-
13/01/2009 02:37 PM #1171
-
Những thành viên sau cám ơn Doanh & Khuê vì bài viết hữu ích:
Freida (14/01/2009)
-
13/01/2009 03:19 PM #1172
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Mời các mẹ vào Blog nhà Bống Tít: http://blog.360.yahoo.com/blog-fEQYh...7yt.7tFaHaAOJ3
Hôm nay có bán than!
-
13/01/2009 03:50 PM #1173
Thành viên
- Tham gia ngày
- 14/04/2008
- Bài gởi
- 612
- Cám ơn
- 108
- Được cám ơn 65 lần trong 48 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Các mẹ ơi cho em hỏi em làm phô mai tươi bằng cách đem ngâm 220ml sữa tươi + 5 muỗng cafe chủng K làm men vào nồi nước ấm từ tối hôm trước đến sáng hôm sau thì đông lại, đổ hh ra bát ngâm vào nước nóng để tách nước. Sau đó để vào tủ lạnh khoảng 3h cho kiệt nước. Vậy sp thu được đó có phải là phô mai tươi ko ah vì con em ăn khóc toáng lên, thử thì thấy béo và chua nhẹ. Còn hh đông lại có phải là sữa chua ko ah, con ăn được ko hay là mẹ ăn thôi. Cám ơn các mẹ rất nhiều.
Em đang tích cực học theo nhà Cò vụ uống sữa ah, cám ơn mẹ Cò đã chia sẻ.
-
13/01/2009 03:58 PM #1174
-
13/01/2009 04:48 PM #1175
Thành viên
- Tham gia ngày
- 21/01/2007
- Bài gởi
- 66
- Cám ơn
- 8
- Được cám ơn 2 lần trong 2 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Mình rất cám ơn nhà Thuytd03 và mẹ Mit Siem. Quả thực các bạn theo chân chị F lâu rồi nên có rất nhiều kinh nghiệm và nuôi con cũng giỏi như vầy, mình phục đấy. Thấy vậy thôi, nhưng để thực hiện được nó đâu có dễ. Như bé nhà mình sểnh 1 cái là nó ốm ngay, không dám cho ra gió. Rồi ăn ngủ của nó thật khổ sở. Mỗi bữa ăn phải đủ 3 người thì mới cho ăn được, nhất là ăn sữa. Bé phun mưa làm sữa lên cả mắt mũi lẫn áo quần của bố mẹ, có hôm hất đổ cả cốc sữa ra cả nệm. Có người bày cho mình cách dùng áo mưa tiện lợi khi cho con ăn tức là 1 cái áo mưa cho ăn được 2 bữa, mỗi bữa lấy 1 nửa khoét 1 cái lỗ rộng mặc vào cho bé rồi cho ăn. Mình đã thử trộn sữa CT và sữa chua, nấu cháo sữa rồi nhưng bé nó tinh lắm, trộn vào 1 ít là nó nhè ra ngay. Bữa nay còn tinh tướng hơn nữa, mình ép là nó khóc ngất luôn tím cả người thấy vậy không cho ăn còn hơn. Cảnh khổ vô cùng tận đấy các mẹ ạ.
-
13/01/2009 05:23 PM #1176
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Cái cơ bản là con hay ốm, bạn nên giải quyết. Bé nhà mình bị viêm phổi từ khi mới sanh. Mà đi khám định kỳ, các bạn sĩ đều ngạc nhiên là tại sao một đứa bé có tiền sử viêm phổi lại có thể phát triển khoẻ mạnh như thế. Vấn đề là phải đối mặt với nó mẹ mt ah. Vì bạn không cho con ra gío nên con bạn mới hay ốm do thời tiết đấy. Hãy làm bạn với không khí, với gió trời...rồi con bạn sẽ học cách thích nghi thôi mà.
-
13/01/2009 05:25 PM #1177
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Biết trước là sẽ gặp những bạn trả lời kiểu này mà... Bạn sai từ chuyện giữ con kín quá, con ko thích nghi được với môi trường, nên giờ thay đổi một chút là con ốm... Sai tiếp theo là bạn ép con ăn... khi con đã phun mưa, hất cốc đi là con ko muốn ăn nữa... Tớ rất thích những bé cá tính như bé nhà bạn... Thật lòng đấy, giống thằng Cò nhà tớ, giống Siêm, giống bé nhà minh xuân, giống rất nhiều bé ở đây, con bạn hoàn toàn ko phải đặc biệt, chỉ có bạn chưa lắng nghe con đủ thôi...
@mebeluan: Khi tập đói, các mẹ cho con ăn ít thôi, để con biết đói mà, giảm lượng bột cháo, nhà tớ cho nhịn luôn bột cháo, đến bữa cơm cho vài hạt... cả bữa chưa được 1 thìa cà phê cơm đâu... nhưng các mẹ không làm được vậy thì cứ giảm 1/2 lượng cháo đi, sẽ thấy con đói, thấy con đòi uống sữa...
Con bạn cá tính vậy thì hơi khó tăng dần lượng sữa, đành cho con đi chơi nhiều hơn, đói hơn, mệt hơn con sẽ uống nhiều hơn...
Tập uống thì giữ lượng ăn thật ít, đến khi đạt lượng uống là 200-250ml/lần thì mới tăng lượng ăn... Giữ nguyên câu nói của nhà Siêm: bữa cháo là bữa cháo, bữa sữa là bữa sữa, giờ nào ăn thức đó, giữ đúng giờ giấc cho con, nhớ chọn giờ khoa học một tí...
Đó câu trả lời của mình đó, có thắc mắc gì nữa ko???



-
13/01/2009 09:39 PM #1178
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Đọc bài mẹ Cò viết thấy hay quá, hichic, con em bú mẹ toàn bú lúc ngủ thôi, huuhu, mẹ Cò tiên thể góp ý em vụ chuẩn bị cho con bú thêm sữa con bò, ngòai sữa mẹ với nào, chả là dạo này em ít sữa hẳn, cũng muốn cho con thêm sữa con bò chút đỉnh cho con quen, em sắp phải đi làm rùi mới chết. Bác Freida ới ời, ngày xưa bác cho chị Freida bú đến 18 tháng xong con tự cai thì tiếp theo đó sữa uống ntn hả bác? Chia sẻ cho em với nhé. Em xin cảm ơn các mẹ.
Cảm ơn mẹ Doanh_Le về dầu tràm nhé, mẹ búp bê hạnh phúc có nhắn gửi cho em rùi ạ. E cảm ơn chị nhiều.thay đổi nội dung bởi: Me EuAn, 13/01/2009 lúc 09:41 PM
-
13/01/2009 09:49 PM #1179
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
@thuydt03 : hihi nói thật với chị bắt nó nhịn ăn chắc em...ốm trước wá !!....em thấy phô mai tươi chính là sữa tươi cô đặc (len men cho dễ tiêu hơn), 1 lít sữa tươi làm được 4 phần phô mai tươi, vậy mình lấy 1 phần phô mai tươi trộn với hoa quả , nước xay nhuyễn cho con ăn có coi như bé uống được 250ml sữa ko chị ?? như vậy thì bé ăn hết ngay
. 1 ngày 2 lần cũng hết , cách bỏ đói con em đã thử 1 lần lúc bé khoảng 5tháng gì đó rồi , thấy bé bú có 80ml ít quá , em thay vì 2h cho bú em để 3-4h mới cho bú , kết quả nó bú ...30ml rồi đình công ...đợt đó bé gầy hẳn đi..
...nên giờ.....
...kêu em để nó đói...em...sợ....nó ..không đói....nó bỏ cháo ..rồi đình công với sữa luôn....bao tử teo nhỏ lại...ăn it hơn nữa ...hix hix thằng còi đó bẩm sinh cốt người mẫu chị ạ , thả ra là về đúng pooc ngay
-
13/01/2009 10:59 PM #1180
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????
-
Những thành viên sau cám ơn Lucky Luc vì bài viết hữu ích:
Doanh & Khuê (14/01/2009)
-
13/01/2009 11:11 PM #1181
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Vấn là cái vòng tròn không giám cho ra gió, ra gió ốm, không giám cho, ốm...Mẹ phải chuẩn bị tinh thần rắn mặt với con, rắn moặt với ông bà và bố cho con ra gió thôi! dần dần tí một hàng ngày, mỗi nagỳ thêm 1 tí! Lucky cũng ở cái giai đoạn như mt10575 rồi mẹ nó ạ! Áp dụng bài của chị Freida, của Thuydt, của Siêm, giờ con ăn tùy con, sữa có hôm tu hết 400ml/ lần. Rét thế này mà đang ở quê với bà ngoại đấy, hôm bố đưa về còn hơi ho, 1 tuần nay thì ok rồi. theo bà ra cả cánh đồng cơ chứ khôgn chỉ ở nhà!
Nhà mình thì sữa là sữa, phô mai trộn là phô mai trộn, 1 bữa ăn có cả 1 cốc sữa và 1 cốc phô mai, chán miếng nọ thì ăn miếng kia. Cốc phô mai trộn của bạn thay nước bằng sữa đi. Nhàmình có hôm còn trộn phô mai, sữa nấm, sữa tươi, hoa quả cơ! Miên là con ăn được. Quan trọng là bạn rắn mặt và kiên nhẫn, mỗi hôm 1 tí! Chúc mẹ con nhanh hiểu nhau và tết vui vẻ nhé!Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????
-
14/01/2009 09:05 AM #1182
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
@Doanhle: cảm ơn cái ảnh khuyến mại hí hí..cứ nhìn cái ảnh thế này ai bẩu không làm tiép đứa nữa cơ chứ, cưng ghê mẹ ạ. Chỉ cần giờ này năm sau thôi, là em Doanh đứng ở vị trí này, em trai nó ngồi trên y chang vậy đó he he
@Doanhle, Cò..chả hỉu gì sất..y tui là mẹ chồng chưa confỉm tức là chưa có lễ lạt gì cả ý mà
@các mẹ "ăn sữa" (gọi tắt xế) Ở đấy hiếm các mẹ nào có con ...không cá tính lắm, như mẹ Cò nói đó. Chính vì nó cá tính và các mẹ cũng phải lăn lộn xì trét đủ rồi nên mới mò vào đấy. Tớ đã bẩu là tớ in ra mấy trăm trang về phomai tười ngồi đọc, rồi tớ nhớ mọt câu bác Freida nói là khong bgio trẻ con ghét sữa, chỉ có mẹ không biết cho ăn. Lớn hơn thì là do tập quán, thói quen của những người sống cùng nó, cả nhà không uống sữa, bảo sao trẻ con nó theo.
Tớ búc xúc về câu đó lắm. Tại sao lại bảo mình không biết cho con ăn sữa.
Mẹ mt10575 : sau khi đọc bình loạn của các mẹ, tớ rút ra kluận là bạn nên tập con ra trời đầu tiên. Cô lên, 5p ngày hôm nay, 3 ngày sau là 10p. Đầu tiên là kín hết, hở mặt, rồi thì hở dần.
Tớ rất nghiêm khắc về chuyện cho con chơi và xem tivi lúc ăn. Nhưng sau này con tớ mê Play Along dvd lắm, tớ tập thứ con không thích khi cho nó xem đĩa đó.
Ah, Siêm cũng rất yêu em sâu, con thú nhòi bông yêu quý của nó. Tớ cũng cho ...sâu ăn sữa cho nó xem mấy buổi.
Rồi nữa, tớ ngồi..ăn sữa mất 5 bát liền, và cho nó ngồi cạnh thấy mẹ cứ uống sữa ...ròi khà khà...chẹp chẹp ngon quá. Mẹ đút sữa cho em bê nữa, mẹ yêu em bê...
Mà không yêu Siêm..không đút sữa cho Siêm. Tớ mặc kệ nó, tớ cho nó xem các hoạt đọng đó mà không hề bắt nó uống sữa.
@Cò: sáng này mẹ đun 280 sữa tưôi..sủi bọt nhẹ lăn tăn ở cạnh mép nồi...với 1/2 bát con xíu bột sắn...với 1/2 miếng phomai lá + 1 thìa bơ mặn...hihi..Siêm đánh oạch phát hết. Thank mẹ chồng--chưa confỉm
-
2 thành viên cám ơn Mit Siem vì bài viết hữu ích:
Doanh & Khuê (14/01/2009), P&T (14/01/2009)
-
14/01/2009 09:09 AM #1183
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
@thuydt03
- Tùy theo lứa tuổi mà có giấc ngủ khác nhau, bạn nào còn ăn trong khi ngủ cố gắng bỏ nhé, ngoài 6 tháng cũng nên bỏ ăn đêm nhé... Sau khi con đã ngủ ngoan, con ko quấy khóc mới có thể tập đói được... Tớ nhắc lại nhé : tập đói... Các mẹ nhà mình luôn luôn sợ con đói, sợ con sụt cân, nên lúc nào cũng thích con ăn được nhiều... Vấn đề là ngày xưa các bà nuôi con ko có sữa nên mỗi bữa tính bằng bột và bát tô, còn bây giờ các mẹ nuôi con bằng sữa công thức, mà trên hộp sữa công thức tính cốc khi cả ngày chả ăn gì ngoài sữa...

... Tớ xin đảm bảo là một đứa trẻ sẽ ko thể đói lả nếu nó còn sức để chạy ở ngoài công viên... Vậy cứ mang cái chạy ngoài công viên làm chuẩn... 

... Cho con ra công viên chạy thoải mái, con nào bé quá chưa chạy được thì cho bò toài lung tung(bận quần áo xấu xấu thôi nhé, ko thì tiếc lắm
===>... Mẹ Thuydt03 ui, con gái Ame nay đã được 08 tháng rưỡi rồi thế nhưng mà bé chẳng biết trườn, chẳng biết bò gì hết thì làm thế nào để cho bé vận động => đói được , mẹ Thuydt giúp mẹ Ame với ? Bé chỉ biết mỗi lật thôi hà.
. Bỏ con xuống đất và xuống giường thì con chỉ lật và chơi , thế thôi (con ngồi vững)
-
14/01/2009 09:11 AM #1184
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Ờ tớ cũng hiểu lắm, vì quả thực là ở nhà Phomai tươi điểm mặt ra thì có những bé này đã đi qua con đường nhà bạn:
- Bé Gâu nhà mẹ Gâu (giờ 2 tuổi cao 90cm),
- bé Siêm nhà mẹ Mitsiem (giờ là con dâu nhà tớ) bé này sinh non nuôi cực kì vất vả,
- Cò nhà tớ(không ăn gì ngoài ti mẹ),
- Lucky nhà Lucky Luc (cậu này cải cách muộn nên giờ vẫn hậm hự vụ nùn),
- bé Doanh nhà Doanh lê (sắp sửa nghiêng ngả về nhà anh Lucky) bé này mới sinh bị viêm phổi nuôi cũng cực kì khó khăn
- bé Huy voi còi nhà Mẹ mèo yêu cún (không ăn gì ngoài ti mẹ) 2 tuổi cao 92cm rùi
- còn nhà ai nữa ko nhỉ... nhiều quá nhớ ko hết...
Phomai tươi ăn có lượng của phomai, sữa có lượng của sữa, ko thay thế nhau được, bạn cứ tính thế này nhé, bạn tầm 50kg gấp 5 lần con bạn hiện nay... cứ con ăn 1 phần bạn ngồi ăn cùng con 5 phần xem bạn ăn được bao nhiêu ngày như thế mà ko chán ...

... sữa uống là đặc quyền của trẻ con, uống thay nước lọc, cố lên mẹ nó ạ...
-
Những thành viên sau cám ơn thuydt03 vì bài viết hữu ích:
Freida (14/01/2009)
-
14/01/2009 09:39 AM #1185
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Mình bổ sung thêm chút chỗ mẹ bé Ame, bé nhà bạn 8,5 tháng mà ăn cách 02 tiếng thì đúng là bé không muốn ăn cũng phải. Tuổi này, bé cần chơi, cần vận động. Bạn cho bé ăn dày quá, bé không có thời gian vận động đấy thôi.
Lật cũng là một cách vận động, nhất là các tư thế tập Yoga
. Ai bảo lật không mệt nào? Mẹ cho con vận động nhiều, con sẽ học cách làm chắc các cơ bàn tay, cơ chân...con sẽ học ngồi rồi học bò, rồi vịn đứng.....Sẽ có những đứa bé bỏ qua các giai đoạn này mà đứng và đi luôn, nhưng cơ bản bé phải luôn được vận động.
Các mẹ quá quan trọng chuyện ăn của con mà quên rằng: người ta ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Ăn chỉ là nhu cầu tự nhiên giúp con người ta tồn tại, chứ không phải ăn là mục đích duy nhất mà các mẹ bắt con phải hướng tới. Trẻ con không biết nói dối, đói sẽ đòi ăn, ngủ sẽ đòi ngủ....thay đổi nội dung bởi: Doanh & Khuê, 14/01/2009 lúc 09:40 AM
















