-
17/03/2009 09:46 AM #631
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)
Quynhanh_t có em bé bằng tháng với Siêm, àh, thua Siêm nửa tháng. Em bé nhà ấy chỉ số thế nào rồi.
Siêm đợt vừa rồi viêm lợi rồi táo chả tăng cân mấy gì cả
. Ăn thì vãn ăn nên cứ kiên nhẫn mà...chờ con lớn chứ chả biết phải giục con thế nào
) , đúng là chỉ được cái lắm mồm.
Vẫn có nhưng bé lừoi ăn kiểu đột xuất thế đó ấy, rồi nó lại ăn lại. Thì mẹ vẫn phải thử tất cả các cách thôi. Con ấy có thích làm thức ăn thành khuôn hay miếng cầm cắn ăn khônhg, ví dụ như trứng rán miếng, hoặc là khoai tây nghiền viên rán ấy.
-
17/03/2009 09:59 AM #632
Đã bị khóa
- Tham gia ngày
- 18/12/2006
- Tên bé
- Bùi Lại Trúc Anh ( Chích Bông)
- Ngày sinh
- 07/08/2008
- Bài gởi
- 2,646
- Cám ơn
- 464
- Được cám ơn 440 lần trong 295 bài
-
17/03/2009 10:05 AM #633
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)
QA nhà tớ thuộc cái thể loại chả thích cái gì sất. Đại loại tháng có 30 ngày thì nàng ấy ăn ngon độ khoảng 5-7 bữa còn lại thì mỗi bữa khoảng mươi thìa (kêu ca thế chú trộm vía từ đợt chăm vào nhà phomai tươi con cũng đỡ hơn nhiều rôi). Cái kiểu một bữa nấu cho con ba - bốn món mà con ăn mỗi thứ 1-2 thìa là bình thường. Sữa cũng ít, có đợt ăn SC và phomai tươi tốt mấy hôm nay chắc lại chán. Mẹ cũng chả làm thế nào được, chả dám cân đo con nữa. Chỉ đo sự lớn của con bằng việc con vui, con đi, con chạy, con nói, con hiểu mọi việc hơn thôi. Thật sự là tớ khâm phục nết ăn của bạn Siêm lắm lắm ấy!
-
Những thành viên sau cám ơn quynhanh_t vì bài viết hữu ích:
Freida (22/03/2009)
-
17/03/2009 10:05 AM #634
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)
Chào cả nhà! lâu quá mới về nhà lại đây. Đợt vừa rồi cu cậu bị sốt phát ban nên lại bị sụt ký cả 3 tháng nay cứ di động ở 10,3 - 10,5kg chưa vượt qua được 10,5kg. Tình hình là hôm nay cu cậu hở tí là tót ra đường chơi, việc uống sữa mẹ cháu chưa bao giờ vui như hôm nay. Mấy đợt trước con chẳng chịu bú nay mẹ cháu mua bình uống có ống hút về thế là con tự cầm bình vừa đi lang thang trong nhà vừa uống vừa khà ( giống như người ta nhậu khà ý ) thế mà mỗi lần cũng hết được 180ml - 200ml ngày 3 bình chưa kể bú mẹ. Tình hình con ăn sữa và phô mai trộn hoa quả tốt nên hôm qua mẹ tự tin cho con đọ chiều cao với con hàng xóm ( hơn 2 tuổi ) thì con cao hơn và giành banh với con họ cũng ác liệt hơn. Cám ơn nhà phô mai nhiều ( chẳng lấy được bông hoa nào hết trơn )
-
Những thành viên sau cám ơn megiangcoi vì bài viết hữu ích:
Freida (22/03/2009)
-
17/03/2009 10:38 AM #635
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)
Chị ơi tư vấn dùm em lịch ăn của con em ạ.
Con em con gái. Vừa tròn mười tháng. Cân nặng lúc 9 tháng được 9kg. Giờ em chưa cân lại nhưng có tăng chắc vài lạng.
Lịch ăn ngủ của cháu như sau:
8h ngủ dậy: Bú mẹ
9h30: 1 chén cháo rau + thịt ( cá, bò, lợn, gà.... ) + dầu ăn. Thỉnh thoảng em cho một góc phô mai nhỏ. Khoảng 150ml
10h30: Bú mẹ
12h đi ngủ. Trước khi đi ngủ một hũ phô mai sữa chua 50g ( em mua sẵn)
15h chiều dậy: 50g sữa chua hoặc 1 chén nhỏ hoa quả dầm ( bơ + xoài )
16h30: Bú mẹ
17h30: 1 chén cháo rau + thịt ( cá, bò, lợn, gà.... ) + dầu ăn. Thỉnh thoảng em cho một góc phô mai nhỏ. Khoảng 150ml
Từ đó cho đến tối cháu bú mẹ hoàn toàn, có thể ăn thêm chút ít hoa quả.
Trước khi đi ngủ cách ngày ăn một váng sữa. Cháu đi ngủ lúc 9h tối và thức dậy vào 8-9h sáng hôm sau.
Con em không bú sữa công thức dù thực sự là em rất muốn cháu ăn thêm sữa. Nhưng hiện tại do sữa của em vẫn đủ cho con và công việc cố gắng thu xếp được nên cháu hiện vẫn đang bú mẹ. Số lượng vì thế em ko đếm được. Nhưng trộm vía cháu cũng chịu khó bú.
Chị xem dùm lịch ăn và ngủ của con em thế này được chưa ạ? Có cần điều chỉnh gì thêm không ạ?
Em cảm ơn
-
17/03/2009 10:40 AM #636
-
17/03/2009 10:44 AM #637
-
17/03/2009 11:19 AM #638
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)
Cảm ơn chị đã chia sẻ với em! Xét về mặt vận động thì em thấy con còn quá nghịch ấy, dù ở nhà thì cũng không lúc nào ngồi yên, không chịu ngồi, chỉ thích đứng và với các đồ vật để nghịch, rồi đứng nhưng cứ nhún cả 2 chân nên nhảy, bắt dẫn đi dù chưa biết đi, con được 8 tháng, chỉ được cái là tươi, hay cười. Từ ngày vào nhà phômai, cũng học tập các mẹ cho con phơi nắng, cho con khí trời, nhưng em không hay ở nhà, chỉ nhắc ông bà cho cháu phơi nắng khoảng 9 h sáng thôi, và hôm nào có nắng là đều thấy ông bà kể cho đi phơi nắng rồi, ở xung quanh nhà thôi, không đi được công viên, chỉ có chủ nhật mẹ ở nhà thỉnh thoảng dẫn sang công viên, đi chơi vườn bách thú. Tháng đầu tiên con cũng bị rụng tóc hình vành khăn, dấu hiệu bị thiếu D, nhưng bây giờ thì hết rồi. Nói chung em nghĩ chắc chắn con đủ thời gian để nghịch và tiêu hao năng lượng rồi, cũng có nắng rồi, nhưng chẳng hiểu sao vẫn lười ăn thế. Mà tối hôm qua em thấy đầu con hơi nóng, rồi đêm tự nhiên ngạt mũi, ngậm ti mẹ là không thở được, mẹ phải bế dậy cho dễ thở, rồi lừa để xịt nước muối, con khóc ầm ĩ. Sáng nay thấy húng hắng ho và hắt hơi mũi sổ dài, nhưng mẹ vẫn phải đi làm. Hay tại con có biểu hiện ốm mà lười ăn hơn? Con mọc 2 răng hàm dưới rồi, còn hàm trên hình như hơi sưng, mà đã mấy lần thấy con lười ăn hơn bình thường thì em nghĩ chắc sắp mọc 2 cái răng đó, nhưng lười ăn đến mấy lần rồi mà răng vẫn chưa thấy đâu. Sữa thì hiện tại em vẫn dùng Meiji, con thì chưa bao giờ thích uống sữa, cho ăn bột dễ hơn, không biết bú bình phải ăn bằng thìa, mà con phải ăn thêm sữa này từ lúc 3,5 tháng vì em đi làm sớm. Về hoa quả trộn sữa chua, thú thật là em chưa làm được cho con, trước đây chỉ nghiền bơ rồi cho ít sữa CT + phômai tươi, nhưng con có vẻ không thích, em ăn thử cũng thấy chán lắm. Còn lại lúc em có thời gian ở nhà thì lại không phải giờ con có thể ăn hoa quả, xay trộn để lâu thì sợ biến chất, nên vẫn chưa thực hiện. Chị xem nên làm thế nào, giúp em với, chỉ giúp em cả cách làm kết hợp mấy món sữa chua, phô mai, hoa quả ngon miệng chị nhé! Hy vọng con sẽ có thể giúp con ăn ngon miệng hơn.
-
17/03/2009 11:24 AM #639
-
17/03/2009 12:23 PM #640
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)
Bạn ơi, cái này là lỗi của mẹ nè.
Ngoài những vấn đề mẹ Siêm nói, bạn nên cho bé đi khám miệng xem bé có bị nấm trong miệng hay không? Miệng đau con sẽ không muốn ăn. Mẹ nhớ chịu khó dùng nước muối hoặc nước ấm rơ miệng và lưỡi cho con hàng ngày nhé. Ăn xong phải cho con tráng miệng bằng nước ấm cho sạch miệng.
Bé không ăn 7 ngày là chuyện bình thường, nhưng chúng ta nên loại trừ những nguyên nhân mà nếu để lâu có thể không tốt cho bé.
-
17/03/2009 12:38 PM #641
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)
Thế bé ốm rùi, sao mẹ cứ bảo con khoẻ. Bé chán ăn chắc có lý do mà.
Còn các món làm từ phomai tươi hay sữa chua, hay nói túm lại là sinh tố thì không có gì khó đâu bạn.
Bạn dùng hũ Hipp bỏ vaò đấy 60gr phomai (ở nhà mình chia thành hũ hết), xoài + chuối, xoài + bơ, bơ + chuối, dâu xay....bạn gọt vỏ sạch sẽ, bỏ trong hộp nhựa thành một khẩu phần ăn của bé. Đến giờ bé ăn (mình giả sử là 11g) thì bạn nhờ ông bà bỏ phomai trong hũ + trái cây xay với nhau, là thành hỗn hợp sinh tố cho bé rối.
Bé nhà mình thích ăn chua, nên mình hay cho thêm sữa nấm hoặc 50ml sữa chua vào bát sinh tố nữa.
Mong giúp được bạn.
-
17/03/2009 02:17 PM #642
Thành viên
- Tham gia ngày
- 15/10/2008
- Bài gởi
- 39
- Cám ơn
- 7
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
Ðề: Giúp em cách làm phomai tươi với
Ah, mình thì làm thế này:
Sau khi cho men vào sữa tươi, mình chia 2 phần: 1 phần để làm sữa chua ( có thể cho thêm đường nếu muốn ngọt), 1 phần để làm phomai. Cho cả 2 cốc này vào ủ. Sau khoảng 6 tiếng thì đông, mình cho cốc sữa chua vào tủ lạnh.
Còn phần sữa để làm phomai thì mình ủ thêm khoảng 2 tiếng nữa cho tách nước. Cho phần này ra lọc để ra phomai tươi.
Chúc bạn thành công!
-
17/03/2009 03:17 PM #643
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)
Giống hệt Lucky cái giai đoạn khoảng từ 16 đến 24 tháng.Bố bảo mẹ phải chuẩn bị cho con 50 món 1 bữa, mỗi món ăn 1 miếng sẽ no! Giờ ở với bà có buổi sáng chỉ uớng khaong 200-250 sữa nhịn đến trưa ăn 1 bát cháo, chiều làm cốc sữa, tối bát cơm,trước khi ngủ làm cỗ sữa nữa. Cũng có hôm ăn gấp đôi như thế và thêm "vài" quả chuối. Có ngày chỉ bằng 1/3 chỗ đó! Nhưng túm lại là con lớn trên 2 tuổi thì mẹ và con nhàn đi rất nhiều về vụ ăn uống! Con biết đòi thứ con muốn, và hợp tác với mẹ hơn rất nhiều. Có thể thấy bé có nết ăn như Siêm là hơi bị hiếm trong nhà phômai đấy! Các mẹ kiên trì, và "nghe" con tí thôi ạ!
Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????
-
Những thành viên sau cám ơn Lucky Luc vì bài viết hữu ích:
quynhanh_t (17/03/2009)
-
17/03/2009 03:30 PM #644
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)
giúp em với !! em muốn làm phomai tươi ko chua để cho vào cháo và những loại trái cây đã chua sẵn rồi mà làm kiểu gì pho mai vẫn có vị chua, làm i như cách mẹ fedia ( thời gian và nhiệt độ em canh chuẩn), rồi làm cách ủ nước nóng già ...cách gì cũng thành pho mai chua ( dù chua ít ) làm sao để ra pho mai ko chua như pho mai miếng bán sẵn ạ??
em muốn thành lập group cùng hoạt động BDS cả 2 miền, ai quan tâm thì pm em nhé! thanks
ngọc 0903333281. yahoo : gaubongbach
-
17/03/2009 04:07 PM #645




































