Diễn đàn Webtretho
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Webtretho.
Diễn đàn đã bổ sung quy định về spam, các thành viên vui lòng tham khảo quy định tại đây
-
Ðề: Những khúc nhạc buồn - Tầng 5 (Mùa Hạ - Tình Yêu - Nỗi Nhớ)

Nguyên văn bởi
Bố Cúntít
Mẹ Thơm đúng là ...7X yêu nhạc thuộc loại "xịn" (như Bố Cún
). Ngày xưa đi học về chỉ thích nghe đài thôi bạn ạ. Mà trên đài những bản ghi âm xưa nghe hay thiệt, hay là ngày xưa ít media nên mình thấy hay bạn nhỉ? Đúng là TS và TT hát nhí nhảnh rất hay, nhạc dạo lên là sướng rồi. Thủy Tiên còn cả bài "Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này" nữa cũng hay bạn nhỉ. Những bản xưa giờ chỉ có ở Đài TNVN thôi. Mình có anh bạn thân làm ở đó nhưng lại ở ban khác, chứ nếu ở ban ca nhạc của chị Ánh Quyên thì ...thôi rồi. Mà bây giờ mình vẫn ko quên đc chương trình theo Yêu cầu vào 7h30 sáng CN đâu đấy nhé. Bạn sẽ đc nghe những bản nhạc ghi âm từ xưa, hay lắm, như bài "Gửi em ở cuối sông Hồng" do Thanh Hoa và Tiến Thành hát ý, nghe mãi mà ko chán. Rồi các chương trình thiếu nhi nữa, "bạn" gì chẳng biết tên -chắc giờ ...thành bà mất rồi? hát "Hạt gạo làng ta", "Đưa cơm cho mẹ đi cày"... trong trẻo thế ko biết? Giờ có "bói" cũng chẳng ra bạn nhỉ, thiếu nhi giờ vẫn bài ngày xưa nhưng hát với đàn óc rất pừ rồ nhưng vẫn ko bằng thời xưa.
Hihi, Bố Cún nói làm em nhớ ra bài này 1 lần em được nghe có đoạn: "Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này, em ra đứa bé trói đời anh luôn"
. Rồi sau hình như nghe hơi phản cảm nên bài này đã lược bỏ câu đó. Chứ cứ hát ông ổng câu đó thì giới trẻ đua nhau làm bậy nhở.
thay đổi nội dung bởi: l'amour, 11/05/2009 lúc 02:22 PM
-
Những thành viên sau cám ơn l'amour vì bài viết hữu ích:
-
Ðề: Những khúc nhạc buồn - Tầng 5 (Mùa Hạ - Tình Yêu - Nỗi Nhớ)
HÈ VỀ MƯA RƠI - Hiền Thục ft. Quang Vinh
Hè về mưa rơi rơi tí tách mưa rơi
Ve kêu trong khóm lá xanh
ngân nga la là la lá bài ca mùa hè
Ve ve ve trong khóm lá xanh
ngân nga la là la lá bài ca mùa hè
Hè lại về mưa rơi rơi thành con suối nhỏ
em thả chiếc thuyền bằng giấy vui chơi
La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
Cỏ non mỉm cười khi em ướt áo.
Hè về có mưa mùa hè có mưa.
Hè về mưa rơi rơi tí tách mưa rơi.
Chim sơn ca trong tiếng véo von bài ca mùa hè
Chim sơn ca trong tiếng véo von bài ca mùa hè
Hè lại về mưa rơi rơi tựa như tiếng nhạc
em khẽ hát một bài hát mưa rơi
La la la la la la la la la la la la la la la la la la
Cỏ non mỉm cười khi em ướt áo.
Hè về có mưa mùa hè có mưa Hè về
mưa rơi rơi tí tách mưa rơi.
thay đổi nội dung bởi: l'amour, 11/05/2009 lúc 02:52 PM
-
3 thành viên cám ơn l'amour vì bài viết hữu ích:
Bố Cúntít (11/05/2009), haihaiyen (12/05/2009), Hoàng Công Hiếu (11/05/2009)
-
Ðề: Những khúc nhạc buồn - Tầng 5 (Mùa Hạ - Tình Yêu - Nỗi Nhớ)

Nguyên văn bởi
Me Comfort
Good morning nhà mình nhé! Chúc một tuần làm việc mới thật vui vẻ và hiệu quả!
Nhà mới lần này hoành tráng quá, tiệc liên hoan kéo dài thật là vui, toàn những món ngon ơi là ngon. Thế này thì không thể không hát hay được rồi!
Bạn THƠM yên tâm đi nhà ta hát không biết mệt mỏi đâu, ví dụ như Bố BI thôi, rảnh là hát nhiệt tình lắm mà
Bố yêu Bi Bông nhất trên đời
-
Những thành viên sau cám ơn Hoàng Công Hiếu vì bài viết hữu ích:
-
-
-
Ðề: Những khúc nhạc buồn - Tầng 5 (Mùa Hạ - Tình Yêu - Nỗi Nhớ)
Khoản canh lên tầng Bố Bi vẫn đang dẫn đầu nhà ta đấy
Bố yêu Bi Bông nhất trên đời
-
-
Ðề: Những khúc nhạc buồn - Tầng 5 (Mùa Hạ - Tình Yêu - Nỗi Nhớ)

Nguyên văn bởi
Bố Cúntít
Hai ngày nghỉ, nhà Cún Tít về quê ngoại, một miền quê nằm bên bờ sông Hồng, cũng có làng lúa, làng hoa với những người phụ nữ lam lũ, cả đời lo cho miếng cơm manh áo gia đình. Ngày hôm qua CN -ngày của MẸ, nhưng họ đâu có biết? vẫn lặn lội lên HN buôn bán. Mà quái lạ, cái miền quê ngoại nhà Cún là đàn ông thì ở nhà, giúp vợ cơm nước, con cái, còn đàn bà thì nửa đêm về sáng đã có mặt ở chợ Đầu Mối, chợ Long Biên rồi. Trưa sang chiều lại lóc cóc về...
Các bài hát của nhà mình về Mẹ thật hay, thật xúc động, cảm ơn cả nhà. Đúng là mẹ Thơm nói chuẩn ko cần chỉnh: Những bài hát đó là cho chúng ta trở nên gần nhau hơn, giờ Bố Cún là thuộc giọng văn, cách hát hò, cách cầm mích của từng người rồi đấy.
Hôm qua biết là Mẹ Thơm đã khánh thành nhà mới, sáng nay nhà Cún mới mở hàng được, đành lòng hát bài "suốt đời anh mãi mãi là người đến sau..." vậy. Thôi, nhà cháu vui quá, choáng với cái nhà mới quá cứ lan man, Cảm ơn Mẹ Thơm và các bạn nhé. Cũng biết là mọi người nhắc tới nhà cháu, nhà cháu cũng hắt hơi sổ mũi suốt...bây giờ thì OK rồi, hát mái thoải luôn



Thời buổi thế kỷ 21 rồi ông bạn ơi !!! ông thể hiện bằng hành động đi, dạo này từ tầng 3 ông hát hơi bị kém đấy nhá
Bố yêu Bi Bông nhất trên đời
-
Những thành viên sau cám ơn Hoàng Công Hiếu vì bài viết hữu ích:
-
Ðề: Những khúc nhạc buồn - Tầng 5 (Mùa Hạ - Tình Yêu - Nỗi Nhớ)
Bố yêu Bi Bông nhất trên đời
-
Những thành viên sau cám ơn Hoàng Công Hiếu vì bài viết hữu ích:
-
-
-
Ðề: Những khúc nhạc buồn - Tầng 5 (Mùa Hạ - Tình Yêu - Nỗi Nhớ)
Ðang đọc: 2 (2 thành viên và 0 khách) Bố Cúntít, Hoàng Công Hiếu
ô la la. Anh em ta nhậu phát đi, tranh thủ lúc chị em đi vắng, nào.
Rượu ...rắn nhé:

Anh em mình chén còn này cho máu








Mỗi gia đình chỉ có hai con vợ
chồng hạnh phúc
-
-
-
-
Ðề: Những khúc nhạc buồn - Tầng 5 (Mùa Hạ - Tình Yêu - Nỗi Nhớ)
Mỗi gia đình chỉ có hai con vợ
chồng hạnh phúc
-
Những thành viên sau cám ơn Bố Cúntít vì bài viết hữu ích:
-
Ðề: Những khúc nhạc buồn - Tầng 5 (Mùa Hạ - Tình Yêu - Nỗi Nhớ)
Ðang đọc: 2 (2 thành viên và 0 khách) Hoàng Công Hiếu, Bố Cúntít
Có người trốn mất nhá, chưa hát đã bỏ đi, ng ta nói chỉ có tình bạn là vĩnh cửu, quả không sai
Bố yêu Bi Bông nhất trên đời
-
-
-
-
Ðề: Những khúc nhạc buồn - Tầng 5 (Mùa Hạ - Tình Yêu - Nỗi Nhớ)
Có MINH MẠNG ko ông bạn, hay chí ít ra cũng phải có A MA CÔNG
Bố yêu Bi Bông nhất trên đời
-
Những thành viên sau cám ơn Hoàng Công Hiếu vì bài viết hữu ích:
-
Ðề: Những khúc nhạc buồn - Tầng 5 (Mùa Hạ - Tình Yêu - Nỗi Nhớ)
thay đổi nội dung bởi: Hoàng Công Hiếu, 11/05/2009 lúc 03:17 PM
Bố yêu Bi Bông nhất trên đời
-
Quyền Sử Dụng
- Bạn không được quyền gửi bài mới
- Bạn ko thể gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi đính kèm
- Bạn không được quyền sửa bài
Forum Rules