-
31/10/2005 04:16 PM #256
Thành viên
- Tham gia ngày
- 26/12/2003
- Tên bé
- Nguyệt Minh
- Ngày sinh
- 26-09-1994
- Tên bé
- Nguyệt Hà
- Ngày sinh
- 23-12-2001
- Bài gởi
- 615
- Cám ơn
- 12
- Được cám ơn 16 lần trong 12 bài
Re: Hội các mẹ thích thêu thùa, đan, móc ...
Bà chơi khó tôi rồi, tôi không biết móc đâu, đang tập toẹ học thôi (mà lại đang nản rồi)
Nguyên văn bởi MeTin
Giữ lại là có, trôi đi là không...
-
31/10/2005 08:55 PM #257
Re: Hội các mẹ thích thêu thùa, đan, móc ...
Dạ, chính xác đấy ạ, nào là đen, xanh, trắng, có cả vải gì mà có miếng nhựa luôn, em không dám lột ra, sợ hư, phải hỏi Lenka í ạ !
Nguyên văn bởi Me MinhHa
Em còn chưa đưa Lenka luôn, cũng chưa dám đụng vào vì sợ hư, để lên tay mới dám đụng đến, nhưng lâu lâu kéo tủ ra ngắm thấy đã lắm ạ !
-
01/11/2005 09:00 AM #258
Re: Hội các mẹ thích thêu thùa, đan, móc ...
Em xin bái phục chi tunglammd đấy. Em cũng có một kít chim, chắc cũng mua cùng thời điểm với chị. Nhưng mà đến giờ mới chỉ được một khoanh tròn tròn như quả trứng chim cút thôi. Không phải em lười đâu mà không có thời gian, mặc dù cũng thích bon chen lắm. Em cũng như chị, đằng trước trông tàm tạm, chứ đằng sau thì...........Eo ôi, lằng nhằng lắm. Thỉnh thoảng lại bị rối chỉ nữa chứ. Giải pháp cuôí cùng của em là cắt...phựt!
Nguyên văn bởi tunglammd
-
01/11/2005 09:10 AM #259
Re: Hội các mẹ thích thêu thùa, đan, móc ...
Chào các mẹ, hôm nay mình mới phát hiện ra cái topic này, mình từ bé đến giờ rất chi là thích móc len sợi, nhưng lại ko được đào tạo bài bản nên chưa có một sản phẩm nào gọi là có giá trị sử dụng cả các mẹ ạ. Mình rất muốn móc cho cu con nhà mình một cái gì đó, VD như áo len chẳng hạn để diện trong mùa đông này và để mẹ khoe với mọi người đây là tác phẩm đầu tay của mẹ cháu. Nếu mẹ nào có hướng dẫn kỹ thuật móc một cái áo len trẻ em khoảng 1 tuổi thì có thể gửi cho mình được ko, càng chi tiết càng tốt nhé. Cám ơn các mẹ trước.
-
01/11/2005 09:58 AM #260
Thành viên
- Tham gia ngày
- 31/10/2005
- Bài gởi
- 22
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 1 lần trong 1 bài
Re: Hội các mẹ thích thêu thùa, đan, móc ...
Chào mẹ Minh Hà!
Nguyên văn bởi Me MinhHa
Lần này thì tóm được đúng người đúng tội rồi. Mình đã vào đường link của hội thêu thùa và sẽ cố gắng tìm hiểu nhưng nếu không phiền mẹ Minh Hà cho mình biết là ở HN hay TPHCM vậy và liên lạc trực tiếp bằng cách nào cho nhanh để hỏi luôn mua đồ nghề ở đâu. Mình ở HN, nếu mẹ nào thạo "nghề" rồi thì cho biết danh tính mình đến học hỏi luôn cho chóng tiến bộ. Cảm ơn nhé.
-
01/11/2005 10:03 AM #261
Re: Hội các mẹ thích thêu thùa, đan, móc ...
Mẹ đốm nhè ơi, có linhk mẫu móc mình lấy từ HTT sang cho mẹ này
Nguyên văn bởi Đốm nhè
http://www.7ya.ru/photos/private.as...al&RubrID=45000
http://www.7ya.ru/photos/private.as...poun&RubrID=801
http://photo.163.com/openalbum.php?username=crochetfun
http://photo.163.com/openalbum.php?...dir=%2F15602967
mình cũng đã xem và down xuống máy rồi. Hướng dẫn cũng cơ bản lắm. Còn thắc mắc gì lại hỏi mẹ Minh Hà ấy. Siêu giỏi ở đây đấy
@mẹ behoangbi ơi, mỗi ngày mình chỉ thêu được 2 tiếng đồng hồ từ 11hđêm tới 1h sáng khi cả thằng lớn, thằng bé đều đã đi ngủ thôi.
-
01/11/2005 10:06 AM #262
Re: Hội các mẹ thích thêu thùa, đan, móc ...
Cứ bám mẹ Minh Hà, shimizu và mẹ Hương Giang đó đó. Toàn pro cả đấy.
Nguyên văn bởi PHO
-
01/11/2005 11:18 AM #263
Thành viên
- Tham gia ngày
- 09/07/2004
- Tên bé
- Bea
- Tên bé
- Ho
- Tên bé
- Suk
- Bài gởi
- 5,298
- Cám ơn
- 697
- Được cám ơn 936 lần trong 491 bài
Re: Hội các mẹ thích thêu thùa, đan, móc ...
Chị ơi, cái bộ em đưa cho chị là của Shimizu, lúc nào em qua chỗ chị lấy cũng được.
Nguyên văn bởi thechi
-
01/11/2005 01:30 PM #264
Re: Hội các mẹ thích thêu thùa, đan, móc ...
Thằng con em thì bám mẹ lắm, kể cả đi ngủ rồi mà vẫn "tay trong tay ngoài". Em thì chẳng làm ăn gì được, việc cơ quan vẫn phải mang về nhà làm. Thế nên cứ "1 bước tiến, 2 bước lùi" thôi.
Nguyên văn bởi tunglammd
Chiều em định qua chỗ chị. KHi nào sang em sẽ gọi nhé!
-
01/11/2005 10:50 PM #265
Re: Hội các mẹ thích thêu thùa, đan, móc ...
OK Thảo Gấu ơi, khi nào em qua được chỗ chị thì gọi chị nhé, hoặc em ở chỗ nào thì để chị mang qua cho, đã phiền em một lần rồi....
-
02/11/2005 09:02 AM #266
Thành viên
- Tham gia ngày
- 10/08/2002
- Tên bé
- Anh trai
- Ngày sinh
- 2002
- Tên bé
- Em gái
- Ngày sinh
- 2007
- Bài gởi
- 554
- Cám ơn
- 18
- Được cám ơn 38 lần trong 14 bài
Re: Hội các mẹ thích thêu thùa, đan, móc ...
Thế cái bộ đĩa quý hoá của tôi nó lưu lạc phương nào rồi. Hôm nọ hỏi binzin thì nói Thảo gấu giữ mà
Nguyên văn bởi Thảo Gấu
Chi tunglamd show hàng đi, mấy cái kit chim thêu lên chắc là đẹp lắm. Khổ, "mùa thu" yêu quý của em cũng chưa đem đi giặt khô được, cứ dền dứ mãi, hạ quyết tâm trong tuần này.
Shimizu iu quý ơi, cho chị một địa chỉ giặt khô mà em đã từng giặt để chị ôm con đến đấy. Nhỡ đâu gửi trứng cho ác mà phai hết chỉ thì chị chết theo nó mấtHương Giang (Hà Nội)
-
02/11/2005 09:07 AM #267
Thành viên
- Tham gia ngày
- 09/07/2004
- Tên bé
- Bea
- Tên bé
- Ho
- Tên bé
- Suk
- Bài gởi
- 5,298
- Cám ơn
- 697
- Được cám ơn 936 lần trong 491 bài
Re: Hội các mẹ thích thêu thùa, đan, móc ...
He he, em cầm cả hai bộ. Một bộ đưa cho chị Chi, một bộ em giữ. Em báo cáo và xin hứa sẽ hoàn trả cho chị ngay khi trời hết mưa
Nguyên văn bởi Nguyen Huong Giang
-
02/11/2005 02:28 PM #268
Re: Hội các mẹ thích thêu thùa, đan, móc ...
Chị ơi em xót con lắm, nên mang đi đâu em cứ thấp tha thấp thỏm không yên, tốt nhất là tự giặt ở nhà chị ạ, giặt bằng sữa tắm nhé
Nguyên văn bởi Nguyen Huong Giang
, lúc nó còn ẩm thì mang mặt sau ra là, em đảm bảo với chị đẹp hơn ngoài hàng đấy. Trước đây em có giặt ở một cửa hàng chỗ Lê Đại Hành, nhưng em thấy không ưng lắm nên từ lần sau đều tự giặt hết.
-
03/11/2005 02:07 PM #269
Re: Hội các mẹ thích thêu thùa, đan, móc ...
ô thế phải giặt khô và phải giặt bằng sữa à. Tí nữa thì chết, mình đang định đem giặt như giặt quần áo mới chết chứ. Các mẹ hướng dẫn kỹ xem nào, mình chờ cả 3 bức xong mới giặt, may quá.
Với lại mình thấy nhiều bức nhỏ nhưng người ta vẫn lồng vào được những khung to bởi có nền giấy hay sao ở dưới, không biết có đúng không nhỉ?
-
03/11/2005 03:54 PM #270
Re: Hội các mẹ thích thêu thùa, đan, móc ...
Chị tunglammd, em có giặt khô đâu, giặt như quần áo bình thường nhưng thay xà phòng bằng sữa tắm cho nó ko có chất tẩy nhiều ấy mà. Khi giặt đừng có vò mạnh như vò quần áo là được
Nguyên văn bởi tunglammd
.
Những tranh nhỏ mà vẫn lồng vào những khung to vì người ta làm cái bo ở ngoài to,hoặc khi thêu chị để vải thừa thật nhiều vào, thế là cái tranh sẽ to đùng còn cái hình thêu thì bé xíu, cái này chỉ áp dụng cho một số mẫu thôi nhé.
Trả Lời Với Trích Dẫn



