Diễn đàn Webtretho

Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Webtretho.


Diễn đàn đã bổ sung quy định về spam, các thành viên vui lòng tham khảo quy định tại đây

Ðề tài đã khoá
Trang 91/101
đầuđầu ... 41 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 cuốicuối
kết quả từ 1,351 tới 1,365 trên 1501

Ðề tài: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

  1. Me Hai Phong's Avatar
    Me Hai Phong is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    29/04/2008
    Tên bé
    Vũ Hải Phong
    Ngày sinh
    15/7/2008
    Bài gởi
    56
    Cám ơn
    5
    Được cám ơn 2 lần trong 2 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi thuydt03 View Post
    @Hai phong: bạn không nói con bao tháng thì làm sao tư vấn được

    @C: cho con Pedia sure thì em thề với chị là chả bao giờ con đói và thèm sữa, vì Pedia sure là sữa năng lượng cao, ngày chỉ cần vài ly là khỏi ăn gì luôn, mẹ C ngồi mơ đến sang năm cũng ko thấy Pepsi đòi sữa như trước được đâu...
    Zín được 6.5 tháng chị à. Em thì đi làm suốt, ở nhà ông bà cũng cho con tắm nắng buổi sáng, và con cũng ngủ khá ổn định (trộm vía!!!!), ngủ giấc tối khoảng 10 tiếng, ngày ngủ 2-3 giấc khoảng 5 tiếng nữa, thế mà con vẫn lười ăn lắm. Lúc nào mải chơi cái gì, bà đút thì mới há mồm ăn, còn nếu không có gì chơi thì nhất định mím chặt môi lại.

  2. thuydt03's Avatar
    thuydt03 is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    02/04/2008
    Tên bé
    Lê Xuân Khôi - Cò chim
    Ngày sinh
    08/06/2007
    Tên bé
    Lê Khánh Tùng - Mít Trâu
    Ngày sinh
    08/11/2009
    Bài gởi
    1,507
    Cám ơn
    295
    Được cám ơn 457 lần trong 290 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi Me Hai Phong View Post
    Zín được 6.5 tháng chị à. Em thì đi làm suốt, ở nhà ông bà cũng cho con tắm nắng buổi sáng, và con cũng ngủ khá ổn định (trộm vía!!!!), ngủ giấc tối khoảng 10 tiếng, ngày ngủ 2-3 giấc khoảng 5 tiếng nữa, thế mà con vẫn lười ăn lắm. Lúc nào mải chơi cái gì, bà đút thì mới há mồm ăn, còn nếu không có gì chơi thì nhất định mím chặt môi lại.
    6,5 tháng thì mới tập ăn bột thôi, đâu đã ăn nhiều em, em tập cho con nết ăn ngoan đã, cố gắng để con ăn ngoan, lượng ăn thì dễ thay đổi chứ nết ăn thì khó thay đổi lắm em ạ...
    Blog nhà Cò YIM:thuydt03




  3. Những thành viên sau cám ơn thuydt03 vì bài viết hữu ích:

    Freida (02/02/2009)

  4. Doanh & Khuê's Avatar
    Doanh & Khuê is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    21/07/2008
    Bài gởi
    1,163
    Cám ơn
    554
    Được cám ơn 324 lần trong 228 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Cả nhà, đầu năm thương chúc cả nhà nhiều niềm vui và hạnh phúc...trong sự nghiệp chăm con.

    Bé Doanh hôm nay tròn 10 tháng rồi. Con gái bắt đầu biết nhiều thứ lắm rồi...đặc biệt là biết nhận biết tình cảm của mình dành cho bé....

    Em đang suy nghĩ hoài chuyện mẹ Cò trao đổi với em về nết ăn của con...Suy nghĩ hoài....

    Con em uống sữa phải có đồ chơi cầm trong tay, và đôi lúc phải có bé Xuân Mai động viên dù con uống sữa giỏi...

    Con em ăn trong ghế ăn, nhưng đứng nhiều hơn là ngồi, chỉ riêng ăn sữa chua là ngồi nghiêm chỉnh...

    Đôi lúc, em vẫn tự an ủi mình, em vẫn tôn trọng con đó chứ, vì con vẫn vui vẻ mà...con đâu có gào, đâu có khóc...nhưng cảm giác mình không thực hiện đúng những nguyên tắc mình mong muốn với bé: không tivi, không đồ chơi....Nói thật, đêm nào con ngủ rồi, nhìn con mình cũng suy nghĩ: mẹ làm thế là đúng hay sai? Mẹ vẫn mong con gái vui, con gái cười, con gái hạnh phúc....Bây giờ con vẫn vui...nhưng không theo đúng như mẹ mong muốn, không như sách vở vẫn yêu cầu...Làm sao bây giờ hả các mẹ?

    Mẹ luôn tự an ủi rằng: đâu có đứa bé nào ngoan toàn vẹn, và mẹ yêu bé Doanh của mẹ, mẹ nhớ bé Doanh của mẹ cũng bởi những điều mà mẹ bực bội con chưa ngoan. Thế nhưng, đọc tư vấn, vẫn thấy mình sai trong cách chăm con.

    Làm thế nào bây giờ?
    Xíu 15 tháng

  5. Freida's Avatar
    Freida is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    12/06/2006
    Bài gởi
    1,866
    Cám ơn
    145
    Được cám ơn 725 lần trong 228 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    @ Mẹ Vitamin C,

    Sữa cao năng lượng cho Pepsi như mẹ thuydt03 "ý kiến" là chính xác . Sữa đấy dùng trong một số trị liệu. Pepsi khoẻ rồi ăn uống bình thường thôi, vui chơi tăng lên. Tạng người và cân nặng của mỗi bé không giống nhau, đừng rầu. Thường chúng mình rất dễ chấp nhận người lớn gầy béo nhưng lại khó chấp nhận trẻ em có em gầy có em béo. Gầy béo của con nếu trong giới hạn thì đành vậy thôi, mỗi một "nhà máy" chỉ có một sản phẩm thôi. Cũng ly sữa đó ở nhà máy Cò khác, nhà máy Pepsi khác, nhà máy alo còn khác xa .

    Tiêu hoá và thể trạng của con là vậy, và rồi một ngày đẹp trời con cân đối lại. Thời gian ấy có thể là 5 năm, 10 năm hoặc 20 năm. Con gái còi cọc thì sau 20 năm vẫn "còi" (47kg/1m70), con trai hơi tròn sau 12 năm hết tròn. Cái các con không bị hao hụt là chiều dài vì mình luôn quan tâm sữa, phômai tươi cho con (dù con gầy hay tròn, ở lĩnh vực nào mình cũng bị bà nội la). Tại cứ cho uống sữa nhiều nó có ăn được gì đâu nên gầy. Nó đã tròn rồi ăn tốt vậy lại cứ sữa ngập ngụa, sắp béo phì rồi. Vợ chồng mình chịu đựng hết, giờ bà nội không la nữa, bà nội uống sữa . Sữa tươi bình thường thôi.

    Dinh dưỡng của con phải suy nghĩ khi con rất nhỏ, đừng theo "phong trào". Con đường dinh dưỡng là một con đường dài.

    Ăn của con ngoài năng lượng nạp còn là lượng nạp phải đủ nữa (tức phải có cái ị ). Một ly sữa tươi, 1 củ khoai hấp, một quả chuối, 1 tí xíu phômai tươi...con vui là được. Con lớn lên nhiều cái ăn, nếu con uống sữa tốt thì không có phômai tươi con vẫn dài tốt. Phômai tươi thật sự cần ở giai đoạn mấy năm đầu đời và giai đoạn dậy thì (tức giai đoạn tăng tốc chiều cao).

    Hôm rồi con sốt có làm sao không? Mong con không di chứng sốt vừa rồi.


    @ Mẹ Doanh_Le,

    Ăn uống là văn hoá nên tập cho con nết ăn tốt, lịch sự. Tivi, đồ chơi nên loại ngoài bữa ăn. Ăn ngồi ghế bàn ăn và tập trung bữa ăn.

    Thường con loi choi vì con chưa đói, hãy để bữa ăn xa hơn 1 tẹo. Khi đang ăn, con loi choi, thả con xuống ghế cất thức ăn đi. Nếu con đói bữa ăn của con chỉ 5-10 phút.

    Lập lại "trật tự": hãy nói cho con biết đến giờ ăn rồi, đưa cho con cái thìa và cái bát (cũng là "đồ chơi" và con biết giờ ăn). Có thể cho con bóc thức ăn, dơ một chút, nhoe nhoét một chút nhưng "chơi ăn". Có thể dùng "luật pháp", khi con đứng lên, đánh nhẹ vào cái chân, bắt ngồi xuống. Thường trẻ con nhạy cảm lắm, chúng luôn hiểu thái độ của mẹ và hợp tác. Các em bé luôn hướng đến yêu thương, chúng luôn muốn được yêu thương nhiều hơn, hãy nói với con mẹ yêu con "ngoan" như thế. Chung qui lại chuyện này, mẹ có ý thức .

    Mình lập lại trật tự ăn của nhiều bé con và được gọi là "ngáo ộp" của trẻ. Các mẹ thường hay lấy mình doạ chúng vì bác Freida cho ăn phải ngồi yên, thậm chí mẹ cũng phải ngồi yên . Nói chứ chỉnh dễ lắm mẹ Doanh_Le, con trước 2 tuổi là rèn nết ăn đó, hiện chưa muộn.

    Kể chuyên này, có một bà mẹ trong xóm, trình độ thấp thôi (học lớp 6), mỗi lần cho con ăn con chạy loanh quanh, mẹ chạy theo con. Bác sang chơi phản đối, bắt ngồi ghế ăn, một cái ghế nhựa bình thường có tựa nhưng là ngồi trên ghế. Bà mẹ bảo, con em ngồi ăn một chỗ là nôn, bác bảo cho nôn xem nôn được mấy lần. Sữa mỗi lần uống là ba phải múa...

    Bác giải thích với mẹ, mỗi ngày con có 6 bữa: 2 ăn + 4 sữa, mỗi tháng con có 180 bữa...cứ chạy nhảy múa hát mãi à. Mẹ đồng ý cho con ngồi, cách đút cũng phải khác đi, nữa chén đầu muỗng đầy, nữa chén sau muỗng lưng, gần về cuối từng ít một...Sữa uống chân quơ mẹ phết vào chân (phết đau) nằm yên uống, "quát" ba không múa nữa. Con ngoan và chịu ngồi ghế ăn. Cứ tới giờ ăn con tự động đi lấy ghế. Không món đồ chơi nào trên tay, mẹ ấy phết ít bột lên tay con, con gặm thử, hết mẹ lại phết tiếp, con mãi khám phá món ăn, sờ mó thức ăn và ăn hết suất. Sau này cho con cầm thìa chứ không trét lên tay nữa . Mẹ ấy tự làm sữa chua và tập được con uống sữa rất tốt, món sữa chua con luôn hào hứng giống bé Doanh_Le. Đang ăn con giở trò mẹ lấy sữa chua ra "dụ" ăn xong mẹ cho...và rồi ăn xong no mẹ lại cất đi cho bữa khác. Mỗi lần con giở trò mẹ lại lấy ngáo ộp Freida ra doạ .
    Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.

  6. 8 thành viên cám ơn Freida vì bài viết hữu ích:

    Doanh & Khuê (02/02/2009), nấmchuột (02/02/2009), nguyen bi (03/02/2009), P&T (02/02/2009), SweetCandyBaby (02/02/2009), Tấm (03/02/2009), thuydt03 (02/02/2009), Yen_KC (03/04/2009)

  7. Trái ớt dễ thương's Avatar
    Tham gia ngày
    19/07/2004
    Tên bé
    Bối Bối ( Bình An )
    Ngày sinh
    10/3/2008
    Bài gởi
    5,023
    Cám ơn
    558
    Được cám ơn 446 lần trong 352 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Hôm nay đi làm mới có dịp để ghé nhà phomai, vì ở nhà lu bu với con gái nên chẳng có thời gian vào mạng.
    Chúc nhà fomai năm mới vui vẻ và hạnh phúc nha.
    Khi con gái yêu tròn 1 tuổi




  8. minh xuan is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    22/11/2003
    Bài gởi
    149
    Cám ơn
    4
    Được cám ơn 1 lần trong 1 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Chào cả nhà, chúc cả nhà phomai tươi năm mới vui vẻ, hạnh phúc . Cả nhà cho em hỏi, Con em bón quá, mặc dù mỗi ngày mỗi ị nhưng khi ị bé phải rặn nhiều lắm, thấy thương quá . Phân khô từng cục , có màu trắng . Có hôm bé rặn ra phân rời rạc ( không biết diễn tả như thế nào ) . Nhưng em nghĩ là bón lắm. Mặc dù ngày nào cũng ị 1 lần nhưng vì bé rặn nhiều quá , em nghe nói bé rặn nhiều quá sẽ bị lòi đom hay gì gì đó . Em sợ . Không biết có phải do uống sữa tươi ( sữa con bò nhà nuôi ) nhiều quá không ? Lượng sữa mỗi ngày uống khỏang 900-950ml ( bao gồm sữa chua+sữa K+sữa tươi +sữa CT) và 60g phomai tươi . Bé 13 tháng nặng 9 kg , cân nặng đã 5 tháng nay không thay đổi . Bé ăn rất ít , chủ yếu là uống sữa . Có hôm bé ị xong , em rửa đít bé thì thấy có tí máu kéo dây nhớt nhớt, em kéo ra thả vào nước không tan . không biết có bị gì không nữa . Mẹ Gâu bảo sữa CT bón hơn sữa tươi , người nhà em thì bảo sữa tươi rất bón . Em phân vân quá .

  9. me-cu-ty is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    07/03/2008
    Tên bé
    Phạm Tùng Quân
    Ngày sinh
    04/05/2008
    Bài gởi
    194
    Cám ơn
    43
    Được cám ơn 3 lần trong 3 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Chào cả nhà, chúc cả nhà phomai tươi năm mới vui vẻ, hạnh phúc . Em muốn hỏi các chị một chút. Mấy hôm nay em làm phomai tươi nhưng ko thành công. Ngay từ lúc ủ sữa chua, sữa đã ko đông. Chán ghê. E làm mấy mẻ từ hôm tết đến giờ nhưng toàn đẻ mẹ uống thôi. Các chị có cách nào để cho sữa đông ko? Tks cả nhà nhiều nhiều

  10. Bean Hạt Đậu's Avatar
    Bean Hạt Đậu is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    18/04/2006
    Tên bé
    Cao Đặng Lâm Anh (Bean Hạt Đậu)
    Ngày sinh
    22/03/2008
    Bài gởi
    1,068
    Cám ơn
    156
    Được cám ơn 100 lần trong 89 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Đọc bài của Doanh Lê, thấy sao giống chuột Bean thế. Bean ăn ngồi ghế, nhưng đúng ra là nhốt trong ghế, con vẫn xoay ngang xoay dọc, trèo lên trèo xuống. Lạ kỳ là con ăn cháo, ăn sữa chua, phomai thì vẫn ngồi ngoan, há mồm như chim sâu chờ mẹ bón. Nhưng sữa thì không. mấy nay mẹ Bean xài bình có gắn thìa, mẹ nhàn hơn vì không phải quay đi quay lại xúc thìa từ cốc đưa tới miệng con, nhưng con vẫn hất thìa ra như thường, và thời gian ăn vẫn dài như thế (20-30phút/bữa 220ml sữa- chắc rớt ra ngoài chỉ còn vào bụng con 200ml).
    Suốt Tết nhà Bean về quê nội, phải chia tay với nấm K. Mấy nay định bụng làm lại mà các cửa hàng cửa hiệu đều chưa mở cửa nên không có sữa tươi , mẹ dùng tạm Vinamilk-nghe các mẹ kêu nhiều, bây giờ mẹ Bean mới tận mắt chứng kiến là dở tệ. Ủ nấm không đông, vẫn còn nguyên sữa, ngọt ngọt khó hiểu. Mẹ Bean làm tạm phomai từ sữa chua không đường của Ancomilk. Hơn một tuần con không được ăn sữa chua, phomai, chắc nhớ nên mẹ cho ăn hết một suất thông thường con vẫn gào thét đòi ăn thêm, làm mẹ không kịp ngâm nước nóng cho đỡ lạnh. Thế là ngay lập tức tối qua viêm họng, sổ mũi, huu.
    Bé Hạt Đậu (Bean)






  11. Tấm's Avatar
    Tấm is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    01/09/2008
    Bài gởi
    778
    Cám ơn
    43
    Được cám ơn 117 lần trong 61 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Máy công ty bị mất mạng từ hôm trước Tết. Hôm nay mới mò vào đây được, em lại bán than cái
    Bé con nhà em lại ươn người, tiếp tục mọc 2 răng nanh hàm trên. Lười ăn từ hôm 29 Tết, lượng sữa uống đạt mức 280ml rồi (cảm ơn mẹ Cò). Từ hôm mùng 1 Tết cứ đi tướt, ko chịu ăn cháo, ko phômai tươi gì hết, ăn uống lả lướt lắm. Bữa ăn tử tế nhất là cháo sữa bữa sáng, mà tự nhiên lại chịu ăn cháo sữa. Thật sự là em rất xì trét
    Mấy ngày gầy tọp hẳn đi, em ko biết làm thế nào nữa.
    Chị Freida ơi, mẹ cò ơi ......... cho em lời khuyên với
    thay đổi nội dung bởi: Tấm, 02/02/2009 lúc 09:56 AM








    Ai biết tình em với núi sông....
    Hàm lượng Canxi ở sữa Enfa 3 được kiểm nghiệm cao hơn từ 1,5 đến 3 lần mức hãng công bố liệu có dẫn đến nguy cơ về sức khỏe cho trẻ dùng lâu dài? Nhà sản xuất ko đưa ra câu trả lời. Hãy cùng chúng tôi đi tìm lời giải đáp. Tại đây !

  12. Mit Siem's Avatar
    Mit Siem is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    14/08/2007
    Bài gởi
    758
    Cám ơn
    27
    Được cám ơn 98 lần trong 66 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Chúc cả nhà năm mới hạnh phục, mạnh khoẻ và các mẹ chăm con thật ..vui vẻ nhé.

    Gìơ chăm con vui vẻ được khó quá...vi mẹ Siêm thấy con khóc, hờn, quấy, ốm là mẹ chỉ chực cáu với..ba bất cứ lúc nào thôi. May mà ba nhịn.

    Báo cáo bác Freida, mẹ chồng, và các mẹ, Siêm đã viêm phế quản. Sáng mùng 3 tết hay sao ý nhỉ, mẹ Siêm đã hành mẹ Cò hỏi han đủ kiểu. Hiện giờ bác sỹ cho thuóc uống rồi, nhưng nếu không đỡ sẽ phải đi chụp phổi.

    Mà ngoài HN trời rét, con thì ốm nên quấy hờn suốt, đi chụp phổi lại chả bổ béo gì nên ngại quá. Chi rmong con dừng ho sớm để mẹ không phải cho đi chụp. Mấy ngày tết của nhà Siêm thế đấy ạ. Bạn mẹ tới nhà choáng, sao gầy vậy. Mẹ bước lên cân, sụt đi 2kilo ngon lành, mắt thì thâm quầng. Có hôm thấy con ho đến thừ người ra còn ôm con khóc tu tu cơ.

    Làm thế nào đê biết là đã bị vào phổi chưa, nếu ko muốn chụp phổi hả mẹ.

    Mũi thì chảy ròng ròng, hắt xì hơi... nhỏ mũi hút mũi mãi ko đỡ

    Chỉ có mỗi cái bù lại cho me là, mặc du phải dỗ con ăn, con quấy khóc, và ko chiu ngồi ghế ăn, nhưng con còn nuốt cho, và vẫn đòi ăn măm măm ầm ĩ khi tới bữa mà mẹ chậm một chút.

    Đọc bài của mẹ Doanh Lê, mẹ Siêm thấy thế này. Trước kia mẹ S cũng rất khắt khe trong chuyện đồ chơi, và tập con ngôi một chỗ ăn uống. KHi nào con ko chịu ăn, quấy , nhất quyết ko cho chơi. Ah mà có chơi thì chỉ chơi thìa, bát đẹp các hình thôi.
    Nhưng về sau tớ tự giải toả cho mình. Đa phần là Siêm vẫn ngồi ăn vào ghế, chứ ko đứng. Ah, mẹ DLê xem lại ghế ngồi ăn của Siêm. Đừng cho con ngôi ghế rộng. Ghế của Siêm vừa khít người, có seat belt, muốn đứng cũng không đứng nổi. Chính vì thế mà nó không có thói quen đứng trên ghế khi ăn.
    Siêm có hai cái, một cái ghế ăn kia to và rông, mấy lần ngồi nó cứ ngọ ngoạy loạn xị rồi đưng lên, tớ quẳng xó luôn.

    Còn thỉnh thoảng con quấy khóc thì vẫn nhân nhượng cho con ra ghế, cho con ngồi vào..chậu tắm , để ít đồ chơi trong đó, để dễ quản lý, không chạy lung tung, và cho con ăn.

    Hiẹn giờ con còn bé, mà tớ thấy là những đứa bé cá tính hay hiếu đọng, ít chịu để yên chân tay bao giờ, ít chịu ngôi đực ra để ăn sữa, hay đút cho ăn mấy khi. Nhưng rồi lớn dần, thấy người lớn ngồi ăn, rồi khi đi mẫu giáo, cô giáo và bạn bé sẽ tập cho nó thói quen tốt hơn.

  13. Những thành viên sau cám ơn Mit Siem vì bài viết hữu ích:

    Doanh & Khuê (02/02/2009)

  14. nấmchuột's Avatar
    nấmchuột is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    19/09/2008
    Tên bé
    NGUYỄN LÊ GIA HÂN
    Ngày sinh
    07/05/2008
    Bài gởi
    401
    Cám ơn
    11
    Được cám ơn 32 lần trong 28 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    chị Freida, bé nhà em chỉ bú mẹ thôi ko bú bình nên chắc ko uống nóng được, còn ăn thì em vẫn cho ăn nóng chị ạ. Bé nhà em chỉ bú mẹ thôi, đút muỗng chỉ được vài thìa là chán vì em để ý thấy bé ko thích ăn loãng chỉ thích ăn đặc kể cả sữa chua cũng vậy em phải trộn thêm trái cây bé mới ăn, lúc này em thấy mình ko còn nhiều sữa như trước nữa nen sợ bé bú ko đủ em muốn tập bé uống sữa ngoài mà chưa biết tạp thế nào nữa, chị có cách nào ko ạ?

    nết ăn bé nhà em thì tạm ổn chị ạ, ngồi ghế ăn chứ ko đi rông. Chỉ có điều bé ăn xong bữa là bé ị đùn luôn chị ạ, em cũng thử cho bé ăn nửa chén rồi bế ra cho ợ hơi hoặc ị nhưng hôm nào em bế ra xi thì bé lại ko ị. Nết ăn như thế là chưa tốt phải ko chị?

    Lịch ăn bé nhà em như sau, chị xem thử ạ:
    6-6h30 dậy
    7h-7h30 phơi nắng
    8h ăn 100ml cháo (có hôm cháo sữa có hôm cháo súp hoạc cháo sắn dây)
    9h-9h30 bú mẹ rồi ngủ được khoảng 1-1h30
    12h ăn 60ml sữa chua hoa quả
    2h30-3h bú mẹ rồi ngủ cũng khoảng 1h-1h30
    7h ăn 80ml cháo súp hoặc cháo sữa
    8h-8h30 bú mẹ rồi ngủ
    11h bú mẹ
    4h sáng tè dầm rồi bú mẹ ngủ tiếp

    thường thì bé ngủ ngày 2 giấc, thỉnh thoảng ngủ 3 giấc nhưng giấc thứ 3 chỉ khoảng 30' là dậy rồi. Vậy em cho bé ngủ thế nào là hợp lý hả chị? Tuổi này bé ngủ 2 giấc có được ko chị?

    Đầu ra thì ngày 2 lần toàn ị đùn trong quần thôi, xi thì bé ko chị cữ ưỡn người lên, thỉnh thoảng cũng có ngày ị 1 lần. Em đang tập xi bô mà khó quá chị ạ.


    HO: SBT 15.8 CAD 17.3 HMC 24.4
    HA: HPC 31.5 CTS 30

  15. me winston is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    14/04/2008
    Bài gởi
    609
    Cám ơn
    107
    Được cám ơn 62 lần trong 46 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Mẹ Freida và các mẹ cho em hỏi con em bị viêm phế quản từ trước tết đến giờ, đi BV Nhi đồng cho uống kháng sinh và thuốc ho. Khi uống con ngủ nhiều, ko uống sữa CT, khi cho thì kêu khóc, chỉ bú mẹ nhưng mẹ lại ít sữa. Mẹ thấy con ho ko dám cho con ăn sữa nấm và phomai tươi. Khi nào thì em có thể cho con ăn lại. Bác sĩ khám bệnh thì khuyên ko cho ăn dặm và sữa CT, chỉ cần bú mẹ, còn bs dinh dưỡng thì bảo 1 ngày phải cho ăn 3 bữa làm em ko biết nên nghe theo ai. Con bị sụt nửa kg mà trầy trật lắm con mới lên được. Hiện con gần 7 tháng, nặng 6,7kg, dài 67cm. Vậy là quá còi phải ko ah, em vẫn AQ là con lên cân tốt, chơi nghịch tốt thì thôi nhưng bị sức ép từ gia đình vì em ko chịu cai sữa nên con mới lười uống sữa CT và lười ăn
    Em làm phomai tươi bằng cách ủ chua sữa (180ml sua CGHL + 5 muỗng cafe sữa nấm) trong nước nóng già từ tối đến sáng nhưng sữa ko đông đặc mà hơi đông, sau đó em lọc trong tủ lạnh khoảng gần 1 ngày thì thu được sp mềm nhão, trộn với hoa quả. Vậy sp đó có phải là phomai tươi con ăn được ko, sữa ko đông đó con ăn hay mẹ ăn ah. Em cám ơn nhiều.
    thay đổi nội dung bởi: me winston, 02/02/2009 lúc 12:16 PM

  16. Doanh & Khuê's Avatar
    Doanh & Khuê is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    21/07/2008
    Bài gởi
    1,163
    Cám ơn
    554
    Được cám ơn 324 lần trong 228 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    @ Mẹ Siêm: cho con đi khám thôi. Nhưng cứ đến bác sĩ, nếu bác sĩ thấy cần thiết phải chụp X quang, thì sẽ chỉ định.

    Cám ơn những chia sẻ chân tình của mẹ Siêm, thương hai mẹ con lắm. Mong Siêm mau khỏe lại để còn đi vườn hoa nữa nhé.

    @ Bác Freida:
    Cám ơn bác nhiều lắm. Cái vòng lẩn quẩn mẹ cháu không tự gỡ được và không đủ can đảm gỡ.

    Có hôm mẹ bỏ một cữ sữa của con, để xem cữ kế tiếp con ăn thế nào. 100ml đầu con uống một hơi là thôi, con bắt đầu chơi. Mẹ chịu khó dụ bằng một vài thứ cầm trên tay, con tu hơi nữa. Thêm lần nữa, hết 240ml. Con ăn chỉ trong vòng 15p-20p.

    Lượng ăn của con, mẹ thấy hơi nhiều, nhưng cứ ít đi khoảng 100ml là hôm sau con bón .

    Nếu chấp nhận con ăn chỉ bằng 1/2 hiện tại, nhưng ăn ngoan hơn, nết ăn tốt hơn, mẹ có nên làm không ah? Có thể con ăn 1/2 lượng không chỉ hôm nay, ngày mai, mà có thể vài tháng....chấp nhận được không ah? Nếu chấp nhận được, em sẽ làm....

    Hiện nay bé ăn thế này:

    - 7g bé uống sữa trộn ngủ cốc 240ml .....=> em dự định cho bé đi tắm nắng trước rồi về uống sữa, xem có uống ngoan hơn không? Vì cả đêm bé không bú, nhưng buổi sáng bé dường như vẫn không đói.
    - 11g bé uống ít nước hoa quả trong lúc chờ mẹ hâm cháo (thường là trái cây có vị chua), sau đó 30p bé ăn ít cháo, canh, rồi tráng miệng 100ml sữa chua hoặc phomai tươi trộn trái cây.
    - 13g30 bé uống bình sữa 90ml-150ml (tùy lượng cháo bé ăn nhiều hay ít) để đi ngủ ....=> em định bỏ cữ sữa này luôn.
    - 16g ngủ dậy, bé uống bình sữa 240ml => em định bỏ cữ này luôn nếu bé chỉ uống khi có đồ chơi.
    - 18g bé ăn ít cháo sữa + hũ sữa chua + 150ml sữa => mấy hôm nay em dẹp cháo luôn. Em hy vọng nếu em bỏ cữ lúc 16g, bé sẽ ăn ngoan hơn.

    Hàng xóm nhìn vào bé nhà em, vẫn khen bé nhà em ăn ngoan, nhưng như bác thấy đó, vẫn là nết ăn chưa tốt.

    Bác tư vấn nốt giúp em ah.

    Cám ơn bác nhiều.
    Xíu 15 tháng

  17. Mẹ Gâu's Avatar
    Mẹ Gâu is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    04/03/2007
    Tên bé
    Thân Quỳnh Anh (Gâu)
    Ngày sinh
    06/06/2006
    Bài gởi
    3,526
    Cám ơn
    107
    Được cám ơn 217 lần trong 199 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi Freida View Post
    @ Mẹ Doanh_Le,

    Ăn uống là văn hoá nên tập cho con nết ăn tốt, lịch sự. Tivi, đồ chơi nên loại ngoài bữa ăn. Ăn ngồi ghế bàn ăn và tập trung bữa ăn.

    Thường con loi choi vì con chưa đói, hãy để bữa ăn xa hơn 1 tẹo. Khi đang ăn, con loi choi, thả con xuống ghế cất thức ăn đi. Nếu con đói bữa ăn của con chỉ 5-10 phút.

    Lập lại "trật tự": hãy nói cho con biết đến giờ ăn rồi, đưa cho con cái thìa và cái bát (cũng là "đồ chơi" và con biết giờ ăn). Có thể cho con bóc thức ăn, dơ một chút, nhoe nhoét một chút nhưng "chơi ăn". Có thể dùng "luật pháp", khi con đứng lên, đánh nhẹ vào cái chân, bắt ngồi xuống. Thường trẻ con nhạy cảm lắm, chúng luôn hiểu thái độ của mẹ và hợp tác. Các em bé luôn hướng đến yêu thương, chúng luôn muốn được yêu thương nhiều hơn, hãy nói với con mẹ yêu con "ngoan" như thế. Chung qui lại chuyện này, mẹ có ý thức .

    Mình lập lại trật tự ăn của nhiều bé con và được gọi là "ngáo ộp" của trẻ. Các mẹ thường hay lấy mình doạ chúng vì bác Freida cho ăn phải ngồi yên, thậm chí mẹ cũng phải ngồi yên . Nói chứ chỉnh dễ lắm mẹ Doanh_Le, con trước 2 tuổi là rèn nết ăn đó, hiện chưa muộn.

    Kể chuyên này, có một bà mẹ trong xóm, trình độ thấp thôi (học lớp 6), mỗi lần cho con ăn con chạy loanh quanh, mẹ chạy theo con. Bác sang chơi phản đối, bắt ngồi ghế ăn, một cái ghế nhựa bình thường có tựa nhưng là ngồi trên ghế. Bà mẹ bảo, con em ngồi ăn một chỗ là nôn, bác bảo cho nôn xem nôn được mấy lần. Sữa mỗi lần uống là ba phải múa...

    Bác giải thích với mẹ, mỗi ngày con có 6 bữa: 2 ăn + 4 sữa, mỗi tháng con có 180 bữa...cứ chạy nhảy múa hát mãi à. Mẹ đồng ý cho con ngồi, cách đút cũng phải khác đi, nữa chén đầu muỗng đầy, nữa chén sau muỗng lưng, gần về cuối từng ít một...Sữa uống chân quơ mẹ phết vào chân (phết đau) nằm yên uống, "quát" ba không múa nữa. Con ngoan và chịu ngồi ghế ăn. Cứ tới giờ ăn con tự động đi lấy ghế. Không món đồ chơi nào trên tay, mẹ ấy phết ít bột lên tay con, con gặm thử, hết mẹ lại phết tiếp, con mãi khám phá món ăn, sờ mó thức ăn và ăn hết suất. Sau này cho con cầm thìa chứ không trét lên tay nữa . Mẹ ấy tự làm sữa chua và tập được con uống sữa rất tốt, món sữa chua con luôn hào hứng giống bé Doanh_Le. Đang ăn con giở trò mẹ lấy sữa chua ra "dụ" ăn xong mẹ cho...và rồi ăn xong no mẹ lại cất đi cho bữa khác. Mỗi lần con giở trò mẹ lại lấy ngáo ộp Freida ra doạ .
    Bài này hay quá! Em sẽ lưu lại cho các mẹ học tập!
    Thư viện chuột (Phomai tươi & các món chế biến) và Tổng hợp link sưu tầm về bánh
    ĐT: 0934294499 - Quỳnh Hương - P608, cầu thang 2, ngõ 69 (hoặc ngõ 79) Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.



  18. thuydt03's Avatar
    thuydt03 is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    02/04/2008
    Tên bé
    Lê Xuân Khôi - Cò chim
    Ngày sinh
    08/06/2007
    Tên bé
    Lê Khánh Tùng - Mít Trâu
    Ngày sinh
    08/11/2009
    Bài gởi
    1,507
    Cám ơn
    295
    Được cám ơn 457 lần trong 290 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    @em Doanh : chấp nhận con gái cá tính đi em, mỗi đứa mỗi kiểu, miễn con hợp tác với mẹ là được mà... Về nết ăn, mẹ Cò chỉ cần Cò không ngậm, không oẹ, không ăn rong là ok rồi, còn lại mẹ chấp hết... thích đồ chơi mẹ cho cái bát với cái thìa, khuyến mại thêm ít rau... Cò ngồi xúc đến hết bữa... Về nết uống, mẹ Cò cũng chỉ cần Cò há miệng thôi (ko chịu ti bình đâu á, xúc thìa mừ), còn lại mẹ cũng chấp hết, rơi rớt bẩn thỉu, nhoe nhoét... ... nhưng thích nhất là khi đến giờ ăn Cò tự đi lấy bát lấy thìa, tự trèo lên ghế ngồi ăn, khi đến giờ uống sữa thì tự đi lấy hộp sữa, tự ngồi vào ghế đợi... mẹ Cò coi thế là hợp tác lắm rồi... phần uốn éo nửa sau thì mẹ tạm chấp nhận, hi vọng đi trẻ thì Cò sẽ nghe lời cô ... ... chấp nhận là Cò cá tính... mà cá tính thì sau này mới ngon lành cành đào được ...

    @ em Siêm thân iu và các em khác bị VPQ: các bệnh khác thì có thể tự chữa nhưng riêng VPQ thì chắc chắn phải Kháng sinh, mà là kháng sinh mạnh để không bị viêm phổi, ho là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi VPQ không thể hết được... có thể dùng ít dầu tràm cho con nhưng chỉ đỡ thôi chứ không hết được đâu nhé... Chú ý là VPQ rất dễ bị lại và rất dễ dẫn đến hen, nên khi thời tiết thay đổi, hoặc thấy con ho tiếng đục thì nên đi khám ngay, và khi đã xác định là VPQ thì phải uống KS ngay nhé...

    @minhxuan: cho con uống nhiều nước hơn nữa, tăng cường nước cam nước hoa quả lên, tạm thời cho nghỉ phomai tươi vài hôm xem sao nhé, bình tĩnh chưa có gì đáng lo lắm đâu mà...

    @tấm: cho con cháo sữa đi em, cứ khi nào con chịu ăn, mẹ Cò cho con 10 điểm luôn, biết chịu ăn cháo sữa khi ốm là tuyệt vời đó... đừng ép con món con không thích, cho con xíu sữa chua hỗ trợ tiêu hoá, ăn loãng và nóng nhé... chúc bạn răng nanh mau mau thấy mặt trời...

    @nấm chuột: ăn xong ị là bình thường, đừng tập cho con đang ăn dở lại đi ị thế, vô duyên chết... ... sữa mẹ thì bú bao nhiêu tốt bấy nhiêu

    @mẹ winston: khi con ốm cho con ti mẹ là tốt nhất, nhiều kháng thể, nếu con thích thì cho ăn thêm, nếu không thì cũng không sao cả... cố gắng duy trì sữa mẹ cho con tới 2 tuổi hoặc ít nhất là 12 tháng... không phải vì con bú mẹ mà lười ăn hay uống sữa đâu, mà là sữa mẹ đủ chất và béo hơn nên con ăn ít mà no lâu hơn... khi con ốm mẹ có thể uống thuốc thay con được đấy...
    Blog nhà Cò YIM:thuydt03




  19. 5 thành viên cám ơn thuydt03 vì bài viết hữu ích:

    Doanh & Khuê (02/02/2009), Freida (03/02/2009), me winston (02/02/2009), nguyen bi (03/02/2009), Tấm (03/02/2009)

Ðề tài đã khoá

Quyền Sử Dụng

  • Bạn không được quyền gửi bài mới
  • Bạn ko thể gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi đính kèm
  • Bạn không được quyền sửa bài