-
14/01/2009 09:53 AM #1186
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
các mẹ nhà Phômai tươi có thể tư vấn giúp em 1 lịch sinh hoạt cho bé nha em được ko ạ? cụ thể các giờ ăn, ngủ chơi, giờ nào cho uống sữa ạ? Vì bé nhà em thì từ bé đến giờ chẳng có giờ ăn ngủ cụ thể nào cả, khi đói thì ăn hoặc bú mẹ, khi buồn ngủ thì ngủ nhưng mê chơi lắm quên cả ăn cả ngủ (nói thật nhé có khi mê chơi quá quên cả ị nữa đó các mẹ ạ)


-
14/01/2009 09:53 AM #1187
Thành viên
- Tham gia ngày
- 21/01/2007
- Bài gởi
- 66
- Cám ơn
- 8
- Được cám ơn 2 lần trong 2 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Sáng nay cho thấy có chút nắng ấm mình đã cho bé vào trong cũi nôi,chỉ cho mang bỉm, yếm, áo gilê và vớ rồi mở cửa sổ ở tầng 2 cho nắng chiếu vào chứ chưa cho ra ngoài trời. Xong rồi thì đi làm nhờ bà trông hộ, bà cứ sợ cháu lạnh bảo mặc áo quần ấm cho cháu nhưng mình bảo bà cứ để vậy 1 lúc đã. Nghe các mẹ mình tập dần vậy, mong sao mùa này có nhiều ngày nắng cho một chút. Ngày hôm qua bé không ngủ 1 phút nào, đêm được đúng 6 tiếng. Bà bảo nó ngủ ít giống gien của mẹ (mình ngủ rất ít, 1 ngày khoảng 5 tiếng là cùng), 2 tháng đầu sinh bé, nó đau ốm suốt nên mình lo lắng quá, 1 ngày đêm ngủ khoảng 2 tiếng là cùng. Mong sao bé mình đừng học mẹ nó cái khoản này chứ không thì chít mất.
-
14/01/2009 09:55 AM #1188
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
@Doanh lê : bé sau là con trai hay con gái vậy em, nhìn con gái thế kia thèm đẻ con gái quá đi mất...



@Euan: vụ bú khi ngủ thì học nhà suhao nhé, chị ko có kinh nghiệm vụ này...


@winton: để kiệt nước vậy phomai hay bị khô, bạn thử ko ngâm vào nước nóng mà chỉ lọc bình thuờng thôi xem con có chịu ăn ko nhé...
@Lucky: về HN chưa thế, thấy em gái nàng gọi điện cho tôi xong chả thấy đâu nữa cả...


@Ame: vụ này chị ko có kinh nghiệm vì chị giác ngộ cách mạng khi thằng Cò đã 10 tháng, chị quẳng nó xuống bể bơi luôn, nên lúc 8 tháng làm thế nào để tập thể dục cho nó thì chị ko biết, để hỏi bác Freida xem em ạ...
@Siêm: thế vụ lễ lạt thế nào nhể, cần những gì nhể...

... Ờ cái món cháo sữa này đúng như bác Freida nói là ko bao giờ trẻ con chê, ngày nào Cò cũng làm một bát mà chưa thấy chán, chưa cái gì nó ăn quá 3 lần thế đâu ý...
@bác Freida: em càng viết thì càng thấy phải cảm ơn bác... Bác đã dạy em biết yêu con đúng cách, cho con em những thứ mà con cần chứ ko phải là mẹ nghĩ con cần... Có 2 người trên WTT này em mang ơn suốt đời là bác Freida và mẹ Ổi bên nhà cháo xay vỡ... Cám ơn bác nhiều nhiều bác ạ...







... iu bác nhắm nhắm...
-
3 thành viên cám ơn thuydt03 vì bài viết hữu ích:
besuhao (14/01/2009), Freida (14/01/2009), me winston (14/01/2009)
-
14/01/2009 10:10 AM #1189
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Đúng là con nhà tớ gọi là siêu còi thật. Lúc trước stress kinh khủng. Bạn cứ tưởng nhiều khi đi làm còn chả muốn về nhà vì cứ nghĩ về nhà lại phải cho con ăn thì biết rồi đấy. Từ 6tháng đến 1 tuổi hầu như không tăng cân vì có ăn gì đâu mà tăng cân.
Thế nhưng nhờ nhà phomai tươi mà giờ đỡ hơn nhiều nhiều rồi. Bữa ăn của con bây giờ vui hơn nhiều. Con vui, mẹ vui, cả nhà vui. Trộm vía đợt trước mà con nhà tớ ốm thì coi như đi toi cả thágn chả ăn uống gì, giờ thì chỉ dứt ốm khoảgn 2-3 ngày là đâu lại vào đấy thôi.
Tớ là tớ vẫn vote cho món sữa chua nhé. Các mẹ tập cho con ngủ, tập con đói, cho con chơi và nhớ phải tập cả món sữa chua nữa đấy. định lượng là ít nhất 150 - 200 ml/ngày. ăn tốt món sữa chua sẽ dễ ăn sữa hơn.
À, tớ còn có tip nữa cho cá mẹ có con thích vừa ăn vừa chơi giống con tớ nhé. Các mẹ đừng cho xem TV hay chơi đồ gì mà nên cho con chơi chính đồ ăn. Con tớ bây giờ bản lĩnh lắm, nó đang chơi đồ chơi mà cho nó ăn nó hất tay mình đi ngay. Tớ toàn cho nó cái thìa để nó xúc cho mẹ, hoăc cho quả quít chon bóc cho mẹ, đút cho mẹ hay bóp nát be bét cũng được. Tớ thấy chơi bằng chính đồ ăn con ăn ngoan hơn, ý thức hơn. Cờn nữa là nhiều bé cực ghét ăn cháo như con nàh mình hay nhà Cò... Co nhà tớ cũng từ bột chuyển thẳng sang cơm nhá, cho nó ăn cháo là nó nhổ luôn. Các mẹ cứ ép con ăn cháo mà nó phun thì ráng chịu thôi. Cháo sữa các mẹ cũng không nhất thiết phải nấu cháo rồi cho sữa đâu mà có thể nấu sữa với bột ngô, bột sắn hoặc pha bột ngũ cốc (mẹ luời như tớ hihi) con sẽ dễ ăn hơn nếu con không thích ăn cháo.
To mẹ mt10575: cho bé ra ngoài bạn nhớ nguyên tắc này nhé: ấm chân, ấm cổ, ấm ngực, ấm tai, ấm thóp, tập dần từ thời gian ngắn đến thời gian dài là bé OK và dạn dĩ thôi. Co nnàh tó mấy hôm trời lạnh cho ra ngoài cũng thấy sợ sợ, nhưng trộm vía không sao cả.
Hic, nhưng dạo này có một vấn đề là nàng ấy đi tôt rồi, ở trên nhà thì đi nhoay nhoáy, leo trèo, nghịch ngơm thế nhưng xuống sân thì cứ bám chặt áo bắt bế dù nằng ấy ngày nào cũgn 2 lần xuống sân chơi. Mang bóng xuống cho thì bắt bế đi nhặt mới đien. Các mẹ có cao kiến gì đê nàng ấy chịu tự đi không.
-
Những thành viên sau cám ơn quynhanh_t vì bài viết hữu ích:
Freida (14/01/2009)
-
14/01/2009 10:12 AM #1190
-
14/01/2009 10:22 AM #1191
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

Có mẻ sữa chua và phômai tươi nào cần chỉnh sửa gì không? Mẹ Gâu ơi mình sẽ gõ bài để mẹ Gâu có "thêm của". Con gái đi trẻ vui không? Biết cắn nhau và đánh nhau chưa?
@ Mẹ thuydt03
, mẹ MitSiem
, mẹ Tấm
, mẹ mèo Bông
. Bong&Tit
...còn thiếu
cho mẹ nào không? À: giadinhnhim
Mẹ Lucky Luc
(đọc cái đoạn tả trẻ con bụi đời cười vỡ bụng), mẹ susu1811
, mẹ besuhao
, mẹ quynhanh_t
...
Mẹ VuKhuc
. (Cuối năm bận quá)
@ Mẹ Doanh_Le cho



vì có cái miệng cá ngảo của con gái
Và vì cách ăn mặc rất đúng "mốt" của bác Freida, luôn có yếm ở ngực
@ Các mẹ có bé khó khăn, cố gắng nhé. Mình thật sự vui vì các mẹ giúp nhau bằng thực tế của mình, không có quyển sách dạy nuôi con nào có được (chỉ có ở ngôi nhà chung WTT). Mẹ thuydt03 cám ơn bạn
Mình sẽ đọc lại và "giải cứu" tiếp.
@ Mẹ namchuot,
Muốn "xử lý" con mẹ phải có "đơn" của con trước.thay đổi nội dung bởi: Freida, 14/01/2009 lúc 10:25 AM
Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
-
4 thành viên cám ơn Freida vì bài viết hữu ích:
besuhao (14/01/2009), Bong&tit (14/01/2009), Doanh & Khuê (14/01/2009), xinhdep (14/01/2009)
-
14/01/2009 10:40 AM #1192
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Thuydt:
Hôm nay tớ về Hn rồi! Tối nay là có mặt ở nhà rồi Theo lịch trình mai tớ sẽ đến quấy phá cậu, chuẩn bị tinh thần đón tiếp nhé!
Chị Freida:
Em đang muốn giải cứu đứa cháu mà mẹ nó ngang quá! Điều kiện thì quá ổn, nhà ngay Phú Mỹ Hưng, công viên rộng bát ngát ngay dưới sân mà mẹ nó đến ban công cũng không cho ra. Ăn thì vẫn cháo xay như bột, cho ăn mẹ quát con đến người lớn cúng phải giật thót cả người! Trộm vía nó sợ mẹ nó quát nên vẫn ăn đủ tiêu chuẩn 1 bát cháo/1 bữa của mẹ nó!Trông cũng tròn chứ k còi như Lucky! Dưng mà nùn, mà bảo htif mẹ nó nói giống mẹ nó nùn!!
Nhìn cháu ăn thì thương mà khuyên mẹ nó thì khó quá! Đang dạy mẹ nó cách đọc Phômai tươi đây ạ!
Tình cảm cảu nhà Thuydt dành cho chị cũng nhu tấm lòng của em với chị! Mãi mãi biết ơn! vaf thật sự là thấy đời sao may mắn! Dù muộn hơn các bé khác rất nhiều! Nhung kết quả là quá tuyệt vời! Cám ơn chị một lần nữa!Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????
-
14/01/2009 10:42 AM #1193
Thành viên
- Tham gia ngày
- 21/01/2007
- Bài gởi
- 66
- Cám ơn
- 8
- Được cám ơn 2 lần trong 2 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
To quynhanh_t: Mình ở miền Bắc đấy, bé mình khoảng 1 tuần nữa tròn 7 tháng. Nhỏ như con chuột nhắt í, nhưng được cái nhanh nhẹn, cái mặt nó hài lắm. Mình cũng có blog cho bé nhưng không dám đưa lên, sợ không sánh được với các anh, các chị trên Webtretho về "chiều dài lẫn chiều rộng". Phải học tập nhiều đã sau này nếu tiến bộ rồi có kết quả thì khoe luôn.
-
14/01/2009 10:45 AM #1194
-
14/01/2009 10:46 AM #1195
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

Doanh ơi! Ai gán ghép tớ cũng cứ nhận tuốt! Em xinh thế này từ chối thì tiếc quá! Nhiều quá mình Lucky khôgn chiến hết tớ đẻ thêm mấy anh nữa!
nhá nhá! Giống nahf tớ được cái cũng đẹp giai mừ!
Quynhanh_t
Tớ chúc mừng nhà quynhanh nữa! Nghĩ lại cái cảnh tó than thở với Mẹ Gaau, ấy than thở với tó! hu hu ... on trời ngày ấy đã xa! hỉ!!thay đổi nội dung bởi: Lucky Luc, 14/01/2009 lúc 10:48 AM
Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????
-
14/01/2009 11:03 AM #1196
-
14/01/2009 11:04 AM #1197
Thành viên
- Tham gia ngày
- 15/05/2006
- Bài gởi
- 144
- Cám ơn
- 113
- Được cám ơn 16 lần trong 12 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Cảm ơn mẹ thuytd03 rất nhiều, cả chị Freida nữa!
Lâu nay vào nhà mình nhưng vào nhà mình quá trễ nên không có thời gian đọc hết, mà chủ yếu là học cách làm phomai tươi. Đến nay, đọc bài của chị Freida và nhất là bài của mẹ Thuytd03, càng cho mình thêm quyết tâm để thay đổi cách ăn uống của con, nếu không mình sẽ có lỗi với tương lai của con nhiều lắm. Mình sẽ học theo cách của mẹ thuytd03, nhưng chắc là sẽ nhờ các mẹ nhiều nữa. Chắc sẽ có những câu hỏi ngớ ngẩn, mong rằng khi đấy các mẹ đừng cười mà thấy thương con mình có mẹ thiếu thông tin mà mà hướng dẫn thêm nhé!
Lịch ăn uống của con mình hiện giờ như sau (Con 15 tháng):
7h30: thức dậy
8h00 - 9h00: ăn cháo (có khi hơn)
10h30-11h: uống 80ml sữa
11h00 - 12h30: ngủ (có khi ít hơn, đến 12h hoặc dài hơn, đến 13h). Ngủ dậy, ăn sữa Kefir, hoặc trái cây.
14h00 - 15h00: ăn cháo
16h30-17h: 80 ml sữa
17h-17h30 hoặc 18h: ngủ. Ngủ dậy, ti mẹ nhưng không được bao nhiêu.
19h-20: ăn cháo
21h30: ti mẹ rồi đi ngủ. Suốt đêm có 1 vài lần ti mẹ.
Mình cũng thấy lịch ăn uống của con chưa hợp lý, nhưng chưa có cách để thay đổi được. Trước hết là giấc ngủ lúc 17h của con: mình không muốn con ngủ lúc này để con ăn tối được sớm hơn, và có thể cho con uống sữa trước khi ngủ, nhưng cứ đến giờ đó mà không cho ngủ là con quấy lắm.
Em đã nộp "đơn" rồi. Rất mong chị Freida và các mẹ xét đơn nhé!thay đổi nội dung bởi: P&T, 14/01/2009 lúc 11:07 AM
-
14/01/2009 11:04 AM #1198
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Em có 1 vụ nữa xin ý kiến các mẹ!
COn 2 tuổi đã cẩn cho uống thuốc tẩy giun chưa ạ? Tại em cứ băn khoăn cái bụng to của Lucky! Đi xet nghiệm phân thì chưa có thời gian. Lợi và hại của việc này thế nào ạ?
Alo ơi! Cái vụ bác sĩ của Lucky, con chưa đi khám lại được theo hẹn của bác sĩ! trong tết này chác không kịp đưa con qua bác sĩ quá! Vẫn chỉ dặn người nhà lột theo yêu cầu của bác thôi! Có gì bác lại giúp em nữa nhé!
Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????
-
14/01/2009 12:13 PM #1199
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Bác Freida ơi, Bác giúp em vụ con gái Ame nay đã được 08 tháng rưỡi rồi thế nhưng mà bé chẳng biết trườn, chẳng biết bò gì hết thì làm thế nào để cho bé vận động => đói được (để tập cho con đói =>tập ăn sữa) như mẹ Thuy hướng dẫn. Bé chỉ biết mỗi lật thôi hà.

. Bỏ con xuống đất và xuống giường thì con chỉ lật và chơi , ko biết làm gì khác (nếu mẹ đặt xuống thì con ngồi vững).
Con hiện giờ mỗi ngày chỉ uống từ 170 ml - 250ml tối đa sữa + 1/2 bát con cháo, 1/2 quả kiwi , 01 viên party cube (phomai tưoi thì con chỉ ăn được 2 thìa cafe vì mẹ chỉ mới làm phomai thành công có 01 lần - giờ con nấm chết nên chưa làm cho bé ăn tiếp), sáng và đêm thì bú mẹ (ít thôi).
Bác Freida giúp mẹ con Ame với ạ.
-
14/01/2009 01:00 PM #1200
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
@thuydt03 : em hiểu rồi! cảm ơn chị nhiều!!













