+ Trả lời bài viết
Trang 1/3 1 2 3 cuốicuối
1 đến 10 trên 29 kết quả

Ðề tài: Bệnh buồn chân, bứt rứt người trước khi chợp mắt ngủ tối

  1. #1
    Avatar của anhtuan_hp
    anhtuan_hp đang offline Thành viên
    Tham gia
    28/07/2009
    Bài gửi
    186
    Cảm ơn
    36
    Được cảm ơn
    200 lần trong 78 bài

    Bệnh buồn chân, bứt rứt người trước khi chợp mắt ngủ tối

    Chào các bạn,

    Mình bị chứng bệnh này mười mấy năm nay mà chẳng hiểu nó là bệnh gì cả. Đi khám thì bác sỹ cũng chẳng biết. 1 tháng mình thường bị 2, 3 lần mất ngủ vì cơ thể rất buồn bực, đặc biệt là gan bàn chân rất buồn như có ai cù vào. Mình cứ cố nhắm mắt thì cơn buồn lại đến nhiều hơn. Đôi khi mình phải dùng thuốc Tổng Hợp Thần Kinh, thậm chí cả seluxen để ngủ nhưng cũng phải mất 30-45 phút khi thuốc ngấm mình mới ngủ được. Trong những lúc bị như vậy mình chỉ muốn đấm thật đau vào mình để cho qua cái cảm giác vô cùng khó chịu này. Nó làm cơ thể mình vô cùng bứt rứt và khó chịu khi định chợp mắt thì buồn gan bàn chân lại kéo đến như trêu ngươi mình. Mình thường nói là thà rằng bị đau có khi còn dễ chịu hơn cái này. Có người nói mình bị khớp nhưnng khi đi X-quang thì các bác sỹ nói là không phải. Các bạn có ai bị như mình hãy chia xe cho mình với và nói cho mình chỗ khám bệnh nếu có thể. Mình thấy bệnh này thật khủng khiếp, hơn cả ác mộng đối với mình các bạn ah. Rất mong hồi âm của các bạn

    Chỉnh sửa lần cuối bởi anhtuan_hp; 17/08/2009 vào lúc 11:37 PM.
    WHERE THERE IS A WILL, THERE IS A WAY
    Trái đất này, là của chúng mình
    Quả bóng xanh, bay giữa trời xanh
    Bồ câu ơi, cánh chim gù thương mến
    Hải âu ơi, cánh chim vờn trên sóng
    Cùng bay nào cho trái đấy quay

    Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát

  2. #2
    Avatar của anhtuan_hp
    anhtuan_hp đang offline Thành viên
    Tham gia
    28/07/2009
    Bài gửi
    186
    Cảm ơn
    36
    Được cảm ơn
    200 lần trong 78 bài

    Ðề: Bệnh buồn chân, bứt rứt người trước khi chợp mắt ngủ tối

    không ai bị căn bệnh này giống mình sao??
    WHERE THERE IS A WILL, THERE IS A WAY
    Trái đất này, là của chúng mình
    Quả bóng xanh, bay giữa trời xanh
    Bồ câu ơi, cánh chim gù thương mến
    Hải âu ơi, cánh chim vờn trên sóng
    Cùng bay nào cho trái đấy quay

    Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát

  3. #3
    Avatar của dreammy
    dreammy đang offline Thành viên
    Tham gia
    01/03/2008
    Tên bé
    Nguyễn Huy Nhật Kha
    Ngày sinh
    15/07/2008
    Bài gửi
    342
    Cảm ơn
    37
    Được cảm ơn
    22 lần trong 20 bài

    Ðề: Bệnh buồn chân, bứt rứt người trước khi chợp mắt ngủ tối

    Thỉnh thoảng em cũng có bị thế này, nhưng ít lắm, thường lúc khó chịu thì đi tắm hoặc tập thể dục cho bớt năng lượng,(lúc đó em cảm giác như mình dư năng lượng, mặc dù em ốm nhách :Laughing: ), chưa thử ngâm nước đá hoặc nước nóng vì em bị nhẹ thôi
    Ủy ban NHÂN DÂN
    Công an NHÂN DÂN
    Quân đội NHÂN DÂN
    Tòa án NHÂN DÂN
    ...
    chỉ có KHO BẠC Nhà Nước thui àh!:RaisedEye

  4. #4
    Avatar của anhtuan_hp
    anhtuan_hp đang offline Thành viên
    Tham gia
    28/07/2009
    Bài gửi
    186
    Cảm ơn
    36
    Được cảm ơn
    200 lần trong 78 bài

    Ðề: Bệnh buồn chân, bứt rứt người trước khi chợp mắt ngủ tối

    Đúng rồi lúc đó mình chỉ muốn đấm mạnh vào tường hay chạy tập thể dục chứ không thể nào chợp mắt được vì cảm giác lúc đó khiến mình vô cùng sợ hãi kiểu hụt hẫng cái gì đó...Rất mong ai có cùng bệnh kiểu giống mình hãy chia sẻ cho mình biết. Cám ơn nhiều.
    WHERE THERE IS A WILL, THERE IS A WAY
    Trái đất này, là của chúng mình
    Quả bóng xanh, bay giữa trời xanh
    Bồ câu ơi, cánh chim gù thương mến
    Hải âu ơi, cánh chim vờn trên sóng
    Cùng bay nào cho trái đấy quay

    Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát

  5. #5
    Avatar của Chicky Grass
    Chicky Grass đang offline Thành viên
    Tham gia
    31/08/2004
    Bài gửi
    1,571
    Cảm ơn
    337
    Được cảm ơn
    666 lần trong 305 bài

    Ðề: Bệnh buồn chân, bứt rứt người trước khi chợp mắt ngủ tối

    Cái này mình không phải BS nên k thể chuẩn đoán bừa nha. Vì mình cũng có triệu chứng giống vậy khi đang mang bầu nè. Khi mình bổ sung thêm sữa thì thấy tình hình đỡ hẳn. Nếu không uống sữa được thì có thể ăn thêm đồ biển để bổ sung Can-xi thử sao.

  6. #6
    Avatar của tuoanh_vitbau
    tuoanh_vitbau đang offline Thành viên
    Tham gia
    21/08/2009
    Bài gửi
    17
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn
    2 lần trong 2 bài

    Ðề: Bệnh buồn chân, bứt rứt người trước khi chợp mắt ngủ tối

    Trích dẫn Nguyên văn bởi anhtuan_hp Xem bài viết
    Chào các bạn,

    Mình bị chứng bệnh này mười mấy năm nay mà chẳng hiểu nó là bệnh gì cả. Đi khám thì bác sỹ cũng chẳng biết. 1 tháng mình thường bị 2, 3 lần mất ngủ vì cơ thể rất buồn bực, đặc biệt là gan bàn chân rất buồn như có ai cù vào. Mình cứ cố nhắm mắt thì cơn buồn lại đến nhiều hơn. Đôi khi mình phải dùng thuốc Tổng Hợp Thần Kinh, thậm chí cả seluxen để ngủ nhưng cũng phải mất 30-45 phút khi thuốc ngấm mình mới ngủ được. Trong những lúc bị như vậy mình chỉ muốn đấm thật đau vào mình để cho qua cái cảm giác vô cùng khó chịu này. Nó làm cơ thể mình vô cùng bứt rứt và khó chịu khi định chợp mắt thì buồn gan bàn chân lại kéo đến như trêu ngươi mình. Mình thường nói là thà rằng bị đau có khi còn dễ chịu hơn cái này. Có người nói mình bị khớp nhưnng khi đi X-quang thì các bác sỹ nói là không phải. Các bạn có ai bị như mình hãy chia xe cho mình với và nói cho mình chỗ khám bệnh nếu có thể. Mình thấy bệnh này thật khủng khiếp, hơn cả ác mộng đối với mình các bạn ah. Rất mong hồi âm của các bạn
    Mình nghĩ bạn nên tham gia 1 khóa tập thể dục như yoga (nếu bạn đủ kiên nhẫn), hoặc erobic nếu bạn ưa thích vận động mạnh, hoặc nếu là nam bạn có thể học võ. TG đầu mỗi tuần 2,3 buổi, sau đó tăng buổi lên. Bạn cứ thử xem, hiệu quả sẽ rất tuyệt đấy, chứ cứ như bạn bây giờ thì khổ lắm

  7. Những thành viên sau cảm ơn tuoanh_vitbau vì bài viết hữu ích:

    anhtuan_hp (25/08/2009)

  8. #7
    Avatar của anhtuan_hp
    anhtuan_hp đang offline Thành viên
    Tham gia
    28/07/2009
    Bài gửi
    186
    Cảm ơn
    36
    Được cảm ơn
    200 lần trong 78 bài

    Ðề: Bệnh buồn chân, bứt rứt người trước khi chợp mắt ngủ tối

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tuoanh_vitbau Xem bài viết
    Mình nghĩ bạn nên tham gia 1 khóa tập thể dục như yoga (nếu bạn đủ kiên nhẫn), hoặc erobic nếu bạn ưa thích vận động mạnh, hoặc nếu là nam bạn có thể học võ. TG đầu mỗi tuần 2,3 buổi, sau đó tăng buổi lên. Bạn cứ thử xem, hiệu quả sẽ rất tuyệt đấy, chứ cứ như bạn bây giờ thì khổ lắm
    Đúng là rất khổ bạn ạh...Mình cũng lười vận động lắm vì con nhỏ, không thu xếp được thời gian nhưng chung quy lại là lười..dạo này lại còn bị đau khớp gối trái nữa (cũng bị bệnh này >20 năm rồi)...Mình đang dùng thuốc giảm đau khớp không biết ok không???????????
    WHERE THERE IS A WILL, THERE IS A WAY
    Trái đất này, là của chúng mình
    Quả bóng xanh, bay giữa trời xanh
    Bồ câu ơi, cánh chim gù thương mến
    Hải âu ơi, cánh chim vờn trên sóng
    Cùng bay nào cho trái đấy quay

    Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát

  9. Những thành viên sau cảm ơn anhtuan_hp vì bài viết hữu ích:

    hamrong (28/08/2009)

  10. #8
    Avatar của KimTrang86
    KimTrang86 đang offline Thành viên
    Tham gia
    10/06/2009
    Bài gửi
    315
    Cảm ơn
    75
    Được cảm ơn
    72 lần trong 50 bài

    Ðề: Bệnh buồn chân, bứt rứt người trước khi chợp mắt ngủ tối

    Trích dẫn Nguyên văn bởi anhtuan_hp Xem bài viết
    Đúng là rất khổ bạn ạh...Mình cũng lười vận động lắm vì con nhỏ, không thu xếp được thời gian nhưng chung quy lại là lười..dạo này lại còn bị đau khớp gối trái nữa (cũng bị bệnh này >20 năm rồi)...Mình đang dùng thuốc giảm đau khớp không biết ok không???????????
    Mình lâu lâu cũng thấy bứt rứt chân tay, khó chịu trong người như bạn, lúc ấy phải có nhấc người lên để ra ngoài tập thể dục và hít thở, đúng như bạn nào đó nói là phải dùng hết năng lượng thừa trong người mình. Tập đến khi thấy trong người khoẻ khoắn hơn mới vào ngủ tiếp.

    Còn buồn chân thì mình ngâm nước nóng, mình khi nhỏ hay có thói quen bẻ các khớp tay, chân, kêu ... rắc rắc... ấy, lớn lên buồn chân tay cũng vì cái tội ấy, thi thoảng phải ngâm chân tay mới thấy dễ chịu.

  11. Những thành viên sau cảm ơn KimTrang86 vì bài viết hữu ích:

    anhtuan_hp (25/08/2009)

  12. #9
    Avatar của anhtuan_hp
    anhtuan_hp đang offline Thành viên
    Tham gia
    28/07/2009
    Bài gửi
    186
    Cảm ơn
    36
    Được cảm ơn
    200 lần trong 78 bài

    Ðề: Bệnh buồn chân, bứt rứt người trước khi chợp mắt ngủ tối

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KimTrang86 Xem bài viết
    Mình lâu lâu cũng thấy bứt rứt chân tay, khó chịu trong người như bạn, lúc ấy phải có nhấc người lên để ra ngoài tập thể dục và hít thở, đúng như bạn nào đó nói là phải dùng hết năng lượng thừa trong người mình. Tập đến khi thấy trong người khoẻ khoắn hơn mới vào ngủ tiếp.

    Còn buồn chân thì mình ngâm nước nóng, mình khi nhỏ hay có thói quen bẻ các khớp tay, chân, kêu ... rắc rắc... ấy, lớn lên buồn chân tay cũng vì cái tội ấy, thi thoảng phải ngâm chân tay mới thấy dễ chịu.
    Cám ơn bạn rất nhiều...Àh hóa ra có lẽ nguyên nhân bị như vậy do mình có tật hay bẻ ngón tay (15' một lần bẻ răng rắc các đầu ngón tay)..Nhưng tại sao khi ta bẻ tay nó lại đâu gan bàn chân & đầu gối..Bạn có thể giải thích được không? Nếu vậy mình phải từ bỏ thói quen nguy hiểm này rồi...
    WHERE THERE IS A WILL, THERE IS A WAY
    Trái đất này, là của chúng mình
    Quả bóng xanh, bay giữa trời xanh
    Bồ câu ơi, cánh chim gù thương mến
    Hải âu ơi, cánh chim vờn trên sóng
    Cùng bay nào cho trái đấy quay

    Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát

  13. #10
    Avatar của tienty
    tienty đang offline Khóa theo yêu cầu
    Tham gia
    07/11/2008
    Bài gửi
    2,613
    Cảm ơn
    2,092
    Được cảm ơn
    2,581 lần trong 827 bài

    Ðề: Bệnh buồn chân, bứt rứt người trước khi chợp mắt ngủ tối

    À, chứng bệnh này cách đây mấy tháng mình có xem trên kênh KBS của Hàn Quốc. Bệnh này là do thiếu vitamin gì đấy, mình quên :Sigh:. Chỉ cần bổ sung vitamin này là sẽ hết. Hình như vitamin B thì phải hay sắt nhỉ???? Lúc đó bảo nên ghi vào quyển sổ ghi nhớ lại quên mất.:Laughing:
    Chỉnh sửa lần cuối bởi tienty; 25/08/2009 vào lúc 09:28 PM.

+ Trả lời bài viết
Trang 1/3 1 2 3 cuốicuối

Quyền sử dụng của bạn

  • Bạn không thể gửi bài mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài