-
26/09/2008 07:39 AM #1246
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
To Mẹ Hói yêu: e đã làm theo công thức chị hướng dẫn, quẩy nở to, nhưng k mềm mà chỉ giòn
, e k rán vàng thì nó mềm, nhưng ăn k thơm.Chị làm có mềm k khi vừa rán xong ý,vậy e lại sai giai đoạn nào nhỉ ???
Em k thích ăn giòn,chỉ khoái quẩy mềm, làm thế nào h hả chị?
-
27/09/2008 11:00 AM #1247
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Hoan ho cac chi da mo ra topic nay.
That hay va bo ich. Tu ngay qua Nhat den gio, moi lan nau com la e phai suy nghi nat oc, chang biet nau mon gi nua
Co topic nay chac bay gio ox se duoc thuong thuc nhieu mon ngon va hip dan day.
-
03/10/2008 12:14 PM #1248
Thành viên
- Tham gia
- 18/08/2005
- Tên bé
- Bống-chan
- Tên bé
- Mino-kun
- Bài gởi
- 516
- Cám ơn
- 78
- Được cám ơn 88 lần trong 59 bài
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Hihi arigato mẹ Hói nhiều. Mình hỏi cách làm để khi nào về VN nhỡ thèm warabi mochi thì làm ăn đỡ nhớ lúc ở Nhật
, còn ở đây mình mua ở supa- hihi. Hôm nọ mình có làm thử trước bằng tapioca starch nhưng chưa hài lòng lắm nên chưa trả bài được, lượng thì OK rồi nhưng sao mình quấy bột nó ko mịn và trong suốt như siêu thị, nó lại bị rỗ (có nhiều bọt khí) nên trông hơi xí một tí.
À mọi người cho mình hỏi cách ướp thịt bò steak luôn nhé, làm mấy lần mà nó chưa ra được cái vị giống như hàng hic hic...Close your eyes Have no fear
The monster's gone He's on the run And your daddy's here

(Size chữ 2 - Chỉnh sửa bởi Admin - Nhắc nhở - Đề nghị tham khảo lại Nội quy Ở đây. )
-
03/10/2008 02:14 PM #1249
Thành viên
- Tham gia
- 11/09/2007
- Bài gởi
- 53
- Cám ơn
- 2
- Được cám ơn 4 lần trong 4 bài
Ðề: Re: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Ôi Mẹ Hói yêu ơi, món bún ốc của chị làm em xỉu mất thôi, sao mà chị khéo tay quá vậy?? thèm quá, thém quá đi mất
Mà chị mua được ốc ở đâu thế ạ? hay là ở ueno có ạ chị?? Nếu ở ueno mà có thì nhất định ngày mai em phải làm 1 chuyến luôn, nếu không cơn "nghiện" này nó sẽ cắn em chết mất. huhu
Ôi nhớ quá là nhớ cái vị bún ốc Khương Thượng, rồi cả bánh đa cua Quán Thánh nữa chứ...hic hic
Nỗi niềm xa xứ
Nỗi niềm đứa con xa mẹ ...
-
03/10/2008 02:22 PM #1250
Thành viên
- Tham gia
- 11/09/2007
- Bài gởi
- 53
- Cám ơn
- 2
- Được cám ơn 4 lần trong 4 bài
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Ah, Mẹ Hói Yêu ơi, Bún ốc thì phải có dấm bỗng chứ chị nhỉ, thiếu nó thì không còn vị bún ốc nữa.
Chị cho em hỏi là Dấm bỗng thì làm hay mua ở đâu được ạ chị?Nỗi niềm xa xứ
Nỗi niềm đứa con xa mẹ ...
-
03/10/2008 03:59 PM #1251
Re: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Bạn ơi, ốc bán ở Ueno đấy, mua loại to đùng 1000 yên 1 khay ý bạn ạ. Có cả ốc đá ốc vặn con con còn nguyên con nữa đấy. Dấm bỗng mình pha theo công thức này bạn làm thử: 1 cốc amazake (mình dùng loại lon của Morinaga) + 1 cốc rượu nấu của Nhật + 1 cốc dấm, ra vị dấm bỗng giống ở VN lắm. Nếu chăm hơn thì bạn làm rượu nếp rồi lấy cái rượu chín rục làm dấm.
-
10/10/2008 01:34 PM #1252
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Mẹ Vuchan chào các mẹ . Có lẽ phai cả năm trời mình khong ghé thăm WTT, hôm nay vào đây, nhìn cả trang tìm được mỗi mẹ Hói là người quen. Cái topic này hình như MTM (Ngọc) mở ra thì phải, qua mấy năm vẫn sống mạnh khỏe nhỉ.
Chào các mẹ cũ và cả các mẹ mới nhé.
-
10/10/2008 03:23 PM #1253
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Ui, chị N. Quên em rồi hả? Em cứ đinh ninh là cả nhà chị say goodbye nước Nhật rồi. 2 bé nhà chị khỏe ko?
Tình yêu thương hay nhẫn nhục, tình yêu thương nhân từ, không ghen ghét, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không khiếm nhã, không tìm tư lợi, không dễ nóng giận, không ghi nhớ việc ác,... Tình yêu thương dung thứ mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. - 1 Corinthians 13
-
15/10/2008 12:57 PM #1254
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
H ơi quên thế nào được, mà hình như nhà em có thành viên mới đúng không. Gửi tin nhắn cho chị kẻo lại spam cả nhà nhé.
------------
Các mẹ ơi, trời lành lạnh rồi lại thèm ăn lẩu/nabe quá. Các mẹ có thích ăn nabe kaki (con hàu ấy) không, mình thì thích lắm, nhưng chưa biết nấu thế nào cho ngon. Mẹ nào có kinh nghiệm thì chỉ giúp với nhé. Mình cám ơn nhiều.
mẹ vuchan
-
15/10/2008 10:50 PM #1255
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Ui, em nhắn tin cho chị ít nhất 2 lần mà không thấy chị hồi âm. Thế nên em mới đinh ninh là chị đã tạm biệt nước Nhật rồi.
Em cũng khoái cái món Nabe Kaki đấy. Chẳng có bí kíp gì chia sẻ với chị cả. Em sợ tanh nên hay nấu với kimchi base, và kim chi. Nước dùng thì em vẫn ninh xuơng gà, còn nếu lười thì dùng viên súp.Tình yêu thương hay nhẫn nhục, tình yêu thương nhân từ, không ghen ghét, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không khiếm nhã, không tìm tư lợi, không dễ nóng giận, không ghi nhớ việc ác,... Tình yêu thương dung thứ mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. - 1 Corinthians 13
-
16/10/2008 07:31 PM #1256
Thành viên
- Tham gia
- 20/01/2005
- Tên bé
- Hương Thảo
- Ngày sinh
- 04/12/1999
- Tên bé
- Tùng Nguyên
- Ngày sinh
- 20/9/2007
- Bài gởi
- 669
- Cám ơn
- 11
- Được cám ơn 17 lần trong 15 bài
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Nghe mẹ Vũ-chan nói làm em nhớ món này quá lại phải nhảy vào. Món này ngon tuyệt nhỉ (là em nói cái kaki nabe ăn ở ngoài quán, chứ em cũng không biết nấu). Lần đầu tiên nghe nói kaki nabe, mình cứ thắc mắc là sao cái quả hồng mà lại nấu lẩu được

Chị Nga nhớ vụ tụ tập ở Shinjuku không? Sắp 2 năm rồi đấy, nhanh quá. Chị mà chuẩn bị về thì nhớ đi Izakaya nhiều nhiều vào nhé, không thì về nhà nhớ lắm đấy, hihi.
-
16/10/2008 08:28 PM #1257
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Chào các mẹ, E vẫn thường xuyên vào làm quan sát viên nhưng ko dám lên tiếng, vì lâu nay chả nấu đc món nào ra hồn cả


Chắc các mẹ quên em rùi
Tiện thể E xin phép đc làm quen với các mẹ ở Tokyo đc ko ạ. Mang tiếng ở Nhật 6 năm rồi mà chả bít tẹo nào về cuộc sống ở Tokyo. Sang năm tháng 3 cả nhà em theo ax lên Tokyo đây, đi làm người nhà quê lên tỉnh, hihi. Hi vọng lúc đó các chị có tụ tập gì thì cho em tham gia một chân với ạ
-
18/10/2008 08:23 AM #1258
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Lâu lắm mới thấy bác Nga xuất hiện. Chị ơi, em thấy chồng em nấu lẩu Kaki bằng Miso đấy, nước lèo (gà, hoặc dashi soup), cho thêm miso, rau hakusai (cải thảo), shiro negi (hành to, trắng), shiitake, kikuna (cải cúc, nếu thích) và các rau khác, ăn chán rồi thì cho cơm vào nấu thành jousui, đảm bảo no lâu và ấm bụng

Futagochan: Chị lâu lắm không vào nên giờ mới thấy em có em bé rồi, chúc mừng cả nhà nhé ! E sắp lên Tokyo rồi, chắc sẽ nhiều cơ hội...đi mua thực phẩm Vn về nấu và nhiều bạn hơn nhỉ...
Lemon Tea: Tớ cũng tranh thủ di...izakaya khi có dịp đấy. À, chắc từ giờ nhiều cơ hội vì mẹ tớ sắp sang 3 tháng, sẽ nhờ bà trông cháu để de-to
với chồng tại Izakaya. À, bây giờ đang bạt ngàn kaki hồng đấy, và rẻ nữa...
Japan
-
18/10/2008 09:02 AM #1259
Re: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
@ Mẹ binhminhmua: hihi, xã nhà em cũng ăn lẩu xong là phải cho cơm vào nước lẩu, nấu sôi lên rồi húp chị ạ, bảo chan nước vào bát cũng không nghe, cứ phải nấu lên cơ
. Mà đúng là hồng giờ ngon và rẻ nhỉ chị nhỉ! Siêu thị gần nhà em bán 8 quả to 300 yên, nhà em hôm nào cũng ăn 3 quả, kễnh bụng, đang ngấp nghé ngán đây này
Em lại cám ơn chị lần nữa về vụ xin việc nhé!
Đúng như chị nói, công ty giữ lời hứa, sau 3 tháng vất vả thì em đã được toại nguyện rồi chị ạ 
-
18/10/2008 11:42 AM #1260
Ðề: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Em chào cả nhà. Lâu lắm lắm rồi không vào đây, chẳng biết có ai nhớ em nữa không. Hôm nay em định tìm xem có món gì mới không để 'cải thiện', thế là rẽ vào đây một tí. Hì hì, chúc cả nhà khỏe nhé (vô duyên quá, chẳng liên quan gì đến chủ đề này). Ai rảnh rỗi thì mail cho em nhé. Mà có ai tốt bụng nữa thì gửi hồng cho em đi, em cũng thích ăn hồng lắm.
LinkBack URL
About LinkBacks








