- 05/11/2010 09:05 PM #411
Re: Học hỏi trồng cây (tầng 9) - Vườn quê vườn phố - Bướm lượn lao xao - Gió thổi rì rào - Muôn hoa đua nở
SP ơi, con muốn gieo hạt Hoa bóng nước, hoa cosmos vàng nhưng giờ con chưa thể gieo được. Con để khoảng hơn 1 tháng nữa gieo liệu cây có lên không cô?
- 05/11/2010 09:27 PM #412
Re: Học hỏi trồng cây (tầng 9) - Vườn quê vườn phố - Bướm lượn lao xao - Gió thổi rì rào - Muôn hoa đua nở
Lúa và chậu đẹp quá chị Út ơi! Hôm nọ em đi Gino cũng thây cái lọ thủy tinh y chang, nhớ tới chị ngay, cũng định bắt chước chị đem về trồng lúa, nhưng "méc wé" tới 50k 1 cái, đắn đo mãi rùi em thui. Chị mua cái lọ bi nhiêu vậy ạ? Em mua thóc chỗ bán gạo, gieo thẳng luôn nên lâu ơi là lâu mới nảy mầm, mà nảy mầm chẳng cùng lúc, đám này rụi mới thấy đám kia nảy mầm, cũng không biết cách lựa hạt lép hạt mẩy, nay được chị Tuyền với chị chỉ bí kíp rùi, em sẽ thử ngay, chắc lấy ly thủy tinh thay cái lọ đẹp đẹp đó :Thinking:
MG của em nảy mầm cách đây mấy ngày, em có chộp được ảnh nhưng máy bị mượn mất rồi, thêm 1 nụ chắc ngày mai nở, màu của em là tím không viền, mà chụp lên cứ thành màu xanh không giống thật, sao thế chị loaken ơi? Chắc chủ nhật em sẽ khoe hình được.
Chị Út ơi, còn 1 tin bùn nữa là cây verbena đỏ của em chắc chết rùi, em thay chậu chủ nhật tuần trước, mấy hôm trước sáng còn tươi mà chiều thì héo rũ, em tưới đẫm mà thấy không suy chuyển gì, chắc hết hy vọng gì rồi :Crying::Crying::Crying:. 2 cây kia cũng thấy có nhánh héo nhánh tươi. Mấy màu của chị thế nào rồi ạ?
Có mấy chị trả lời chị rùi, nhưng em cũng chỉ chị thêm 1 chỗ để chị lựa chọn nha. Cách đây khoảng 1 năm em cũng mua 1 cây ở tiệm đầu tiên dưới chân cầu Kênh Tẻ, họ không có liền mà em phải dặn trước cũng lâu lâu, họ gọi là cây "trang leo", lúc đó em mua hình như là 100k, hơi mắc hen, để chị tham khảo thui. Níu em mà biết chỗ chị Tuyền chỉ sớm thì chắc em cũng làm liều thử cái :cool:
Em đọc bên forum GSC thì thấy họ nói cây mới mua về do bị sốc chỗ ở mới nên nụ non sẽ bị thúi cũng không đáng lo đâu ạ, cây của em cũng thế, chỉ mấy cái nụ lớn lớn mới nở được thôi, mà màu sắc cũng không được thắm như cái đầu tiên.
@Chị thuanthao: Hihi, má chị chắc cũng hay vô lớp mình hay sao mà biết cách trồng của cô Nga, rùi xài SM, perlite nữa vậy chị :Thinking:
- 05/11/2010 09:32 PM #413
Re: Học hỏi trồng cây (tầng 9) - Vườn quê vườn phố - Bướm lượn lao xao - Gió thổi rì rào - Muôn hoa đua nở
- 05/11/2010 09:36 PM #414
Re: Học hỏi trồng cây (tầng 9) - Vườn quê vườn phố - Bướm lượn lao xao - Gió thổi rì rào - Muôn hoa đua nở
- 05/11/2010 09:42 PM #415
Re: Học hỏi trồng cây (tầng 9) - Vườn quê vườn phố - Bướm lượn lao xao - Gió thổi rì rào - Muôn hoa đua nở
@ Tiểu Mây: em ra Nguyễn Thông, khu bán cá kiểng đó. chỉ có 1 tiệm có kính thưa các loại hũ (quẹo từ VT6 qua gần hơn là quẹo từ LC Thắng). Chị mới mua 1 cái hình cầu đựng cái cây thủy sinh cách đây mấy bữa. Giá ở đó cũng đc, ko nói thách đâu. tại vì có mấy món chị đã xem ở nhà đẹp, ở đó thấy giá rẻ hơn.
- 05/11/2010 09:51 PM #416
Re: Học hỏi trồng cây (tầng 9) - Vườn quê vườn phố - Bướm lượn lao xao - Gió thổi rì rào - Muôn hoa đua nở
@Tiểu Mây: Em ơi MG đc 4 lá rồi, nhìn yêu lắm. cao cỡ 15cm rồi, hihi, chả mấy chốc thành thiếu nữ như mấy em nhà chị ÚT, chị Thuận Thảo đâu nhỉ :Battin ey::Battin ey:.
Thương nhất 1 em trồng trong cốc, bị con mèo nó làm đổ, gãy ngang thân, chị tưởng sẽ ra đi, ai dè sau mấy hôm èo uột giờ e ấy lại vươn mình sống tiếp. Mong đến ngày đc ngắm hoa của em nó quá đi mất
- 05/11/2010 09:52 PM #417
Re: Học hỏi trồng cây (tầng 9) - Vườn quê vườn phố - Bướm lượn lao xao - Gió thổi rì rào - Muôn hoa đua nở
Em cũng chọn được một nhánh không nụ để giâm rùi mà run tay quá, chưa dám cắt. Giâm mà hỏng thì tiếc lắm lắm lắm. Nhưng không liều không có thêm cây mới được chị nhỉ.
Uh, chị nghĩ là bạn này phải xếp vào hàng xâm thực ác liệt ý chứ.
Em bữa trước cũng cắm thử cái lá, mà ngày nào cũng phải cắm đi cắm lại vì hình như bị chuột nhổ ra ngoài quăng cách đó một quãng, nhưng cuối cùng cũng không lên được. Em phải học má chị cách tận dụng này mới được. Hihi em TLL này đến cái lá cũng thấy tiếc hùi hụi.
Hoa bóng nước chắc mùa hè gieo thì hợp hơn mẹ Tuli ạ, còn cosmos vàng thì tớ vừa cố đấm ăn xôi gieo mớ hạt chị coldmoon cho, lên cũng kha khá nhưng bị chuột ăn còn 4 cây, trộm vía cũng mập mạp.
Đúng rùi em ơi, do máy đo sáng và cân bằng màu sắc sao đó mà mấy màu tím này lên không giống thật chút nào. Chị chụp hoa mexican petunia nhà chị toàn ra xanh thôi. Vụ này thì chị chưa nắm được cách khắc phục.Chỉnh sửa lần cuối bởi loakenthangmuoimot; 05/11/2010 vào lúc 10:03 PM.
- 05/11/2010 09:58 PM #418
Re: Học hỏi trồng cây (tầng 9) - Vườn quê vườn phố - Bướm lượn lao xao - Gió thổi rì rào - Muôn hoa đua nở
- 05/11/2010 10:05 PM #419
Re: Học hỏi trồng cây (tầng 9) - Vườn quê vườn phố - Bướm lượn lao xao - Gió thổi rì rào - Muôn hoa đua nở
Chị cũng nghĩ thế Lilly à, cô gửi ra đây một tiền gà ba tiền thóc. Hạt với cây thì khác, là có thứ ngoài này không có, chứ vật để gieo hạt thì chắc tụi con tận dụng được nhiều thứ lắm cô à, vỏ hộp nhựa bỏ đi các loại, riêng con dùng đám vỏ hộp kem, hộp mì, hộp đựng thức ăn để gieo hạt đã tha hồ rồi, cô không cần gửi ra mất công lắm.
- 05/11/2010 10:07 PM #420
Re: Học hỏi trồng cây (tầng 9) - Vườn quê vườn phố - Bướm lượn lao xao - Gió thổi rì rào - Muôn hoa đua nở
@Chị ÚT: Chị ơi e giâm thành công 1 em venbera tím rồi. hi`hi`, hôm chị up cái ảnh lên, e về thấy có 1 cành có mấy cái rễ bé tí xíu ở thân, e cắt luôn đem giâm, giờ em í đã ra thêm 2 nhánh mới rồi. hi`, Em cám ơn chị nhiều nha.:Rose:
@Chị Loa kèn: thích em này hông mai e mang tặng lun. e lại đang cắt thêm cành nữa để giâm rùi.
Thành viên sau cảm ơn "tieu-may" vì bài viết hữu ích:
tuyen-virgo (08/11/2010)
Thành viên sau cảm ơn "lilyofthevalley" vì bài viết hữu ích:
loakenthangmuoimot (05/11/2010)
Thành viên sau cảm ơn "QKMom" vì bài viết hữu ích:
tieu-may (05/11/2010)
Thành viên sau cảm ơn "rot_rose" vì bài viết hữu ích:
tieu-may (05/11/2010)


rooling:


