-
27/02/2009 10:36 PM #376
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)
Mẹ bé EuAn ơi. Con bón thì mẹ sốt ruột thật đấy, nhưng mà chính sự lo lắng của chị sẽ làm ảnh hưởng đến bé, bé gần 1 tuổi nên bé cảm nhận được hết đấy, chị phải cố gắng thoải mái lên để con có tinh thần ị chứ, hi hi.
Ở trên, mình đã xác định bé bón là do lượng ăn của con không đủ. Tầm này, cháo mỗi lần phải 150ml trở lên, sữa cũng thế. Nhưng EuAn vừa ốm dậy nên con chỉ ăn vài thìa, sẵn thêm trong người mệt mỏi thì con không muốn ăn, ăn vào con cũng khó tiêu (vì mệt mà) nên dẫn đến bón. Do vậy, phải giúp con từ từ. Khi nào con ăn và uống sữa đạt lượng bình thường công với hệ men tiêu hoá đã ổn định lại thì con sẽ ị ngoan. Chị đưng xì trét nhiều quá, uống thật nhiều nước và ăn canh nóng (canh mướp, canh đu đủ, canh móng giò hầm...) chỉ 1, 2 ngày là sữa sẽ về nhiều. Quan trọng là phải thoải mái tinh thần cơ, thế để giúp con đủ sữa. Như chị F nói, sữa mẹ luôn luôn tốt.
Kem bôi thì phải vài hôm mới có tác dụng chị ạ, không khỏi ngay được đâu. Nhưng nếu chị bôi từ 3 hôm trở lên mà không đỡ thì nên bồng bé đi bác sĩ, có thể bé bị bệnh gì đó mà nhiều khi mình cứ nghĩ là trắng lưỡi.
Mẹ Siêm nói đu đủ là cho mẹ ấy. Em cũng thấy như vậy, chỉ cần em siêng ăn đu đủ thì nhím con sẽ out put rất đẹp, vàng óng, mềm mịn mới hay chứ. Nhưng đấy là với điều kiện bé bú mẹ nhiều cơ. Chứ nhấm nháp tí chút thì chả ăn thua.thay đổi nội dung bởi: giadinhnhanhim, 27/02/2009 lúc 10:41 PM
-
27/02/2009 11:18 PM #377
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)
Các mẹ ơi, hôm nay em thanh trùng sữa lần đầu tiên, cảm ơn mẹ Freida và các mẹ nhiều lắm, nhờ nhà phomai tươi mà em học thêm được bao thứ
.
Cho em hỏi em thanh trùng mà không vớt váng nổi lên có được không ạ? Em đổ tất vào chai và cất vào tủ lạnh luôn, mà lớp váng của em cũng mỏng lắm không biết do sữa của em kém hay em thanh trùng siêu đẳng nữa
.
Trong món "phômai tươi với bí đỏ" của mẹ Freida có cho mật ong, không biết tỉ lệ mật ong thế nào các chị nhir, mai thứ 7 em được nghỉ nên định bày làm cho con gái ăn
.
Các chị lại giúp em với ạ.
Chúc nhà Phomai tươi cuối tuần vui vẻ

<a href="http://lilypie.com/"><img src="http://lilypie.com/pic/2009/08/20/scqi.jpg" width="100" height="80" border="0" alt="Lilypie - Personal picture" /><img src="http://lb2f.lilypie.com/J7V9p7.png" width="400" height="80" border="0" alt="Lilypie Second Birthday tickers" /></a>
-
28/02/2009 07:23 AM #378
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)
@
Mẹ Cò đi trại tập trung à? trong giấy triệu tập có ghi lý do?, ráng học tập tốt lao động tốt rồi về nghen. Trong đó có sữa và phômai tươi không? (Em yêu anh Admin)
@ me-cu-ty, bạn hỏi gì?
@ me nana: mình cảm nhận được mẹ và con đều dễ thương
.
@ giadinhnhanhim: con sắp 1 tuổi, con biết nhiều, mọi cái mới bắt đầu thôi. Con gái yêu lắm. Mình nhớ lần đầu tiên con gái cầm cốc thuỷ tinh uống sữa, uống xong con liệng xuống nền, choang. Ba mẹ quét dọn con nhìn ngạc nhiên lắm. Lần sau thì con vô tình làm bể. Ba mẹ vẫn dọn, và từ đó trở đi con không bao giờ làm bể. Bây giờ con "phụ trách" rửa ly cốc chén, chưa thấy con đập cái gì, con rất cẩn thận. Có thể bị bể, không sao cả, vì mua lại được, nhưng có cái bể không mua lại được, đó là thông điệp mình dạy con. Cũng con gái và con trai khi vào lớp 1, cái con không dùng là cục gôm. Con có thể viết xấu hay đẹp, đúng hay sai nhưng không được dùng gôm gôm đi lỗi. Mình chấp nhận con điểm không phải 10 để con có điểm 10 về sau này.
@ Bong&tit: mình cảm nhận mình hiểu được bạn. Con gái dạng dị ứng do di truyền đó bạn (hỏi lại nhà nội ngoại), bôi thuốc thôi (để con đỡ ngứa). Ăn uống của con chý ý hơn vì con nhạy lắm. Những em bé như thế này thời gian nhỏ nuôi cực lắm, lớn đỡ hơn. Chủ yếu con dị ứng với môi trường và một số thức ăn. Áo quần của con phải ủi, phòng ốc chăn màn của con...Nói chung phải tìm được nguyên nhân dị ứng để tránh cho con, đó là "gốc". Cho con lượng sữa đủ, sữa chua, sữa giúp con thải loại độc tố ra khỏi cơ thể.
Trong đa phần con dị ứng nước, xà bông...kế đó là thức ăn. Do lỗi ở di truyền của con.
Con là quan trọng, vì chúng mà mẹ đi qua được nhiều cửa ải lắm. Con người với con người không sao đâu bạn. Mình hay la MC lắm
trước đây bà hay la mình, quan hệ MC-ND là 1 quan hệ có hậu, nghe lời mình đi. Má chồng mình giờ đòi sống với mình, ND mà trước đây bà không muốn ba sắp nhỏ lấy mình...và nhiều chuyện đau đầu. Các con mình là sản phẩm của mình vì vậy bà thay đổi nhận thức về mình. Mình với bà mâu thuẫn nhưng chưa lúc nào mình dạy các con chống lại bà, mình luôn dạy các con yêu thương chăm sóc bà. Con gái lớn sau này lờ mờ hiểu, con nói rằng, tính cách của mẹ giống bà nội, mình nói ừ vì giống nhau nên va chạm nhiều với nhau thôi con. Trên hết trước hết là tình cảm yêu thương huyết thống dòng tộc ở bà rất lớn.
Vui lên nghen bạn. MC giờ sống với mình (bà sống với VC anh cả trước đây) mình dạy bà uống sữa tươi, nhỏ em dâu rất yên tâm khi bà sống với mình và với sữa, bà già rồi ăn uống đâu nhiều, mình luôn động viên bà uống sữa, dạy bà ăn phômai tươi nữa, bà kêu no quá với món này. Tối qua bà bực mình thằng cháu rể cằn nhằn mình "cự" bà, xã nhéo chân mình mấy lần
. Kết cuộc bà đi uống cốc sữa nóng rồi đi ngủ, trước khi lên giường vẫn cằn nhằn
.
@ Lucky Luc: Con lớn theo con và ăn theo con thôi, vui và được yêu thương là món giúp con lớn lên vững chắc. Đừng lo lắng. Sữa cứ duy trì vậy đều, sẽ đến lúc con cần nhiều con sẽ tăng. Có bà là nhất quả đất nhé để mẹ còn học hành tiến bộ. Cân ký vậy cũng được rồi. Có nhớ con không
@ alo
Trình IT của mình thải loại chứ không cần xét lạiTrình IT phải xem xét lại (Hu hu).
Em toàn làm pho mai cho con bằng sữa Mộc Châu không đường. Loại trong hộp nhỏ nhỏ ý. Mỗi lần làm là 5 hộp. Con ăn trong khoảng 3 ngày. Cứ thế gối đầu. Tự dưng hôm nay muốn hỏi bác, nếu làm như thế lâu dài, có được không bác?....Được, mẹ alo tuy "vụng" nhưng được cái rất sáng dạ và nhiều sáng kiến
. Nói chung ăn trong vòng 1 tuần là ổn với tủ lạnh gia đình 4-6 độ C. Cho vào lọ đậy nắp nhé.
Alo mấy hôm nay bị ho. Không sổ mũi, chỉ ho thôi. Thấy thương lắm. Đang chữa trị bằng thảo dược bác ạ. NHưng chỉ có bữa sáng là hơi chày bửa tí thôi, còn các bữa khác trong ngày vẫn chén đều.....Đồng hồ sinh học của con thay đổi, ngon miệng của con dịch chuyển về chiều, theo con thôi, đừng ép con. Bạn thử để ý, những lý do con không ăn bữa trước thì chiều con có lý do để ăn tất tần tật khẩu phần trong ngày theo mong muốn của mẹ đấy. Bạn sẽ rất ngạc nhiên.
Hôm nọ đến nhà bác sỹ nghe tim phổi, đo chiều dài đuợc 90 cm. Mấy ngày nữa là tròn 27 tháng. So với nhiều bạn cao tới 93, 94 cm, Alo thuộc diện phình phường. Nhưng mẹ cháu cũng chẳng lo mấy.
.

@ nhoc me: bạn thấy con ăn uống đủ thì không cần bổ sung Vitamin. Nếu bạn thấy con kém ngon miệng, giấc ngủ không sâu thì nên bổ sung cho con liều phòng. Nếu bạn thấy con hay ốm tức khả năng đều kháng của con giảm, phải bổ sung. Không có nguyên tắc chung cho tất cả các bé đâu bạn. Khuyên thì mình khuyên là nên.
(Mình tạm dừng, hôm nay đọc tiếp xem có ý kiến chưa được ý kiến không?)Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
-
2 thành viên cám ơn Freida vì bài viết hữu ích:
Bong&tit (01/03/2009), giadinhnhanhim (28/02/2009)
-
28/02/2009 10:04 AM #379
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)
Chị Freida !
Hôm qua Bôí đã uống được 180ml sữa tươi 1 ngày , như thế quả là thành công đối với em, mặc dù con uống bằng cốc và bằng thìa thôi, con ghét bình .Buổi tối con còn ăn đựoc khoảng 70ml sữa chua nữa .
Chị ơi cho em hỏi , tuổi con đã ăn đựoc sữa chua vinamil họ làm sẵn chưa chị, hoặc là sữa chua mẹ làm nhưng bỏ đường ấy , vì con ghét ăn kg đường lắm , mặc dù uống sữa tươi không đường thì OK nhưng mà sữa chua kg đường con kg thích .thay đổi nội dung bởi: Trái ớt dễ thương, 28/02/2009 lúc 10:04 AM
-
28/02/2009 10:19 AM #380
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)
Mẹ Bong&tit ui, tình hình là cái tủ lạnh nhà mình chật cứng, ko thể tách nước trong ý được rùi, hôm nọ em treo sản phẩm tách nước ở chỗ thoáng , trời tối mát lắm nên chắc ko phải do tách nước lâu. Mà hình phomai của em chua ngay từ công đoạn ủ sữa chua á, vì lúc ủ sữa xong em nếm thử thấy cũng chua lắm, lúc em tách nước xong vị chua vẫn như lúc ủ sũa chua, vậy em có nên giảm lượng men chua ban đầu ko ạ ?
Mẹ nó bảo em bỏ qua công đoạn ngâm nước sôi em thấy cũng ok nhưng khi lọc tách nước thì nước ra nhiều lắm, giảm thời gian tách nước lại mà nước cứ chảy toong toong hoài, làm sao giờ hả mẹ nó ?
Các mẹ chỉ dùm em cách trộn cái hộp phomai chua lè của em sao cho ngon ngon với ạ, em chưa dám đụng tới, thấy chua quá sợ măm vào ... gặp Tào Tháo chít !
thay đổi nội dung bởi: be_iu, 28/02/2009 lúc 10:31 AM

-
28/02/2009 10:28 AM #381
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)
"@ Freida:
@ Lucky Luc: Con lớn theo con và ăn theo con thôi, vui và được yêu thương là món giúp con lớn lên vững chắc. Đừng lo lắng. Sữa cứ duy trì vậy đều, sẽ đến lúc con cần nhiều con sẽ tăng. Có bà là nhất quả đất nhé để mẹ còn học hành tiến bộ. Cân ký vậy cũng được rồi. Có nhớ con không "
Bác ơi bây lâu nay em không dám nhắc đến cụm từ này vì sợ " phạm húy" Giờ nghe bác hỏi em ngồi khóc tu tu... bên ngoài chạy vào hỏi tựởng bị sao?!!
Alô thăm con thì con nhắc "mẹ uống thuốc đi, không ho bác sĩ khám trong mồm đấy!" Phô mai và sữa chua 2 hôm nay hô hào thì ngày nào cũng có dù ít, mỗi tội chỉ có sữa Vinamilk chứ k có sữa con bò hoặc loại khác.
Cứ thấy bác là em lại yên tâm và vựng dạ tiến tiếp rồi! Cố gắng một vài năm nữa sinh thêm bé gái nữa để làm Phô mai tươi ạ!
Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????
-
28/02/2009 10:31 AM #382
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)
Chua quá thì mẹ nó trộng thêm quả gì ngọt như xoài, vv họac trộn thêm mứt dẻo, mật ong. Hoặc trộn hỗn hợp thế này: sữa tươi + phô mai +( mứt or quả, mật ong, ) thêm tí váng sữa. Chẹp chẹp, thế thôi chén cũng ổn phết đấy ạ!
Cái thơi fgian tách nước thì chắc phải để thêm cho đến khi hết thôi! Tủ lạnh ưu tiên sữa và phô mai đi! Rau củ quả chả cần tích nhiều thế làm gì!thay đổi nội dung bởi: Lucky Luc, 28/02/2009 lúc 10:32 AM
Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????
-
Những thành viên sau cám ơn Lucky Luc vì bài viết hữu ích:
be_iu (01/03/2009)
-
28/02/2009 10:48 AM #383
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)
Chị Freida thân mến, thật vui vì có chị, thật vui vì những băn khoăn trăn trở khi nuôi con là có chị ở bên và giúp đỡ. Con gái mỗi ngày mỗi lớn và có cá tính riêng, điều đó thật tuyệt vời. Chị VitaminC dạo này không vào mạng được vì bà vú nuôi Pepsi nghỉ, không có ai trông chị ấy phải nghỉ nhà trông P từ trước tết tới giờ. Máy tính ở nhà hỏng, chồng đi công tác xa, thương lăm. Không biết bữa nay anh đã về chưa. Pepsi giờ uống sữa tươi và lên được 8 lạng rồi chị ạ. Sắp thành chàng trai cao lớn nhà phômai rồi, hi hi
-
28/02/2009 12:57 PM #384
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)
Trên lọ mận ko ghi la bé nên uong bao nhiêu ở tháng bn. Có điều la 1 lọ uống trong 1 ngày. Tức là nếu con uông vào 10h sáng hôm nay thi 10h sáng hôm sau uông tiếp nửa lọ còn lại được.'
Vì bé còn bé nên mẹ cứ từ từ thử cho con. Đầu tiên cho con 1/3 lọ, con ko bị đi ngoài, mà vẫn táo thì tăng dần lên. Với Siêm là ngày 1 lọ. Và pha bn nước thì cũng là mẹ tự nếm cho hợp khẩu vị với con. Siêm ăn chua cục giỏi nên chỉ cần pha ít là cũng uong duoc, có bé ít ăn chua hơn pha loãng hơn.
Ngoài ra, có thể pha nó với sữa nấm và phomai tươi thành món dessert mà.
Muốn tập con bú bình, rình lúc con đói, và cố gắng để ba cho ăn, vì con se ko chịu bình khi mẹ thơm mùi sữa ở cạnh.
-
Những thành viên sau cám ơn Mit Siem vì bài viết hữu ích:
susu1811 (02/03/2009)
-
28/02/2009 11:08 PM #385
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)
mẹ cò ơi. cho em hỏi với. khi chi tập cho cò uống sữa như vậy thì có còn ti mẹ ko? con em vẫn đang ti mẹ ngày đủ 3 bữa luôn vậy có áp dụng đuợc ko chị. cám ơn chi nhé
Mẹ nào cần tìm thuê nhà ở KL thì em Giúp cho nhé GIÚP 100%
-
01/03/2009 03:10 PM #386
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)
Lâu lắm rồi mình với vào nhà Phomai tươi. Nhà mình lên tầng nhanh quá

>>Chị Freida: Chị ơi, em đang bầu bí uống sữa nấm có được không ạ?
>>Lucky Luc: Em chuyển công tác vào Tp. HCM à? Mà con trai yêu thế, dặn dò mẹ đâu ra đấy. Chị thấy chính ra lúc nhỏ con trai bám mẹ và tình cảm lắm. Bin nhà chị cũng thế, mẹ đi làm về muộn là cứ quấn quýt bên cạnh rồi bảo mẹ ăn nhiều vào cho khỏi ho
-
01/03/2009 04:13 PM #387
Thành viên
- Tham gia ngày
- 07/10/2008
- Bài gởi
- 469
- Cám ơn
- 21
- Được cám ơn 130 lần trong 91 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)
Các mẹ ơi, hôm qua em vừa đi xin được 1 suất nấm về ạ, em được biết là nếu không dùng thì có thể cho 1 ít sữa vào nấm và để ngăn đá tủ lạnh (hôm qua em xin về cũng thấy thế, chị ý cho em 1 túi bóng nhỏ đựng con nấm và 1 ít sữa, lúc về em có rửa qua con nấm bằng nước nguội nên thấy sữa chảy ra, còn lại con nấm). Các mẹ cho em hỏi mấy câu lấy kinh nghiệm vì em chưa làm vụ này bao j:
1/ Con nấm biết thế nào là sống hay bị die rồi ạ? Vì em đọc tài liệu làm sữa nấm thì sau 24h nấm sẽ ăn hết khoảng 200ml sữa, phải lọc để thay sữa mới, nhưng em để từ 12h trưa qua đến hiện tại thì sữa vẫn loãng y như mình đổ vào hôm qua, có mùi thơm thơm, em hơi dốc ngược xuống thì thấy một nửa lọ đông lại, nửa lọ trên sữa loãng. Em đang băn khoăn chẳng biết mình thực hiện đúng quy trình các mẹ chỉ, không biết nấm đã chết (vì lý do gì em cũng chưa biết, hic) hay do trời thay đổi thời tiết, trời lạnh -> nấm chưa ăn hết sữa nên sữa chưa đông được?
2/ Nếu chưa muốn nuôi tiếp, em nên bảo quản nấm thế nào là tốt nhất ạ?
Em cảm ơn mọi người rất nhiều,
-
01/03/2009 07:33 PM #388
-
01/03/2009 07:40 PM #389
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)
Ô!!! Chúc mừng bác chuẩn bị đón thành viên mới! Vụ sữa nấm cứ tiếp tục đi bác ơi! Thế đúng không hả bác Freida?

Con trai bám mẹ nhưng mẹ alo thì chả mặn nồng bằng bố gọi về đâu ạ?! Mẹ về thăm nó tỉnh bơ, bố về thăm nó nhảy chân sáo, hát hò cười nói cả ngày! Hức! ghen tị lắm cơ! Anh Bin có em chắc vui lắm đấy! Có làn Lucky tự dưng hỏi mẹ :"mẹ ơi, em bé của Lucky đâu ?"
Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????
-
Những thành viên sau cám ơn Lucky Luc vì bài viết hữu ích:
Me_beBin (03/03/2009)
-
01/03/2009 07:54 PM #390
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)
Mẹ Be Bin à, mình làm chuột bạch rồi. Bầu bí mà uống sữa nấm ổn cực kỳ
1./ Mẹ được cung cấp đầy đủ canxi, mà không lên cân như uống sữa bà bầu.
2./ Ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn.
3./ Không lên cân nhiều nên thân hình thon thả hơn, đi lại nhẹ nhàng hơn.
4./ Ít ốm vặt hơn.
5./ Bé con quen với sữa nấm từ trong bụng mẹ, sau này nuôi phomai dễ hơn.
.....
Cứ thế mà uống mẹ nó nhéMời các mẹ vào Blog nhà Bống Tít: http://blog.360.yahoo.com/blog-fEQYh...7yt.7tFaHaAOJ3
Hôm nay có bán than!
-
Những thành viên sau cám ơn Bong&tit vì bài viết hữu ích:
Me_beBin (03/03/2009)












