- 14/06/2007 09:38 PM #1
Giúp mình với, bệnh ung thư máu?
Cả nhà mình đã chết lặng khi biết tin chị con bác mình bị bệnh ung thư máu, vừa được bác sĩ trả lời chính thức vào chiều nay. Mình không biết bệnh đó có chữa được không nhưng cứ nói đến ung thư là sợ rồi. Cả nhà ơi ai có thông tin gì về bệnh ung thư máu thì post lên giúp mình với. Bệnh đó có chữa được không? Hướng điều trị thế nào? Mẹ bị thì con có bị không?...Ôi, đang rất nhiều câu hỏi trong đầu mình. Giúp với, giúp với.......
Xem các chủ đề mới nhất:
- Xét nghiệm HIV (25/05/2013)
- Em 19t . mất kinh nguyệt 2 tháng nhưng thử ko có thai . help me ! (25/05/2013)
- Tìm bác sĩ chữa bệnh về đường tiêu hóa (25/05/2013)
- có nên dùng gentrisone chữa bệnh phụ khoa khi mang bầu những tháng đầu (25/05/2013)
- Có phải đường ruột mẹ em có vấn đề? (25/05/2013)
- Một Hướng Đi Mới Cho Cái Nắng Nóng Cho Mùa Hè... (24/05/2013)
- Mang bầu mà bị ngáy có dùng ASONOR được không các mẹ ơi??? (24/05/2013)
- Đốt nang naboth có ảnh hưởng việc có con sau này không? (24/05/2013)
- Các biến chứng của bệnh gout (24/05/2013)
- Em đau ở vùng dưới nách, rìa ngực trái, lâm râm bụng dưới là làm sao (23/05/2013)
- 15/06/2007 03:06 AM #2
Ðề: Giúp mình với, bệnh ung thư máu?
http://bacsigiadinh.com/disease.php?disease_id=8
Bạn tham khảo ở đây nhé !
- 15/06/2007 08:36 AM #3
Ðề: Giúp mình với, bệnh ung thư máu?
Cám ơn Mecunhip nhé. Đọc rồi mình thấy nhẹ nhóm hơn, dù sao cũng còn hy vọng. Khổ thân chị mình quá, hôm qua sau khi nghe tin chị bị bệnh này, anh rể mình cứ như người mất hồn. Chuyện này mọi người còn chưa giám nói cho bố chị ấy biết vì bác đang điều trị sau tai biến mạch máu não. Sao tai họa lại giáng liên tiếp xuống gia đình nhà bác mình thế này? Thật là buồn quá.
- 15/06/2007 01:04 PM #4
- 15/06/2007 08:09 PM #5
- 15/06/2007 08:13 PM #6
- 18/06/2007 11:37 AM #7
Ðề: Giúp mình với, bệnh ung thư máu?
Sống vui vẻ mỗi ngày 
- 19/06/2007 04:13 PM #8
Ðề: Giúp mình với, bệnh ung thư máu?
Cầu mong chị bạn may mắn. Hãy động viên tinh thần cho cả nhà.
- 19/06/2007 04:38 PM #9
Ðề: Giúp mình với, bệnh ung thư máu?
Mọi người trong nhà mình hiện nay đang rất buồn, khó mà lạc quan được vào lúc này bởi chị mình còn bị cả gan, thận gì đó nữa. Chỉ duy nhất một người tỏ ra lạc quan là ... chị. Chị cố làm mọi người tin rằng chị tin rằng chị sẽ chống chọi với căn bệnh này một cách tự tin nhất. Chị mình làm trong ngành y, khoa y học cổ truyền. Khi bác sĩ cho chị truyền hóa chất dù chồng chị đã lấy khăn che chai thuốc đi nhưng chị biết và đã khóc, chỉ khóc duy nhất lần đó. Bây giờ cứ có ngwòi đến thăm chị đều nói rằng chị truyền mấy hôm nữa là sẽ đỡ, chị tiếp tục đi ôn (chị đang ôn thi vào đại học), khi nào mệt lại vào viện để truyền hóa chất. Nghe vậy ai cũng muốn khóc. Thấy tóc chị dài mà nay phải nằm một chỗ truyền thuốc từ sáng đến tối mới hết mấy chai nên mẹ mình bảo chị cắt tóc ngắn đi cho mát và dễ chải chị liền cười và bảo: chả cần cắt đâu vì mấy hôm nữa là rụng hết thôi dì à.:Crying: Bố chị đã biết một phần sự thật may mà bác không sao sau bị tai biến bác mới tập đi được mấy hôm nay con gái bị thế này nên bác gái mình khóc suốt.
- 19/06/2007 09:36 PM #10
Ðề: Giúp mình với, bệnh ung thư máu?
Có buồn cũng phải dấu trong lòng bạn à. Người thân phải lạc quan thì mới truyền niềm lạc quan đó cho người bệnh. Điều trị bệnh ung thư rất cần một tinh thần tốt, ăn uống đầy đủ sẽ giúp ích rất nhiều cho việc chống chọi với bệnh tật. Người ta thống kê rằng phần lớn người bị bệnh ung thư chết không phải vì bệnh mà vì tác dụng phụ của thuốc, vì cơ thể suy yếu không chịu nổi những tác dụng phụ đó. Do vậy hãy ráng chăm sóc chị của bạn cho thật tốt. Có thuốc chữa là có hy vọng rồi :Rose:
Sống vui vẻ mỗi ngày 








Trả lời với trích dẫn


