• Diễn đàn đã bổ sung quy định về spam, các thành viên vui lòng tham khảo quy định tại đây
Ðề tài đã khoá
Trang 93/101
đầuđầu ... 43 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 cuốicuối
kết quả từ 1,381 tới 1,395 trên 1501

Ðề tài: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

  1. #1381
    Bong&tit's Avatar
    Bong&tit is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    18/09/2008
    Tên bé
    Chu Le Nam Khanh
    Ngày sinh
    27/1/2006
    Tên bé
    Chu Le Minh Ngoc
    Ngày sinh
    21/10/2007
    Bài gởi
    90
    Cám ơn
    34
    Được cám ơn 18 lần trong 16 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Ngoài lề tý nhé cả nhà!
    @ mẹ Doanh _ Lê: Tình hình mẹ Doanh lê như thế nào rồi đã sắp bể chum chưa. Nhớ làm phomai nhiều nhiều cho em bé nhé.

    @ mẹ Mit sem: Sêm đã cai sữa chưa? Mình thấy nết ngủ của sêm ngoan quá.
    Mấy ngày hôm nay con gái mình đang cai sữa, thế là buổi đêm mẹ lại phải thay phomai sữa chua = sữa công thức, sợ con khát nước, khát sữa mẹ. Con gái ngủ với bà nội, mà bà nội thì lại xem tivi khuya thế là con cũng mãi khuya mới ngủ được. Mình vưỡn chưa tập được bài tắt tivi, tắt đèn con tự ngủ được.
    Mẹ nào có kinh nghiệm vụ này chỉ mình với nhé!
    thay đổi nội dung bởi: Bong&tit, 03/02/2009 lúc 10:22 AM
    Mời các mẹ vào Blog nhà Bống Tít: http://blog.360.yahoo.com/blog-fEQYh...7yt.7tFaHaAOJ3
    Hôm nay có bán than!

  2. Những thành viên sau cám ơn Bong&tit vì bài viết hữu ích:

    Doanh & Khuê (03/02/2009)

  3. #1382
    vn247 is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    24/11/2008
    Bài gởi
    192
    Cám ơn
    24
    Được cám ơn 34 lần trong 28 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Mình tưởng nấm có bán bên ngoài, mình cũng đang định tập làm phomai tươi. Các mẹ giải thích cho mình hiểu với, nếu bên ngoài không có bán thì cho mình xin nhé, bé con nhà mình chắc thiếu canxi, tối ngủ hay bứt rứt mặc dù mình cho uống bổ sung canxi mỗi tháng.

    Cám ơn các mẹ trước nhé,

  4. #1383
    Tredowata's Avatar
    Tredowata is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    26/06/2008
    Tên bé
    Dương Quân Anh
    Ngày sinh
    27/03/2008
    Bài gởi
    156
    Cám ơn
    304
    Được cám ơn 5 lần trong 4 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Lâu lắm rồi em mới vào lại nhà phô mai tươi. Hic, không theo kịp các mẹ rồi.

  5. #1384
    besuhao's Avatar
    besuhao is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    29/03/2008
    Tên bé
    Hoàng Đăng Khoa
    Ngày sinh
    24/03/2008
    Bài gởi
    809
    Cám ơn
    75
    Được cám ơn 113 lần trong 98 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Bác Freida ơi, đầu năm mẹ cháu đã bị bỏ quên thế này thì cả năm rông mất, hu hu

    Trích Nguyên văn bởi besuhao View Post
    Chúc cả nhà formai tươi một năm mới an lành, các con hay ăn chóng nhớn để các mẹ còn vào nhà formai tụ họp.

    @Mẹ Freida: đọc bài của bác mà mẹ cháu thấy tiếc cho 4 tháng đầu đời của su hào quá, mẹ cháu chưa yêu nắng như bây giờ, vẫn chỉ chăm chăm ăn bao nhiêu, lên mấy ký, trời ạ. Bây giờ thì thành người nổi tiếng của nhà phomai tươi vì con ăn ngủ. Báo cáo bác là su hào đã lên thành 2 con số, 10 tháng rồi ạ, có rất nhiều tiến bộ đấy bác ạ. Tình yêu với sữa dạt dào lắm, bi giờ su hào đã uống được đến 270ml sữa đấy ạ. Mẹ cháu cũng áp dụng theo cách bác chỉ cho các mẹ nên chia làm 2 lần uống, cách nhau bằng 1 lần ợ hơi, rèo rèo là hết bình, và là ăn tỉnh hoàn toàn. Sữa chua thì vẫn ở mức 120ml + 50g phomai tươi ạ. Tổng lượng sữa/ngày 900-1000ml, nhưng lượng cháo thì càng ngày càng thụt lùi, hihi, trước mẹ cháu nấu 3 thìa gạo (thìa đong sữa) bây giờ hạ xuống còn 2 thìa, mà có hôm còn ko hết, vì quan điểm của mẹ cháu là khi nào chán là mẹ cháu dừng mà. Có khi nào cháu thích ăn lỏng (sữa) ko bác, có nên giảm sữa đi chút để cháu ăn tăng cháo ko ạ?

    Bác ơi, hiện tại HN lạnh quá, mà cũng chẳng có nắng nên su hào chỉ được chơi trong nhà, thỉnh thoảng hôm nào ấm lên chút mới được ra ngoài hít khí trời nên giấc ngủ ko được sâu, nhất là giấc ngủ trưa, chập chờn lắm mà mẹ cháu chưa biết làm thế nào để điều chỉnh. Mẹ cháu đi làm về tầm 12h20, ru su hào ngủ, có khi đến 1h kém 15 hoặc 1h mới ngủ, mẹ cháu ôm thêm 15-20'' cho ngủ sâu hẳn rồi mới đặt nhưng chỉ tầm 2h kém 15'' là dậy, mà giờ đó mẹ cháu chịu vì còn phải đi làm, ở nhà bà nội & người giúp việc ko thể ru cho cháu ngủ tiếp đươc, huhu. 2 giấc còn lại lúc 9h sáng và 4h chiều thì chỉ được 45'' thôi bác ạ. Chỉ T7, CN mẹ ở nhà thì su hào mới ngủ đủ 3-4h ban ngày, hic, sao mà thèm thời gian nghỉ trưa dài dài thêm để được ôm con ngủ thế cơ chứ. Đêm thì cháu ngủ được 9-10 tiếng, có đêm ngủ 1 mạch nhưng ít thôi, còn thì dậy 2-3 lần là thường xuyên. Như vậy có sao ko bác?

    Đợt vừa rồi su hào rất hay ợ chua, nhiều khi trớ ra cả cháo, mẹ cháu suy đoán là do cháu ăn no quá nên bị đầy bụng nên đã giảm lượng cháo ăn. Ông bà nội thì bảo mẹ cháu là do ăn nhiều sữa chua quá nên tăng acid trong dạ dày, hic, nhưng mẹ cháu vẫn lẳng lặng cho ăn như bình thường (đầu gấu quá). Suy đoán của mẹ cháu có hợp lý ko bác và tuổi này ăn nhiều sữa chua có kích thích dạ dày ko ạ?

    Đầu xuân mà mẹ cháu chiếm nhiều diện tích quá . Mong bác Freida lì xì cho mẹ con nhà suhào ít kinh nghiệm của bác với ạ. 2 mẹ con cháu bác ạ.

  6. #1385
    Tredowata's Avatar
    Tredowata is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    26/06/2008
    Tên bé
    Dương Quân Anh
    Ngày sinh
    27/03/2008
    Bài gởi
    156
    Cám ơn
    304
    Được cám ơn 5 lần trong 4 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Hu hu, càng đọc càng xấu hổ. Cu Hổ nhà em bao lâu rồi không ăn phô mai tươi và sữa chua nữa, xấu hổ quá. Hôm nay vào lại nhà Phô mai tươi, lên dây cót để tiếp tục cho con ăn phô mai tươi và sữa chua thôi, con đang mọc răng mà.

  7. #1386
    Me ame's Avatar
    Me ame is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    22/12/2008
    Ngày sinh
    28/04/2008
    Bài gởi
    54
    Cám ơn
    5
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi mt10575 View Post
    Tết này mình tập trung cho chuyện ăn ngủ của con không làm gì khác cả. Kết quả đã tập được 3 giấc ngủ ngày, nhưng hôm nay đi làm lại nên bé đã không ngủ suốt buổi sáng, buồn quá! vậy là bé đã quen ngủ có mẹ, giờ không có mẹ là không ngủ. Ăn uống vẫn chán đời lắm ngày càng ít đi. Một ngày giờ chỉ có 200ml cháo xay (chia 2 bữa) và các SP sữa cộng lại khoảng 200ml. hơn 7 th rưỡi rồi chứ ít đâu. Cho thật đói nó mở miệng vài thìa xong là ngậm chặt lại không làm sao đút được. Có ai đã từng trải qua thời kì này rồi sau đó bé bỗng nhiên ăn uống bình thường lại không, cho mình biết với mà còn an ủi để hy vọng.
    Mẹ nó ơi, cứ cố gắng tập đói cho con đi, qua được thời kỳ này con sẽ ăn uống lại bình thường thôi, còn ăn ngoan nữa. Cố gắng nhé mẹ nó

  8. #1387
    Me ame's Avatar
    Me ame is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    22/12/2008
    Ngày sinh
    28/04/2008
    Bài gởi
    54
    Cám ơn
    5
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi vn247 View Post
    Mình tưởng nấm có bán bên ngoài, mình cũng đang định tập làm phomai tươi. Các mẹ giải thích cho mình hiểu với, nếu bên ngoài không có bán thì cho mình xin nhé, bé con nhà mình chắc thiếu canxi, tối ngủ hay bứt rứt mặc dù mình cho uống bổ sung canxi mỗi tháng.

    Cám ơn các mẹ trước nhé,
    Mẹ Ame có một suất nấm nè. Minh o Sài Gòn.

  9. #1388
    Bong&tit's Avatar
    Bong&tit is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    18/09/2008
    Tên bé
    Chu Le Nam Khanh
    Ngày sinh
    27/1/2006
    Tên bé
    Chu Le Minh Ngoc
    Ngày sinh
    21/10/2007
    Bài gởi
    90
    Cám ơn
    34
    Được cám ơn 18 lần trong 16 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi Doanh_Le View Post
    Hì hì, còn 100 ngày lận mà. Ui, mấy hôm nay bụng bầu mà tự chăm em bé (giúp việc về quê, xã đi làm), nên con gái khoái lắm, mẹ không rượt lại con, con bò nhanh hơn mẹ, khi nào mẹ mệt ngồi một chỗ thì con gái bò lại vịn mẹ đứng chơi .
    Bao giờ rảnh, mẹ Bống và Tít PM cho mình một số kinh nghiệm chăm hai bé nhé. Cám ơn mẹ Bống và Tít nhiều.
    Kinh nghiệm đê, ai lấy kinh nghiệm mình cho, hi hi
    Kinh nghiệm là:
    1./ Bám sát bác Freida.
    2./ Thường trực nhà Phômai tươi khi con ngủ.
    3./ Trực chiến các công viên, vỉa hè cây xanh, cho về quê càng tốt.
    4./ Và một số kinh nghiệm cướp bản quyền của các mẹ trên này nên đề nghị mẹ Doanh Lê hỏi trực tiếp các mẹ ấy.
    5./ Cố gắng thoải mấi tinh thần, mọi việc sẽ ổn cả thôi. Chăm con là niềm vui của mẹ mà.
    thay đổi nội dung bởi: Bong&tit, 03/02/2009 lúc 01:53 PM
    Mời các mẹ vào Blog nhà Bống Tít: http://blog.360.yahoo.com/blog-fEQYh...7yt.7tFaHaAOJ3
    Hôm nay có bán than!

  10. Những thành viên sau cám ơn Bong&tit vì bài viết hữu ích:

    Doanh & Khuê (03/02/2009)

  11. #1389
    vn247 is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    24/11/2008
    Bài gởi
    192
    Cám ơn
    24
    Được cám ơn 34 lần trong 28 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi Me ame View Post
    Mẹ Ame có một suất nấm nè. Minh o Sài Gòn.
    Trời đất, mình nhờ người nhà chạy tới lấy nhé. Mẹ nó cho mình địa chỉ đi. me5 nó chỉ mình cách "làm việc" với nấm đó luôn nhé, sau này có dư mình lại chia cho bạn khác nữa.

    Cảm ơn mẹ nó nhiều nhiều

  12. #1390
    quynhanh_t's Avatar
    quynhanh_t is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    26/05/2008
    Bài gởi
    332
    Cám ơn
    47
    Được cám ơn 64 lần trong 44 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Chào cả nhà phomai tươi. Tết ở nhà chả có chút thời gian rảnh rỗi nào vào thăm nhà mình cả. Con giá năm nay đón Tết bằng một tuần trước Tết bỏ ăn do mọc răng. Con nàh em mọc răng từng chiếc một mới khổ. Chưa hết đợt mọc răng thì mùng 4 Tết con sốt virut. Mẹ cả Tết chỉ có chăm con, nghĩ xem nấu cho con ăn món gì, làm thế nào để cho con ăn thôi. Khổ cái con không muốn ăn cái gì (kể cả sữa ạ) chỉ bú mẹ nhưng mẹ ít sữa nên không cố ép con ăn tý chút thì đêm con lại đói. Mấy đêm liền bố mẹ phải dậy lúc 2h đêm để cho con ăn một chút sữa với bột ngũ cốc. Trời thì mưa rét con không ra ngoài chơi được nên thiếu nắng nghiêm trọng.
    Thế nhưng phải cảm ơn nhà phomai tươi rất nhiều vì nhờ có nhà phomai tươi mà bây giờ em chăm con ốm tự tin hơn nhiều. Con sốt 3 ngày là dứt, mẹ chịu khó canh đặt thuốc cho con, cho con ngủ đúng giấc, thậm chí có hôm hai vợ chồng thay nhau bế con suốt 3 tiếng để con ngủ đủ giấc chiều. Đợt sốt cuối cùng bố bế con từ 8h sang đến 11h trưa cho con ngủ (hôm đấy mẹ phải đi làm rồi ạ) con dậy là dứt cơn sốt (nhớ lời chị Freida khi con ngủ giấc dài là con đỡ, không đánh thức con dậy cho ăn). Con sốt cũng khiến con chảy nước mũi, mẹ theo các mẹ nhà mình nhỏ mũi cho con 1h/lần, hút mũi, cho uống quất + mùi tàu+ mật ong hấp để ngừa xuống họng nên trộm vía con không bị ho, đỡ được hẳn cái khoản nôn trớ do ho. Vẫn còn vất vả với con nhiều do con ăn rất ít, nhưng bây giờ con đã biết yêu món phomai tươi rồi, đã biết đói rồi. Yêu nhà phomai tươi của mình lắm.
    Chị Freida ơi cho em hỏi chút với, phomai tươi em đánh với sữa tưoi, sữa chua ít mứt dâu. Em, dùng máy xay tay đánh hơi lâu nên được sản phẩm hơi bông như kem bánh ấy, ăn khá ngon (phomai tươi kiểu Pháp thì ăn đặc hơn). Sản phẩm em đánh kỹ như thế có bị ảnh hưởng gì không chị, có nên đánh kỹ quá không ạ (Con nhà em chiều qua ăn hết 120g luôn dù đang lười ăn kinh khủng)
    thay đổi nội dung bởi: quynhanh_t, 03/02/2009 lúc 02:31 PM
    Yêu con gái nhất nhà


  13. #1391
    Tấm's Avatar
    Tấm is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    01/09/2008
    Bài gởi
    778
    Cám ơn
    43
    Được cám ơn 118 lần trong 62 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Mình vẫn theo dõi bài học tập cách chăm con của các mẹ nhưng tinh thần ko được thư thái nên cũng chẳng đóng góp được gì. Vẫn xì trét vụ ăn uống của con bé quá. Dù biết những ngày này con ko ăn được nhiều, ko ép món con ko thích mà sao vẫn thấy quá.
    Mình rất hâm mộ tư tưởng lạc quan của mẹ Cò nhé, phải theo học mới được chứ như con nhỏ mà ngúng nguẩy làm rơi rớt bẩn thỉu là mình điên lắm.
    Mình cũng phải nghe chị Freida rèn lại nếp ăn của con mà chưa biết tính sao. Con bé ko ăn rong nhưng phải có băng đĩa và vừa ăn vừa nghịch, mải chơi thì bé mới há miệng và mình mới xúc được. Quá trình ăn đổi hết đĩa nọ đến đĩa kia, bố mẹ bấm nút để con tự đổi đĩa.............
    Đúng như chị Freida nói, bé đói sẽ tự ngồi yên để mẹ xúc. Nhưng những bữa như vậy rất chi là ít ỏi, em thấy chỉ có bữa sữa (cháo sữa) sáng là cháu chịu ngồi yên để mẹ xúc còn lại là băng đĩa và nghịch ngợm.
    Bữa ăn của bố mẹ cũng cho cháu bát và thìa, cho vài hạt cơm để tự xúc mà chỉ ngồi chung tầm 5- 10' thôi là lại phá mâm, lấy đũa chọc phá lung tung.
    Em phải làm sao đây?








    Ai biết tình em với núi sông....
    Hàm lượng Canxi ở sữa Enfa 3 được kiểm nghiệm cao hơn từ 1,5 đến 3 lần mức hãng công bố liệu có dẫn đến nguy cơ về sức khỏe cho trẻ dùng lâu dài? Nhà sản xuất ko đưa ra câu trả lời. Hãy cùng chúng tôi đi tìm lời giải đáp. Tại đây !

  14. #1392
    Doanh & Khuê's Avatar
    Doanh & Khuê is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    21/07/2008
    Bài gởi
    1,181
    Cám ơn
    558
    Được cám ơn 326 lần trong 230 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Chuyện cho bé ăn...

    Ông xã nhà mình chụp mấy tấm hình con ngồi ăn nhìn ...nhớp...kinh khủng. Con ăn xong là rửa xe ăn, phải mua cái ...máng lợn để cho nhoe nhoét....Hìhì...kệ..con ăn là được....Hôm qua con gái biết đút thìa cho mẹ rồi nhé. Mẹ đút con gái miệng...con gái thưởng mẹ lại một miếng...Chắc mẹ ăn nhiều hơn

    Đứa sau, mình có nhiều kinh nghiệm rồi, cứ cho bú mẹ quách 06-07 tháng, rồi sữa chua, phomai...rèn nếp ăn trước. Chẳng ham con ăn sớm làm gì cho cực thân
    Xíu 15 tháng

  15. #1393
    Tiyeu is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    13/09/2008
    Bài gởi
    20
    Cám ơn
    2
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Chào các mẹ trong ngôi nhà phoma tươi, em mới tham gia diễn đàn và cũng đang tìm tòi nghiên cứu việc làm sữa chua và phoma tươi cho cu Tí nhà em. Em cũng đã thử làm sữa chua và phoma tươi bằng sữa chua không đường cu Tí nhà em cũng thích lắm. Thấy các mẹ thường nhắc đến sữa chua và phoma tươi làm bằng nấm kefir rất tốt cho đường tiêu hoá nên em cũng rất muốn thử vì Tí nhà em hay bị táo bón lắm. Nếu mẹ nào ở Hà nội mà có dư nấm Kefir thì cho em xin một xuất nhé. Em cảm ơn các mẹ trước nhé và mong tin các mẹ.

  16. #1394
    Me ame's Avatar
    Me ame is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    22/12/2008
    Ngày sinh
    28/04/2008
    Bài gởi
    54
    Cám ơn
    5
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi vn247 View Post
    Trời đất, mình nhờ người nhà chạy tới lấy nhé. Mẹ nó cho mình địa chỉ đi. me5 nó chỉ mình cách "làm việc" với nấm đó luôn nhé, sau này có dư mình lại chia cho bạn khác nữa.

    Cảm ơn mẹ nó nhiều nhiều
    mai đi làm mình sẽ mang theo. Cơ quan mình ở tầng trệt tòa nhà Etown2, 364 Cộng Hòa. Số Dt của mình 0989.95.95.78 truoc khi đi thì alo truoc cho minh nha. khoang 9h thi minh co mat o cty.

  17. #1395
    Me Hai Phong's Avatar
    Me Hai Phong is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    29/04/2008
    Tên bé
    Vũ Hải Phong
    Ngày sinh
    15/7/2008
    Bài gởi
    57
    Cám ơn
    5
    Được cám ơn 2 lần trong 2 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi Tiyeu View Post
    Chào các mẹ trong ngôi nhà phoma tươi, em mới tham gia diễn đàn và cũng đang tìm tòi nghiên cứu việc làm sữa chua và phoma tươi cho cu Tí nhà em. Em cũng đã thử làm sữa chua và phoma tươi bằng sữa chua không đường cu Tí nhà em cũng thích lắm. Thấy các mẹ thường nhắc đến sữa chua và phoma tươi làm bằng nấm kefir rất tốt cho đường tiêu hoá nên em cũng rất muốn thử vì Tí nhà em hay bị táo bón lắm. Nếu mẹ nào ở Hà nội mà có dư nấm Kefir thì cho em xin một xuất nhé. Em cảm ơn các mẹ trước nhé và mong tin các mẹ.
    Em có dư 1 xuất đấy, nếu chị cần thì gọi cho em 0982646097 . Nhà em ở Thái Hà (gần rạp chiếu phim Quốc gia), cơ Quan ở Phúc Xá, Long Biên.

Quyền Sử Dụng

  • Bạn không được quyền gửi bài mới
  • Bạn ko thể gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi đính kèm
  • Bạn không được quyền sửa bài