• Diễn đàn Webtretho hoạt động tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Chrome và IE7.0 trở lên. Mong thành viên thông cảm và nâng cấp trình duyệt lên bản cao hơn.
Ðề tài đã khoá
Trang 81/101
đầuđầu ... 31 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 cuốicuối
kết quả từ 1,201 tới 1,215 trên 1501

Ðề tài: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

  1. #1201
    quynhanh_t's Avatar
    quynhanh_t is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    26/05/2008
    Bài gởi
    346
    Cám ơn
    48
    Được cám ơn 69 lần trong 47 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi mt10575 View Post
    To quynhanh_t: Mình ở miền Bắc đấy, bé mình khoảng 1 tuần nữa tròn 7 tháng. Nhỏ như con chuột nhắt í, nhưng được cái nhanh nhẹn, cái mặt nó hài lắm. Mình cũng có blog cho bé nhưng không dám đưa lên, sợ không sánh được với các anh, các chị trên Webtretho về "chiều dài lẫn chiều rộng". Phải học tập nhiều đã sau này nếu tiến bộ rồi có kết quả thì khoe luôn.
    Úi, mẹ mt10575 ơi, nếu ở miền bắc với cái lạnh mấy hôm nay mà buổi sáng bạn chỉ cho bé mặc áo gilee, đeo yếm, mặc bỉm thì mình sợ hơi lạnh đấy. Buổi sáng sương vẫn giá lắm. Phơi nắng thì phải nắng chiếu vào chỗ da để trần cơ. Tớ thì phải tầm 9h30 - 10h mới cho con tớ ra ngoài trời nắng, nếu lúc đó gắt quá thì cho nắng dưới tán cây, tránh gió vào mặt nhé. Tớ vẫn mặc rất ấm cho con: quần tất, quần bông, áo bông dài tay nhưng tớ phơi bàn tay con và mặt con dưới ánh nắng ấm (nhớ tránh mắt bạn nhé). Cổ thì quàng khăn, đeo yếm. Nếu cần thêm thì thi thoảng vén quần cho chân phơi nắng. Một lúc thôi rồi thả xuống. Con mình cũng nhỏ nhưng cứng cáp, nhanh lẹn nên tớ thấy vưỡn đáng yêu lắm cơ.

    To mẹ lucky: cảm ơn mẹ lucky nhé.. Đúng là có lúc mình muốn điên lên vì con. May mà giờ đỡ hơn rồi.
    Yêu con gái nhất nhà


  2. #1202
    quynhanh_t's Avatar
    quynhanh_t is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    26/05/2008
    Bài gởi
    346
    Cám ơn
    48
    Được cám ơn 69 lần trong 47 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi P&T View Post
    Cảm ơn mẹ thuytd03 rất nhiều, cả chị Freida nữa!
    Lâu nay vào nhà mình nhưng vào nhà mình quá trễ nên không có thời gian đọc hết, mà chủ yếu là học cách làm phomai tươi. Đến nay, đọc bài của chị Freida và nhất là bài của mẹ Thuytd03, càng cho mình thêm quyết tâm để thay đổi cách ăn uống của con, nếu không mình sẽ có lỗi với tương lai của con nhiều lắm. Mình sẽ học theo cách của mẹ thuytd03, nhưng chắc là sẽ nhờ các mẹ nhiều nữa. Chắc sẽ có những câu hỏi ngớ ngẩn, mong rằng khi đấy các mẹ đừng cười mà thấy thương con mình có mẹ thiếu thông tin mà mà hướng dẫn thêm nhé!
    Lịch ăn uống của con mình hiện giờ như sau (Con 15 tháng):
    7h30: thức dậy
    8h00 - 9h00: ăn cháo (có khi hơn)
    10h30-11h: uống 80ml sữa
    11h00 - 12h30: ngủ (có khi ít hơn, đến 12h hoặc dài hơn, đến 13h). Ngủ dậy, ăn sữa Kefir, hoặc trái cây.
    14h00 - 15h00: ăn cháo
    16h30-17h: 80 ml sữa
    17h-17h30 hoặc 18h: ngủ. Ngủ dậy, ti mẹ nhưng không được bao nhiêu.
    19h-20: ăn cháo
    21h30: ti mẹ rồi đi ngủ. Suốt đêm có 1 vài lần ti mẹ.
    Mình cũng thấy lịch ăn uống của con chưa hợp lý, nhưng chưa có cách để thay đổi được. Trước hết là giấc ngủ lúc 17h của con: mình không muốn con ngủ lúc này để con ăn tối được sớm hơn, và có thể cho con uống sữa trước khi ngủ, nhưng cứ đến giờ đó mà không cho ngủ là con quấy lắm.

    Em đã nộp "đơn" rồi. Rất mong chị Freida và các mẹ xét đơn nhé!
    Bắt bệnh con nhà mẹ nó nhé. (Mấy hôm nay sếp đi công tác nên rảnh rỗi vào đây hóng hớt được).
    Con nhà ấy ngủ buổi tối Ok (10 tiếng) nhưng ngủ ngày chưa ổn. Con nhà ấy hơn con nhà tớ 1 tháng đấy. Bé dưới 18 tháng đúng là có 2 giấc ngủ ngày, mỗi giấc phải 1,5 - 2 tiếng nhé. Nếu bé nhà ấy 7h30 dậy thì tàm 10h 30 có thể cho ngủ. Nghur đến 12h30. Chiều thì tầm 2h30 - 4h30 hoặc 3h - 5 (Ngủ giấc 6h hơi muôn, bé ngủ được ít quá). Một số bé (có con nahf tớ, hình như bạn Siêm, bạn Cò cũng thế) thì chỉ ngủ một giấc ngày thôi, và giấc này phải kéo dài 3 tiếng. Con nhà bạn ngủ giấc 6h ít thế thì có thể xem có khi bé muốn chuyển sang ngủ 1 giấc ngày thôi đấy.
    Ăn thì theo tớ bữa sáng cho sữa + bột ngũ cốc hoặc bánh hoặc cháo sữa
    Nếu ngủ một giấc ngày thì trước khi đi ngủ ăn cháo (còn 2 giấc thì có thể cho ăn cháo trước khi đi ngủ hoặc sau khi ngủ dậy)
    Ngủ dậy ăn sữa chua và/hoặc sữa, hoa quả, phomai tươi
    Tầm 6h - 7h ăn cháo.
    Trước khi đi ngủ ăn sữa. Bữa cháo thì cho tráng miệng hoa quả, pho mai tươi (Tớ chủ trương ăn tinh bột bữa chính vừa phải để dành bụng ăn hoa quả, phomai nữa)

    Tớ thấy thực đơn thế có vẻ ổn hơn và hợp với giờ ăn của cả nhà hơn.
    Các mẹ cùng cho ý kiến thêm nhé
    Yêu con gái nhất nhà


  3. Những thành viên sau cám ơn quynhanh_t vì bài viết hữu ích:

    P&T (14/01/2009)

  4. #1203
    Bong&tit's Avatar
    Bong&tit is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    18/09/2008
    Tên bé
    Chu Le Nam Khanh
    Ngày sinh
    27/1/2006
    Tên bé
    Chu Le Minh Ngoc
    Ngày sinh
    21/10/2007
    Bài gởi
    90
    Cám ơn
    34
    Được cám ơn 18 lần trong 16 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi Doanh_Le View Post
    Ha ha...sau này những cặp nhà Phomai tươi nên chuyện. Chắc phải lo tiền vé máy bay cho bác Freida làm chủ hôn nhỉ?
    Mấy nhà phômai này gán ghép cho con nhiều quá! Làm mình cũng lo, không biết 2 đứa nhà mình có kiếm được chồng, vợ có chiều cao Phomai không. Chắc mình cũng phải show hàng cái đã.Thay mặt con trai và con gái tặng các anh, các em nhà phômai tươi ( tặng hoa và nụ hôn mà không nháy được, nhận nụ hôn gió vậy nhé)
    thay đổi nội dung bởi: Bong&tit, 14/01/2009 lúc 02:03 PM
    Mời các mẹ vào Blog nhà Bống Tít: http://blog.360.yahoo.com/blog-fEQYh...7yt.7tFaHaAOJ3
    Hôm nay có bán than!

  5. #1204
    P&T
    P&T is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    15/05/2006
    Bài gởi
    144
    Cám ơn
    113
    Được cám ơn 16 lần trong 12 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Cảm ơn mẹ quynhanh_t nhé!
    Nhưng cho phép mình bổ sung thêm đơn 1 tý nhé!
    Con 15 tháng nhưng cũng chỉ mới mọc răng thứ 5. Con ăn rất lâu, mỗi bữa ăn từ 1-1,5h không à. Mà không chỉ có cháo đâu, cả những thứ con thích ăn như chuối, xoài, bánh, ... cũng vậy, con nhai và nuốt rất chậm. Mình rất muốn làm sao cho con ăn nhanh hơn để có thời gian con ra ngoài trời nữa.

  6. #1205
    besuhao's Avatar
    besuhao is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    29/03/2008
    Tên bé
    Hoàng Đăng Khoa
    Ngày sinh
    24/03/2008
    Bài gởi
    809
    Cám ơn
    75
    Được cám ơn 113 lần trong 98 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    hihi, cám ơn bác Freida, cám ơn các bạn nhà phomai, mẹ cháu su hào thành người nổi tiếng thật rùi. Cứ mẹ nào buôn dưa vụ ăn ngủ là mẹ cháu được nêu gương. Hihi, cũng may là gặp bác Freida và nhà phomai kịp thời, nên có chút kinh nghiệm để làm bà mẹ tốt. Mẹ cháu cứ mong su hào ăn ngoan, ngủ ngoan xế này, mẹ cháu đã bếu càng thêm bếu.

    Mẹ cháu bi giờ tự tin cho con ra trời, tự tin cho con ăn sữa chua, phomai, tự tin với các món cháo ít đạm, nhiều khi chỉ có rau/đậu phụ. Và đã tự tin nhận được lời nhận xét từ chị dâu của chồng: "trong 3 chị em nuôi con thì mẹ su hào nuôi con TÂY nhất". Có ai được nhận xét như mẹ cháu ko ạ?
    thay đổi nội dung bởi: besuhao, 14/01/2009 lúc 03:20 PM

  7. #1206
    quynhanh_t's Avatar
    quynhanh_t is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    26/05/2008
    Bài gởi
    346
    Cám ơn
    48
    Được cám ơn 69 lần trong 47 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi P&T View Post
    Cảm ơn mẹ quynhanh_t nhé!
    Nhưng cho phép mình bổ sung thêm đơn 1 tý nhé!
    Con 15 tháng nhưng cũng chỉ mới mọc răng thứ 5. Con ăn rất lâu, mỗi bữa ăn từ 1-1,5h không à. Mà không chỉ có cháo đâu, cả những thứ con thích ăn như chuối, xoài, bánh, ... cũng vậy, con nhai và nuốt rất chậm. Mình rất muốn làm sao cho con ăn nhanh hơn để có thời gian con ra ngoài trời nữa.
    Hu, hu, cái vụ răng lợi thì tớ chịu vì con nhà tớ mới được có 4 răng, chả biết làm thế nào cả.
    Còn vụ ăn lâu nhé thì theo tớ vì bé ăn không thấy ngon nên nhai chậm. Con tớ có thờii gian íư ăn là ngậm chảy nước ra rồi phì ra vì nó chán, nó không thích ăn nhưng mình chưa tìm được cách cho nó thích ăn (kể cả món nó thích nó cũgn ngậm vì đã thành thói quen). Dần dần con tớ nó bản lĩnh hơn, không thích ăn là nó nhổ, nhổ thẳng cánh luôn. Tớ đố ai cho nó ăn được. Tớ phải điều chỉnh cách cho ăn, cho ăn cái gì .... Trộm vía bây giờ ăn là nuốt, tầm 30 phút là xong vì con tớ ăn nhiều món, không muốn cho ăn nhanh quá. Nhưng cái gì mà không thích cũng không ép được vì cho vào mồm là nhổ. Cho cái nó thích ăn thì nó lại nuốt ngay. Thế nên mẹ mới phải nghe con bạn ạh.
    thay đổi nội dung bởi: quynhanh_t, 14/01/2009 lúc 03:56 PM
    Yêu con gái nhất nhà


  8. #1207
    Mẹ Gâu's Avatar
    Mẹ Gâu is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    04/03/2007
    Tên bé
    Thân Quỳnh Anh (Gâu)
    Ngày sinh
    06/06/2006
    Bài gởi
    3,580
    Cám ơn
    108
    Được cám ơn 231 lần trong 213 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi Lucky Luc View Post
    Em có 1 vụ nữa xin ý kiến các mẹ!

    COn 2 tuổi đã cẩn cho uống thuốc tẩy giun chưa ạ? Tại em cứ băn khoăn cái bụng to của Lucky! Đi xet nghiệm phân thì chưa có thời gian. Lợi và hại của việc này thế nào ạ?

    Alo ơi! Cái vụ bác sĩ của Lucky, con chưa đi khám lại được theo hẹn của bác sĩ! trong tết này chác không kịp đưa con qua bác sĩ quá! Vẫn chỉ dặn người nhà lột theo yêu cầu của bác thôi! Có gì bác lại giúp em nữa nhé!
    Tròn 2 tuổi nàng nhà tớ kêu ngứa ở hậu môn , tớ phải tẩy giun đấy.
    Chúc mừng về gặp con trai nhé!
    Thư viện chuột (Phomai tươi & các món chế biến) và Tổng hợp link sưu tầm về bánh
    ĐT: 0934294499 - Quỳnh Hương - P608, cầu thang 2, ngõ 69 (hoặc ngõ 79) Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.



  9. #1208
    Mẹ Gâu's Avatar
    Mẹ Gâu is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    04/03/2007
    Tên bé
    Thân Quỳnh Anh (Gâu)
    Ngày sinh
    06/06/2006
    Bài gởi
    3,580
    Cám ơn
    108
    Được cám ơn 231 lần trong 213 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi thuydt03 View Post
    Nào tớ viết phục vụ bà con nhé...

    Tớ nói trước đây là chữa cho các mẹ chứ ko phải chữa cho con nhé... theo quan điểm của tớ thì tất cả trẻ con đều tuyệt vời, chỉ có cách nuôi của các mẹ chưa phù hợp nên mẹ con ko hiểu nhau thôi... Thế nên ở đây là chữa bệnh tâm lý cho các mẹ, để các mẹ không nghĩ là con mình nó lười ăn, nó còi, nó yếu,... bla bla...

    - Điều đầu tiên là tập ngủ cho con: các bạn cần tuân theo giấc ngủ sinh lý của con, trẻ con lớn lên trong giấc ngủ, ko ngủ đúng, ngủ đủ thần kinh của con sẽ mệt mỏi dẫn đến kém ăn, quấy khóc... Muốn con ngủ đúng, các bạn cần để ý mấy thứ sau:
    1 - ánh sáng : xem trong phòng có sáng quá ko, có thể sáng quá con ko ngủ được, thêm vài cái màn chắn tối cửa sổ cho con
    2 - tivi : trẻ ko bao giờ ngủ khi tivi còn đang bật
    3 - con chưa quen với giờ giấc : cho con đi chơi công viên, đi về cho con cốc sữa nóng, mệt con sẽ uống nhiều sữa , no bụng con sẽ ngủ... nhà Cò đã có thời điểm mẹ nghỉ làm ở nhà cho con đi công viên ngày 3 lần... sáng 9h-11h, chiều 4h-6h, tối 8h-9h, chỉ để phục vụ mục đích này...

    - Tùy theo lứa tuổi mà có giấc ngủ khác nhau, bạn nào còn ăn trong khi ngủ cố gắng bỏ nhé, ngoài 6 tháng cũng nên bỏ ăn đêm nhé... Sau khi con đã ngủ ngoan, con ko quấy khóc mới có thể tập đói được... Tớ nhắc lại nhé : tập đói... Các mẹ nhà mình luôn luôn sợ con đói, sợ con sụt cân, nên lúc nào cũng thích con ăn được nhiều... Vấn đề là ngày xưa các bà nuôi con ko có sữa nên mỗi bữa tính bằng bột và bát tô, còn bây giờ các mẹ nuôi con bằng sữa công thức, mà trên hộp sữa công thức tính cốc khi cả ngày chả ăn gì ngoài sữa... ... Tớ xin đảm bảo là một đứa trẻ sẽ ko thể đói lả nếu nó còn sức để chạy ở ngoài công viên... Vậy cứ mang cái chạy ngoài công viên làm chuẩn... ... Cho con ra công viên chạy thoải mái, con nào bé quá chưa chạy được thì cho bò toài lung tung(bận quần áo xấu xấu thôi nhé, ko thì tiếc lắm)... Đến khi con mệt ko chạy được nữa thì cho về nhà uống sữa nóng (ko cho nước lọc, ko cho cháo bột gì nhá, dù là đến giờ ăn cháo)... Chơi mệt, uống no con sẽ ngủ ngoan, ngủ dậy lại đói... tập vậy 1 tuần con sẽ biết đến cảm giác đói, ăn uống sẽ ngon miệng hơn...

    - Tập đói xong thì mới tập lượng uống... Khi con đói con sẽ hào hứng với thức ăn và các món sữa hơn, khi đó con sẽ hợp tác với các thử nghiệm của mẹ... Khi con quen với việc uống sữa lúc đi chơi về rồi, bạn cho con uống theo ý muốn của con, khi con dừng rồi, xúc cho con thêm 5 thìa (5 thôi nhé, nhiều hơn con sẽ ói mất), kiên trì từng ngày một, bạn sẽ thấy con tăng dần lượng sữa lên...

    - Tập lượng uống xong thì tập ăn : các mẹ lưu ý nhé tập uống xong mới tập ăn nhé... lý do là sữa lỏng dễ tiêu hơn, thể tích lớn hơn, con uống 120ml sữa thì chỉ 2h sau là đói nhưng ăn 120ml cháo thì phải ngoài 3h vẫn chưa thấy đói đâu... Nên tập uống trước để dạ dày con quen với thể tích lớn rồi hãy tập ăn... Nên ưu tiên sữa hơn bột cháo...

    Đấy nguyên tắc thì chỉ có thế thôi, toàn là những thứ tớ tổng kết được từ các bài của chị Freida, vấn đề là các mẹ có thể kiên trì đi theo được ko thôi... Vì các mẹ cứ nghĩ là con còi, phải ăn nhiều để hết còi, nên thấy con bỏ cháo là cuống lên... Nhưng cũng thích con uống được nhiều sữa để sau này thành chân dài, thấy nhà Cò uống được nhiều thế cơ mà... thế là lại đè con ra ép... con sợ sữa... con sẽ ăn nhiều hơn con no lâu hơn, lại càng chê sữa... nhưng lượng cháo ko thể tăng mãi được, đến một lúc nào đó mẹ lại kêu con còi, ko chịu uống sữa...
    Lưu bài này vào Thư viện chuột chứ Mấy hôm bận quên mất.
    Thư viện chuột (Phomai tươi & các món chế biến) và Tổng hợp link sưu tầm về bánh
    ĐT: 0934294499 - Quỳnh Hương - P608, cầu thang 2, ngõ 69 (hoặc ngõ 79) Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.



  10. #1209
    Me EuAn's Avatar
    Me EuAn is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    22/12/2008
    Bài gởi
    64
    Cám ơn
    19
    Được cám ơn 3 lần trong 3 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Con gái mẹ Doanh_Lê xinh quá hà,yêu gê. Con trai EuAn cũng xin được trồng cây si cùng anh Cò nhé mẹ Doanh.

    Các chị ơi, cho con ăn bánh quy thì nên chọn bánh ntn ạ? Em có mua bánh Milna cho con ăn nhưnh con ko thích, mà mẹ ăn thử thấy ngọt quá, các mẹ có kinh nghiệm này giúp em với nhé.
    Em xin cảm ơn.

  11. #1210
    alo's Avatar
    alo
    alo is online now Thành viên
    Tham gia ngày
    02/06/2006
    Bài gởi
    998
    Cám ơn
    36
    Được cám ơn 135 lần trong 79 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Mấy ngày hôm nay bận đi theo anh Calisto và cầu thủ nên chỉ ngó vào nhà một cái lại phải lượn ra ngay. Nhân dịp đội tuyển vừa chiến thắng đội bóng lởm Li - băng, mẹ cháu mới có dịp ngồi gõ vài dòng gọi là lấy khí thế. Mà úi trời ơi, "trèo" mỏi hết cả chân. Bài nào cũng hoành tráng cả. Mà lại hay ơi là hay nữa mới chết chứ.
    Anh Alo này vừa khỏi sổ mũi xong. Nhưng sổ thì sổ, khi nào mẹ rảnh là lại vác đi chơi. Chơi chán, hai mẹ con lại vào quán xá, ăn uống bù khú với nhau. Ăn xong xuôi chúng ta lại về!

    Bác Freida: Nhà em cũng đang cố gia tăng dân số đây nhưng đang nghi là tịt quá. Hu hu.
    Mẹ Lucky: Mai cho con đi khám luôn đi, nàng chẳng vừa ra Hà Nội còn giề!
    Mẹ Gâu: Không đòi nợ à? Mấy hôm nữa gặp trả nhé nhé (ngượng quá). Con gái mắt ngon chưa?
    Mẹ Cò: Em Cò ăn gấp đôi anh Alo mỗi ngày đấy. Trôm vía Cò. Mỗi lần uống sữa, Alo chỉ được 299,1 ml (he he). Không dám cho hơn.
    Mẹ Siêm: Sao cũng hay lượn lờ mà em Siêm và anh Alo chẳng bao giờ gặp nhau nhể?

    PS: Mẹ nào quan tâm tới bóng đá, mời vào chữ ký của mẹ cháu xem mẹ cháu bê cúp vô địch AFF Cup. Chắc nhờ mẹ cháu sờ vào trước trận đấu nên VN mới vô địch đấy ạ. He he.
    thay đổi nội dung bởi: alo, 15/01/2009 lúc 12:26 AM

  12. #1211
    Doanh & Khuê's Avatar
    Doanh & Khuê is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    21/07/2008
    Bài gởi
    1,181
    Cám ơn
    559
    Được cám ơn 326 lần trong 230 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Hu hu...con gái bị nẻ. Hai má hồng lên như hai quả cà chua. Hồi trước thấy Siêm "má hồng hồng, đít cong cong", cứ nghĩ đó là chuyện ở đâu đâu. Hu hu...ai đời ở Sài Gòn mà bị nẻ nè trời. Bác Freida sống Sài Gòn gần 40 năm, bác có thấy hiện tượng này không ah?
    Xíu 15 tháng

  13. #1212
    Mod_DD's Avatar
    Mod_DD is offline Điều hành
    Tham gia ngày
    13/08/2004
    Bài gởi
    376
    Cám ơn
    33
    Được cám ơn 137 lần trong 77 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Chào các thành viên của gia đình pho-mai tươi,

    Topic về chủ đề pho-mai tươi đã rất "hot" trong thời gian qua với những công thức và cách thức hướng dẫn thực hiện, đã xây dựng nên 1 thư viện pho-mai tươi rất hữu ích cho các thành viên tham khảo.

    Tuy nhiên, gần đây các bạn đã posts nhiều trao đổi có thể nói là lạc đề, không liên quan đến "Pho-mai tươi cho bé" nữa.

    Do vậy, cũng gây khó khăn cho các thành viên khác tham khảo nội dung. MOD_DD xin nhắc nhở các thành viên nên post bài đúng với nội dung của chủ đề topic, các bài lạc đề sẽ bị xóa và thành viên sẽ bị coi là đã vi phạm Nội quy, nếu topic quá nhiều bài lạc đề Mod sẽ phải chuyển về CLB "hội các mẹ thích làm pho-mai tươi"

    Cám ơn các thành viên đã quan tâm.

    Thân ái,

    MOD_DD
    Khi cần liên lạc với MOD nhé mod_dd@webtretho.com.vn

    Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai

  14. #1213
    Akai-ringo is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    22/11/2008
    Bài gởi
    63
    Cám ơn
    28
    Được cám ơn 54 lần trong 7 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi Mẹ Gâu View Post
    Em chọn một dịp nghỉ dài dài, chừng 3 ngày, thường thì em nghỉ T7 và CN rồi mà.
    Cảm ơn mẹ nó nhé tết này sẽ thực hiện.

  15. #1214
    Me ame's Avatar
    Me ame is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    22/12/2008
    Ngày sinh
    28/04/2008
    Bài gởi
    54
    Cám ơn
    5
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Bác Freida ơi, sữa chua từ nấm K và Phomai từ sữa nấm K thì có vị nhẫn nhẫn không ạ. Sao sữa chua và phomai tươi từ nấm K của mẹ Ame làm có vị hơi nhẫn nhẫn nhẹ (ko còn bị đắng như lần trước nữa)

  16. #1215
    Freida's Avatar
    Freida is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    12/06/2006
    Bài gởi
    1,838
    Cám ơn
    145
    Được cám ơn 720 lần trong 225 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Chào Mod yêu quí

    Mẹ cháu nghĩ Mod nên thông cảm cho các bé và các mẹ ở đây khi gặp khó khăn lúc chăm con. Các bà mẹ làm món phômai tươi, sữa chua cho con là những mẹ rất chịu khó. Khi con ăn phômai tươi lớn và không lớn trao đổi nhau sao lạc đề hả Mod? Mẹ cháu xin Mod đấy, hãy cho các mẹ được bày tỏ và giúp nhau.


    @ Các mẹ: thắc mắc về làm sữa chua và phômai tươi xin các bạn cứ mạnh dạn hỏi nghen.


    @ Mẹ Doanh_Le,

    Bạn mua tuýp vaselin (y tế - mình sản xuất, vài ngàn 1 tuýp) xoa lên má cho con bớt ráp. 2 nhóc nhà mình lớn vậy mà vẫn bị ráp, xoa 1 lần khỏi. Da trẻ con non lắm đừng dũng mỹ phẩm (loại dành cho trẻ con bán trên thị trường). Hồi trước mình tha về glycerin nước dùng rất tốt cho trẻ. Nếu có glycerin sạch này dùng cho bé cũng được.

    Nguyên tắc bôi cho con, bạn hãy cho lên tay của bạn trước rồi dùng bàn tay của mình xoa lên cho con (ở má và ở cẳng chân), không cho thẳng thuốc lên da của con.

    Con gái vẫn uống sữa sữa chua và ăn phômai tươi? Lúc bể bụng ai làm cho con gái ăn đây?

    Có biết về vụ bánh qui chỉ cho mẹ EuAn kìa, mình xa con nhỏ lâu quá không có thông tin cập nhật món này.


    @ Me ame,

    Vị đắng là hư nghen mẹ nó, vị nhẫn nhẫn (bạn có lộn vị the không?)? Hình như không phải vậy, vị chua hơi thanh bạn à. Khi bạn dùng làm cái rồi nhân ra sữa sẽ có vị chua nhẹ. Bạn thử rồi "báo cáo" tiếp nghen. Con gái sao rồi?
    thay đổi nội dung bởi: Freida, 15/01/2009 lúc 01:32 PM
    Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.

  17. 2 thành viên cám ơn Freida vì bài viết hữu ích:

    besuhao (15/01/2009), Doanh & Khuê (16/01/2009)

Quyền Sử Dụng

  • Bạn không được quyền gửi bài mới
  • Bạn ko thể gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi đính kèm
  • Bạn không được quyền sửa bài