- 21/09/2008 03:31 PM #1
Bệnh hoang tưởng
Mẹ mình đang bị mắc bệnh hoang tưởng, lúc nào cũng nghĩ là có ai đó đang làm hại mình. Gia đình mình rất lo lắng và không biết nên đi khám ở đâu. Có mẹ nào có thông tin hoặc kinh nghiệm thì chia sẻ cho mình với. Rất cảm ơn các mẹ.
Xem các chủ đề mới nhất:
- Em 19t . mất kinh nguyệt 2 tháng nhưng thử ko có thai . help me ! (25/05/2013)
- Tìm bác sĩ chữa bệnh về đường tiêu hóa (25/05/2013)
- có nên dùng gentrisone chữa bệnh phụ khoa khi mang bầu những tháng đầu (25/05/2013)
- Có phải đường ruột mẹ em có vấn đề? (25/05/2013)
- Một Hướng Đi Mới Cho Cái Nắng Nóng Cho Mùa Hè... (24/05/2013)
- Mang bầu mà bị ngáy có dùng ASONOR được không các mẹ ơi??? (24/05/2013)
- Đốt nang naboth có ảnh hưởng việc có con sau này không? (24/05/2013)
- Các biến chứng của bệnh gout (24/05/2013)
- Em đau ở vùng dưới nách, rìa ngực trái, lâm râm bụng dưới là làm sao (23/05/2013)
- Nấm da(sợi nấm) ra sao? (23/05/2013)
- 22/09/2008 12:31 AM #2
Ðề: Bệnh hoang tưởng
Đi khám bác sĩ tâm lý đi bạn. Nếu bác sĩ tâm lý thấy bó tay vì nặng quá sẽ chuyển qua bác sĩ tâm thần. Bệnh này cũng nguy hiểm lắm đây, trước mình có người quen cũng bị nhưng là dạng trầm cảm, nhiều lúc chỉ muốn chểt. Bác ấy định tự tử mấy lần nhưng may mà ko sao đấy.
- 22/09/2008 10:41 AM #3
Ðề: Bệnh hoang tưởng
Mẹ bạn đã nhiều tuổi chưa? Bà mình và bác mình cũng bị thế nhưng cả hai đều đã nhiều tuối. Đi khám bác sỹ giải thích là do tuổi già nên một phần ở não bộ không hoạt động nữa hoặc do quá trình hoạt động nhiều nên bây giờ bộ não không hoạt động tốt. Nên mới có hiện tượng hoang tưởng như thế. Tốt nhất là bạn nên đưa đi khám để có phương pháp chữa trị thích hợp. Dùng thuốc do bác sỹ điều trị cũng đỡ đi nhiều đấy
- 22/09/2008 04:57 PM #4
Ðề: Bệnh hoang tưởng
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Mẹ mình bị trầm cảm đã lâu rồi và vẫn đang điều trị trầm cảm nhưng bây giờ lại có hoang tưởng. Mình nghe nói bác sĩ Tuấn ở bệnh viện tâm thần Bạch Mai là chuyên gia về bệnh tâm thần nhưng ko có địa chỉ hay số điện thoại liên hệ. Có bạn nào biết bsi Tuấn có phòng khám tư hoặc làm thế nào liên hệ được bsi thì mách giùm mình với.
- 06/10/2008 07:05 PM #5
Ðề: Bệnh hoang tưởng
Bạn chịu khó vào Viện Tâm Thần, BV Bạch Mai để hỏi đi. Các bác sĩ nhiệt tình lắm, sẽ có gợi ý hợp lý cho trường hợp mẹ bạn. Mình có nhiều người quen bị bệnh này, nói chung là phải thường xuyên quan tâm và uống đúng thuốc.
- 07/10/2008 09:57 AM #6
Ðề: Bệnh hoang tưởng
Đúng đấy, mình cũng nghe nhắc đến bệnh này nhiều rồi, nói chung là khi có bệnh thì phải đi khám bác sĩ là tốt nhất, và càng sớm càng tốt nhá
- 07/10/2008 10:15 AM #7
Ðề: Bệnh hoang tưởng
Mẹ bạn đã nhiều tuổi thì bệnh hoang tưởng cũng sẽ không bị nặng thêm :Applause:. Các tài liệu về thần kinh giải thích rằng, ở lứa tuổi cao thì người ta ít khát vọng hơn nên triệu chứng bệnh sẽ giảm hơn so với người mắc bệnh còn trẻ. Ngoài bác sĩ Tuấn, mà ở trên có bạn nào giới thiệu, mình biết bác sĩ Bản (PGĐ bệnh viện VP cũng có phòng khám về sức khỏe tâm thần) nhưng mình không có địa chỉ :Sad:. Bạn thử tìm địa chỉ liên hệ xem nhé.
Ngoài ra theo kinh nghiệm của mình thì khi các bác sĩ kê đơn thuốc, gia đình nên kiểm tra thuốc đó là thuốc gì, .....trước khi cho người nhà uống vì thuốc thần kinh thường rất độc.
- 08/10/2008 12:42 AM #8
Ðề: Bệnh hoang tưởng
bạn ơi, người có tuổi mà có bệnh hoang tưởng thì càng đáng ngại đấy. Mình thấy mấy người quen bên ngành y nói là sẽ rất dễ chuyển thành "lẫn". Mà người già mà lẫn thì hơi bị phiền toái cho người nhà, lại còn nguy hiểm tính mạng nữa đấy.
- 09/10/2008 01:24 AM #9
Ðề: Bệnh hoang tưởng
Không có mẹ nào ở tuổi này cũng bị như em vậy à? :Crying::Crying::Crying:
Chồng em chỉ trấn an " làm gì có chuyện đó, mẹ mày chỉ giỏi tưởng tượng"
Em buồn thật đấy, phải đi khám chỗ nắng lên mách mới được, tks bạn nhé!



- 09/10/2008 10:44 AM #10
Ðề: Bệnh hoang tưởng
Một thời gian mình làm việc nhiều quá, con ốm, cộng thêm việc gia đình nên cũng bị mệt. Lúc nào cũng cảm thấy sợ.
Mình liền mua đĩa hài về xem, uống thêm viên Sắt ăn chuối tiêu thật lực vì nghe nói chuối tiêu bổ, giảm stress. Thế là cũng đỡ hoang mang. Nhưng mình chỉ bị nhè nhẹ thôi.Nguyễn BI : Cao, To, Dài, Đẹp Giai . :LoveStruc::LoveStruc: 12 tháng : 11,5 kg 81 cm. 24 tháng 15,8kg 94cm 29 tháng 16,9kg 97cm, 38 tháng 18 kg 103 cm 4 tuổi 21 kg 115 cm




Trả lời với trích dẫn
