-
23/01/2009 08:32 AM #1321
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
@ Mẹ monicanguyen,
Sau ốm con chưa khoẻ lại nên quấy, khi con quấy là con mệt - cái vòng lẩn quẩn nó vậy. Không có em bé hư, chỉ có em bé chưa ngoan thôi. Em bé khoẻ mạnh lúc nào cũng tự chơi và vui cười không đòi bế ẳm.
Khi ốm con muốn được gần mẹ hơn, muốn được mẹ ôm, được mẹ bảo bọc - người duy nhất trên đời con tin tưởng và "tâm sự".
Chăm con lại từ từ thôi bạn, cho con ra trời, nắng - khí trời, chăm lại giấc ngủ cho con đủ, từ đó con ăn tốt, con vui thôi bạn. Thường con hay "mèo nheo" chủ yếu do con ngủ không đủ giấc. Giấc ngủ của bé giúp bé điều chỉnh lại. Mẹ con yêu nhau nghen
(Mình hay nhắc giấc ngủ của con? Có nhiều bạn sốt ruột sau con ốm cứ chăm chăm lo ăn cho con quên mất rằng ngủ mới giúp con lấy lại và điều chỉnh cân bằng của cơ thể. Các bạn quan sát nhé: khi con ốm con ngủ thường không sâu, do không ngủ sâu con mệt và "nhăn nhó", rồi tự dưng các bạn thấy con có 1 giấc ngủ rất sâu và dài hơn bình thường - hãy để con ngủ và đừng gọi con dậy ăn. Sau giấc ngủ này con hết ốm. Do vậy trong "chu kỳ" ốm nếu con có 1 giấc ngủ kéo dài, con đang tự điều chỉnh. Có bé phải điều chỉnh 2 hôm rồi con mới trở lại bình thường. Giúp con.)
@ Mẹ babynoel,
Sữa chua phụ thuộc vào 2 yếu tố: nhiệt độ và men cái, trong đó yếu tố nhiệt độ là quan trọng. Bản thân tự nhiên của sữa có men lactic, để tự nhiên sữa vẫn lên chua nhưng sự lên chua kéo dài và sẽ có lên men tạp, yếu tố nhiệt độ + ít men cái chính là điều chỉnh sữa chua theo "ý định" để có nhiều hơn lượng vi sinh có ít và thời gian ngắn hơn.
Sữa làm chua kéo dài hơn 1 tí nhưng thơm và đông, không đắng là tốt.
Con gái dễ thương, hết "béo phì" và cao tốt rồi
@ Vợ chồng bằng tuổi,
Con tập ăn là vậy, bạn cứ kệ thôi rồi từ từ con sẽ khéo và giỏi giống ba
(Tuy nhiên tuổi này cho 1 bữa cơm thôi, còn lại 2 cháo) Con chưa chuyển hẳn sang cứng hoàn toàn đâu (phải sau 3 tuổi). Mẹ con yêu nhau nghen 
@ Mẹ Bong&Tit, mẹ thuydt03: các bạn rất giỏi
Khi có con, con "dạy" chúng mình biết yêu cuộc sống và tự tin hơn. Cám ơn các con của chúng mình 
@ Me EuAn,
Không được khen bác Freida, bác Freida là người mẹ bình thường biết quan sát con và chia sẻ quan sát đó với các mẹ để được hiểu các con hơn, yêu thương các con hơn. Cám ơn Webtretho cho chúng mình gặp nhau.
Con táo là con ăn thiếu: lượng thiếu, vi sinh đường ruột thiếu (có thể dư là dư đạm ?), xem chỗ nào thiếu giúp thêm cho con.
Con ngủ khó vì con táo
, con đói 
Ăn của con cần chỉnh lại: ăn ngồi ghế, ăn không chơi. Không khí bữa ăn rất quan trọng, ăn của bé cũng là dạy bé. Nếu phải cho món đồ chơi thì bạn đưa bé cái thìa và cái bát tập cho con xúc. Đầu tiên là xúc cho mẹ rồi cho bé...giúp bé tập trung vào bữa ăn. Muốn làm được tất cả điều này bạn cần để cho bé đói, ví dụ con ăn bữa tiếp theo lúc 9 giờ thì bạn hãy để 9 giờ 30 hãy cho bé ngồi vào ăn. Bé đói bé sẽ tập trung ăn và không lơ là. Muốn vậy trước đó con được ngủ đẫy giấc, được ra trời chơi đủ. Khi con chòi ra khỏi ghế là lúc con đã ăn được 80% rồi, bạn tạm hài lòng và cất bữa ăn của con đi. Lần ăn sau con sẽ ăn 120% yêu cầu. Nếu bữa sau con vẫn thế thì bữa sau nữa con làm "tổng kết" hết ngày với cái bụng tròn vo. (Chắc các mẹ có con đầu không dám "làm" như mình, mình đã thực hành với con lúc con 9 tháng tuổi và rút ra kinh nghiệm này).
Ăn của con là văn hoá người mà con được tiếp xúc qua mẹ, trên hết, trước hết là tôn trọng con, khuyến khích và giữ sự ngon miệng của con là giúp con ăn "ngon lành" sau này. Nuôi con là chặng đường dài, tập một thói quen nết ăn sẽ dài và khó hơn. Lắng nghe con, lựa theo con, mẹ sẽ giúp con, mẹ con sẽ cùng nhau đi qua giai đoạn khó khăn. Tuổi này con ăn nhoe nhoét
tuổi của con, con sẽ khéo và sạch dần.
Chẳng em bé nào khó mãi, nhỏ mãi, con sẽ lớn và ăn tốt thôi. Chúng mình cũng bắt đầu từ một em bé đó thôi
Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
-
Những thành viên sau cám ơn Freida vì bài viết hữu ích:
Tredowata (03/02/2009)
-
23/01/2009 09:01 AM #1322
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Nhân dịp năm mới chúc cả nhà phomai tươi một năm mới vui vẻ, hạnh phúc. Chúc các Con ngoan ngoãn, khoẻ mạnh. Chúc các mẹ xinh đẹp, yêu đời.
Chúc chị freida và gia đình nhiều may mắn.
Hẹn gặp lại cả nhà sau tếtthay đổi nội dung bởi: quynhanh_t, 23/01/2009 lúc 09:01 AM
-
Những thành viên sau cám ơn quynhanh_t vì bài viết hữu ích:
Freida (01/02/2009)
-
23/01/2009 10:43 PM #1323
Thành viên
- Tham gia ngày
- 16/03/2008
- Bài gởi
- 603
- Cám ơn
- 168
- Được cám ơn 63 lần trong 44 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Năm mới chúc cả nhà phomai luôn hạnh phúc.
Chị Freida và các chị giúp em với.
Em đã được mẹ Doanh_Lê và chị Freida tư vấn về vấn đề ngủ của con. Em đang cố gắng điều chỉnh cho con nhưng thú thật, chỉ hôm nào em ở nhà với con em mới có thể điều chỉnh cho con đc. Ngày thường em đi làm con ở nhà với bà GV, nói chúng, cháu ăn ngủ thế nào bà theo thế. Thương con lắm ạ, suốt ngày cứ ê a khóc vì gắt ngủ mà ko ngủ đc
Bé nhà em giờ 5,5 tháng. Hồi 5 tháng cháu đc 7,5kg, 67cm (lúc sinh mổ 3,5kg, dài 49). Hồi con đc 3 tháng bị đi ngoài kéo dài (phân có bạch cầu, em phải điều trị kháng sinh cho con mất 20 ngày, trộm vía tháng đó con vẫn lên đc 700g). Từ khi khỏi con vẫn hơn táo bón: thường 2 ngày mới đi một lần, phân thành khuôn mềm nát (xin lỗi các chị đã miêu tả chi tiết). Em tập cho con ăn bột từ hồi 4tháng 1 tuần (vì con có dấu hiệu muốn ăn dăm: nhìn miệng người lớn ăn, tiết nước bọt tự nhiên...) con ăn ngoan, biết há miệng khi mẹ đưa thìa vào gần miêng, nuốt bột tốt. Em tập cho con ăn bằng bột chuối, cà rốt, bí đỏ xay nhuyễn trộn sữa. sau 5 tháng con ăn cháo gạo xay nhuyễn với rau (súp lơ xanh or bí đỏ). Hôm nay em cho con ăn cháo hạt nhỏ (em ko xay nhuyễn nữa mà rây), con vẫn nuốt tốt. Em mới cho con ăn khoảng 40 - 45ml cháo thôi/1lần/ngày, sau đó thêm sữa. Con cũng đã ăn đc 1 hũ phomai hoa quả cuả Pháp/lần, em cho con ăn vào cữ tối 6h30 sau đó bú mẹ. Phomai mẹ làm chưa dám cho con ăn vì ko tự tin vào chất lượng lắm
Hiện giờ con em gặp phải 2 vấn đề lớn:
ĂN: con tập ăn bột rất ổn. Nhưng sữa thì... Em vẫn cho con bú sữa mẹ nhưng giờ sữa mẹ ko còn đủ nữa (hồi mới sinh em cũng rất ít sữa, nhờ kiên trì cho con bú mẹ + ăn đủ các thể loại thực phẩm lợi sữa, sang tháng thứ 2 con ko phải bú sữa công thức nữa) Nhưng giờ con lại chỉ thích bú mẹ, em tập mãi con mới chịu ti bình lại. mẹ đi làm con phải bú 2 - 3 cữ bình. hiện 1 bữa ăn của con là 150ml nước chưa tính sữa ( vẫn chưa đủ) nhưng thường con chỉ bú đc 1 nửa, sau đó phải đổ thìa (mất nhiều thời gian), con vẫn tự há miệng cho bà đỏ sữa. Nếu em ở nhà thì thường em cho con bú mẹ thêm nữa (em thấy con vẫn ăn đc 200ml sữa). Bữa con ăn bột thì ăn 40 bột + 100 sữa luôn or bú thêm mẹ. Các chị cho em hỏi có cách nào để con bú bình đc nhiều hơn ko ạ hay vẫn phải tiếp tục cho con ăn bằng thìa? Em hi vọng dịp nghỉ Tết này em có thời gian giúp con. Nếu em ở nàh cho con bú mẹ thêm sau khi bú bình nên thường sau 4tiếng con mới ăn thêm. Ngày thường thì có khi chỉ 2,5tiếng là con đã khóc đòi ăn rồi. Em thấy rõ là do con ăn chưa đủ.
NGỦ: từ đợt bị đi ngoài, con ngủ ko sâu giấc. Đêm con ngủ từ 8h tối đến 7h sáng hôm sau nhưng thức 3-5 lần để tìm vú mẹ, hoặc ngậm ti giả nếu ko đói (hic, con em ngiện ti giả mất rồi). Ban ngày con ngủ 2 - 3 giấc nhưng thường xuyên chỉ đc 30ph là thức. Nếu có người lớn ngủ cùng thì có khá hơn, lúc ngỉu phải ôm hoặc cầm tay.
Hu hu, em ko có điều kiện để ở nhà nhiều với con nên chỉ thứ 7 chủ nhật đc nghỉ em mới có thể rèn con đc.
Các chị giúp em với. em thiếu ngủ vì thức đêm cho con ngủ, lại lo lắng cho con nữa, em sợ mình mất sữa mấtthay đổi nội dung bởi: nguyen bi, 23/01/2009 lúc 10:46 PM
-
24/01/2009 12:45 AM #1324
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Mẹ nó à, khoan hãy nói ăn uống theo mình nên huấn lại giấc ngủ của con (bạn tìm đọc lại bài của mẹ thuydt03 vừa trả lời gần đây, mẹ Gâu có lưu trong thư viện nhà phômai tươi). Tuổi này con có 3 giấc ngủ ngày và giấc ngủ đêm dài 10 tiếng. Giấc ngủ đêm của con tạm ổn, đêm con "trở mình" bạn quan sát lại xem băng đít và áo quần của con nghen, nhiệt độ phòng ngủ. Con ngậm ti giả (có nhiều tranh luận) con sẽ tự bỏ khi lớn thêm một chút. Bạn nên tập con ăn cữ cuối lúc 23h30 rồi đặt con nằm sấp cho con ngủ đến sáng. Giấc ngủ ngày của con là 1h30-2h/tuỳ giấc. Tuổi này con không có giấc ngủ 30 phút đâu bạn. Tập lại cho con nghen bạn.
Bữa ăn của con tuổi này là cách 3 tiếng, đi ngoài của con là 3-4 lần/ngày.
Bạn làm vầy, khi con dậy (sau giấc ngủ đêm dài 10 tiếng), bạn nhìn đồng hồ, sau đó 1h là con bắt đầu vào giấc ngủ ngày lần 1. Làm sao biết được? Con bú no, ẳm ợ hơi (có thể con ị), con đi vào giấc ngủ, thường con la, lúc này con có thể bú mẹ rồi đi vào giấc ngủ, không có mẹ con có thể uống thêm ít sữa (nếu con uống) rồi đi vào giấc ngủ (bạn nhìn đồng hồ để biết được con thức được trong bao lâu - tự nhiên của con và từ đó biết giờ canh con). Nếu trước đó xác định con ăn no quá rồi thì con chỉ cần ngậm ti giả và ngủ. 30 phút đầu con ngủ rất say, canh con, khi con rọ rạy ru con (lắc nôi, hát ru...) tuyệt đối không đụng vào người con, con tiếp tục ngủ lại và ngủ hết giấc. Khi con đã ngủ hết giấc dù bạn có hát ru, con không ngủ lại, mắt con mở và con cười. Bạn cần giúp con được một giấc ngủ ngày đúng như vậy cho con vào tuổi này. Muốn con ngủ tốt như vậy là con ngủ ngoài trời dưới ánh nắng của tàn cây xanh, nắng chiếu lên da con (nơi tay và chân của con). Ở nhà mình bạn nên giúp con 1 giấc ngoài trời là đủ nắng, còn lại 2 giấc con ngủ trong nhà. Do bạn không ở nhà nên cần đưa ra "qui trình" để người trông bé giúp bé. Bạn sẽ nhận được kết quả ngay trong ngày vào giấc ngủ đêm của con. Con lấy đủ khí trời đủ nắng giấc ngủ đêm của con rất sâu và thẳng.
Bạn cần quan sát được khoảng cách giữa 2 giấc ngủ ngày của con (tức thời gian mà con thức được). Thời gian này quan trong: là thời gian hoạt động và sinh hoạt của con.
Ăn uống của con tuổi này, như hiện nay nếu con chấp nhận là tạm ổn, bạn đừng vội tăng ăn, cần tập là tập tăng lượng uống. Tuổi này con chưa tự giác uống vèo 1 cái hết bình đâu bạn. Con thường chia ra 2 lần, có bé chia ra 3 lần, mỗi lần cách nhau bằng 1 cái ợ hơi. Do đó cần kiên trì. Tuổi này là tuổi ẳm, cần biết con có nhu cầu ẳm sau ăn, giúp con ợ hơi thoát khí ra ngoài, giúp con tiêu hoá, tuổi này con hay trớ nếu sau ăn không ẳm giữ con (ẳm 1 giờ sau ăn).
Câu hỏi của bạn với người trông trẻ: hôm nay con ngủ ngày các giấc ra sao?, con ị mấy lần. Rồi tiếp đến quan sát giấc ngủ đêm bạn sẽ kết luận được 1 ngày của bé. Ị là tiếng nói của con: con no hay đói, ngủ báo cho mẹ biết con khoẻ hay chưa khoẻ.
Làm sao bé uống được nhiều sữa hơn? Bạn tăng ăn từ từ sau khi con uống đạt lượng sữa theo tuổi của con thì lúc đó con vẫn ăn và vẫn uống được lượng sữa đó. Phômai tươi món của con tuổi này cùng với nắng và không khí trong lành. Khi con được 6 tháng bạn tập con sữa chua, khi con ăn được sữa chua đạt bằng 1 lượng sữa uống/lần, lúc này con làm quen với quả xay, rau củ nghiền.
Con lớn hơn sẽ thức nhiều hơn và giấc ngủ ngày ngắn nhưng ngắn nhất cũng 45 phút (chỉ 1 giấc) còn các giấc khác vẫn là trên 1 giờ. Bữa ăn con sẽ cách 3,5 tiếng và 4 tiếng tuỳ bữa. Bạn quan sát và giúp con. Giấc ngủ của bé trong năm đầu và 2 năm đầu đời rất quan trọng vì thần kinh con yếu, con cần giấc ngủ để hệ thần kinh được phát triển, con thông minh hơn, hóc môn tăng trưởng sinh ra trong giấc ngủ, con dài hơn. Ăn là bản năng của con người.Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
-
Những thành viên sau cám ơn Freida vì bài viết hữu ích:
nguyen bi (24/01/2009)
-
24/01/2009 11:10 AM #1325
Thành viên
- Tham gia ngày
- 16/03/2008
- Bài gởi
- 603
- Cám ơn
- 168
- Được cám ơn 63 lần trong 44 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
@chị freida: em cám ơn chị thật nhiều. em đã đọc rất kỹ bài viết của chị thuydt03 và rất nhiều kinh nghiệm của các chị khác trong nhà phomai
em ở nhà với con thì em cũng làm như chị nói, con ngủ nhiều hơn hẳn. ôi, trước đây chưa khi nào em nghĩ sẽ nghỉ ở nhà với con. nhưng giờ có con, em lại mong nếu có đủ điều kiện kinh tế em sẽ ở nhà chăm con đến khi con đc 2 tuổi quá
-
25/01/2009 07:03 AM #1326
Thành viên
- Tham gia ngày
- 24/12/2008
- Bài gởi
- 21
- Cám ơn
- 1
- Được cám ơn 1 lần trong 1 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Chào chị Freida,
Tết em về quê nên ko thể lam phomai, do đó em mua mấy hộp pho mai hoa quả của pháp đem theo cho bé ăn gồm Gẻvais 2,9% béo, Petit Filous 20% béo, Petit Louis ( viên con sò hình như cũng khoảng 20% béo), con em được gần 19 tháng có thể ăn mấy pho mai này được ko chị? em thấy béo hơi cao nên cũng chưa cho ăn.
HAPPY NEW YEAR
-
25/01/2009 10:21 AM #1327
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
@ Mẹ nguyenbi,
Ước mơ của bạn cũng là ước mơ của hàng triệu phụ nữ trên thế giới (khi xưa mình cũng từng tuyên bố và ước mơ như vậy). Con lớn và phát triển theo hoàn cảnh của gia đình, con luôn biết thông cảm và đồng cảm với mẹ. Chắc chắn bạn sẽ có được "qui trình" chăm bé thích hợp với mình, tin vào mình và vào con. (Mẹ Doanh_Le huấn giấc ngủ của con giỏi). Bạn hãy thường vào đây để hỏi về con nếu khó khăn, các mẹ sẽ giúp bạn.
@ Mẹ heovang265,
Loại 2,9% béo chính là sữa chua (sữa tươi với hàm lượng béo 2,9% được lên chua), bạn cho con ăn thứ này và con có thể ăn được nhiều (như sữa thôi). Loại béo cao thì đạm sẽ giảm, chủ yếu tăng béo do vậy con ăn được lượng ít vì nếu ăn nhiều con sẽ khó tiêu hoá và kém ngon miệng bữa sau, năng lượng do béo sinh ra rất cao con đủ năng lượng nên không cần nạp thêm.
Mẹ con ăn Tết vui
@ Các ban nhà phômai tươi cho bé, mình chúc Tết tất cả các bé và các mẹ
, chúc các anh xã kiếm được nhiều tiền và yêu thương vợ con. Chúc hạnh phúc, chúc nhiều tiếng cười của con trong ngôi nhà riêng của các bạn. Mình có việc gia đình và nghỉ Tết
. Các mẹ giúp nhau nhé.
Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
-
2 thành viên cám ơn Freida vì bài viết hữu ích:
Mẹ mèo bông (26/01/2009), tekka (02/02/2009)
-
26/01/2009 12:37 AM #1328
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Năm mới, chúc chị Freida & cả nhà phomai tươi mạnh khỏe, hạnh phúc


. Chúc các con hay ăn chóng lớn, không phải đi gặp bác sĩ 

. Gửi tặng cả nhà mình 1 chiếc bánh Tiramisu (em theo chân chị Freida cứ mỗi Tết lại làm 1 cái Tiramisu để cầu chúc hạnh phúc). Trình độ tranh trí tệ quá nên chỉ dám khoe trong nhà phomai tươi thôi
. Cái bánh này cũng hoàn toàn làm từ sản phẩm cây nhà lá vườn đấy ạ. Năm nay khá hơn năm ngoái là cốt bánh đã nướng tử tế bằng khuôn & lò nướng chứ không phải nướng bằng nồi cơm điện nữa
.
-
6 thành viên cám ơn VuKhuc vì bài viết hữu ích:
Freida (01/02/2009), Mẹ mèo bông (27/01/2009), me winston (27/01/2009), tekka (02/02/2009), Tredowata (03/02/2009)
-
27/01/2009 10:46 AM #1329
Thành viên
- Tham gia ngày
- 17/02/2005
- Tên bé
- Mèo
- Ngày sinh
- 2000
- Tên bé
- Bông
- Ngày sinh
- 2003
- Bài gởi
- 1,778
- Cám ơn
- 162
- Được cám ơn 100 lần trong 69 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
-
4 thành viên cám ơn Mẹ mèo bông vì bài viết hữu ích:
Freida (01/02/2009), me winston (27/01/2009), Tredowata (03/02/2009)
-
28/01/2009 12:34 AM #1330
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Chúc cả nhà formai tươi một năm mới an lành, các con hay ăn chóng nhớn để các mẹ còn vào nhà formai tụ họp.
@Mẹ Freida: đọc bài của bác mà mẹ cháu thấy tiếc cho 4 tháng đầu đời của su hào quá, mẹ cháu chưa yêu nắng như bây giờ, vẫn chỉ chăm chăm ăn bao nhiêu, lên mấy ký, trời ạ. Bây giờ thì thành người nổi tiếng của nhà phomai tươi vì con ăn ngủ. Báo cáo bác là su hào đã lên thành 2 con số, 10 tháng rồi ạ, có rất nhiều tiến bộ đấy bác ạ. Tình yêu với sữa dạt dào lắm, bi giờ su hào đã uống được đến 270ml sữa đấy ạ. Mẹ cháu cũng áp dụng theo cách bác chỉ cho các mẹ nên chia làm 2 lần uống, cách nhau bằng 1 lần ợ hơi, rèo rèo là hết bình, và là ăn tỉnh hoàn toàn. Sữa chua thì vẫn ở mức 120ml + 50g phomai tươi ạ. Tổng lượng sữa/ngày 900-1000ml, nhưng lượng cháo thì càng ngày càng thụt lùi, hihi, trước mẹ cháu nấu 3 thìa gạo (thìa đong sữa) bây giờ hạ xuống còn 2 thìa, mà có hôm còn ko hết, vì quan điểm của mẹ cháu là khi nào chán là mẹ cháu dừng mà. Có khi nào cháu thích ăn lỏng (sữa) ko bác, có nên giảm sữa đi chút để cháu ăn tăng cháo ko ạ?
Bác ơi, hiện tại HN lạnh quá, mà cũng chẳng có nắng nên su hào chỉ được chơi trong nhà, thỉnh thoảng hôm nào ấm lên chút mới được ra ngoài hít khí trời nên giấc ngủ ko được sâu, nhất là giấc ngủ trưa, chập chờn lắm mà mẹ cháu chưa biết làm thế nào để điều chỉnh. Mẹ cháu đi làm về tầm 12h20, ru su hào ngủ, có khi đến 1h kém 15 hoặc 1h mới ngủ, mẹ cháu ôm thêm 15-20'' cho ngủ sâu hẳn rồi mới đặt nhưng chỉ tầm 2h kém 15'' là dậy, mà giờ đó mẹ cháu chịu vì còn phải đi làm, ở nhà bà nội & người giúp việc ko thể ru cho cháu ngủ tiếp đươc, huhu. 2 giấc còn lại lúc 9h sáng và 4h chiều thì chỉ được 45'' thôi bác ạ. Chỉ T7, CN mẹ ở nhà thì su hào mới ngủ đủ 3-4h ban ngày, hic, sao mà thèm thời gian nghỉ trưa dài dài thêm để được ôm con ngủ thế cơ chứ. Đêm thì cháu ngủ được 9-10 tiếng, có đêm ngủ 1 mạch nhưng ít thôi, còn thì dậy 2-3 lần là thường xuyên. Như vậy có sao ko bác?
Đợt vừa rồi su hào rất hay ợ chua, nhiều khi trớ ra cả cháo, mẹ cháu suy đoán là do cháu ăn no quá nên bị đầy bụng nên đã giảm lượng cháo ăn. Ông bà nội thì bảo mẹ cháu là do ăn nhiều sữa chua quá nên tăng acid trong dạ dày, hic, nhưng mẹ cháu vẫn lẳng lặng cho ăn như bình thường (đầu gấu quá). Suy đoán của mẹ cháu có hợp lý ko bác và tuổi này ăn nhiều sữa chua có kích thích dạ dày ko ạ?
Đầu xuân mà mẹ cháu chiếm nhiều diện tích quá
. Mong bác Freida lì xì cho mẹ con nhà suhào ít kinh nghiệm của bác với ạ. 2 mẹ con cháu
bác ạ.
-
Những thành viên sau cám ơn besuhao vì bài viết hữu ích:
Freida (01/02/2009)
-
28/01/2009 03:44 AM #1331
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Em trả lại bác câu "Mẹ Doanh lê huấn con ngủ giỏi đấy" hu hu hu hu....
Em gõ bài dài lắm mà mất tiêu đâu rồi. Mod thương em mod đừng xoá bài nhé
Con em dạo này, ngủ đến 12g đêm là khóc, đòi dậy chơi đến 3g sáng....huhu...
Sữa 780ml, sữa chua 200ml, cháo 150ml, nước trái cây 70ml...
Không bón nữa, phân mềm mịn, đi ngày 1-2 lần...
Tắm nắng từ 7g-8g30 (tắm toàn thân 30p, còn lại chơi dưới cây xanh)
Ban ngày ngủ 2 giấc, mỗi giấc 2 tiếng đầy.
Hu hu...chán con gái quá....con gái ơi
-
28/01/2009 08:30 PM #1332
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Mẹ cháu chỉ có 1 phút lượn vào nhà để chúc toàn thể gia đình Pho mai tươi nên phải chúc thật nhanh! Chúc tất cả các thành viên mạnh khoẻ, hạnh phúc, lắm xiền!
3 ngày Tết vừa rồi, Alo đi chơi tẹt ga. Mặc dù Hà Nội lạnh đến rúm cả người.
Ôi, thoát ra đây. Bị giục đi...rửa bát. Hu hu hu!
-
Những thành viên sau cám ơn alo vì bài viết hữu ích:
Freida (01/02/2009)
-
28/01/2009 08:58 PM #1333
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Chúc cả nhà Phomai tươi năm mới mạnh khoẻ, vui vẻ, yêu sữa và sữa...


-
Những thành viên sau cám ơn thuydt03 vì bài viết hữu ích:
Freida (01/02/2009)
-
28/01/2009 10:37 PM #1334
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Ôi, cám ơn bác Freida đã trả lời em nhé, tết gì đâu mà bèo nhèo quá. Em cùng hội với các mẹ có con 10 tháng, cho em than thở củng với ạ. EuAn tết này suốt 3 ngày liên tục trở về như hồi mớ sinh, không ăn một chút gì cả, kể cả phomai, sữa chua, chỉ ti mẹ thôi. Huhu, mà con ăn được 2 thìa cháo là ói ra hết, không biết có phải con mọc răng không hả các mẹ? Con đã được 4 răng, thêm 2 răng trên nhú lên rồi ạ, còn 2 răng dưới em sờ vào thấy nhám nhám nhưng chưa nhú, ôi bác Freida mới giúp cách cho con ăn định bụng áp dụng cho con nhưng chưa được với tình hình này. Chết mất, không biết bao giờ con mới ăn lại đây hả các mẹ ơi, tết NGV về em cũng mệt nên không có đủ sữa cho con bú, huhu, con lại táo bón, lại một vòng luẩn quẩn...................
Nói chuyện con ngủ, em đã nghiên cứu kỹ lời mẹ Freida dạy nhưng sao em chưa hiểu con nhỉ, hichic, em thiêu iot rồi.....
Con ngủ ngày 2, 3 giấc nếu giấc 2 con dậy lúc 2h30-3h thì con có thêm giấc 3 lúc 6h chiều, thế là tối đó mãi đến 10h sau một hồi vật lôn với mẹ, con mới ngủ. Còn nếu giấc 2 con dậy lúc 4h thì con thức luôn đến tối để ngủ nhưng con không ngủ lúc 8h mà đến tận 9h con mới ngủ, huhuu, lúc 8h 2 mẹ con vào giường rồi mà sao em thây con vật vã gê lắm, có vẻ buồn ngủ nhưng khô ngủ được mà mái đến 9h mới ngủ . Chị Freida ơi, chị bảo giấc ngủ đêm phản ánh xem ban ngày con có đủ nắng không và có mệt hay không thì em thấy ngày nào hai mẹ con cũng lẽo đẽo đi tìm xích đu mang chiếu xuỗng công viên cho con ngủ giấc 1 mà, con được ra trời 2 tiếng mỗi ngày thì chắc là con không thiếu nẵng phải không mẹ Freida?
À, Chị ơi, mấy hôm nay con không ăn gì thế mà ngủ đêm từ lúc 10h tối (bú ngủ) một mạch đến 5h sáng mới dậy, chơi một tí , bố mẹ mặc kệ mệt quá chẳng ai chơi cùng con bò lung tung rồi 5h30 tự khắc con lăn ra ngủ tiếp (có mú mẹ )..................
Ngày xưa chỉ cách đây 1 tuần thôi, con ăn 250ml sữa chua bữa tối lúc 7h là chuện nhỏ thế mà giờ đây 1 thìa cho vào miêng con cũng không được, chị Freida ơi, con em chán sữa chua rồihả chị, làm sao bây giờ hả chị?
Chị Freida cho em hỏi thêm một câu nữa nhé, bố e bị bệnh đau bao tử, tá tràng, ông không ăn chua được, ăn vào ợ hơi axit, em có đọc một bài trước đây chị nuôi bà ốm bằng sữa chua mà hết bệnh, vậy bệnh của bố em có ăn được sữa chua không chị? vì như chị nói độ chua của sũa chua nhỏ hơn của bao tử.
Em đã làm bơ như chị chỉ cho mẹ Cò, nhưng sao em đánh bằng máy cả gần nửa tiếng mà sũa không tách ra chị nhỉ, thế là em cho vào ngăn đá luôn sà sông cho xã ăn, xã bảo ƠK. nhưng cho em hỏi như vậy có phải là bơ không chị? tại sao ko có sữa tách ra chị nhỉ??
Các mẹ ơi, có mẹ nào biết làm bơ đậu phộng và sốt maynnonase không ạ, chỉ em với nhé.
Đầu năm nhà mình có ai xông đất chưa, chứ gặp mặt méo của em thê này, sợ xui hết cả nhà.
-
28/01/2009 11:42 PM #1335














