• Diễn đàn đã bổ sung quy định về spam, các thành viên vui lòng tham khảo quy định tại đây
Ðề tài đã khoá
Trang 12/100
đầuđầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 62 ... cuốicuối
kết quả từ 166 tới 180 trên 1491

Ðề tài: Phômai tươi cho bé (Phần 6)

  1. #166
    Meoluoi123 is offline Đã bị khóa
    Tham gia ngày
    05/11/2007
    Tên bé
    Hồ Quang Minh ( Bí danh ^^ :Tép)
    Ngày sinh
    17/7/2008
    Bài gởi
    4,360
    Cám ơn
    541
    Được cám ơn 474 lần trong 400 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)

    Trích Nguyên văn bởi thuydt03 View Post
    @mèo lười: thứ nhất tập lại uống sữa cho con, uống khi ngủ thế hại dạ dày lắm lắm... Thứ 2, bát bột to quá... Thứ ba, xem lại chuyện trớ của con, sinh lý hay bệnh lý...
    hix em nghĩ thằng nhà em trớ bệnh lý chị ạ , ngày nào cũng ọi ko ít thì nhiều ,bát bột em nấu đặc lại đc khoảng 2/3 bát ăn cơm thế theo chị bây giờ ăn như thế nào hợp lý ạ , sữa em cho ăn ngày đc 600 , thức nó ko chịu ăn mà có ăn thì ít thôi ạ thế giờ ko ăn cho nhịn luôn ạ hay như thế nào ạ ,ăn 1 lần lúc 1h trưa , 2 bữa buổi tối lúc 9h , 1h đêm , em ko thể sắp xếp lịch vào chỗ nào nữa ăn bột xong phải 4 tiếng sau em mới dám cho ăn sữa , ăn sớm chút kiểu gì cũng trớ . mà thằng nhà em đợt rùi ho , sổ mũi , sốt virut tính ra tháng thứ 5 7kg 9, tháng 6 7kg8 , tháng 7 8kg , phân sống ròng rã trộm vía vừa khỏi em muốn nhồi cho ăn cho lại người , nói thật em mệt mỏi về cái kiểu ăn của con lắm lắm , thức cho ăn sữa là nó đá xung quanh hàm mà đút thìa thì oẹ , ăn đc cũng ít mà ăn xong nghịch hay trớ nữa hix các chị thông thái cho em lời khuyên với ạ , xem hộ lại cái lịch giúp em , giúp em sắp xếp cho ăn hợp lý , con trớ , lười ăn em mệt mỏi lắm đi đâu cũng thấp thỏm chốc lại gọi điện về
    thay đổi nội dung bởi: Meoluoi123, 18/02/2009 lúc 01:42 PM

  2. #167
    Tấm's Avatar
    Tấm is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    01/09/2008
    Bài gởi
    778
    Cám ơn
    43
    Được cám ơn 118 lần trong 62 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)

    Trích Nguyên văn bởi thuydt03 View Post
    Phomai X 4 = lượng sữa
    sữa : 4 = phomai

    Tổng lượng uống của con trong ngày (sữa + nước quả + các thứ khác ) ~ 1000ml... uống đủ mà đói thì mới dặm thêm thứ khác...
    Con bé nhà tớ cùng trang cùng lứa với Cò, bạn cho tớ lượng ăn cần thiết mỗi loại trong ngày là bao nhiêu với. Ví dụ như là sữa (đã quy đổi) bao nhiêu ml, đạm (các loại) bao nhiêu gr và vân vân luôn được ko?
    Con nhỏ nhà tớ lượng sữa bây giờ cũng khoảng 1000ml rồi, cái này phải cảm ơn mẹ Cò
    - Sữa uống (sữa CT): khoảng 550 ml
    - Sữa chua: 200ml
    - Sữa tươi (trong caramen và cháo): 300ml
    Mấy bữa nay ko phômai gì cả.
    Cháo mặn 2 bát con/ ngày, độ đặc vừa phải. Thêm 1 bát con cháo sữa loãng nữa
    Đạm (Thịt bò, cá, tim, tôm): 50 - 60gr/ ngày, thêm 1 lòng đỏ trứng gà làm caramen nữa
    Thêm bánh trái (ăn rất vớ vẩn), trái cây (cam, chuối, táo) nữa.
    Có đủ lượng chưa nhỉ?
    thay đổi nội dung bởi: Tấm, 18/02/2009 lúc 03:40 PM








    Ai biết tình em với núi sông....
    Hàm lượng Canxi ở sữa Enfa 3 được kiểm nghiệm cao hơn từ 1,5 đến 3 lần mức hãng công bố liệu có dẫn đến nguy cơ về sức khỏe cho trẻ dùng lâu dài? Nhà sản xuất ko đưa ra câu trả lời. Hãy cùng chúng tôi đi tìm lời giải đáp. Tại đây !

  3. #168
    vochongbangtuoi's Avatar
    vochongbangtuoi is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    16/07/2007
    Tên bé
    Phạm Anh Khôi
    Ngày sinh
    22/08/07
    Bài gởi
    2,930
    Cám ơn
    165
    Được cám ơn 107 lần trong 97 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)

    Mẹ Siêm ơi, Siêm vẫn chưa khỏi táo hả. ơn trời, con tớ khỏi rồi. May phúc cho đời tớ thế chứ. Đợt táo nhất tớ cho uống Duphalac và kèm theo 1 loại men gì nữa đấy cơ. Men đấy nó có tác dụng tiêu hóa nhanh thức ăn hơn. Duphalac tớ cho uống đúng 4 ngày rồi dưng luôn. Con đỡ được 1 nửa tháng, sau đó lại bị lại. Tớ liều k cho uống nữa. Đổi sữa. Phải kiên trì 1 thời gian lâu lắm, bây giờ con tạm khỏi rồi. Ngày đi 1 lần. Phân đoạn đầu vẫn hơi cứng.

    Mẹ Siêm đã thử cho uống nước khoai lang sống chưa?
    Mời mọi người vào thăm blog nhà cháu xem cháu ăn đùi gà và hát http://vn.myblog.yahoo.com/lethihang_3004

  4. #169
    Tiyeu is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    13/09/2008
    Bài gởi
    20
    Cám ơn
    2
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)

    Huhu, Bác Freida va các mẹ ơi, mấy lần gần đây em làm sữa chua va phoma tươi với sữa chua không đường hoặc chủng K đêu không thành công vì sau khi ủ mà sữa vẫn không đông. Vừa buồn, vừa tiếc.
    Em ghi lại cách làm các mẹ xem e sai ở chỗ nào thì bảo em để e sửa luôn nhé...chứ cứ hỏng mãi thế này thì e không dám tiếp tục nữa.
    E làm 1l sữa tươi tiệt trùng vinamil, dun sôi nhẹ , để nguội khoảng 35-40oC ( e ước lượng cho sữa đó ra mu bàn tay thấy hơi nóng ấm thì cho sữa chua hoặc sữa nấm K vào, khuấy đều rồi cho vào nồi cơm điện. Nồi cơm điện đã được cắm vài phút trước đó và rút phích ra rồi. Ủ từ 10 đêm hôm trước đến 6h sáng hôm sau dậy xem mà sữa vẫn chưa đông. Thử ko thấy chua lắm. Theo các mẹ thì e có sai xót gì với bước làm này không?
    Về nấm sữa kefir, ban đầu sau khi lọc nấm sữa xong e để trong tủ lạnh ngăn mát khoảng 6h cho cu tí nhà em ăn mà nó cứ nhăn hết cả mặt và không muốn ăn. Em thử thì thấy sữa chua quá và không ngọt. Chắc cu cậu quen ăn sữa chua mua sẵn.
    Sau đó , khi lọc sữa để lấy nấm xong, e cho thử phần sữa đã lọc, lọc qua cái khăn xô 1lần nữa thì thấy sữa đặc hơn và bớt chua hơn. Với thành phẩm này thì cu tí nhà em chịu hợp tác hơn nhiều rồi.
    Có mẹ nào cũng phải làm như em không à? ko biết sản phẩm này có được gọi là phoma tươi K không nhỉ? Mong các mẹ giải đáp thắc mắc của em sớm nhé..

  5. #170
    thuydt03's Avatar
    thuydt03 is online now Thành viên
    Tham gia ngày
    02/04/2008
    Tên bé
    Lê Xuân Khôi - Cò chim
    Ngày sinh
    08/06/2007
    Tên bé
    Lê Khánh Tùng - Mít Trâu
    Ngày sinh
    08/11/2009
    Bài gởi
    1,521
    Cám ơn
    295
    Được cám ơn 459 lần trong 292 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)

    @Tấm: ăn thế là tốt quá rồi, mẹ còn đòi hỏi gì nữa... thằng Cò 20 tháng ăn như thế này...
    - sữa tươi: 900
    - sữa chua: 0
    - sữa trong caramen + phomai + cháo sữa: 450 (cái này tùy hôm ăn hết hay không, nhiều nhất là thế nhé, chứ ko phải ngày nào cũng hết đâu)
    - cơm 2 bữa (ăn tùy thích, mỗi bữa tầm 1 thìa ăn phở), khuyến mãi bữa sáng ăn lung tung(phở, bún, miến, xôi, bánh mì, cũng tùy hứng và tùy vào độ lười của mẹ). Đạm 30-40g/ngày + 1 lòng đỏ trong phomai, rau ăn vô tội vạ, ăn thay cơm thay thịt được...
    - bánh thì lúc nào cũng thèm thuồng, hoa quả: 1 chuối + 1 cam + xoài/mít/linh tinh mẹ vớ được cái gì ăn cái đó...

    Nói chung là nó thuộc diện vô đối... có hôm nhất định ăn cơm với chuối... vài hôm sau lại ăn cơm với tam thất bột... nói chung là chả hiểu được...

    @mèo lười: con bạn như vậy không gọi là bệnh lý nhé... mẹ cho ăn no quá nên ọe, ọe lâu dần thành quen... đấy là tâm sinh lý nhé... theo mẹ su hào tập cho con ăn khi thức đi đã... bao giờ con ăn được khi thức thì qua đây tớ hướng dẫn lịch ăn và cách ăn... chứ hướng dẫn bây giờ chả có tác dụng...
    Blog nhà Cò YIM:thuydt03




  6. #171
    thuydt03's Avatar
    thuydt03 is online now Thành viên
    Tham gia ngày
    02/04/2008
    Tên bé
    Lê Xuân Khôi - Cò chim
    Ngày sinh
    08/06/2007
    Tên bé
    Lê Khánh Tùng - Mít Trâu
    Ngày sinh
    08/11/2009
    Bài gởi
    1,521
    Cám ơn
    295
    Được cám ơn 459 lần trong 292 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)

    Trích Nguyên văn bởi Tiyeu View Post
    Huhu, Bác Freida va các mẹ ơi, mấy lần gần đây em làm sữa chua va phoma tươi với sữa chua không đường hoặc chủng K đêu không thành công vì sau khi ủ mà sữa vẫn không đông. Vừa buồn, vừa tiếc.
    Em ghi lại cách làm các mẹ xem e sai ở chỗ nào thì bảo em để e sửa luôn nhé...chứ cứ hỏng mãi thế này thì e không dám tiếp tục nữa.
    E làm 1l sữa tươi tiệt trùng vinamil, dun sôi nhẹ , để nguội khoảng 35-40oC ( e ước lượng cho sữa đó ra mu bàn tay thấy hơi nóng ấm thì cho sữa chua hoặc sữa nấm K vào, khuấy đều rồi cho vào nồi cơm điện. Nồi cơm điện đã được cắm vài phút trước đó và rút phích ra rồi. Ủ từ 10 đêm hôm trước đến 6h sáng hôm sau dậy xem mà sữa vẫn chưa đông. Thử ko thấy chua lắm. Theo các mẹ thì e có sai xót gì với bước làm này không?
    Về nấm sữa kefir, ban đầu sau khi lọc nấm sữa xong e để trong tủ lạnh ngăn mát khoảng 6h cho cu tí nhà em ăn mà nó cứ nhăn hết cả mặt và không muốn ăn. Em thử thì thấy sữa chua quá và không ngọt. Chắc cu cậu quen ăn sữa chua mua sẵn.
    Sau đó , khi lọc sữa để lấy nấm xong, e cho thử phần sữa đã lọc, lọc qua cái khăn xô 1lần nữa thì thấy sữa đặc hơn và bớt chua hơn. Với thành phẩm này thì cu tí nhà em chịu hợp tác hơn nhiều rồi.
    Có mẹ nào cũng phải làm như em không à? ko biết sản phẩm này có được gọi là phoma tươi K không nhỉ? Mong các mẹ giải đáp thắc mắc của em sớm nhé..
    Cái bôi đen đen 1: cho ra mu bàn tay thấy nóng ấm là hơn 40 độ rồi em ạ... thấy bằng tay mình mới là 37 độ... nhiệt độ đấy nấm K kém lên men... nấm K lên men tốt ở 28 độ cơ... đừng cho vào nồi cơm điện ủ nữa, cũng ko cần đun sữa nữa đâu, mùa này làm K tuyệt của tuyệt...

    Cái bôi đen đen thứ 2: cho sữa nấm vào ngăn mát 6h rồi mới lọc lấy nấm, lọc xong ăn luôn thì không bị chua quá... sản phẩm lọc qua khăn như em tả là phomai tươi... ăn tốt... chúc mừng con giai...
    Blog nhà Cò YIM:thuydt03




  7. #172
    vochongbangtuoi's Avatar
    vochongbangtuoi is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    16/07/2007
    Tên bé
    Phạm Anh Khôi
    Ngày sinh
    22/08/07
    Bài gởi
    2,930
    Cám ơn
    165
    Được cám ơn 107 lần trong 97 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)

    Trích Nguyên văn bởi thuydt03 View Post
    @Tấm: ăn thế là tốt quá rồi, mẹ còn đòi hỏi gì nữa... thằng Cò 20 tháng ăn như thế này...
    - sữa tươi: 900
    - sữa chua: 0
    - sữa trong caramen + phomai + cháo sữa: 450 (cái này tùy hôm ăn hết hay không, nhiều nhất là thế nhé, chứ ko phải ngày nào cũng hết đâu)
    - cơm 2 bữa (ăn tùy thích, mỗi bữa tầm 1 thìa ăn phở), khuyến mãi bữa sáng ăn lung tung(phở, bún, miến, xôi, bánh mì, cũng tùy hứng và tùy vào độ lười của mẹ). Đạm 30-40g/ngày + 1 lòng đỏ trong phomai, rau ăn vô tội vạ, ăn thay cơm thay thịt được...
    - bánh thì lúc nào cũng thèm thuồng, hoa quả: 1 chuối + 1 cam + xoài/mít/linh tinh mẹ vớ được cái gì ăn cái đó...

    Nói chung là nó thuộc diện vô đối... có hôm nhất định ăn cơm với chuối... vài hôm sau lại ăn cơm với tam thất bột... nói chung là chả hiểu được...

    @mèo lười: con bạn như vậy không gọi là bệnh lý nhé... mẹ cho ăn no quá nên ọe, ọe lâu dần thành quen... đấy là tâm sinh lý nhé... theo mẹ su hào tập cho con ăn khi thức đi đã... bao giờ con ăn được khi thức thì qua đây tớ hướng dẫn lịch ăn và cách ăn... chứ hướng dẫn bây giờ chả có tác dụng...
    Mẹ Cò ơi, tớ rất muốn tập cho con uống được sữa như mẹ nó. Nhưng quan điểm của ông bà là ăn ít sữa thôi k táo bón. Mà mình đi làm cả ngày nên k thể nào tập được như cách mẹ Cò chỉ cho đợt trước.

    Ông còn bảo cho ăn ngày chỉ 3 bữa thôi, k ăn gì thêm. Suýt cãi nhau với ông đấy. CŨng tại con mình ăn hay trớ nữa cơ. Mệt lắm, no cái là trớ. Đút tay vào mồm là trớ nữa. Giờ tớ chỉ cố gắng max nhất là 400-500 sữa cho con/ngày. 1 bữa ăn đc nhiều nhất là 240 nước+sữa (Con hơi còi nên tớ vẫn duy trì sữa bột cho con, và ăn sữa này con k bị táo nữa)

    1 vấn đề nữa, tớ cai sữa cho con rồi. Cứ 6h sáng là con đói, k ngủ đc. Nhưng cho uống sữa thì k uống, vì uống phải đút thìa mà. Mẹ Cò có cách nào k chỉ tớ với.

    Cơm thì đúng là con chỉ ăn đc 1-2 thìa ăn phở ý. Nhưng rau thì ăn vô đối luôn. Chỉ thích ăn rau. Thi thoảng mới ăn tí thịt nếu thích.

    Em xin Mod đừng xóa bài này của em. Để mẹ Cò đọc xong rồi hãy xóa cũng đc. Cảm ơn Mod.
    thay đổi nội dung bởi: vochongbangtuoi, 18/02/2009 lúc 04:44 PM
    Mời mọi người vào thăm blog nhà cháu xem cháu ăn đùi gà và hát http://vn.myblog.yahoo.com/lethihang_3004

  8. #173
    Mit Siem's Avatar
    Mit Siem is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    14/08/2007
    Bài gởi
    758
    Cám ơn
    27
    Được cám ơn 98 lần trong 66 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)

    @vo chong bang tuoi: to có nghe tới vụ nước khoai lang sống, nhưng tớ ko dám cho con nhiều, mới thử chút rồi dừng. Âý cho uống chưa, ấy làm như thế nào, có nuớng khoai lên ko, hay là cứ thẻ ép ra nước, hoặc xay sinh tố lọc nước uống à, mà uốgn sông thế có sao ko.

  9. #174
    vochongbangtuoi's Avatar
    vochongbangtuoi is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    16/07/2007
    Tên bé
    Phạm Anh Khôi
    Ngày sinh
    22/08/07
    Bài gởi
    2,930
    Cám ơn
    165
    Được cám ơn 107 lần trong 97 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)

    Mitsiêm: Tớ rửa sạch khoai băng nước lọc, tráng qua nước sôi(sợ con đau bụng ma, rồi xay cùng nước lọc. Lọc lấy nước uống sống. cũng hiệu quả phết đấy. Nhưng mà phân con đi hơi xấu tí, có bột trắng của khoai lang ý. Tớ nghĩ k sao đâu. Ngày bé toàn ăn khoai lang sống mà. Mẹ nó thử xem có đỡ hơn tí nào k. Chứ con rách đít thương lắm. Tớ ngày trước con ị mà mẹ khóc theo con, vì rách đít chảy máu thương lắm.
    Mời mọi người vào thăm blog nhà cháu xem cháu ăn đùi gà và hát http://vn.myblog.yahoo.com/lethihang_3004

  10. #175
    minh kiên is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    24/08/2008
    Bài gởi
    46
    Cám ơn
    7
    Được cám ơn 6 lần trong 6 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)

    Mẹ thuytd03 giúp em với: con em 16,5 trước tết ngủ rất ngoan, trưa 3h, tối 10-11h từ 9h tối hôm trước đến 8h hôm sau. Thế mà sau tết ngủ không ngoan nữa, ngày được 2h mẹ cố câu kéo thêm 1h nữa mà không được. Sáng 7h dậy bất kể tối hôm trước ngủ từ mấy giờ, mẹ cho đi ngủ sớm hơn mọi khi để bù nhưng mấy hôm nay 5h sáng là con dậy, không thể ép ngủ thêm được tý nào. Không hiểu tại sao, chắc con không đói vì trc khi ngủ uống 200 sữa rồi, con thức cứ nằm chơi 1 mình, mẹ cứ ngủ đến 7h em mới cho ăn con vẫn lắc đầu.

  11. #176
    thuydt03's Avatar
    thuydt03 is online now Thành viên
    Tham gia ngày
    02/04/2008
    Tên bé
    Lê Xuân Khôi - Cò chim
    Ngày sinh
    08/06/2007
    Tên bé
    Lê Khánh Tùng - Mít Trâu
    Ngày sinh
    08/11/2009
    Bài gởi
    1,521
    Cám ơn
    295
    Được cám ơn 459 lần trong 292 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)

    Trích Nguyên văn bởi vochongbangtuoi View Post
    Mẹ Cò ơi, tớ rất muốn tập cho con uống được sữa như mẹ nó. Nhưng quan điểm của ông bà là ăn ít sữa thôi k táo bón. Mà mình đi làm cả ngày nên k thể nào tập được như cách mẹ Cò chỉ cho đợt trước.

    Ông còn bảo cho ăn ngày chỉ 3 bữa thôi, k ăn gì thêm. Suýt cãi nhau với ông đấy. CŨng tại con mình ăn hay trớ nữa cơ. Mệt lắm, no cái là trớ. Đút tay vào mồm là trớ nữa. Giờ tớ chỉ cố gắng max nhất là 400-500 sữa cho con/ngày. 1 bữa ăn đc nhiều nhất là 240 nước+sữa (Con hơi còi nên tớ vẫn duy trì sữa bột cho con, và ăn sữa này con k bị táo nữa)

    1 vấn đề nữa, tớ cai sữa cho con rồi. Cứ 6h sáng là con đói, k ngủ đc. Nhưng cho uống sữa thì k uống, vì uống phải đút thìa mà. Mẹ Cò có cách nào k chỉ tớ với.

    Cơm thì đúng là con chỉ ăn đc 1-2 thìa ăn phở ý. Nhưng rau thì ăn vô đối luôn. Chỉ thích ăn rau. Thi thoảng mới ăn tí thịt nếu thích.

    Em xin Mod đừng xóa bài này của em. Để mẹ Cò đọc xong rồi hãy xóa cũng đc. Cảm ơn Mod.
    Nếu tập được cho con ống hút thì 6h sáng cho con hộp sữa có ống hút ý, hút xong ngủ tiếp luôn...
    Nếu con không chịu hút ống hút thì tối thay cữ sữa bằng cháo sữa, con sẽ no bụng hơn, ngủ được lâu hơn...
    Chuyện ăn và sữa là thằng Cò quyết định, tớ chỉ phụ họa thôi, tùy vào con mà, đừng ép uổng tội nghiệp...

    Trích Nguyên văn bởi minh kiên View Post
    Mẹ thuytd03 giúp em với: con em 16,5 trước tết ngủ rất ngoan, trưa 3h, tối 10-11h từ 9h tối hôm trước đến 8h hôm sau. Thế mà sau tết ngủ không ngoan nữa, ngày được 2h mẹ cố câu kéo thêm 1h nữa mà không được. Sáng 7h dậy bất kể tối hôm trước ngủ từ mấy giờ, mẹ cho đi ngủ sớm hơn mọi khi để bù nhưng mấy hôm nay 5h sáng là con dậy, không thể ép ngủ thêm được tý nào. Không hiểu tại sao, chắc con không đói vì trc khi ngủ uống 200 sữa rồi, con thức cứ nằm chơi 1 mình, mẹ cứ ngủ đến 7h em mới cho ăn con vẫn lắc đầu.
    Trước Tết trời lạnh con ngủ dễ hơn mà, bây giờ thời tiết khó chịu rồi, cho con đi công viên nhiều vào, rồi về tắm, ngủ ngon lắm... Cho con vận động nhiều con sẽ mau đói hơn...
    thay đổi nội dung bởi: thuydt03, 18/02/2009 lúc 05:08 PM
    Blog nhà Cò YIM:thuydt03




  12. #177
    Tuyết Ngân Tôm's Avatar
    Tuyết Ngân Tôm is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    01/12/2008
    Tên bé
    Trần Tuyết Ngân
    Ngày sinh
    13/ 07/ 08
    Bài gởi
    130
    Cám ơn
    18
    Được cám ơn 6 lần trong 6 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)

    [/quote]Con ăn như vậy nhiều đạm quá bạn ạ... đậu hà lan có đạm thực vật, tôm có đạm động vật, phomai là đạm sữa, mỗi thứ đạm như vậy chỉ nên ăn 10g/bữa thôi (nhà tớ mỗi bữa một loại đạm mà cũng chỉ có 10g/bữa thôi á... 1 bát cháo nhà bạn tớ nấu được cho thằng Cò ăn cả tuần)... dầu olive và phomai là chất béo... bạn hạn chế béo là 6%, như thế con mới hấp thu được đạm và các thứ khác... với 100ml cháo thì cho 6ml dầu olive thôi, tớ ko rõ cái phoami kiri hàm lượng béo bao nhiều nên không nói được là cho vào bao nhiêu là đủ...
    Bé 7 tháng ngày ăn 1 bữa bột cháo buổi trưa-chiều, còn lại là sữa, nếu bé đói có thể thay một bữa sữa thành cháo sữa sáng... sữa uống đạt 150ml/lần... ngày 5-6 lần... tắm nắng ngày 30phút sáng, chơi ngoài trời tối thiểu 2h... con bạn đang trên đà còi xương thể bụ đó, nên hạn chế ăn ngọt và béo nhé... cho con ra trời nhiều hơn để tăng hấp thu canxi...[/quote]
    To mẹ thuydt03 : mẹ nó tứ vấn hộ mình nhé lượng dầu cho một bữa cháo cho con là 1 thìa coffee có được không? Mỗi bữa cho con ăn một loại thực phẩm thôi à? VD: thịt 10g + rau xanh10g + cháo100ml + dầu olive 1 thìa coffee = 1 bữa cháo
    Bây giờ chỉ nên cho ăn ngày 2 bữa thôi à?
    "Nghẹ ơi! Nghẹ đâu rồi cho Tôm ti ti đi "

  13. #178
    Meoluoi123 is offline Đã bị khóa
    Tham gia ngày
    05/11/2007
    Tên bé
    Hồ Quang Minh ( Bí danh ^^ :Tép)
    Ngày sinh
    17/7/2008
    Bài gởi
    4,360
    Cám ơn
    541
    Được cám ơn 474 lần trong 400 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)

    Trích Nguyên văn bởi thuydt03 View Post
    @Tấm: ăn thế là tốt quá rồi, mẹ còn đòi hỏi gì nữa... thằng Cò 20 tháng ăn như thế này...
    - sữa tươi: 900
    - sữa chua: 0
    - sữa trong caramen + phomai + cháo sữa: 450 (cái này tùy hôm ăn hết hay không, nhiều nhất là thế nhé, chứ ko phải ngày nào cũng hết đâu)
    - cơm 2 bữa (ăn tùy thích, mỗi bữa tầm 1 thìa ăn phở), khuyến mãi bữa sáng ăn lung tung(phở, bún, miến, xôi, bánh mì, cũng tùy hứng và tùy vào độ lười của mẹ). Đạm 30-40g/ngày + 1 lòng đỏ trong phomai, rau ăn vô tội vạ, ăn thay cơm thay thịt được...
    - bánh thì lúc nào cũng thèm thuồng, hoa quả: 1 chuối + 1 cam + xoài/mít/linh tinh mẹ vớ được cái gì ăn cái đó...

    Nói chung là nó thuộc diện vô đối... có hôm nhất định ăn cơm với chuối... vài hôm sau lại ăn cơm với tam thất bột... nói chung là chả hiểu được...

    @mèo lười: con bạn như vậy không gọi là bệnh lý nhé... mẹ cho ăn no quá nên ọe, ọe lâu dần thành quen... đấy là tâm sinh lý nhé... theo mẹ su hào tập cho con ăn khi thức đi đã... bao giờ con ăn được khi thức thì qua đây tớ hướng dẫn lịch ăn và cách ăn... chứ hướng dẫn bây giờ chả có tác dụng...
    thế bây giờ em giảm lượng bột , sữa đi ạ , 1 ngày giờ đc 600 sữa em sợ giảm nữa ít quá ko ạ

  14. #179
    Meoluoi123 is offline Đã bị khóa
    Tham gia ngày
    05/11/2007
    Tên bé
    Hồ Quang Minh ( Bí danh ^^ :Tép)
    Ngày sinh
    17/7/2008
    Bài gởi
    4,360
    Cám ơn
    541
    Được cám ơn 474 lần trong 400 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)

    à thế em giảm lượng bột nhưng vẫn quấy đặc đc ko ạ , thằng nhà em ăn đc đặc , với lại cu nghịch lắm ăn lỏng là ho cái là trớ, em hỏi lun ạ cu nhà em ăn đc caramen ko ạ , sợ lười ăn thì phải bù trừ vậy
    thay đổi nội dung bởi: Meoluoi123, 18/02/2009 lúc 10:14 PM

  15. #180
    Doanh & Khuê's Avatar
    Doanh & Khuê is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    21/07/2008
    Bài gởi
    1,180
    Cám ơn
    555
    Được cám ơn 326 lần trong 230 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 6)

    Trích Nguyên văn bởi Meoluoi123 View Post
    à thế em giảm lượng bột nhưng vẫn quấy đặc đc ko ạ , thằng nhà em ăn đc đặc , với lại cu nghịch lắm ăn lỏng là ho cái là trớ, em hỏi lun ạ cu nhà em ăn đc caramen ko ạ , sợ lười ăn thì phải bù trừ vậy
    Bé nhà bạn cân nặng thế nào mà sợ lười ăn? Bột hay sữa đều phải pha đúng liều lượng, pha đặc quá hại thận con và làm con bón.
    Xíu 15 tháng

Quyền Sử Dụng

  • Bạn không được quyền gửi bài mới
  • Bạn ko thể gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi đính kèm
  • Bạn không được quyền sửa bài