-
21/05/2009 01:51 PM #1471
Ðề: Những khúc nhạc buồn - Tầng 5 (Mùa Hạ - Tình Yêu - Nỗi Nhớ)
Bố yêu Bi Bông nhất trên đời
-
21/05/2009 01:53 PM #1472
-
21/05/2009 01:53 PM #1473
Ðề: Những khúc nhạc buồn - Tầng 5 (Mùa Hạ - Tình Yêu - Nỗi Nhớ)
Em F5 liên tục nè mà chưa thấy giề,mới được 1489 thui ợ
Phụ nữ là kiệt tác của vũ trụ
-
21/05/2009 01:55 PM #1474
-
21/05/2009 01:56 PM #1475
-
Những thành viên sau cám ơn haihaiyen vì bài viết hữu ích:
Hoàng Công Hiếu (21/05/2009)
-
21/05/2009 01:56 PM #1476
-
21/05/2009 01:57 PM #1477
Ðề: Những khúc nhạc buồn - Tầng 5 (Mùa Hạ - Tình Yêu - Nỗi Nhớ)
Đồ hộ quá thể. Bố Cún đã chuẩn bị màn múa hát hoành tá tràng lắm à. Cả nhà chuẩn bị bật mích nhé
Mỗi gia đình chỉ có hai con vợ
chồng hạnh phúc
-
Những thành viên sau cám ơn Bố Cúntít vì bài viết hữu ích:
Hoàng Công Hiếu (21/05/2009)
-
21/05/2009 01:57 PM #1478
Ðề: Những khúc nhạc buồn - Tầng 5 (Mùa Hạ - Tình Yêu - Nỗi Nhớ)
Ðang đọc: 8 (6 thành viên và 2 khách) Hoàng Công Hiếu, haihaiyen, sunny09, beautifullady, l'amour, Bố Cúntít
#1496 Kín phòng.
còn 4 chỗ nữa để bạn THƠM tuyên bố bế mạc là OK rồi đấy
thay đổi nội dung bởi: Hoàng Công Hiếu, 21/05/2009 lúc 01:58 PM
Bố yêu Bi Bông nhất trên đời
-
21/05/2009 02:03 PM #1479
Thành viên
- Tham gia ngày
- 10/02/2009
- Bài gởi
- 682
- Cám ơn
- 1,768
- Được cám ơn 1,601 lần trong 619 bài
Ðề: Những khúc nhạc buồn - Tầng 5 (Mùa Hạ - Tình Yêu - Nỗi Nhớ)
E xin mời các thành phần ban bệ nhà mình sang nhà mới ở đây ạ:
Những khúc nhạc buồn - Tầng 6 (Kết nối cảm xúc)thay đổi nội dung bởi: l'amour, 21/05/2009 lúc 02:04 PM
-
Những thành viên sau cám ơn l'amour vì bài viết hữu ích:
haihaiyen (21/05/2009)
-
21/05/2009 02:07 PM #1480
Ðề: Những khúc nhạc buồn - Tầng 5 (Mùa Hạ - Tình Yêu - Nỗi Nhớ)
Hic..hic.. em chờ sốt hết cả ruột roài, nên em vừa làm một cốc cafe cho tỉnh táo để đón nhà mới, rưng mờ chưa thấy.

Con là niềm vui bất tận của cha mẹ 
" Bí mật của con người không chỉ nằm ở chỗ phải sống mà còn là cả lý do để tiếp tục sống"



















-
21/05/2009 02:17 PM #1481
Ðề: Những khúc nhạc buồn - Tầng 5 (Mùa Hạ - Tình Yêu - Nỗi Nhớ)
Thay mặt cả nhà mình cảm ơn bạn THƠM tuy rất bận nhưng đã xây tầng 5 để các bạn trong này được vui chơi tâm sự, ca hát.
Bài viết của bạn phòng 1 tầng 5 rất có ý nghĩa và rất hay, có lẽ chưa 1 tầng nào có 1 bài viết đầy đủ ý nghĩa như vậy. Mong rẳng đến những tầng sau này bạn THƠM sẽ lại xây nhé.
Gửi đến tầng 5 thân yêu của chúng ta bản nhạc tuy buồn nhưng nó đã đánh dấu rất nhiều sự kiện bên cạnh niềm đam mê âm nhạc không bờ bến. Chúng ta tuy không cùng 1 thành phố, có thể còn không đang cùng trên 1 quốc gia nhưng đều đã gắn kết và rất gần nhau.

TẠM BIỆT
QUANG VINH
Giờ chia tay đã đến bạn ơi
Mới hôm qua ta còn với nhau
Giờ chia tay đã đến bạn ơi
Mới hôm qua ta cùng với nhau
Tay trong tay vai sát vai ta chung đường
Này bạn thân ơi giờ nay chia tay và xin nhớ
Trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm
Dù thời gian trôi dù nhiều ngăn cách
Và xin nhớ nhau từ đây
Bước trên đường bạn đời ơi xin nhớ
Nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau
Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai
Không bao giờ quên hình bóng nhau
Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc
Môi muốn nói mấp máy không thành câu
Thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công
Luôn yêu đời trên đường sắp đi
Luôn bình an
HẸN GẶP LẠI TẤT CẢ CÁC BẠN TẠI TẦNG 6 CỦA NHỮNG THÀNH VIÊN YÊU ÂM NHẠC NHÉ
thay đổi nội dung bởi: Hoàng Công Hiếu, 21/05/2009 lúc 02:19 PM
Bố yêu Bi Bông nhất trên đời
-
Những thành viên sau cám ơn Hoàng Công Hiếu vì bài viết hữu ích:
haihaiyen (21/05/2009)
-
21/05/2009 02:18 PM #1482
Thành viên
- Tham gia ngày
- 21/04/2009
- Bài gởi
- 184
- Cám ơn
- 150
- Được cám ơn 291 lần trong 96 bài
Ðề: Những khúc nhạc buồn - Tầng 5 (Mùa Hạ - Tình Yêu - Nỗi Nhớ)
Để thớt 1500 đấy choa iem, ko bít có túm dc ko, thoai túm dc cái giề thì túm nhá.
-
Những thành viên sau cám ơn Dicudi vì bài viết hữu ích:
Hoàng Công Hiếu (21/05/2009)
-
21/05/2009 05:47 PM #1483
Ðề: Những khúc nhạc buồn - Tầng 5 (Mùa Hạ - Tình Yêu - Nỗi Nhớ)
Tầng 5 đã đủ số phòng nên đã chuyển sang tầng 6, các bạn nếu vào hát nhạc thì click vào đây: Những khúc nhạc buồn - Tầng 6 (Kết nối cảm xúc)
thay đổi nội dung bởi: Hoàng Công Hiếu, 21/05/2009 lúc 05:48 PM
Bố yêu Bi Bông nhất trên đời


