-
29/01/2009 07:36 AM #1336
Thành viên
- Tham gia ngày
- 16/03/2008
- Bài gởi
- 602
- Cám ơn
- 165
- Được cám ơn 63 lần trong 44 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Chúc nhà phomai một năm mới an lành, hạnh phuc!
Trộm vía Bi nhà em sau mấy hôm nghỉ Tết mẹ ở nhà, giấc ngủ ngày của con đã khá hơn. Giấc 1 con ngủ được 1h30ph (em mừng quá, tặng hoa bác Freida


). Con ngủ vẫn chưa tốt lắm nhưng em hi vọng và tin tưởng dần dần con sẽ tốt hơn.
@Chị Thuydt03: em đoán chị là Dược sỹ ko biết có đúng ko?chị cho em hỏi với ạ.
- Bi nhà em bị chàm sữa từ lúc sinh. Em cho con khám bác sỹ nói lớn lên con tự khỏi Con rất hay bị ngứa mặt, lâu lâu lại mẩn đỏ lên. Hiện giờ em phải bôi Physiogel cream (Toàn thành phần để giữ ẩm thôi, bôi vaselin nhưng ko ăn thua ạ). Những lúc bị mẩn đỏ nhiều em phải bôi thêm Eumovate cream (corticoid) nếu ko con ngứa quá là cứ đưa tay lên cào mặt). Chị ơi, có cách gì khác ko? Em thấy bác Freida nói chị có kem dưỡng ẩm sản xuất phòng thí nghiệm
,chị chỉ cho em với. Glycerin trộn với phấn rôm ạ? Nhưng glycerin mua ở hàng hóa chất là sản xuất công nhiệp, tỉ lệ tạp chất có thích hợp cho bôi da ko a? làm sạch thế nào hả chị?
- Bi nhà em mới đc gần 6 tháng (5th 23 ngày), con vẫn bú mẹ (em giờ cũng ko đủ sữa cho con nữa, lúc mẹ đi làm con phải bú ngoài. Giờ con em ăn thế này, chị gỡ giúp em với nhé. Em add YM của chị rồi nhưng trình bày ở đây cho dễ ạ
7h sáng ngủ dậy:
8h: bú 100ml sữa or bú mẹ + 40 ml cháo (cháo gạo nghiền qua rây + rau, con tốt nghiệp lớp bột 1 tuần rùi ạ). Em cho con ăn trước khi đi làm vì em muốn theo dõi việc ăn bột của con.
10h30. 150 ml sữa: con bú bình đc 70 -100ml, sau đó phải đổ thìa đến hết. về cơ bản con ko thích ti bình, em ở nhà thường con chán bình hoặc hết chỗ 150ml đó em cho con ti mẹ tiếp. Như thế em thấy con no lâu hơn. Làm sao để con chịu ti bình nhiều hơn hả chị? hay cứ chấp nhận thế này? em mới tập cho con dùng bình tập uống (cái bình có đầu tù tù có 3 lỗ nhỏ ấy, con mút thì ra sữa, nuốt sữa từng ngụm. em thử trước nên biết). con đã biết nuốt rồi, đc tầm 40ml chị ạ. Giờ em cho con ăn sữa: bú bình (ti) hết khoảng 70, chán, cho ợ hơi, đưa bình vào đc khoảng 10ml nữa, bình tập uống (đc tầm 30 -40ml), sau đổ thìa. kết thúc bằng ti thêm mẹ (mẹ đang nghỉ Tết ở nhà mà). Khả năng ti bình của con càng ngày càng thụt lùi.
12h30: ti mẹ, có hôm sẽ thi thêm 1 cữ lúc 2h30 nếu em còn ở nhà
4h or 4h30: ti bình 150ml
6h30: phomai (em mới tập cho con ăn phomai hoa quả của Pháp) + ti mẹ, mấy hôm nay tạm ngừng phomai vì em tăng lên cho con ăn cả hũ con sau đó con lại bị trớ. Em đang phân vân ko biết do phomai chua quá hay con ăn no?
Đêm con ti mẹ 3-4 lần. Lúc 5h30 or 6h con ti mẹ xong ngủ tiếp thường đến 7 h.
Các chị giúp em với nha. Bố nó cứ kêu em phải tăng lượng cháo của con vì sợ con ăn ko đủ, Bà nội sắp lên trông Bi cũng chỉ muốn cháu ăn nhiều cháo. Em chỉ muốn chon ăn nhiều sữa, ăn dặm thì con tập như thế là ổn phải ko ạ?thay đổi nội dung bởi: nguyen bi, 29/01/2009 lúc 07:42 AM
-
29/01/2009 09:33 AM #1337
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Bạn nguyen bi: tớ trả lời bạn nhanh nhanh nhé, đầu tiên là dừng việc bôi corticoid cho con nhé, để tớ tra lại từ điển nhé, nếu tớ nhớ ko nhầm thì không dùng cho trẻ con đâu...
Con bạn ăn như thế là được rồi, cháo sáng nếu có thể thì chuyển sang bữa trưa cho con đỡ nặng bụng...
-
Những thành viên sau cám ơn thuydt03 vì bài viết hữu ích:
nguyen bi (02/02/2009)
-
29/01/2009 09:33 PM #1338
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Chúc nhà phomai tươi sức khoẻ và trẻ đẹp! Nắng và sữa muôn năm!
P/S: Bánh của chị Vukhuc và mẹ mèo bông đẹp và ngon ghê! (@Chị Vukhuc: còn miếng nào phần em mấy, em qua chúc Tết sớm sớm
)
Thư viện chuột (Phomai tươi & các món chế biến) và Tổng hợp link sưu tầm về bánh
ĐT: 0934294499 - Quỳnh Hương - P608, cầu thang 2, ngõ 69 (hoặc ngõ 79) Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
30/01/2009 07:29 AM #1339
Thành viên
- Tham gia ngày
- 16/03/2008
- Bài gởi
- 602
- Cám ơn
- 165
- Được cám ơn 63 lần trong 44 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Hic, Bi nhà em bị trớ do ăn phomai. Em đã tập cho con ăn nửa tháng nay, giừo tăng lên lại bị trớ


. phomai em làm mới cho con ăn 1 or 2 thìa, sau em mua loại petit montebuorg (cả đời em chưa ăn phomai phomai bao giờ nên em ko chắc sản phẩm mình làm ra thế nào), trước cứ ăn nửa hộp, sau mới tăng lên. 

Bố nó cấm em ko cho con ăn nữa rùi
-
30/01/2009 09:08 AM #1340
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Em là thành viên mới toe, lang thang trong diễn đàn mấy tháng mới thấy mục này. Hôm nay em đã làm thành công phômai tươi từ sữa nấm kefir nhờ công thức của các mẹ chỉ bảo. Ui chao ơi món này ngon và béo ngậy, chắc kỳ này sẽ tăng được vài cân. Cám ơn các mẹ tốt bụng nhiều nhiều!
Happy new year cả nhà!
-
Những thành viên sau cám ơn bébo vì bài viết hữu ích:
Freida (01/02/2009)
-
30/01/2009 10:30 AM #1341
-
Những thành viên sau cám ơn Bean Hạt Đậu vì bài viết hữu ích:
Freida (01/02/2009)
-
30/01/2009 12:37 PM #1342
Thành viên
- Tham gia ngày
- 30/11/2008
- Bài gởi
- 20
- Cám ơn
- 8
- Được cám ơn 1 lần trong 1 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Xin chào cả nhà!
Làm ơn help mình với. Bé nhà mình gần 6tháng rồi, mình định làm phomai và sữa chua cho bé ăn nhưng topic này dài quá nên loanh quanh mãi mà không tìm thấy trang nào hướng dẫn chi tiết cách làm hết. Mình rất thích tự tay làm cho con ăn.
Mẹ nào làm ơn hướng dẫn lại dùm mình cách làm với hoặc chỉ dùm mình phải tìm ỏ trang nào được không. Thanks các mẹ nhiều nhiều
-
30/01/2009 02:57 PM #1343
-
Những thành viên sau cám ơn Bean Hạt Đậu vì bài viết hữu ích:
me_cu_Bo (30/01/2009)
-
30/01/2009 07:27 PM #1344
Thành viên
- Tham gia ngày
- 30/11/2008
- Bài gởi
- 20
- Cám ơn
- 8
- Được cám ơn 1 lần trong 1 bài
-
31/01/2009 01:05 PM #1345
Re: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Chúc mừng năm mới mẹ Freida và các gia đình trong nhà phômai! Em chúc các gia đình luôn rộn ràng niềm vui và tiếng cười, đặc biệt các thiên thần nhỏ luôn mạnh khỏe và đáng yêu!
-
Những thành viên sau cám ơn tuyenphuong vì bài viết hữu ích:
Freida (01/02/2009)
-
31/01/2009 07:11 PM #1346
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
chị Freida, bé nhà em hôm nay bị sốt, em cặp nhiệt độ là 37.5o và chảy mũi nữa chị ạ. Dù bé sốt nhưng vẫn chơi đùa bình thường chỉ có lúc ngủ là quấy thôi. Em đoán chắc bé mọc răng phải ko chị? Bà ngoại bé kêu lấy cây chó đẻ (cỏ mực) giã lấy nước cho bé uống hạ sốt mà em chưa làm em muốn hỏi chị coi thế nào. Bé bị chảy mũi thì em cứ hút mũi ra thôi, ko cần đến thuốc cũng hết sau 7 ngày phải ko chị? (Em nhớ hình như chị nói vậy)
-
01/02/2009 07:23 AM #1347
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)


Một năm mới yêu sữa và phômai tươi 
================================================
@ Mẹ nấmchuột,
Con đang ấm người, có cái gì đó con chưa hài lòng
, giử ấm bàn chân và ngực cho con. Ngưng tắm 2 hôm để theo dõi, thường sau 2 hôm con tự cân chỉnh (con chảy mũi là con bị lạnh và lạnh chân đó bạn). Cho con ăn nóng và uống nóng. Khi sốt không cho con ra trời. Hết sốt bắt đầu cho con đi dạo lại. Cho con ăn lỏng và đừng ép con ăn. Con gái mau hết ốm 
@ tuyenphuong
@ Mẹ_cu_bo:
Bạn vào Mục lục trong box này là có ngay; chữ ký của mẹ Gâu; trang đầu tiên của Phômai tươi cho bé phần 2. Bạn đã tìm được chưa?
@ bébo
,
"Ăn" phômai tươi không lên ký đâu nhưng bạn sẽ có khung xương chắc và cứng, "về già" không bị loãng xương. Dưng mà phải ăn thường, tức đừng quên thôi, ví dụ 1 vài tháng tự làm chiêu đãi mình. Đơn giản nhất là làm bánh - bánh ăn sẽ lên cân
và ít ngán, ngán mỗi tiền.
@ Mẹ nguyen bi,
Con thiếu nắng và có hiện tượng còi xương
nên trớ các món thuộc họ sữa (do không chuyển hoá canxi được), bạn lưu ý. Con không ăn tăng được bạn đừng tăng. Tập con ăn loãng thôi. Phômai tươi là món của bé con, bạn nên giúp con. Nếu con uống sữa tốt rồi thì không lo lắng lắm nhưng phômai tươi luôn cần (dù ít).
@ Chúc mừng mẹ con nhà Gâu
; mẹ con nhà Cò
(thuydt03 - "đồng nghiệp"
); 3 mẹ con nhà Vukhuc
(làm sao "in" chữ lên bánh?, mình toàn phải vẽ lấy
) Tiramisu - tình yêu và hạnh phúc; mẹ con nhà alo
; mấy mẹ con mèo bông
(năm nay không còn chuột để bắt) - năm nay năm Trâu cày. Mẹ Bean Hạt Đậu
. Các mẹ yêu con và yêu gia đình nhỏ của mình. Cám ơn Webtretho 
@ Mẹ Doanh_Le: con gái "ngoan" lại chưa
, con trai/gái nhỏ bớt "quậy" chưa? Con là thế, phải "chiến đấu" thôi.
@ Mẹ EuAn,
- Người lớn khó hơn trẻ con vì tập quán ăn uống rồi. Muốn chỉnh để ăn được sữa bắt đầu từ sữa chua và sau đó là sữa thường. Sữa chua của người già bạn cho ít đường hoặc ít mật ong. Với người lớn chủ yếu giúp nạp sữa để nâng thể trạng, nếu ông ăn được sữa rồi thì thôi, nhưng sữa chua dễ tiêu hoá hơn. Độ chua của dạ dày cao hơn độ chua sữa chua nhiều: một đằng là chua lactic (chua nhẹ), một đằng là chua HCl (cũng axit yếu nhưng "nặng" hơn axit lactic). Bao tử bị đau phải trị cho dứt mới nói tới ăn uống, trị dứt bao tử đau là ăn uống (bột dinh dưỡng, trái cây mềm: chuối cau, nho ngọt; sữa uống) thực đơn cần hỏi BS dinh dưỡng, mỗi ngày ăn 5-6 bữa giống em bé. Ăn ròng rã vậy 2 tháng bao tử hết đau. Cần biết nguyên nhân bao tử đau mới trị được, ví dụ đau bao tử nguyên do là dùng thuốc thì cần biết cách dùng thuốc lại hoặc phải đổi thuốc khác. Trị nguyên nhân mới là trị gốc bệnh. Mình đã chăm mẹ bị xung huyết bao tử bằng thực đơn bột và sữa, nay bà không bị lại, nguyên nhân là bà dùng thuốc bắc/nam trị xưng khớp niêm mạc dạ dày bị bào mòn gây xưng và xung huyết. Bản thân mẹ mình là BS nên bà rất hiểu và trao đổi về dinh dưỡng cũng nhanh hiểu nhau hơn, giờ bao tử không đau nữa, sữa chua bà ngán, mỗi ngày mình "ép" bà 2 cốc sữa 3,5% béo. Ăn bà thích ăn cháo và ăn mềm.
- Ngủ của con, mẹ con vẫn chưa hiểu nhau, nên để con tự lấy lại cân bằng (do trước con không có nếp), mẹ giúp bằng cách tạo điều kiện tốt nhất thôi. Ăn uống cũng vậy, không có em bé nào hoàn hảo 100%, không có em bé ngoan hoàn toàn. Em lúc này lúc khác, đó là chính Em và vì vậy không có bà mẹ nào đổi con cả
Con có thay đổi phải lựa theo con, con sẽ ổn định lại.
- Bơ bạn "ly tâm" - đánh mà không tách ra sữa vì bạn vớt được lớp bơ không có nhiều sữa. Bản thân bơ có thể "ngậm" đến 40% sữa (hoặc nước đường để tạo vị ngọt khi làm kem). Sữa béo 25-30% đánh lạnh bông cứng làm kem ăn đấy thôi. Mình thường dùng lớp váng vớt từ sữa tươi, cho thêm sữa đặc có đường, cho thêm cacao, cho thêm ít sữa đánh lạnh (-5 -10 độ C)(dùng đá và muối hột làm lạnh bên ngoài) ra kem cất hộp cho ngăn đá cho các con (không phải đi mua).Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
-
2 thành viên cám ơn Freida vì bài viết hữu ích:
Mẹ mèo bông (01/02/2009), nguyen bi (01/02/2009)
-
01/02/2009 10:42 AM #1348
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Chào cả nhà phô mai! Chúc các con năm mới phơi nắng tốt, uống sữa nhiều, khoẻ mạnh để vui chơi. Chúc các mẹ ngày càng có nhiều kinh nghiệm hay để nuôi dạy con khoẻ ngoan, tặng hoa hồng cho các mẹ












.
Mấy ngày tết Zín nhà em lười ăn lắm các mẹ ạ, còn lười ăn hơn bình thường. Cả ngày xúc cho nửa bát bột mà còn không xong, cứ mím chặt môi lại, ông bà nội lại tự động viên rằng thằng này nó vẫn thích ăn nhưng ngại mở mồm
, sữa thì không ăn vì có mẹ ở nhà chỉ bú mẹ, mà mẹ cũng không có nhiều sữa lắm. Em đang học tập kinh nghiệm của các mẹ, đấu tranh với ông bà để ko ép con ăn, cứ cho ăn mà thấy mím môi lại là bỏ đi không cho ăn nữa, vì thế cũng được mấy bữa con đói phải đòi ăn rồi, nhưng phải cách khoảng 4-5 tiếng mới đói một lần. Như vậy nếu em cho con ăn đủ 2 bữa bột một ngày thì không còn thời gian nào cho con ăn sữa nữa. Còn nếu cho ăn sữa thì lại không ăn bột, trong khi người ta bảo tuổi này của con bột cũng cần thiết. Các mẹ bảo em nên làm thế nào cho hợp lý nhất bây giờ, tư vấn giúp em với.
-
01/02/2009 11:47 AM #1349
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Chúc gia đình phomai tươi năm mới luôn vui vẻ, rộn ràng tiếng cười trẻ thơ, các con luôn khoẻ mạnh.
Chị Freida ơi, P dạo này ngủ "ngoan" rồi, ban ngày 2 giấc, mỗi giấc chừng 1h30 - 2h, ban đêm ngủ được 9 -10h. Giấc ngủ ngoan thì ăn sữa lại tệ. Chắc tại thiếu phomai tươi và sữa nấm, em đoán vậy thôi. Giờ em đang ngồi mơ lại "ngày xưa" không xa, mới cách đây vài tuần con thèm sữa lắm, thấy bình sữa là chụp liền, nằm bú một hơi hết 220ml, giờ thì í ẹ, bú 1h cũng không hết. Tết không có NGV, em lại không quen việc nhà nên cứ bấn cả lên, loay hoay lo cho con lại lo việc nhà không có thời gian ăn. Yaourt thì mua ngoài cho con ăn, sữa nấm mấy ngày nay em làm sao có mùi hôi hôi chưa dám cho con ăn. Em đang nghiên cứu làm lại để lấy phomai tươi cho con ăn.
Em vẫn giữ ấm chân và ngực cho P hàng ngày mà không hiểu sao con vẫn sổ mũi và ho. Hôm mùng 3 lại còn sốt nữa, giờ thấy con sốt là em sợ hết vía.
Pepsi còi quá nên em đang cho con uống Pedia sure để bổ sung dinh dưỡng cho con, pha riêng thì con không uống nên em pha chung với sữa Friso, không biết pha chung 2 sữa vậy có được không chị? Em lại sợ mình thiếu kiến thức lại vô tình hại con.
Đầu năm "than thở" nhiều quá. Em khoe chị tí "thành tích" của con cho vui cửa vui nhà, Pepsi 2 ngày qua đã biết cầm ly uống nước, em cho ít nước vào ly rồi con tự cầm uống, biết ngửa cổ ra uống sành điệu lắm
, uống xong còn hà một tiếng sảng khoái nữa. Ở nhà em tập con xúc ăn, con xúc được vài muỗng đưa vào miệng, xúc cho mẹ ăn nữa. Ít thôi nhưng cũng thấy vui lắm chị ah.
-
01/02/2009 05:37 PM #1350
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
@Hai phong: bạn không nói con bao tháng thì làm sao tư vấn được
@C: cho con Pedia sure thì em thề với chị là chả bao giờ con đói và thèm sữa, vì Pedia sure là sữa năng lượng cao, ngày chỉ cần vài ly là khỏi ăn gì luôn, mẹ C ngồi mơ đến sang năm cũng ko thấy Pepsi đòi sữa như trước được đâu...











