mà hình như bé Hani cũng là con của Cha hye ran ý cả nhà ạ
Printable View
mà hình như bé Hani cũng là con của Cha hye ran ý cả nhà ạ
Bé con trong phim này xinh dã man
Mình thích xem phim này ghê. Thế mà thỉnh thoảng đi làm tối về muộn hoặc mải nấu cơm, mất đến nửa tập. Search trên mạng ko thấy trang nào cho xem lại cả. Có mẹ nào có link xem lại không?
Nhưng sao bé Hani lại là con của Heran đc nhỉ :D chờ tập sau xem thế nào nào...mấy tập đầu em xem mà cũng ức chế..chị biên kịch nhẫn nhịn quá nhiều
Mình cũng muốn xem lại mà ko tìm thấy trang nào cho xem cả, hôm qua đi ăn đầy tháng đứa cháu nên bỏ mất 2 phần sau, tiếc quá.
Mình tìm được 1 website có phim Bằng chứng ngoại tình, đáng tiếc là toàn tiếng hàn chẳng có Eng sub hay Viet sub gì cả :(
http://www.dramastyle.com/drama/The-Scarlet-Letter-MBC-2010-Drama/Episode-01/
Tóm lại là kết thúc thế nào hả mọi người. Ai xem rồi kể cho tớ với.
E xem bên web tiếng hàn rồi, chẳng hiểu gì cả, kết thúc thì là chị biện kịch lấy anh đạo diễn, còn anh chồng cũ thì bị tai nạn chết.
Mình cũng đang theo dõi, thấy phim cũng tàm tạm, nhưng đã vướng vào rồi nên cố xem cho hết. anh chồng của biên kích xấu trai thế, lại không nghề nghiệp thế mà 2 người phụ nữ vừa giỏi vừa đẹp lại cứ giằng co, vô lý.
Mà anh chồng cũng cứ như làm sao ấy, sao cô diễn viên cứ gọi phát là đến để gây ra đủ chuyện.
Nói chung là tán thành cho chị biên kịch đi theo anh đạo diễn, khổ anh ấy quá.
Sau này anh chồng của cô biên kịch bi giờ phải về với Hê ran, thật ra sau này anh ấy nhận là yêu cô biên kịch Han hơn và có ý định bỏ đi k sống cùng Hê ran nữa. Hê ran chán đời...đi lang thang ngoài đường, anh ấy chạy theo kéo lại chắn cho Hê ran rồi bị xe tải đâm chết, trước khi chết vẫn nhớ về biên kịch Han thôi. Tập cuối k hiểu sao thấy Hê ran ngẩn ngẩn ngơ ngơ
Biên kịch Han lấy đạo diễn rồi lại có bầu và sinh con. Nói chung phim còn khá dài, còn cả sự hồi sinh của biên kịch Han nữa..sau này cũng phát biểu trước phóng viên, cũng ăn mặc đẹp như ai. Chắc chả còn gì để mất nữa nên sống cho ra sống, dám đấu tranh...