-
06/11/2006 08:25 PM #676
Re: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Lâu lâu em đảo qua bếp Nhật ăn chực các bác hehehe, toàn món ngon nhưng tiếng Nhật thì em chịu chết. Nhất là món mẹ Iruka có bánh Tôm , miến và quẩy thèm ghê.
Chị Binhminhmua khoẻ hẳn chưa chị? em sinh xong cũng ăn tạp chứ chả có ai nấu cho mà ăn kiêng, nhiều lúc hâm hâm lại trách chồng là anh ko biết rang thịt nạc với nghệ cho em ăn heheheh
CHị Trà chanh: em ăn món tràng xào rau dăm nhà mẹ Kiến và Liti đấy ko phải tounersol đâu hehehe. Mà em nhớ chị trồng rau răm mà , đâu hết rồi?
món này có rau răm sẽ cực ngon vì mùi đặc trưng lắm, làm rất đơn giản chị ạ tràng rửa sạch thái miếng vừa ăn cho chút dầu ăn vào thêm chút hành tỏi phi thơm rồi cho tràng vào xào lửa to săn lại nêm mắm muối vừa ăn, tràng chín cho chút bột nghệ cho màu vàng đẹp bắt mắt. Bắc ra khỏi bếp cho thật nhiều rau răm đã rửa sạch thái nhỏ trộn đều đổ ra đĩa rắc chút tiêu măm nóng. Có thể thay thế bằng lòng non, lòng già, dạ dày , cổ hũ lợn đều ngon lắm.J'adore Francois Trinh Duc
-
06/11/2006 10:00 PM #677
Re: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Từ hôm qua đến giờ nhìn món tràng lợn nhà Lemon Tea mà thèm quá, thèm từ tràng lợn đến rau mùi, toàn những thứ chắc chẳng bao giờ tớ mua được ở đây. Tiếc nhỉ nhà tớ thì lại đang có rau răm, hôm trước tưởng là chết rồi, ai dè tưới vào, lại ra nhiều lá, cứ đứng trước cây rau răm là lại ước ao có trứng vịt lộn
. Món Oden có konyaku với cái túi gì (usuage?) điệu thế, mùa này ăn Oden ngon nhỉ...
Coco ơi, cảm ơn Coco hỏi thăm nhé, mình cũng chẳng ăn kiêng gì, đẻ xong được bệnh viện cho ăn đủ thứ 5 ngày rồi, về nhà bắt chước ăn kiểu bệnh viện, nhiều rau
, bây giờ thì khoẻ lắm rồi, lúc nào cũng thấy đói, nhìn thấy mấy món ngon các mẹ làm thèm lắm nhưng vẫn còn lười chưa có tinh thần nấu ăn mấy...
Iruka ơi, sướng nhé, bây giờ chắc toàn được mẹ nấu cho món ngon nhỉ. Hôm trước chị muối củ cải đỏ be bé ấy, chắc cái này ko có lá gì cả nên chua ngon lành lắm
. Mà cũng chỉ đơn giản là nước ấm, muối hơi mặn và thêm tí đường thôi, rồi cho củ cải vào, để 2 ngày thì chua và lại đẹp nữa, màu hồng hồng
Japan
-
06/11/2006 10:28 PM #678
Thành viên
- Tham gia
- 20/01/2005
- Tên bé
- Hương Thảo
- Ngày sinh
- 04/12/1999
- Tên bé
- Tùng Nguyên
- Ngày sinh
- 20/9/2007
- Bài gởi
- 669
- Cám ơn
- 11
- Được cám ơn 17 lần trong 15 bài
Re: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Em Coco ơi, cám ơn em correct lại giùm chị nhé. Mình nhớ thế nào mà râu ông nọ cắm cằm bà kia thế không biết
Nguyên văn bởi Coco
. Mà chị đọc cái công thức của em cho thì chị xấu hổ vì cái sự sáng tác bừa bãi của mình quá đi mất. May mà không dấu dốt post lên, hehe. Lần sau chị sẽ làm lại tử tế mới được, rồi sẽ mang sang bếp chung trả bài cho em và mẹ Kiến Liti. Còn chuyện rau răm, không hiểu sao rau răm nhà chị nó còi cọc lắm ý, mặc dù mình chăm tử tế nhất. Được vài ngọn lại lo muối bắp cải với cả nấu miến thế là nó mới hết em ạ. Chắc tại nó như con mình, càng chăm bẵm, cay cú nó lại càng chậm lớn
BMM ơi, chỗ nhà tớ có bán konyaku kiểu buộc vào như thế, trông đẹp mà ăn giòn như miến nên tớ thích mua chứ tớ không thích ăn loại cả miếng. Cón cái túi buộc là đậu, bên trong có mochi đấy, ăn cũng ngon lắm. Tớ nấu hôm qua, hôm nay ăn mới hết, tại một công nấu, cứ thích nấu nhiều.
-
07/11/2006 07:09 AM #679
Re: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Chị BMM ơi, cái củ cải đỏ ấy muối lên trông đẹp nhỉ. Em nói thế là vì em nhìn thấy người ta bán ngoài siêu thị, chứ em thì dẹp nghề muối dưa từ lâu lắm rồi
À, em kể cho chị bớt thèm nhé. Hôm trước sang, mẹ em mang cho em 10 quả trứng vịt lộn, một mình em chén 6 quả
(tất nhiên là ăn nhiều lần), lại cả rau răm Made in Việt Nam nữa, hi hi.
Bây giờ em mới biết là có món tràng lợn xào rau răm. Chỗ em thì đủ thứ, từ tràng cho đến lòng non, lòng già, thế mà chẳng biết đường làm, đúng là tẩm tịt quá. Để hôm nào em phải thử mới được. Nhưng chẳng biết sau khi sinh bao lâu mới được ăn các món nội tạng đấy cả nhà nhỉ.
Chị L.T, hôm qua em (nói đúng ra là mẹ em) đã làm một nồi thịt đông rồi. Đúng là cho bì lợn vào thì nó đông đặc nhỉ
Hi hi, em phải chén xong nồi thịt đông này rồi mới yên tâm đi đẻ được (bắt chước chị BMM).
Túi mochi trong Oden của chị L.T điệu nhỉ. Mà đúng là em lần nào nấu Oden cũng làm một nồi tú hụ, tại vì cái gì cũng thích cho vào một tí nên kết quả là lần nào nấu lên cũng phải ăn tận mấy bữa mới hết.
-
07/11/2006 08:22 AM #680
Thành viên
- Tham gia
- 28/03/2006
- Bài gởi
- 986
- Cám ơn
- 9
- Được cám ơn 155 lần trong 60 bài
Re: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Lâu lâu mới thấy topic này hiện lên. Nhà Ổi dạo này chẳng có gì khoe nên ko túm cổ đến nó, hoá ra vụ ăn uống vẫn rôm rả quá nhỉ.
Nhà L.T nhiều món thế, toàn món độc thôi. Bây giờ mới thể hiện đấy. Từ ngày mẹ Ổi sang Nhật vẫn chưa thấy lấy lại phong độ, những hứng thú trước đây như nấu nướng, trồng trọt đều đi đâu hết cả rồi mới chán chứ. Mà sao mùa này L.T vẫn gieo được mùi ư? CHứng tỏ ở đó ấm hơn ở đây nhiều nhỉ.
Iruka ơi, đúng thật là chưa thấy bà bầu nào xinh đẹp như Iruka thật. Món dưa muối luôn khú là do em cho nhiều muối quá đấy. Thậm chí không cho tý muối nào cũng còn được cơ mà. Híc, ra vẻ thế thôi chứ tớ cũng chỉ muối được mấy món dưa bắp cải, cải thảo thôi, chưa lần nào thành công với cải củ. Cải củ ở đây non quá. Ai muối được cải củ thơm ngon chín vàng như ở VN giơ tay nhé, để mẹ Ổi học hỏi kinh nghiệm.
Mẹ Vu-chan này, công nhận bát Bibimba chuyên nghiệp thật. Lại làm tớ thèm. Hôm trước ăn bên Hàn Quốc có ngon hơn ở Nhật thật, tuy cay xè lưỡi. Tớ đi lượn chợ ngắm nghía rồi nhưng chưa mua bát đá. Ở chỗ tớ có 980 Y thôi, hihi ...
BMM khoẻ rồi hả, đúng là cứ nghĩ đến BMM lại thấy khâm phục đầy mình. Danh hiệu "Bà mẹ VN anh hùng" hoàn toàn xứng đáng. Mong em bé ngoan để mẹ nó đỡ vất vả nhé.
Sorry, chả đóng góp được món nào, xì pam nhiều quá.
-
07/11/2006 01:49 PM #681
Re: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Mọi người post nhiều bài thế này đọc thích thật, mẹ Ổi ơi, chưa làm món gì cũng vào đây spam nhé, cho vui, chứ ko có ai buồn lắm lắm..
Hôm nay trời "trở gió" lạnh nhỉ, em ra đường 1 tí mà đau cả đầu vì lanh đấy. Nhưng mùa lạnh thì lại nhiều món ngon
Dạo này e hay mua cải thảo (vì rẻ
) rồi làm kim chi và nấu lẩu thế này, mời cả nhà nhé
Japan
-
17/11/2006 08:02 PM #682
Thành viên
- Tham gia
- 28/03/2006
- Bài gởi
- 986
- Cám ơn
- 9
- Được cám ơn 155 lần trong 60 bài
Re: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Mẹ Chép ới ơi, chị đang thèm ăn bánh rán mặn quá mà lục tìm mục lục mãi ko chỗ nào có công thức. Em cho chị công thức làm vỏ bánh của em đi.
Lemon tea với BMM ơi, hôm rồi bon chen với các mẹ làm bánh bao, làm bằng Bột Bánh Bao mua ở VN sang, vậy mà nó đâu phải là bột bánh bao, làm đúng hướng dẫn mà nó cứng như đá, chẳng nở tẹo nào. Huhu ... Báo để các mẹ đừng tha cái bột đó ở VN sang nữa nhé. Còn BMM với LT làm theo công thức nào đấy? Có phải công thức ở bên Đề tài chung/Các mẹ Việt ở nước ngoài ko? Bột mì, bột nở làm bánh gatô, bột nở làm bánh mỳ đều mua ở đây? Lúc hấp thì có để chồng lên nhau hấp được không? Mỗi mẻ hấp đầy nồi hay cứ phải hấp từng mẻ ít thoi?
-
17/11/2006 10:05 PM #683
Thành viên
- Tham gia
- 20/01/2005
- Tên bé
- Hương Thảo
- Ngày sinh
- 04/12/1999
- Tên bé
- Tùng Nguyên
- Ngày sinh
- 20/9/2007
- Bài gởi
- 669
- Cám ơn
- 11
- Được cám ơn 17 lần trong 15 bài
Re: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Mẹ Ổi ơi, em xin đính chính là em chưa bao giờ làm bánh bao đâu ạ. Cái hình bánh bao em post lên là bánh của BMM làm kỷ niệm cho các đại biểu tham dự hội nghị thượng đỉnh Osaka-Kobe mùa hè đấy ạ
Nguyên văn bởi Mẹ Ổi
-
18/11/2006 06:45 AM #684
Thành viên
- Tham gia
- 28/03/2006
- Bài gởi
- 986
- Cám ơn
- 9
- Được cám ơn 155 lần trong 60 bài
-
18/11/2006 09:22 AM #685
Re: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Tối qua định trả lời mẹ Ổi mà con bé con khóc quá
. Chị ơi, bánh mà ko nở là chắc chắn tại men đấy. CÓ 1 lần e làm nhầm men thành bột nở thường (baking powder) nên bánh cũng cứng ngắc, ko thể nào ăn được.
Em làm bằng bột mì, bột nở, men đều mua ở đây. Nếu chị làm bánh bao, mua bột mì loại 薄力粉(はくりきこ) để làm cookies, cake đều được, nếu chị làm bánh mì thì mua loại 強力粉 (きょうりきこ)。Khi trộn bột bánh bao cho cả men làm bánh mì (dry yeast=ドライイースト)và cả tí bột nở (ベーキングパウダー) nữa thì bột bánh sẽ nở tốt và mềm.
Cách làm thì chị xem ở đây nhé
em cũng có nói kinh nghiệm của em làm bánh bao ở đây
Chị làm thử đi, ko khó đâu mà. Em lại mới làm bánh bao tuần trước, làm nhiều để ngăn đá, chồng hay vợ lúc nào vội, lại đem ra hấp 1 cái ăn, ngon lắm, nhất là khi trời lạnh thế này
Japan
-
18/11/2006 11:33 AM #686
Re: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Chị BMM cho em hỏi mua bôt gao nếp để làm bánh rán mặn ở đau ạ?
Chị viết hộ em cái chữ em đi siêu thị em hỏi với! Em cảm on chị ạ!
J'arrive à y croire?!
-
18/11/2006 01:11 PM #687
Re: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Bột gạo nếp thì nhiều lắm lanhu ơi, dễ kiếm hơn bột gạo tẻ rất nhiều, tìm ở siêu thị, chỗ quầy bán bột katakuriko, bột mì.. là thế nào cũng có. Mình hay mua ở Gyomu Super rẻ hơn các siêu thị khác, chất lượng thì có lẽ cũng giống nhau. Tên bột nếp là もち粉 (mochi kona), hoặc không nhớ thì hỏi người ta là bột để làm dango (là loại bánh nếp bé tí như bánh trôi, hay xiên vào cái que, ở ngoài có lăn vừng hay bột vàng, đường..hay thấy bày bán đấy).
Japan
-
19/11/2006 01:53 PM #688
Re: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Mẹ ỔI ơi, chị làm bánh rán chưa? Em làm chẳng theo công thức nào đâu ạ, toàn áng chừng thôi,
Cho khoai tây hoặc khoai lang đều đựoc. Hình như khoai lang thì ngon hơn, nhưng em hay cho khoai tây vì tiện ở nhà hay có sẵn. Em toàn rửa sạch, rồi cho vào vi sóng khoảng 4p là chín. Sau đó, bóp nhuyễn và trộn với bột lúc nhào bột.
À, cái bột bánh bao của VN đúng là tệ hại thật. Đợt vừa rồi em cũng mua mấy gói định đem sang đây, nhưng làm thử 1 gói ở VN xem chất lượng thế nào, thấy bột đen xì, lại ko nở, hấp lên cứng như đá. Thế là em vứt lại ở VN luôn. May thế chứ.
-
19/11/2006 06:00 PM #689
Thành viên
- Tham gia
- 28/03/2006
- Bài gởi
- 986
- Cám ơn
- 9
- Được cám ơn 155 lần trong 60 bài
-
21/11/2006 10:48 PM #690
Re: Các mẹ ở Nhật ơi, hôm nay ăn món gì?
Các mẹ ở Nhật ơi Lá hẹ ở bên đó hay chế biến món gì thế??
Nguyên văn bởi irukajapan
Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người?
Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?
Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?
Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?
Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?
LinkBack URL
About LinkBacks
