-
04/09/2009 07:48 AM #1516
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Ôi, nhà Hina ở đâu thế nhỉ ? Gần gần đây là hôm nào mình chạy sang ấy mua rau mới được, rẻ bèo thế. Siêu thị CSN chuyên bán rau rẻ gần nhà mình sắp đóng cửa rồi, buồn 5'
-
04/09/2009 10:59 AM #1517
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
-
04/09/2009 02:44 PM #1518
Thành viên
- Tham gia ngày
- 25/09/2008
- Bài gởi
- 89
- Cám ơn
- 21
- Được cám ơn 48 lần trong 32 bài
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Hình như nhà Tomita ở gần Tokyo thì phải, nếu thế thì không gần rồi vì nhà hina ở Aichiken, gần Nagoya. Siêu thị đấy tên là カネスエ, ngoài ra còn có 1 siêu thị cũng thực hiện chiêu 1yen ấy là アオキスーパー. Không biết tỉnh khác có không chứ 2 siêu thị này thấy nhiều ở vùng mình ở.
@me NhatAkira: hay tới chỗ mình ở, sẽ có siêu thị rẻ ở gần nhà, hihi. Nói giỡn chứ lâu lâu thấy Tivi giới thiệu siêu thị rẻ mình cũng mong được ở gần những nơi đấy. Siêu thị mà mình đi chỉ rẻ rau thôi, còn thịt cá thì bình thường, phải chi ... hihi, hơi tham 1 tí.
-
04/09/2009 08:26 PM #1519
-
04/09/2009 11:36 PM #1520
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Hay là kết hợp với mẹ Hina-vn để buôn rau xuyên Nhật cái nhỉ???


Tình yêu thương hay nhẫn nhục, tình yêu thương nhân từ, không ghen ghét, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không khiếm nhã, không tìm tư lợi, không dễ nóng giận, không ghi nhớ việc ác,... Tình yêu thương dung thứ mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. - 1 Corinthians 13
-
05/09/2009 06:40 AM #1521
-
05/09/2009 07:26 AM #1522
Thành viên
- Tham gia ngày
- 25/09/2008
- Bài gởi
- 89
- Cám ơn
- 21
- Được cám ơn 48 lần trong 32 bài
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
@ chị A&E, mẹ Gachan: phải đấy, nếu siêu thị nó không hạn chế số lượng chắc nhà em đã vào đây rủ rê các mẹ đi buôn rau mất rồi, hihi.

-
05/09/2009 08:20 AM #1523
-
05/09/2009 09:17 AM #1524
Thành viên
- Tham gia ngày
- 09/10/2008
- Bài gởi
- 416
- Cám ơn
- 46
- Được cám ơn 184 lần trong 128 bài
-
05/09/2009 10:41 AM #1525
Thành viên
- Tham gia ngày
- 20/05/2008
- Bài gởi
- 111
- Cám ơn
- 21
- Được cám ơn 79 lần trong 37 bài
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
******************************************
Daikon nấu được nhiều món ngon lắm mà. Hôm qua mình vừa mới nấu thịt gà, trứng chim cút và daikon với teriyaki sauce xong.
********************************************
Chị ơi, chị dậy em nấu món này nhé.
Em cảm ơn chị


-
05/09/2009 02:26 PM #1526
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
@ ringo2009: chị ơi, có siêu thị bán rau, hoa quả khá rẻ, còn thịt và cá rất rẻ ở Nagoya này. Không biết chị đã biết chưa? http://www.oneuchi.jp/abuyasu/ Siêu thị khách đông nghịt, chen nhau mua, thịt thì nhà em hay mua, còn cá thì không khuyến khích mua loại sashimi lắm nhé.
赤ちゃん、健康でね。
-
05/09/2009 03:40 PM #1527
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Tình yêu thương hay nhẫn nhục, tình yêu thương nhân từ, không ghen ghét, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không khiếm nhã, không tìm tư lợi, không dễ nóng giận, không ghi nhớ việc ác,... Tình yêu thương dung thứ mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. - 1 Corinthians 13
-
05/09/2009 04:52 PM #1528
Thành viên
- Tham gia ngày
- 09/10/2008
- Bài gởi
- 416
- Cám ơn
- 46
- Được cám ơn 184 lần trong 128 bài
-
05/09/2009 08:13 PM #1529
Thành viên
- Tham gia ngày
- 17/12/2008
- Tên bé
- Tiger
- Ngày sinh
- xx/xx/xxxx
- Tên bé
- Pink Cat
- Ngày sinh
- xx/xx/xxxx
- Bài gởi
- 647
- Cám ơn
- 326
- Được cám ơn 451 lần trong 310 bài
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Nghe các chị bàn chuyện đi buôn rau rôm rả quá! Củ hành ,cà rốt 28 yên thì chỗ mình có bán nhưng mà daikon 1 yên thì thích quá , ước gì ...(
) nhà mình thích daikon lắm, nhưng mà chỉ lẩn quẩn vài món thôi, hôm nào các chị post cách nấu các món từ daikon nha!
Các siêu thị bán hàng rẻ như vậy cũng có lý do ạ, thay vì tốn tiền quảng cáo trên tivi, báo ,đài,thì họ tung ra chiêu thức này hiệu quả hơn ạ! Khách hàng thường ngoài rau ra thì còn những thứ khác như gia vị, thịt cá, xà bông, giấy( chỉ riêng giấy thôi đã rất nhiều loại rồi) ,các đồ tươi thì nhà em không ưu tiên mua giảm giá, nếu thỉnh thoảng mua thì ngó cái hạn sử dụng cho yên tâm.
Tương tự các sản phẩm quần áo thời trang, mỹ phẩm...Nói tóm lại shopping ở đây thích ghê các mẹ nhỉ
-
05/09/2009 08:15 PM #1530
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Chít cười với mẹ Gà


Hôm nọ nhà em đi mua Tissues . Thường ngày thấy ở siêu thị đề mỗi người 1 hộp , nhưng hôm nay cửa hàng này ghi mỗi gia đình 1 hộp . Em bảo ax mua rồi thanh toán trước đi , em sang quầy mỹ phẩm ngó tí. Khi quay lại ngang quầy tissues em ôm thêm hộp nữa .Khi đang tính tiền thì ax đứng ngay góc kệ ngoài chờ gọi lớn " V , anh mua rồi ", xong dơ hộp tissues lên nữa chứ .Em giả điếc , xem như kg quen biết , kg dám nhìn , đỏ mặt tía tai , đi te te ngay ra cửa . Ra đến chỗ lấy xe mới dám wuay lại độp ax một trận.



!


Cảm ơn e! C kg biết st này! Sẽ ghé mua trong 1 ngày gần đây
!
