• Diễn đàn Webtretho hoạt động tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Chrome và IE7.0 trở lên. Mong thành viên thông cảm và nâng cấp trình duyệt lên bản cao hơn.
Ðề tài đã khoá
Trang 52/100
đầuđầu ... 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... cuốicuối
kết quả từ 766 tới 780 trên 1491

Ðề tài: Phômai tươi cho bé (Phần 6)

  1. #766
    Tiyeu is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    13/09/2008
    Bài gởi
    20
    Cám ơn
    2
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)

    Trích Nguyên văn bởi Mẹ mèo bông View Post
    Ở Gia lâm thì lấy sữa của em Dự đi: 097 306 3765
    @ mẹ mèo bông, mẹ nó còn mua sữa tươi của em Dự nữa không thế?. Hình như em ấy thay đổi số điện thoại rồi thì phải vì mình liên hệ mãi không được. Mẹ nó hoặc các mẹ khác biết số điện thoại mới của em Dự thì cho mình xin nhé. Mấy tuần nay làm phoma tươi toàn phải mua sữa tươi Vinamil thôi. Thanks mẹ mèo bông và các mẹ trước nhe!.

  2. #767
    Mẹ mèo bông is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    17/02/2005
    Tên bé
    Mèo
    Ngày sinh
    2000
    Tên bé
    Bông
    Ngày sinh
    2003
    Bài gởi
    1,778
    Cám ơn
    162
    Được cám ơn 100 lần trong 69 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)

    Trích Nguyên văn bởi Tiyeu View Post
    @ mẹ mèo bông, mẹ nó còn mua sữa tươi của em Dự nữa không thế?. Hình như em ấy thay đổi số điện thoại rồi thì phải vì mình liên hệ mãi không được. Mẹ nó hoặc các mẹ khác biết số điện thoại mới của em Dự thì cho mình xin nhé. Mấy tuần nay làm phoma tươi toàn phải mua sữa tươi Vinamil thôi. Thanks mẹ mèo bông và các mẹ trước nhe!.
    Mình vẫn lấy sữa em ấy nhưng lâu rồi không gọi điện. Hình như là em ấy đổi số hay sao đó, vì có hôm em ấy quên giao sữa mình gọi không được. Để tuần này mình hỏi lại số cho bạn.
    thay đổi nội dung bởi: Mẹ mèo bông, 30/03/2009 lúc 04:28 PM

  3. #768
    giadinhnhanhim's Avatar
    giadinhnhanhim is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    07/04/2008
    Tên bé
    Nguyễn Ngọc Hương Vân
    Ngày sinh
    15-03-2008
    Bài gởi
    206
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 71 lần trong 45 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)

    Mẹ Thuỷ ơi, chợ Bắc là ở đâu thế chị, sao em ứ nghe thấy bao giờ nhỉ. Mẹ Thuỷ lại tự do rồi, thiếu anh Cò nhà cũng vắng vẻ lắm ấy, chúc mừng mẹ Thuỷ tái xuất giang hồ nhé, hí hí.
    Chị Vũ Khúc, em là cứ theo tư duy chị siêng làm bánh Âu, mà phô mai tươi là món của bọn Âu, ai dè, hai bé nhà chị lại không được món phô mai tươi, vụ này phải phạt chị Vũ Khúc thôi, lại còn không ăn tẹo nào nữa chứ. Thế hoá ra là nhầm ạ, hic hic.

    Chị Freida và các mẹ, mấy hôm vừa rồi em bận quá, thế nên không vào nhà mình thường được. Hôm 15/3 con gái yêu đã tròn 1 tuổi rồi ạ. Hôm qua lại được đi sinh nhật đầu tiên cùng các bé, vui ơi là vui. Em cảm ơn chị Freida và cả nhà mình nhiều lắm ạ. Kể từ khi vào được nhà mình, em đã tự tin hơn và nuôi con gái ngoan ngoãn, thông minh, nhanh nhẹn và đặc biệt là chăm con với niềm hạnh phúc và vui vẻ. Nhờ có những lời chỉ bảo của các chị và các mẹ, nhím con mới được như ngày hôm nay. Cầu chúc cho tất cả các bé, đặc biệt là các bé nhà phô mai tươi sẽ xinh đẹp, cao lớn và giỏi giang.
    Em post mấy tấm hình nhân dịp sinh nhật con gái để chia vui cùng các chị và các mẹ.
    Chỉ số sắc đẹp của nhím con khi tròn 1 tuổi đây ạ: cao 82cm, nặng 11,5kg. Đi vững và chạy được. Nói chuyện suốt ngày. Thích làm điệu và hay cười làm duyên lắm lắm ạ.

    Nhím con cung xem các chị múa hát thật say sưa


    Làm điệu với thìa


    Ăn bánh kem của các cô chú ở WTT,


    Vừa ăn vừa liếc mắt làm duyên nè


    Con đứng tạo dáng trong công viên


    Em tèo chúc mừng SN bé nhím mà nhím sợ quá mẹ ơi.


    Con đi ô tô với bố nhím, vui quá là vui, hết cả buồn ngủ


    "Thiếu nữ"bên hồ cá

  4. #769
    jumjum's Avatar
    jumjum is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    03/07/2008
    Tên bé
    Trịnh Hà Anh
    Ngày sinh
    26/07/2008
    Bài gởi
    113
    Cám ơn
    15
    Được cám ơn 3 lần trong 3 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)

    các mẹ ơi, cái này là thế nào ạ, làm theo có dc ko?
    http://baohannv.multiply.com/journal/item/117/117
    "....pha sữa công thức như bình thường (tớ pha hơi nhiều sữa hơn một chút để béo hơn một tý). cho nấm kefir vào bình thường, đậy vải mùng lên, để đến khi nào thấy hơi đặc và có vị hơi chua thì cho con ăn được rồi. Bị có bọt và có mùi rượu là do bạn rửa nấm kefir không kỹ. Sau mỗi lần được kefir rồi thì bạn lọc rửa con nấm với nước đun sôi để nguội vài lần thì sẽ không bị mùi rượu nữa đâu.
    Nếu làm đúng cách như tớ chỉ thì con uống K từ sữa công thức cũng tương đối ngon, nếu K quá chua thì bạn có thể trộn thêm với sữa công thức đã pha cho con uống ngay, khi đã trộn sữa công thức pha thì không để lâu, kể cả để tủ lạnh. Trẻ dưới một tuổi không nên cho uống K từ sữa tươi...."

  5. #770
    giadinhnhanhim's Avatar
    giadinhnhanhim is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    07/04/2008
    Tên bé
    Nguyễn Ngọc Hương Vân
    Ngày sinh
    15-03-2008
    Bài gởi
    206
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 71 lần trong 45 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)

    @ mẹ myhani: À, bé nhà bạn hơn 8 tháng thì cũng đừng nên cho ăn sữa tươi vội, sợ bị bé dị ứng. Để qua 12 hãy cho ăn, cho yên tâm vì lúc ấy hệ tiêu hoá của con khá cứng rồi.
    Bạn có thể trộn với sữa công thức pha cũng được. 8 tháng là ăn được 60gr một ngày rồi. Khoảng 2 thìa cà phê phô mai với nửa muỗng sữa công thức pha nước ấm, cho vào lấy thìa đánh kỹ cho phô mai hết vón cục. theo mình như thế phô mai chả còn chua tí nào đâu vò sữa công thức cũng ngọt rồi.
    Nếu con chịu ăn, trộn với hoa quả xay cũng được ấy bạn. Không ăn chua có thể là do mình không tập cho bé ăn chua, mà những đồ ăn như: sữa chua, phô mai lại tốt cho bé. Bạn cứ từ từ tập con lại vị chua, con phải ăn sữa chua nữa mà (thiếu là không được đâu nhé). Mỗi ngày tăng lên một ít bé sẽ ăn chua tự nhiên như bé vốn thế. Cố gắng nha.
    thay đổi nội dung bởi: giadinhnhanhim, 30/03/2009 lúc 06:04 PM

  6. Những thành viên sau cám ơn giadinhnhanhim vì bài viết hữu ích:

    myhani (31/03/2009)

  7. #771
    VuKhuc's Avatar
    VuKhuc is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    01/11/2006
    Ngày sinh
    1/12/02
    Ngày sinh
    1/6/06
    Bài gởi
    1,159
    Cám ơn
    158
    Được cám ơn 235 lần trong 124 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)

    Trích Nguyên văn bởi Tiyeu View Post
    @ mẹ mèo bông, mẹ nó còn mua sữa tươi của em Dự nữa không thế?. Hình như em ấy thay đổi số điện thoại rồi thì phải vì mình liên hệ mãi không được. Mẹ nó hoặc các mẹ khác biết số điện thoại mới của em Dự thì cho mình xin nhé. Mấy tuần nay làm phoma tươi toàn phải mua sữa tươi Vinamil thôi. Thanks mẹ mèo bông và các mẹ trước nhe!.
    Số mới của em Dự này: 0167 259 4651, lại có cả số nhà nữa cơ 387 88 239 Em ấy mất sim cũ

    @giadinhnhim: con gái trộm vía yêu quá. Số đo của con 1 tuổi nhưng lại là niềm mơ ước bấy lâu của con gái gần 3 tuổi nhà này . Đấy, mẹ cứ làm phomai với bánh Âu nhưng bọn nó thi thoảng ăn tí gateau thôi, thế mới đau, còn cheesecake để phục vụ bố nó là chính.
    thay đổi nội dung bởi: VuKhuc, 30/03/2009 lúc 08:11 PM

  8. 2 thành viên cám ơn VuKhuc vì bài viết hữu ích:

    Mẹ mèo bông (31/03/2009), Tiyeu (31/03/2009)

  9. #772
    vochongbangtuoi's Avatar
    vochongbangtuoi is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    16/07/2007
    Tên bé
    Phạm Anh Khôi
    Ngày sinh
    22/08/07
    Bài gởi
    2,933
    Cám ơn
    165
    Được cám ơn 108 lần trong 98 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)

    Doanh Lê: eo, con gái tăng cân sướng thế.

    Mẹ Nhím: ngưỡng mộ em Nhím quá mẹ nó ơi.

    Bác Freida và các mẹ ơi: cấp cứu em với. Tình hình là sang đây lạnh quá, con bị viêm họng, ăn vào là trớ hết ra. Hôm nay mới đỡ. Đi khám BS bảo trớ cũng tốt. Kệ thôi.

    3 ngày nay là chỉ có tí cháo, tí sữa, tí hoa quả(nước cam), k sữa chua, k phomai gì hết. Con không ị được.

    Mà bên này thời tiết rất oái ăm. Trời thì nắng tưng bừng, nhưng mà lại vừa gió vừa lạnh. Con đi tắm nắng mà chỉ thòi đúng cái mặt ra. Em không biết phải tắm nắng cho cont hế nào nữa. Hôm nào nắng ấm 1 chút, con ra trời đủ, tối ngủ rất ngon. Còn đa phân là ngủ k ngon, đêm dậy khóc lóc ỉ ôi suốt cả đêm. Nhìn các mẹ ở VN cởi truồng tắm nắng cho con mà thèm khủng khiếp.

    Con tắm nắng mà quần áo đắp thế này mẹ cháu e không đủ nắng.

    Mời mọi người vào thăm blog nhà cháu xem cháu ăn đùi gà và hát http://vn.myblog.yahoo.com/lethihang_3004

  10. #773
    Lucky Luc's Avatar
    Lucky Luc is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    22/09/2007
    Bài gởi
    1,524
    Cám ơn
    70
    Được cám ơn 116 lần trong 111 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)

    Em nhím yêu quá! cân nặng cờnhn cả Lucky khi 1 tuổi, lúc đó bạn í mới được có khoảng 11kg thôi. Giờ hơn 2 tuổi được khoảng gần 13kg(mẹ ăn gian lên tí tẹo. Dạo này chê tuyệt đối sữa nấm và phô mai, tẩn sữa tươi thì ok....
    Chợ Bắc Qua tớ nhớ k nhầm là chợ Đồng Xuân mẹ nó ạ!

    Nhà vợ chồng bằng tuổi ơi! Kiểu này chắc ăn công viên ngủ công viênthooi ạ! Tranh thủ từng giay từng phút!

    Sì pam các mẹ tí, tớ k biết cách post hình, cho ảnh lên Flickr rồi, nhưng k biết cách share qua đây
    Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????

  11. #774
    Lucky Luc's Avatar
    Lucky Luc is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    22/09/2007
    Bài gởi
    1,524
    Cám ơn
    70
    Được cám ơn 116 lần trong 111 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)



    Em thử post ảnh bác nông dân che phômai nhà em xem có được k ạ!
    Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????

  12. #775
    VuKhuc's Avatar
    VuKhuc is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    01/11/2006
    Ngày sinh
    1/12/02
    Ngày sinh
    1/6/06
    Bài gởi
    1,159
    Cám ơn
    158
    Được cám ơn 235 lần trong 124 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)

    định up ảnh nào thế, ảnh này à



    Cái flickr này hơi lạ chứ photobucket hay picturetrail thì có 1 cái là image URL, em copy cái dòng có code [img] dán vào là được. Còn như trong cái flickr này thì click chuột phải vào ảnh, copy image location, sang bên WTT ấn vào biểu tượng "bỏ hình vào bài" rồi paste cái image location ấy vào là được.

  13. Những thành viên sau cám ơn VuKhuc vì bài viết hữu ích:

    Lucky Luc (30/03/2009)

  14. #776
    Lucky Luc's Avatar
    Lucky Luc is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    22/09/2007
    Bài gởi
    1,524
    Cám ơn
    70
    Được cám ơn 116 lần trong 111 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)

    Trích Nguyên văn bởi VuKhuc View Post
    định up ảnh nào thế, ảnh này à



    Cái flickr này hơi lạ chứ photobucket hay picturetrail thì có 1 cái là image URL, em copy cái dòng có code [img] dán vào là được. Còn như trong cái flickr này thì click chuột phải vào ảnh, copy image location, sang bên WTT ấn vào biểu tượng "bỏ hình vào bài" rồi paste cái image location ấy vào là được.
    ơ! Sao bác tài thế? Em hì hục từ nãy giò k làm gì được!!ha ha ha

    Tình hình là em định báo cáo hình ảnh bác nông dân bận rộn nhà em vói nắng ạ! K ngờ bác kiếm cái này chào hàng ngon quá! hihi... Sipam bác tí là em vừa kiếm được cái máy xay hom qua ở Takasimaya, dưng cơ mà lấy cai philip đa năng, trước trộn pho mai, ngày mai ngày mốt rỗi rãi quay ra làm bánh ợ!

    Vứi lại hôm nọ xã em lấy sữa chỗ Ngọc Khánh, k biết vì lí do gì, lấy lúc 11h, chiều 4h mang về đến TB thì sữa đông lại và chua, thế là bố nó đem đun nóng tách nước làm phô mai rồi nấu cháo, súp cho con! hơ hơ... chồng em đảm phết!
    thay đổi nội dung bởi: Lucky Luc, 30/03/2009 lúc 11:26 PM
    Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????

  15. #777
    Lucky Luc's Avatar
    Lucky Luc is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    22/09/2007
    Bài gởi
    1,524
    Cám ơn
    70
    Được cám ơn 116 lần trong 111 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)




    Bác nông dân chê phô mai nhà em đây ạ!
    Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????

  16. #778
    Bé xíu xiu's Avatar
    Bé xíu xiu is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    18/12/2008
    Tên bé
    Tí Nị
    Ngày sinh
    03/07/2008
    Bài gởi
    249
    Cám ơn
    614
    Được cám ơn 57 lần trong 47 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)

    hu hu hu .... Em là thành viên mới toe toe xin gia nhập nhà mình !
    12h khuya hôm qua em gõ lóc cóc đến tận 1h hơn một sớ dài loằng ngoằng mong nhờ chị Freida cứu bé nhà em với, tình hình bé ngày càng tong teo, 2 tháng liền không tăng cân, biểu đồ tăng trưởng bắt đầu đi ngang rùi, thế mà gởi lên tự dưng nó biến đâu mất tiêu ...hic
    Hôm nay vào thấy chị Freida vào mà tiếc đứt ruột í, tại vì mấy hôm nay em xì chét quá đi mất, chẳng còn bình tĩnh được nữa, cứ lẩn quẩn thế nào í .... hu
    Em tiếc quá không biết rõ topic này sớm hơn, các mẹ nhà phomai tươi đáng yêu quá chừng í, hồi bé em được 7 tháng em có mon men vào đây học cách làm phô mai tươi cho bé, sau 1 tuần ngâm cứu tới lui, kết quả : em chẳng biết phải làm như thế nào cả, nhất là cái con nấm í, chẳng biết lấy từ đâu nữa ( em dốt quá, các mẹ thông cảm nhé, bà ngoại bé có dặn em in ra cách làm bà xem cho, mai em sẽ in để bà ngâm cứu tiếp vậy)
    Hôm nay nhờ các mẹ tư vấn cho em mot số câu hỏi với ạ ( có ngô nghê thì các mẹ bỏ qua cho em nhé) còn cái sớ loằng ngoằng cụ thể kia ngày mai em sẽ gõ lại ạ !
    Bé nhà em vài ngày nữa tròn 9 tháng, Bé bú mẹ hoàn toàn đến 8 tháng, bé không chịu ti bình, mỗi lần ăn chỉ chừng 40-70ml là mẹ mừng hết lớn. Nếu trễ cữ ăn bé đói quá thì bé tu một hơi 90-120ml.
    1. Em tập cho bé ăn váng sữa, phô mai con sò, phô mai tươi (loại mua sẵn các hiệu Frais, Pacmuka, Gervais, Petit filous ...) từ hồi bé 7 tháng . Bé thích ngọt, mặn như phô mai con sò, váng sữa . Phô mai tươi chua chua, trái cây hơi chua chua đút vào miệng bé cứ ọe trước cái đã, em phải tập dần từng chút một. Bây giờ bé đã chịu ăn phô mai tươi loại nào không chua quá, có vị trái cây ngọt như đào chẳng hạn.
    Vậy một ngày bé chỉ ăn được 1 hủ phô mai tươi 60 g thôi phải không các mẹ? Còn phô mai con sò thì sao ạ? (Mấy hôm nay em cho bé ăn nhiều phô mai con sò mỗi ngày có lẽ vì thế mà bé bị táo )
    2. Nghe các mẹ nói bé lười ti sữa phải bổ sung thêm sữa cho con bằng sữa chua, cháo sữa, súp sữa. Em chưa biết cách làm sữa chua như các mẹ, vậy tạm thời em có thể cho con ăn sữa chua các loại bán trong siêu thị được không ạ? Mỗi ngày ăn được 100ml phải không các mẹ?
    3. Hồi bé nhỏ dưới 4,5 tháng em thuờng cởi hoặc vén áo bé lên, phơi bụng, lưng bé ra nắng sớm 6h30-8h chừng 15-30 phút. Sau này bé lớn em để nguyên cả quần cả áo phơi, mà nắng SG (ở sân thượng nhà em) chừng 7h trở đi gay gắt lắm, chừng 10' là bé đổ mồ hôi ướt đẫm cả đầu &mình . nên em đẩy xe cho bé đi tới lui trong hẻm trước nhà (dưới bầu trời, nhưng trong bóng đổ của căn nhà í, không nắng lắm) khoảng 8h30-9h30 chừng 30 phút.
    Phơi nắng vậy chưa đủ phải không các mẹ? Nắng giấc 9h có nên đẩy bé ra công viên chơi không, công viên nhà em chẳng có cái bóng cây nào cả, sợ nắng quá không?
    4. Lịch ăn của bé:
    7.0am: dậy, phơi nắng 10-15 phút, vệ sinh.
    8.0am: ti bình 40-90 ml thường là 40 ml, đợi lát bé chơi bé khát tu thêm 30ml nữa (tưởng nước)
    9.0 am: măm 1 hủ váng sữa, hoặc phô mai tươi 60g, uống nước trái cây
    9.30 am: ngủ chừng 30'-1h
    11.30am: cháo đạm rau (chừng 70 g cháo, 20 g đạm thịt cá tôm, 30 g rau củ) + tráng miệng trái cây
    1.0pm: tắm
    1.30 p.m: ti mẹ thêm (tầm 1h là bé đòi ti ngủ, nhưng ti xong thì quậy tưng chẳng chịu ngủ)
    2.0am: ngủ chừng 2h-3h
    4h30 / 5h30: ti bình 50-70ml , có khi măm xíu phô mai tươi
    7.0 pm: cháo đạm rau
    8.0 pm: tắm
    8.30pm: ti mẹ (tầm 8h là bé đòi tắm + ti +ngủ)
    9.30pm: ngủ
    Khuya bé ti mẹ 1,2 lần nữa (12h, 4h30). Thật ra em muốn tập cho bé ngủ liền mạch tới sáng, nhưng có lẽ bé thiếu canxi cứ lăn lộn suốt, thêm nữa em thấy ban ngày bé ti bình ít quá, sợ con không đủ sữa, đành chìu bé
    Bé em giờ ăn 2 bữa cháo / ngày.( Mẹ thay đổi món thường xuyên bé ăn hào hứng lắm, đến bữa là đợi mẹ cho măm nữa í) Nhưng bé bú bình ít quá, ti mẹ thì cũng chẳng nhiều. Vậy em nên giảm 1 bữa cháo thay bằng sữa hoặc bột sữa, cháo sữa phải không các mẹ?
    Mấy hôm nay em đuối quá, gõ lung tung xíu các mẹ thông cảm với nha.
    Thui em đi ngủ đây, mai lại vào xem lại, hic ...
    Mong các mẹ yêu quý giúp em !

  17. #779
    Lucky Luc's Avatar
    Lucky Luc is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    22/09/2007
    Bài gởi
    1,524
    Cám ơn
    70
    Được cám ơn 116 lần trong 111 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)

    @ Bé xíu xiu:

    1. Cố tập làm phômai và sữa chua,Chịu khó nghiên cứu cách làm trong chữ kí Mẹ Gâu, vẫn chưa làm được lại ra đây la nhe! nấm có thể xin được trong topic tặng nấm Kefir trong phần nhắn tin cho nhau bạn nhé! Nên dừng váng sữa mua sẵn lại vì nó không pahir là váng sữa thật mà lại rất béo. khó tiêu dẫn đến con lười ăn các bữa sau.
    2. Kiên trì tập con quen với vị chua của sữa chua và phô mai tươi, theo cảm nhận của mình thì tập vào giai dôạn này của con dễ hơn nhiều khi con lớn hơn, có chính kiến ăn uống rồi. Tuổi này 100ml sữa chua /ngày được rồi ( Mẹ nào kiểm tra giúp em định lượng vói ạ, e k nhớ rõ lắm).
    3. Phơi nắng: Nếu dậy sớm được như thế cho con cở truồng hoặc mạc xilip thôi, áo ngắn tay nhưng có yếm che ngực giữ ấm cho con, theo mình thì nên cho con xỏ tât chân nữa. Có thể thì cho con đi choicong viên và ngủ ngoài trời dưới tán cây có nắng lốm đốm. Tận dụng tối đa thời gian ngoài trời của con.
    4. Ăn: Cảm nhận dầu tiên là khoảng cách các bữa dày. Theo mình nên bỏ bữa 9h. Bữa tối học mẹ Siêm cho con ăn chay thôi. Nên tập cho bé tăng lượng ăn mỗi bữa nhưng giảm số lượng bữa ăn xuống. (Về ăn uống chắc tìm mẹ Siêm thôi) Ưu tiên sữa rồi mới đến cháo bạn nhé!

    Có một điều bạn đã nhận thấy: Con uống nhiều hơn khi khát, đói .....Tận dụng co hội này tập dãn bữa ăn...chờ đến khi bé đói sẽ ăn nhiều hơn, mẹ đỡ mất nhiều thòi gian cho con ăn, chới vói con nhiều hơn, con vui mẹ vui, con đói con ăn khoẻ!!

    Mình tạm thời giúp được bạn vậy thôi, chờ các chuyên gia khác bổ sung giúp em với ạ! Các bác ơi!

    Chịu khó nghiên cứu cách làm trong chữ kí Mẹ Gâu, vẫn chưa làm được lại ra đây la nhe!
    Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????

  18. Những thành viên sau cám ơn Lucky Luc vì bài viết hữu ích:

    Bé xíu xiu (31/03/2009)

  19. #780
    QuocMinh08's Avatar
    QuocMinh08 is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    02/12/2007
    Bài gởi
    286
    Cám ơn
    26
    Được cám ơn 4 lần trong 4 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)

    Chào các mẹ, em là thành viên cũ rồi, ngày nào em cũng vô nhà phô mai học hỏi kinh nghiệm nhưng em không dám hỏi vì nhà phô mai là nhà yêu sữa mà bé nhà em thì cực kỳ ghét sữa. Bé lười uống sữa từ lúc mới vừa sinh, nhớ lại lúc ở bịnh viện vợ chồng em lo lên lo xuống vì bé không chịu bú mẹ và bú bình thì không biết nuốt sữa... Từ nhở tới giờ cho bé ăn uống là chuyện khó khăn lắm, em cho bé ăn dặm từ lúc gần 6 tháng, hiện tại bé đã ăn thịt gà, bò, rau và trái cây ( em đang ở Canada, ở đây bs khuyên nên cho bé ăn thịt ngay từ khi bé vừa ăn dặm ). Khi ăn dặm bé cũng chịu ăn hơn uống sữa 1 chút ( chút xíu thôi ) em phải dụ dỗ lắm thì mới ăn được. Nhưng cũng may là bé lại chịu ăn sữa chua và phô mai, bé không thích vị ngọt chỉ thích chua thôi, hình như càng chua càng thích.

    Bé nhà em hiện tại đang bị viêm tai nên phải uống khánng sinh, bé đang bị tiêu chảy và đi phân sống. Ở nơi em ở bs không cho dùng men tiêu hóa chỉ khuyên là cho bé ăn thiệt nhiều sữa chua.
    Em vẫn chưa kiếm được con nấm để mua nên mua sữa chua Kefir ở siêu thị về cho bé ăn, bé không thích lắm vì nó không chua bằng sữa chua thông thường. Các mẹ có cách nào làm cho sữa chua chua hơn 1 chút thì xin chỉ em với. Em đang vội vì bé đang quấy nên chỉ xin ý kiến các mẹ bao nhiêu đó, khi nào rảnh em sẽ xin ý kiến các mẹ nhiều hơn, vì em luôn có cảm giác những gì em làm cho bé là không đúng.
    Cám ơn các mẹ nhiều.
    Chúc cả nhà 1 ngày vui vẽ.

    (Bé nhà em đã đưọc 7 tháng, cái chữ ký bị sai nhưng em chưa sửa )

Quyền Sử Dụng

  • Bạn không được quyền gửi bài mới
  • Bạn ko thể gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi đính kèm
  • Bạn không được quyền sửa bài