-
15/09/2008 01:03 PM #1201
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Lâu lắm mới thấy V vào đây. Bánh xèo ngon thế. Công nhận ở đây toàn cao thủ cả.
Các mẹ cho mình hỏi cái rau moroheiya (もろへいや) có phải là rau đay của VN mình ko? Mình thấy giống giống, nhưng chưa thử bao giờ. Mình định nấu canh theo kiểu VN, mùng tơi và rau đay nấu với tôm. Các mẹ giúp mình nhanh nhanh nhé, vì muốn nấu luôn tối nay. Thèm cà pháo quá.
Cảm ơn mọi người nhiều.
Tình yêu thương hay nhẫn nhục, tình yêu thương nhân từ, không ghen ghét, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không khiếm nhã, không tìm tư lợi, không dễ nóng giận, không ghi nhớ việc ác,... Tình yêu thương dung thứ mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. - 1 Corinthians 13
-
15/09/2008 02:16 PM #1202
-
15/09/2008 02:19 PM #1203
Thành viên
- Tham gia ngày
- 18/08/2005
- Tên bé
- Bốngchan
- Bài gởi
- 497
- Cám ơn
- 69
- Được cám ơn 67 lần trong 50 bài
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Mời mọi người ngó miến lươn tốc hành nhà mình. Ý quên, miến giả lươn, chứ không phải miến lươn ạ. Tình hình là mùa này không có lươn, với lại lươn cũng đắt nữa, mà hôm qua lại xách được 2 hộp cá cơm hạ giá. Nước dùng tốc hành từ dashi, knorr và một ít cá cơm khô (ko có cũng ko sao, lại thêm tí dashi và shoyu nữa). Công nhận là dashi ngọt thật, cũng hợp mùi lươn nữa, cho thêm vài lát gừng khử mùi. Ai dễ ăn như mình chắc cũng chấp nhận được. Chỉ thương cây rau răm, giờ phải chờ nó mọc tiếp mới lại được ăn miến lươn nữa.
Close your eyes Have no fear
The monster's gone He's on the run And your daddy's here

(Size chữ 2 - Chỉnh sửa bởi Admin - Nhắc nhở - Đề nghị tham khảo lại Nội quy Ở đây. )
-
15/09/2008 02:24 PM #1204
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Mẹ Hói ơi, nhận được bột chưa thế? Nhìn bát canh cua mồng tơi rau đay lại thèm cà nén rồi
Nhà có mồng tơi nhiều lắm, nhưng cua thì kiếm đâu ra nhỉ?
Tâm là gốc thiện ác, miệng là cửa họa phúc. 開心
Bếp rùa: http://khaitam.wordpress.com - Luôn luôn đỏ lửa / Nồng ấm yêu thương
-
15/09/2008 02:34 PM #1205
Thành viên
- Tham gia ngày
- 18/08/2005
- Tên bé
- Bốngchan
- Bài gởi
- 497
- Cám ơn
- 69
- Được cám ơn 67 lần trong 50 bài
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Hi lanh tranh trả lời luôn nhé. KT ơi, các mẹ ở Nhật đã truyền nhau tip dùng amaebi thay cho cua rồi. KT ra quầy bán sashimi, thế nào cũng có hộp tôm hấp khoảng 200 - 250Y một hộp, màu đỏ đỏ hồng hồng, còn nguyên đầu và vỏ tôm ý. Mua về cho máy xay rồi lọc thôi. Hôm qua nhà mình cũng ăn riêu cua
Close your eyes Have no fear
The monster's gone He's on the run And your daddy's here

(Size chữ 2 - Chỉnh sửa bởi Admin - Nhắc nhở - Đề nghị tham khảo lại Nội quy Ở đây. )
-
15/09/2008 02:49 PM #1206
Re: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
KT ơi, tớ chưa thấy dấu hiệu gì là nhận được bột, hic. Tớ đang đợi nhận được rồi làm báo cáo thành quả với KT đây.
Canh cua nếu không thích ăn tôm thì đợt tới có ai sang KT nhờ mang cua đồng sang cho. Cua đồng làm sạch, xay sẵn, chia thành gói nhỏ đông đá lại, trước khi lên máy bay thì cho vào túi giữ lạnh, đem theo hành lý xách tay ko ai hỏi gì đâu.
-
15/09/2008 02:51 PM #1207
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Hơ hơ hơ... cái tôm đấy ngọt lắm và rất mềm, đến mùa đầy trứng ở đầu và bụng. Nhà em toàn hấp lại bóc vỏ chấm muối tiêu chanh. Hình như là có duyên với con tôm đấy, đi đâu cũng sẽ thấy nó
Cảm ơn mẹ Tiểu ngư nhé
Tâm là gốc thiện ác, miệng là cửa họa phúc. 開心
Bếp rùa: http://khaitam.wordpress.com - Luôn luôn đỏ lửa / Nồng ấm yêu thương
-
15/09/2008 09:56 PM #1208
Thành viên
- Tham gia ngày
- 20/02/2008
- Bài gởi
- 45
- Cám ơn
- 2
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
-
15/09/2008 10:50 PM #1209
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Cảm ơn mẹ Hói nhé. Mình nấu rồi, ngon dã man. Ăn canh thay cơm. Có điều thằng cu lớn thì ko ăn, nó bảo おいしくない。 Trong khi thằng cu bé mới 11 tháng thì ăn canh ngon lành, một miếng cơm, một miếng canh
. Cảm ơn mẹ Hói lần nữa nhé.
Tình yêu thương hay nhẫn nhục, tình yêu thương nhân từ, không ghen ghét, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không khiếm nhã, không tìm tư lợi, không dễ nóng giận, không ghi nhớ việc ác,... Tình yêu thương dung thứ mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. - 1 Corinthians 13
-
15/09/2008 11:04 PM #1210
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Ngưỡng mộ mấy mẹ làm bánh quá .
Chị Binhminh mua ơi cho em hỏi làm bánh xèo nếu kg làm bột mì thì 100g bột gạo cộng với 50g bột năng phải kg chị ? em kg có bột nghệ có sao kg nhỉ ?
-
15/09/2008 11:14 PM #1211
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Mình nhớ là phải có bột nghệ để bánh có màu vàng ươm và mùi vị đặc trưng của nó chứ nhỉ. Mẹ Memelon có cần bột nghệ ko, mình gửi cho, hay là gửi luôn cho mẹ nó gói bột làm bánh xèo nhé.
Tình yêu thương hay nhẫn nhục, tình yêu thương nhân từ, không ghen ghét, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không khiếm nhã, không tìm tư lợi, không dễ nóng giận, không ghi nhớ việc ác,... Tình yêu thương dung thứ mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. - 1 Corinthians 13
-
16/09/2008 08:40 AM #1212
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
@ binhminhmua: cám ơn công thức bánh xèo của chị

Vừa bắt được là em thực hành ngay
, đổ bánh bằng bột gạo và bột năng. Có điều ăn bánh nhẹ nhưng không được giòn lắm, không biết vì chảo bé hay có sai chỗ nào. Dù sao thì bánh ra tới đâu hết tới đó, chả còn gì để chụp hình
-
16/09/2008 08:41 AM #1213
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
@ binhminhmua: cám ơn công thức bánh xèo của chị

Vừa bắt được là em thực hành ngay
, đổ bánh bằng bột gạo và bột năng. Có điều ăn bánh nhẹ nhưng không được giòn lắm, không biết vì chảo bé hay có sai chỗ nào. Dù sao thì bánh ra tới đâu hết tới đó, chả còn gì để chụp hình
-
16/09/2008 12:18 PM #1214
-
16/09/2008 03:11 PM #1215
Thành viên
- Tham gia ngày
- 25/03/2008
- Bài gởi
- 189
- Cám ơn
- 7
- Được cám ơn 7 lần trong 7 bài
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Mẹ Hói yêu làm món ngon quá, thế này bảo sao 2 con phổng phao thế.
Em làm bánh xèo rồi chị ạ,nói chung thì dùng đúng loại chảo xào làm bánh mới ngon, nhà e lại sài điện nên bánh lại càng k ngon bằng bếp ga.Nhưng ăn vẫn ổn.
To Khai Tâm: mẹ KT ơi,e chưa nhận đc bột,nhưng quá ngày Trung thu rồi.TT nam nay vợ chồng e đi mua bộ bàn ghế để ngoài sân,mục đích ngắm trăng. Trăng k thấy đâu chỉ thấy 2 cột đèn to lù,chán thế, Trăng năm nay mất tích,híc
.E cũng vừa học đc cách làm vỏ bánh dẻo từ bột nếp của Nhật, quá ngày nên e chưa làm,khi nào được e post thử xem thế nào.
Ps: e làm món bánh tiêu trong blog nhà chị,ngon lắm chị ạ,giờ toàn mò mẫm vào đấy tìm công thức của chị thôi.
Của đáng tội,e bỏng mất ngón tay cái,giờ làm cái gì cũng bất tiện,huhu,đau nữa
Các mẹ nghỉ 3 ngày Lễ, chăm sóc các bố các con,tặng các mẹ cho tuần mới











