ngày 21.12.2008
- Địa điểm: Trường Tiểu học Kim Liên – 17 Hoàng Tích Trí – Đống Đa – HN
Nội dung:
Phần I: CHƯƠNG TRÌNH VUI CHƠI, MUA SẮM, ĐẤU GIÁ, QUYÊN GÓP TỪ THIỆN (14h30 – 18h00)
1. Đón khách: 14h30 – 15h00
2. Hội chợ đồ cũ và mới – quyên góp từ thiện:
Để đáp ứng nhu cầu mua bán đồ mới và trao đổi đồ cũ của các bố mẹ, một phần chính của chương trình sẽ là sự tham gia của các gian hàng. Mỗi thành viên, từng nhóm thành viên, từng Câu Lạc Bộ sẽ là một gian hàng nếu các mẹ chịu khó thu dọn nhà cửa và đồ đạc của em bé.
3. Bàn nhận quà từ thiện:
Trong giấc mơ trẻ thơ, cứ vào đêm Giáng sinh là ông già Noel lại xuất hiện với chiếc xe kéo và bầy tuần lộc cùng túi quà thật to sau lưng đến từng nhà, phân phát những món quà xinh xắn cho những em bé ngoan, học giỏi. Còn rất nhiều bạn nhỏ khác có hoàn cảnh sống khó khăn và các bạn ấy rất mong được ông già Noel tặng quà. Các bé WTT hãy thay mặt ông già Noel tặng quà cho các bạn ấy nhé!
4. Hội chợ ẩm thực:
Các gian hàng ăn uống WTT các lần Hội chợ trước đã thật sự tạo ấn tượng không thể nào quên với mọi thành viên tham gia, với những đặc sản như Phở cuốn Ngũ Xã, bánh cuốn Thanh Trì hay bánh khúc Nam Định...Tiếp nối truyền thống mọi năm, mong rằng khu ẩm thực WTT luôn là nơi ủng hộ từ thiện nhiều nhất.
5. Góc chụp ảnh cùng ông già Noel:
Ông già Noel sẽ giúp các bố, mẹ biết được mong ước của bé nhà mình muốn được Ông già Noel tặng món quà gì nhân dịp Giáng sinh. Và Ông già Noel sẽ rất vui khi được chụp ảnh riêng với từng bé làm kỷ niệm.
Cuối Hội chợ, ông già Noel cũng sẵn sàng chụp ảnh tập thể với các bé trong các CLB
6. Khu vui chơi:
Góc vui chơi của trẻ em với các trò chơi như vẽ tranh, tô tượng, tranh đất nặn, túi quà kỳ diệu, trò chơi tương tác, v.v…. đã sẵn sàng để mang lại thật nhiều niềm vui cho các bé.
7. Đấu giá từ thiện
Đây luôn luôn là tiết mục được quan tâm nhiều nhất, và đem lại niềm vui cho nhiều người nhất. Bán và Mua để ủng hộ từ thiện. Những món đồ ủng hộ từ thiện 100% có giá trị cao sẽ được mang ra đấu giá để ủng hộ các hoạt động của CSTT. Hành động thiết thực này góp phần đem niềm vui đến cho cả người bán, người mua và các mảnh đời bất hạnh trong xã hội.
Phần II: CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI “GIÁNG SINH HỒNG” (19h00 – 21h00)[/color]
- Tiếp tục những hoạt động: hội chợ, quyên góp từ thiện, ẩm thực, Chụp ảnh cùng ông già Noel, Khu vui chơi cho tới cuối chương trình.
- Chương trình lễ hội đặc sắc với sự tham gia của các nghệ sỹ quen thuộc cùng các em thiếu nhi, các tiết mục xiếc ấn tượng… Xen kẽ là các tiết mục hết sức dễ thương, đáng yêu của các thiên thần nhỏ thuộc các nhóm ca múa nhạc thiếu nhi chuyên nghiệp, những tiết mục được dàn dựng công phu của các em bé trường Tiểu học Kim Liên và không thể thiếu được tiết mục của những thành viên nhí WTT tài năng.
- Cuối chương trình BTC sẽ công bố tổng kết ủng hộ từ thiện (Tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm; giá trị thu được từ chương trình…) vào Quỹ CSTT để trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, đặc biệt là các em nhỏ.Lại sướng
-
03/12/2008 11:11 PM #594
Ðề: Ỉn con tháng 11/2007, một tuổi chập chững, vững bước vào đời (tầng 6)
Ôi giời ơi, giờ này vẫn còn choáng váng.
--------------------------------------------------
Gái yêu của mẹ càng lớn càng xinh đấy nhé.
-
04/12/2008 08:56 AM #595
Ðề: Ỉn con tháng 11/2007, một tuổi chập chững, vững bước vào đời (tầng 6)
@smile: Mẹ em Cốm choáng vágn gì thế? Vì mẹ chipoe xinh quá à, hehe. Mà em ơi chẳng click được vào blog của Cốm đâu!
@bác Bolsa: e ủng hộ vụ tham gia Giáng sinh hồng của Hội quán, nhưng mà có sợ đông quá nhà mình ko tụ tập được ko nhỉ, hihi. Đề nghị bà con bóng bàn thêm đi ạ, dạo này tinh thần ọp ẹp có vẻ xuống quá nhỉ.
-
04/12/2008 09:13 AM #596
Ðề: Ỉn con tháng 11/2007, một tuổi chập chững, vững bước vào đời (tầng 6)
[quote=eskimo;2931363]Pepsi chích rồi nè Ali, trộm vía không sốt . Nhưng mà đông quá, hết cả buổi sáng .
Chị Ét ơi, em hôm qua cho con đi khám TTDD định chích ở đó luôn. Đến đó đã 4h nên họ không nhận chích nữa.
@ Các mẹ: Tình hình là Ali nhà mình cả tháng nay lười ăn hơn bao giờ hết. Ăn cơm nát của con thì ko chịu. Toàn đòi ăn chung người lớn. Nhưng cũng chỉ 3-4 muỗng thôi.. Sữa thì còn được 500ml. Mình sốt ruột cho đi trung tâm dinh dưỡng nhưng BS bảo do mình cho bú đêm nó no hơi nên ăn không được. (Cái này mình thấy không hợp lý lắm. Chả nhẻ nó no hơi đến cả ngày hôm sau?). Mình cũng biết cho bú đêm là ko cần thiết ở giai đoạn này mà còn hại răng, bao tử nên cũng tìm cách để bé thôi bú. Nhưng mình chỉ muốn cai bú đêm thôi. BS kêu cai hẳn..Hic. Hiện giờ ban ngày mình vắt ra đem về cho con bú. nếu bé không bú nữa thì chắc sẽ tắt tịt quá! . vậy là tan tành ước nguyện cho con bú đến 2 năm sao ???? Các mẹ cho mình lời khuyên với. Mình đang rối trí quá đi.
-
04/12/2008 09:20 AM #597
Re: Ðề: Ỉn con tháng 11/2007, một tuổi chập chững, vững bước vào đời (tầng 6)
Em cũng sợ cái vụ đông quá sợ không có thời gian giao lưu với các con trong nhà và không có chỗ để chơi riêng đâu chị ạ/ Bé nhà mình có bé biết đi có bé chưa biết đi mà toàn mẹ bế thôi thì có 2 điều cần quan tâm:
- Nếu mẹ có muốn bon chen mua đồ hội chợ cũng k mua được vì vừa phải bế con vừa phải đi thì hơi mệ.
-Đông quá, loa đài xập xình to em sợ các con không thoải mái.
Hôm đó mà lạnh thì cũng sợ chẳng dám cho con đi đâu ạ, vì em thấy Noel nào cũng lạnh và lắc rắc mưa.
Hay chúng ta cứ hẹn gặp nhau ở đó để có dịp ọp ẹp đi các mẹ nhỉ???
Bé nào di được thì đi bé nào không đi được ... mẹ và bố bé đi??? Hihi
-
04/12/2008 09:45 AM #598
Ðề: Ỉn con tháng 11/2007, một tuổi chập chững, vững bước vào đời (tầng 6)
Mẹ Chipaoe ơi , em khao cả làng thôi vì ở đây chắc có mình em là hoa hậu ...
..
Nhưng mà tiếc quá đi thôi , nhà này ở tận trong miền Nam ... Hay là các mẹ miền Bắc làm chuyến du xuân nam tiến tránh rét đi thôi ...
@Mẹ Ali ơi , bé còn bú đêm hả , cực thế , 2 anh em nhà này không bú đêm từ lúc 4 tháng nên sáng sớm ra mới bú. Hình như mùa này hay bị bệnh nên trẻ con lười ăn hẳn... cho bé uống bổ sung thuốc bổ , ăn thức ăn lọ cho lạ miệng xem sao. Alice cũng lười khủng khiếp , không chịu ăn trái cây như Winni, vừa nhìn thấy đã oẹ rồi, khổ ghê ...nhưng mua thử vài lọ eggcustard về thấy có vẻ hào hứng . Váng sữa thì ăn mà Gervais thì không .
-
04/12/2008 10:08 AM #599
Ðề: Ỉn con tháng 11/2007, một tuổi chập chững, vững bước vào đời (tầng 6)
Đấy, khổ quá, mãi mà em vẫn không biết làm thế nào để click được vào blog của Cốm đấy ạ. Trình IT kém, bác dạy em với. Em muốn add blog của nhà mình mà chẳng biết địa chỉ của các mẹ thế nào mà add.
Cái vụ choáng váng thì cũng một phần là vì mẹ chipoe quá xinh, nhưng chủ yếu em choáng váng mỗi khi nhìn vào cái trán của con em. Giời ơi, hôm nay đã 4 ngày rồi mà nó vẫn xưng và thâm xì như quả bồ quân do cái vụ ngã lao đầu từ ghế ăn xuống đất ngay sau hôm sinh nhật. Cứ nghĩ là lại thấy sợ và sót hết cả ruột.

--------------------------------------------------
Gái yêu của mẹ càng lớn càng xinh đấy nhé.
-
04/12/2008 11:17 AM #600
Ðề: Ỉn con tháng 11/2007, một tuổi chập chững, vững bước vào đời (tầng 6)
Úi, khổ thân bạn Cốm, thương con quá



.
Các mẹ nhà mình cho em hỏi, các mẹ vệ sinh răng miệng cho con như thế nào? có làm buổi tối ko hay chỉ buổi sáng thôi? Em lăn tăn vụ này quá cơ, vì tối trước khi đi ngủ bao giờ ku nhà em cũng làm 1 bình sữa, nếu vệ sinh răng miệng trước rồi lại uống sữa thì cũng bằng thừa, mà ko vệ sinh thì em sợ sâu răng.
Mấy hôm trước ku nhà em bị viêm họng, mồm hôi rình nhưng ko cho bất cứ ai cho cái gì vào mồm để vệ sinh cả

. Giờ thì hết viêm họng rồi nên mồm cũng ko còn hôi rình nữa nhưng mỗi lần em cho khăn vào để lau răng thì lại thấy máu chảy, có lúc đang ăn mấy miếng bim bim cũng bị nên em đoán là do bim bim chọc vào lợi của con nên gây chảy máu và lúc em cho khăn vào lau thì cọ vào lợi nên cũng chảy máu. Nhìn mồm con đỏ đỏ máu mà thương ơi là thương. Em ko biết như thế có làm sao ko nữa
? Mẹ nào có kinh nghiệm gì về vụ này ko? chỉ cho nhà em với

Bọn tớ iu cậu nhứt trên đời





LinkBack URL
About LinkBacks



- 67,5cm 



