• Diễn đàn đã bổ sung quy định về spam, các thành viên vui lòng tham khảo quy định tại đây
Ðề tài đã khoá
Trang 74/101
đầuđầu ... 24 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... cuốicuối
kết quả từ 1,096 tới 1,110 trên 1501

Ðề tài: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

  1. #1096
    mt10575 is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    21/01/2007
    Bài gởi
    66
    Cám ơn
    8
    Được cám ơn 2 lần trong 2 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Mẹ Freida ơi! Bé nhà em nó đoạn tuyệt với sữa luôn rồi, em sợ quá đi mất. Pha 30ml sữa thôi, ngồi gần 1h đút thìa mà nàng dứt khoát không uống. Khóc đỏ cả mắt, miệng mím chặt không cho vào được. Em pha thêm 1 nữa sữa tươi vào bé cũng không chịu, em pha bình khác + sữa chua cũng không chịu. Mà phomai trộn trái cây không thôi thì ăn nhưng cho thêm 1 ít sữa CT là bé biết ngay không chịu mở miệng nữa. Bé nhà em nó cũng cương quyết lắm, không ăn là thôi chứ không chịu ăn ép. Nhiều khi ngồi cả tiếng nó không nuốt 1 thìa cho dù mình cạy miệng ra đổ vào thì bé sẽ tìm cách ói ra cho bằng được. Vậy là em bó tay, đành phải chấp nhận từ đây là bé không uỗng sữa nữa. Những món nào làm ra từ sữa mà không có mùi sữa nữa thì bé ăn như: phomai, sữa chua nhưng cũng ăn với số lượng ít thôi cứ không nhiều. Em cũng không biết làm món nào hơn từ sữa với độ tuổi của bé, Chị làm ơn chỉ cho em vài món nữa đi. Bé nhà em giờ được gần 7 tháng rồi, đặc biệt là cả tháng không chịu ăn sữa thì bé rất chịu ăn cháo xay mặn, cứ thấy đem cốc cháo ra là cười tít mắt, ăn múm mím hay lắm nhưng thấy bình sữa là giẫy lên. Sau mỗi lần ép con ăn sữa là vợ chồng cứ mặt nặng mày nhẹ với nhau (chả là chồng em và ông bà phản đối kịch liệt chuyện em ép con ăn sữa). Theo ông bà thì ăn bột vẫn lớn được không cứ nhất thiết phải ăn sữa mà em thì lại thấm nhuần cách nôi con theo sách vở mất rồi, cứ sợ con không đủ chất, không đủ canxi để phát triển rồi ăn bột thay vào bữa sữa thì hoá ra ngày 4 cữ bột à, vậy thì dẫn đến rối loạn tiêu hoá mất. Tuần này rất căng thẳng đấy chị ạ. Không làm việc được, suốt ngày loay hoay không biết cho con ăn gì đây. Buồn quá đi mất. Em post bài hơi dài chị cố đọc giúp em nhé. Bé nhà em nó ngủ kì lắm. Đêm bé đi ngủ khoảng 0h, 3 tiếng sau dậy tức là khoảng 3h sáng chơi 1tiếng-1 tiếng rưỡi ngủ lại cho đến 8h dậy trong ngày thì cứ cách 3 tiếng bé ngủ 1 lần thờih gian ngủ khoảng 1h thôi em cộng tất cả lại thì TB bé ngủ mỗi ngày đêm được 10 tiếng, vậy là ít quá đúng không chị, nhưng cũng bó tay luôn không biết làm sao hơn. Cũng giống như ăn vậy nó không ngủ mà ru thì nó càng khóc to hơn càng giẫy hơn đến khi mình không hát ru nữa thì nó cười tươi hơn hớn. Bé chưa mọc răng cũng chưa ngồi vững được nói chung về phát triển vận động kém lắm nhưng về nhận thức em thấy khá nhanh. Bé thấy cái gì hay hay thì bắt chứơc ngay như: bắt chước bà ngủ ngáy, làm xấu, phun mưa, xem xuân mai hát thì cũng nghê nga theo cho đến hết bài, bắt chước làm mặt giận vui lắm rồi bắt chước doạ nạt nữa chứ, sợ quá đi mất (mỗi lần ép bé ăn sữa em bực quá hay quát vậy là nàng làm theo). Bây giờ bé ăn ngày khoảng 400 cháo+ các sản phẩm từ sữa tính ra khoảng 200ml chấm hết. Cân nặng được 8kg dài 69cm. Nếu tình trạng này kéo dài có khi tháng này sẽ bị tụt kg. Rất mong mẹ Freida và các mẹ tư vấn dùm .
    thay đổi nội dung bởi: mt10575, 09/01/2009 lúc 10:02 AM

  2. #1097
    nấmchuột's Avatar
    nấmchuột is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    19/09/2008
    Tên bé
    NGUYỄN LÊ GIA HÂN
    Ngày sinh
    07/05/2008
    Bài gởi
    410
    Cám ơn
    11
    Được cám ơn 33 lần trong 29 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    chị F cho em hỏi ạ, bé nhà em bước sang tháng thứ 9 là có thể dùng sữa tươi được rồi phải ko ạ? nếu bé ko chịu sữa CT+sữa tươi thì có thể dùng sữa tươi ko được ko ạ? Em nhớ có lần xem trên kênh HTV7 có nói trẻ dưới 3 tuổi chỉ uống sữa tươi ko thôi thì ko đủ chất dinh dưỡng, vậy có đúng ko chị? Bé nhà em đến giờ này vẫn chưa ngồi, chưa bò và chưa có cái răng nào cả chị ạ, như vậy là có thiếu gì ko chị?


    HO: SBT 15.8 CAD 17.3 HMC 24.4
    HA: HPC 31.5 CTS 30

  3. #1098
    thuydt03's Avatar
    thuydt03 is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    02/04/2008
    Tên bé
    Lê Xuân Khôi - Cò chim
    Ngày sinh
    08/06/2007
    Tên bé
    Lê Khánh Tùng - Mít Trâu
    Ngày sinh
    08/11/2009
    Bài gởi
    1,520
    Cám ơn
    295
    Được cám ơn 459 lần trong 292 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    He he... tớ kể lể tí cho các nhà thèm nhé... thêm tí cho nhà Siêm đỡ vớ vỉn nhé... ai lại dọa là có bạn trai bao giờ chứ...

    Lịch ăn của nhà Cò nhé...
    7h dậy ăn sáng... 1 bát tô phở hoặc 2000 xôi hay bánh cuốn, bún riêu... nói chung là mẹ ăn gì thì cho con 1/2
    9h 300 sữa + 60g phomai + hoa quả
    12h ăn trưa... 1 bát cơm + thịt cá + 1 bát canh rau (hôm nào thích mẹ cho hẳn 2 bát canh)
    12h30 tự leo lên giường ngủ thẳng cẳng đến 4h
    4h 300 sữa + caramen (120 sữa + 1 lòng đỏ) + hoa quả, chè, bánh linh tinh
    7 ăn tối như ăn trưa
    8h30 300 sữa
    9h30 200 cháo sữa rùi đi ngủ...

    Tổng cộng 1 ngày của Cò là 900 sữa uống + 60 phomai + 300 caramen, cháo sữa = 1440 ml choáng chưa... bố mẹ cũng chịu ko ăn được như nó... mỗi tối cho bố nó 1 cốc 300 mà ngắc ngứ ko hết, mẹ toàn phải uống hộ...

    Đấy thế mà hồi 9 tháng ngày 3 bữa mỗi bữa 1 thìa cà phê cơm + rau, ko thịt, ko sữa, ko phomai, đêm có ti ti mẹ 2-3 lần nhưng chẳng được bao nhiêu... 1 tuần liền... cả nhà rồ dại... con sụt 1kg... ai nghĩ được là nó có ngày hôm nay...
    Blog nhà Cò YIM:thuydt03




  4. #1099
    thuydt03's Avatar
    thuydt03 is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    02/04/2008
    Tên bé
    Lê Xuân Khôi - Cò chim
    Ngày sinh
    08/06/2007
    Tên bé
    Lê Khánh Tùng - Mít Trâu
    Ngày sinh
    08/11/2009
    Bài gởi
    1,520
    Cám ơn
    295
    Được cám ơn 459 lần trong 292 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi mt10575 View Post
    Mẹ Freida ơi! Bé nhà em nó đoạn tuyệt với sữa luôn rồi, em sợ quá đi mất. Pha 30ml sữa thôi, ngồi gần 1h đút thìa mà nàng dứt khoát không uống. Khóc đỏ cả mắt, miệng mím chặt không cho vào được. Em pha thêm 1 nữa sữa tươi vào bé cũng không chịu, em pha bình khác + sữa chua cũng không chịu. Mà phomai trộn trái cây không thôi thì ăn nhưng cho thêm 1 ít sữa CT là bé biết ngay không chịu mở miệng nữa. Bé nhà em nó cũng cương quyết lắm, không ăn là thôi chứ không chịu ăn ép. Nhiều khi ngồi cả tiếng nó không nuốt 1 thìa cho dù mình cạy miệng ra đổ vào thì bé sẽ tìm cách ói ra cho bằng được. Vậy là em bó tay, đành phải chấp nhận từ đây là bé không uỗng sữa nữa. Những món nào làm ra từ sữa mà không có mùi sữa nữa thì bé ăn như: phomai, sữa chua nhưng cũng ăn với số lượng ít thôi cứ không nhiều. Em cũng không biết làm món nào hơn từ sữa với độ tuổi của bé, Chị làm ơn chỉ cho em vài món nữa đi. Bé nhà em giờ được gần 7 tháng rồi, đặc biệt là cả tháng không chịu ăn sữa thì bé rất chịu ăn cháo xay mặn, cứ thấy đem cốc cháo ra là cười tít mắt, ăn múm mím hay lắm nhưng thấy bình sữa là giẫy lên. Sau mỗi lần ép con ăn sữa là vợ chồng cứ mặt nặng mày nhẹ với nhau (chả là chồng em và ông bà phản đối kịch liệt chuyện em ép con ăn sữa). Theo ông bà thì ăn bột vẫn lớn được không cứ nhất thiết phải ăn sữa mà em thì lại thấm nhuần cách nôi con theo sách vở mất rồi, cứ sợ con không đủ chất, không đủ canxi để phát triển rồi ăn bột thay vào bữa sữa thì hoá ra ngày 4 cữ bột à, vậy thì dẫn đến rối loạn tiêu hoá mất. Tuần này rất căng thẳng đấy chị ạ. Không làm việc được, suốt ngày loay hoay không biết cho con ăn gì đây. Buồn quá đi mất. Em post bài hơi dài chị cố đọc giúp em nhé. Bé nhà em nó ngủ kì lắm. Đêm bé đi ngủ khoảng 0h, 3 tiếng sau dậy tức là khoảng 3h sáng chơi 1tiếng-1 tiếng rưỡi ngủ lại cho đến 8h dậy trong ngày thì cứ cách 3 tiếng bé ngủ 1 lần thờih gian ngủ khoảng 1h thôi em cộng tất cả lại thì TB bé ngủ mỗi ngày đêm được 10 tiếng, vậy là ít quá đúng không chị, nhưng cũng bó tay luôn không biết làm sao hơn. Cũng giống như ăn vậy nó không ngủ mà ru thì nó càng khóc to hơn càng giẫy hơn đến khi mình không hát ru nữa thì nó cười tươi hơn hớn. Bé chưa mọc răng cũng chưa ngồi vững được nói chung về phát triển vận động kém lắm nhưng về nhận thức em thấy khá nhanh. Bé thấy cái gì hay hay thì bắt chứơc ngay như: bắt chước bà ngủ ngáy, làm xấu, phun mưa, xem xuân mai hát thì cũng nghê nga theo cho đến hết bài, bắt chước làm mặt giận vui lắm rồi bắt chước doạ nạt nữa chứ, sợ quá đi mất (mỗi lần ép bé ăn sữa em bực quá hay quát vậy là nàng làm theo). Bây giờ bé ăn ngày khoảng 400 cháo+ các sản phẩm từ sữa tính ra khoảng 200ml chấm hết. Cân nặng được 8kg dài 69cm. Nếu tình trạng này kéo dài có khi tháng này sẽ bị tụt kg. Rất mong mẹ Freida và các mẹ tư vấn dùm .
    Tớ nói thật nhé: chuyện con ko ăn sữa là tại mẹ... bạn cứ cho con ăn bột như thế thì chả bao giờ con bạn uống sữa... kinh nghiệm đau thương của nhà Cò đấy... 9 tháng con tớ đoạn tuyệt sữa, ngày 4 bữa bột tính theo bát tô nhé... tớ phải tập đến 9 tháng sau con mới uống sữa đấy bạn ạ... sai một ly đi cả ngàn dặm... cái đau thương ko phải là chuyện con ăn gì và mẹ mất bao nhiêu công mà vấn đề là 1 tuổi Cò nhà tớ cao chưa đến 75cm (dưới tiêu chuẩn) vậy mà sau mấy tháng tập uống sữa của con, bỏ cháo hoàn toàn... con tớ bây giờ đã 85cm, hơn tiêu chuẩn rồi đấy... nếu sau này nó có lùn thì tớ ân hận suốt đời mất... đấy là cái nhìn thấy được nhé, còn những thứ không nhìn thấy như đủ chất, trí thông minh, hay cái gì gì nữa thì bạn tự hiểu nhé...

    Nuôi con là chiến đấu ko mệt mỏi, với bản thân mình và với kiểu nuôi con cũ kĩ của ông bà, tớ đã từng bị cả bố mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, nhưng đến giờ thì ông bà nghe tớ hoàn toàn vụ uống sữa của Cò, nhìn thấy được chuyện nó cao lên thế nào... bây giờ thì bà cắt cơm của nó để nó uống sữa cả ngày...
    thay đổi nội dung bởi: thuydt03, 09/01/2009 lúc 11:30 AM
    Blog nhà Cò YIM:thuydt03




  5. #1100
    thuydt03's Avatar
    thuydt03 is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    02/04/2008
    Tên bé
    Lê Xuân Khôi - Cò chim
    Ngày sinh
    08/06/2007
    Tên bé
    Lê Khánh Tùng - Mít Trâu
    Ngày sinh
    08/11/2009
    Bài gởi
    1,520
    Cám ơn
    295
    Được cám ơn 459 lần trong 292 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi Me Hai Phong View Post
    Chị Freida ơi cho em hỏi tí, hôm rồi em định làm phô mai cho con, sáng dậy đun nóng sữa lên, để nguội bớt rồi cho sữa chua vào, ủ trong nồi cơm điện. Trời lạnh, sợ sữa không đông nên em dặn bà nội ở nhà thỉnh thoảng cắm nồi vào khoảng 1-2 phút, nhưng bà em quên nên cắm xong để đến lúc sôi mới nhớ!!! Trưa em về thì thấy sữa không đông mịn đồng nhất như mọi lần mà lại thành từng mảnh vụn như bỏng gạo ấy, và có nước trong tách ra. Em vẫn lọc hết qua vải xô và sản phẩm cuối cùng vẫn đặc mịn, ăn không chua, hơi có vị nhám nhám chát chát. Sản phẩm đó của em là thuộc loại gì hả chị---> vẫn là phomai tươi bạn ạ,
    có thể sử dụng được không, em vẫn sợ chưa dám cho con ăn --->sử dụng được, nhưng không nên cho con ăn, mẹ ăn thôi .

    Mà trời lạnh này cứ cho sữa chua vào sữa ấm mà không ủ nóng được thì có thành phô mai không chị, hay em phải làm thế nào ạ? ---> tùy vào nhiệt độ ủ chứ, lạnh thế này làm sao sữa đông được, bạn cho nhiều men lên một chút,ủ lâu hơn chút, đến khi nào đông mới cho vào tủ lạnh, rùi lọc lấy phomai
    Trích Nguyên văn bởi Me ame View Post
    @mẹ Freida và các mẹ ơi, me Ame mới tập tành làm sữa chua từ nấm Kefir lần đầu tiên (con nấm được Vitamin C cho) với cách làm như sau : 95ml sữa tươi nguyên chất 100% của CGHL + 5g nấm Kefir (01 muỗng cafe) , sau 24h sản phẩm thu đựơc là sữa hơi đặc, ko có mùi, màu trắng nếm vào thấy béo một tí không thấy chua nhưng lại có vị của nó giống như gạo tẻ ngâm lâu có mùi hơi chua chua giống như bị thiu ấy. Các mẹ ơi, sản phẩm như thế thì có cho con uống được không vậy các mẹ. Mình không biết có sao không nên chưa dám cho con gái ăn. Các mẹ ơi, giúp mẹ Ame với.
    --->bạn làm đúng rồi đấy nhưng làm thêm vài lần nữa đi, cho con nấm phục hồi sau khi ngủ đông, khi nào thấy sản phẩm thơm ngon thì cho con nhé

    Chuyện con ăn ít, xem con có mọc răng không nhé

    Trích Nguyên văn bởi heovang265 View Post
    Chaof chị Freida,

    Em cũng muốn cho bé ăn cháo sữa vào buổi sáng nhưng bé ko chịu ăn chị ah, chắcn tại em nấu dở ( em nấu gạo với nước lạnh như bình thường, khi cháo gần cạn em cho ít sữa tươi, rùi cho lòng đỏ còn sống vào khuấy đều hoặc luộc chín lòng đỏ trước mới cho vào cháo sau). ---> bạn nấu vậy nhiều đạm quá, mà tốt nhất là bạn ăn thử xem có ngon ko đã, mình thấy thơm ngon thì con mới thích chứ

    Do vậy nên buổi sáng em toàn cho bé uống 250ml sữa + bột ngũ cốc ---> bé ăn hàng ngày chỉ 2 cháo( 1 lần cơz 1 tô ) + 3 cữ sữa( khoảng 600 - 700ml) chưa kể yaourt, phomai, trái cây. Nếu cho bé ăn cháo sữa sáng thì lượng sữa trong ngày giảm xuống còn khoảng 500 ml thôi chứ bé ko thể ăn thêm được nữa.

    Mà 250ml sữa + ngu cốc có đầy đủ năng lượng để có thể thay thế cháo sữa ko chị? chứ bé ko chịu ăn cháo sữa mà ép thì tội was... ---> cháo sữa = sữa + ngũ cốc mà, nhưng mà cháo sữa thì ấm nóng hơn, nhiều tinh bột hơn, đặc hơn, tiếp theo là con quen với ăn sáng cháo, mai mốt chuyển sang ăn phở bún cơm dễ hơn thôi
    @mẹ nam chuột: nếu bé chịu uống sữa công thức thì cứ để qua 1 tuổi hãy uống sữa tươi, sữa tươi nhà mình chất lượng chưa được đảm bảo hoàn toàn như nước ngoài...

    Thế đã, đi ăn cơm đã nhé...
    thay đổi nội dung bởi: thuydt03, 09/01/2009 lúc 11:53 AM
    Blog nhà Cò YIM:thuydt03




  6. #1101
    heovang265 is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    24/12/2008
    Bài gởi
    21
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 1 lần trong 1 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi thuydt03 View Post
    He he... tớ kể lể tí cho các nhà thèm nhé... thêm tí cho nhà Siêm đỡ vớ vỉn nhé... ai lại dọa là có bạn trai bao giờ chứ...

    Lịch ăn của nhà Cò nhé...
    7h dậy ăn sáng... 1 bát tô phở hoặc 2000 xôi hay bánh cuốn, bún riêu... nói chung là mẹ ăn gì thì cho con 1/2
    9h 300 sữa + 60g phomai + hoa quả
    12h ăn trưa... 1 bát cơm + thịt cá + 1 bát canh rau (hôm nào thích mẹ cho hẳn 2 bát canh)
    12h30 tự leo lên giường ngủ thẳng cẳng đến 4h
    4h 300 sữa + caramen (120 sữa + 1 lòng đỏ) + hoa quả, chè, bánh linh tinh
    7 ăn tối như ăn trưa
    8h30 300 sữa
    9h30 200 cháo sữa rùi đi ngủ...

    Tổng cộng 1 ngày của Cò là 900 sữa uống + 60 phomai + 300 caramen, cháo sữa = 1440 ml choáng chưa... bố mẹ cũng chịu ko ăn được như nó... mỗi tối cho bố nó 1 cốc 300 mà ngắc ngứ ko hết, mẹ toàn phải uống hộ...

    Đấy thế mà hồi 9 tháng ngày 3 bữa mỗi bữa 1 thìa cà phê cơm + rau, ko thịt, ko sữa, ko phomai, đêm có ti ti mẹ 2-3 lần nhưng chẳng được bao nhiêu... 1 tuần liền... cả nhà rồ dại... con sụt 1kg... ai nghĩ được là nó có ngày hôm nay...
    Công nhận bé ăn ĐÃ thiệt ..trộm vía con..nhưng các bữa ăn cuae be gần kề nhau quá thì có tiêu hoá hết ko chị...buổi tối cách nhau chỉ 1 tiếng mà bé nhà chị chịu ăn, giỏi thiệt. Em thì ko dám cho bé nhà em ăn gần nhau quá..sợ phun ra hết trơn .

    Còn cháo sữa và ca ramen thì chị nấu ntn? Em nấu cháo sữa gồm thành phần ( gạo, sữa tươi, lòng đỏ trứng, ít bơ, muối đường như bài của chị Freida thì sao lại nhiều đạm ???
    thay đổi nội dung bởi: heovang265, 09/01/2009 lúc 12:29 PM

  7. #1102
    thuydt03's Avatar
    thuydt03 is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    02/04/2008
    Tên bé
    Lê Xuân Khôi - Cò chim
    Ngày sinh
    08/06/2007
    Tên bé
    Lê Khánh Tùng - Mít Trâu
    Ngày sinh
    08/11/2009
    Bài gởi
    1,520
    Cám ơn
    295
    Được cám ơn 459 lần trong 292 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi heovang265 View Post
    Công nhận bé ăn ĐÃ thiệt ..trộm vía con..nhưng các bữa ăn cuae be gần kề nhau quá thì có tiêu hoá hết ko chị...buổi tối cách nhau chỉ 1 tiếng mà bé nhà chị chịu ăn, giỏi thiệt. Em thì ko dám cho bé nhà em ăn gần nhau quá..sợ phun ra hết trơn .

    Còn cháo sữa và ca ramen thì chị nấu ntn? Em nấu cháo sữa gồm thành phần ( gạo, sữa tươi, lòng đỏ trứng, ít bơ, muối đường như bài của chị Freida thì sao lại nhiều đạm ???
    Vụ ăn buổi tối là có lý do của nó, ông nội Cò đi làm về lúc 9h, 2 ông cháu đùa nhau hơn giặc, cháu tiêu luôn 300 sữa trước đó, nên phải ăn thêm để đi ngủ... hôm nào ông đi trực ko về hoặc ông ở nhà thì ko ăn hết chỗ cháo thế đâu... ... 300 sữa là đi ngủ thôi, thích thì mẹ cho thêm cái bánh quy thôi...

    Cháo sữa thì tớ là chúa lười, tớ cho 1 thìa bột ngô, 1/4 thìa đường, trộn với sữa đun lên... hôm nào hết bột ngô thì lấy bột sắn dây... cốt là cho sữa đặc lại thôi mà, vì Cò nhà tớ ghét cháo lắm lắm, ko chịu ăn cháo đâu, đấy là nó nghĩ là sữa nên nó ăn thôi... đạm sữa trong sữa và bơ là tương đối rồi, nếu bạn cho thêm 1 lòng đỏ trứng nữa thì tớ sợ hơi nhiều, con ngấy ko chịu ăn, bạn thử bớt xem con có ăn ko???... Caramen thì tớ cho 120ml sữa + 1 lòng đỏ trứng hấp cách thủy... Dưới 1 tuổi thì chia làm 2 bữa, trên 1,5 tuổi thì ăn cả luôn khỏi chia...
    Blog nhà Cò YIM:thuydt03




  8. #1103
    violetahuyen's Avatar
    violetahuyen is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    13/06/2008
    Tên bé
    Trương Công Đức Anh
    Ngày sinh
    02/09/2008
    Bài gởi
    29
    Cám ơn
    12
    Được cám ơn 5 lần trong 5 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Hix, chị Freida à, em mới mon men vào làm phô mai tươi cho ku Chuột nhà em. Em làm bằng 1 chai 900ml sữa thanh trùng Mộc Châu (loại có đường mà hạn sử dụng chỉ có 4 ngày ý ạ). Đầu tiên em đun sôi sữa lên, sau đó để nguội khoảng 30 - 40 độ thì cho 1 hộp sữa chua Vinamilk vào - ngoáy lên rồi cho vào nồi cơm điện ủ từ tối đến sáng hôm sau dậy chắc mẩm quả này lọc được phô mai cho con đây. Nhưng khi mở nồi ra thì ôi thôi - toàn nước sữa không hà, chả có 1 tí đôg đôg nào cả, em nếm thử thì thấy chua chua, kiểu này chắc chắn ko lọc được nên em đành đổ vào chai sữa và uống dần vậy. còn 2 chai sữa tươi Mộc Châu nữa chưa làm. Hix, chị bày cho em xem em đã sai ở chỗ nào với, em nghĩ mãi mà ko biết tại sao em làm lại thành như thế . Em cám ơn chị trước.

  9. #1104
    mt10575 is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    21/01/2007
    Bài gởi
    66
    Cám ơn
    8
    Được cám ơn 2 lần trong 2 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Mẹ Cò truyền đạt luôn cho mình kinh nghiệm tập uống sữa lại cho con đi. Mình thực sự đã hết cách rồi. Cho bé nhịn đến 16 tiếng đồng hồ rồi pha 60ml sữa tưởng con sẽ uống 1 hơi luôn ai dè nó làm 30ml rồi nhai nhai. Mình lại đổ ra cốc đút nó mím chặt miệng lại không mở còn giật cả thìa sữa mình đang đút làm đổ nguyên cả 1 thìa sữa vào mắt nó rồi khóc ré lên, mình sợ lắm rồi. Lấy chồng 7 năm, chữa vô sinh hết 5 năm tưởng chừng phải trắng tay mới có được nó, vậy mà sao nó chẳng thương mình gì hết hu...hu.... Sinh nó xong phải nằm viện tới tròn 2 tháng mới về nhà được vì nó ốm Ai tới thăm thấy mình nuôi nó vất vả quá đều trêu: "ao ước ta cho lắm, giờ ta ra đời rồi ta hành cho biết tay". Nói tới đây là lại thấy cay ay mắt rồi, thôi không nói nữa.

  10. #1105
    thuydt03's Avatar
    thuydt03 is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    02/04/2008
    Tên bé
    Lê Xuân Khôi - Cò chim
    Ngày sinh
    08/06/2007
    Tên bé
    Lê Khánh Tùng - Mít Trâu
    Ngày sinh
    08/11/2009
    Bài gởi
    1,520
    Cám ơn
    295
    Được cám ơn 459 lần trong 292 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Bạn add cái YIM của mình vào nhé, độ này đang chữa cho nhà minh xuân... hehe mới có 2 tuần mà khả quan phết... xong nhà minh xuân sẽ đến nhà bạn nhé...
    Blog nhà Cò YIM:thuydt03




  11. #1106
    Me EuAn's Avatar
    Me EuAn is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    22/12/2008
    Bài gởi
    64
    Cám ơn
    19
    Được cám ơn 3 lần trong 3 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Ơi, cám ơn các bạn, các chị nhiều lắm. Em hôm qua đi bác sĩ, không phải bị áp xe mà bị cảm sốt nhiễm vi rút ạ, bây giờ phải đeo khẩu trang để phòng tránh lây cho con , hichic, ngồi viết email mà em thấy xúc động quá, em cảm ơn các chị thật chu đáo. Cảm ơn mẹ Freida, cảm ơn mẹ tấm, mẹ Mit Siem, mẹ Ame, mẹ susu1811,mẹ Doanh_le em không muốn cai sữa lúc này ạ, nhưng mấy hôm nay không ăn được nhiều ít sữa nên đang tập thêm cho con sữa con bò mà con không hợp tác, tội con quá.

    Các mẹ ơi, cho em hỏi hiện tại em rờ lên ngực thấy có một cục khá to ở phía trên, em thấy từ hôm bị sốt đến giờ, sờ vào thấy đau các mẹ có kinh nghiệm chỉ em với ạ, không biết có phải bứu không, huhuhuhu...........

    Dạ bây giờ cho phép em nói về con nhé mẹ Freida, con sinh ra 2,9kg, dài 49cm. Hiện tại con 9tháng 3 tuần :10,1kg dài 76cm nhưng con không ổn một chút nào. EM cho con bú mẹ hoàn toàn từ lúc sinh đến giờ chị ạ. Hiện tại lịch sinh hoạt của con như thế này ạ.
    6h: bú mẹ- ngủ tiếp
    Sáng 7h-7h30: dây ăn sáng, tắm sáng(cháo sữa 150ml)
    9h-9h30: bú mẹ-con ngủ giấc 1 (ngoài công viên) 30-45'
    11h30: con lên nhà ăn trưa (50gr phô mai, sữa chua hoa quả xay) tổng cộng khoảng 180ml
    12h30-1h: bú mẹ-con ngủ giấc 2( 2 tiếng)
    3h30-4h: con ăn cháo súp (150ml)+50ml nước quả xay
    5h- 5h30: bú mẹ-con ngủ giấc 3(30')
    6h30-7h: con ăn 200ml sữa chua
    8h30: bú mẹ con ngủ - từ 8h30-11h mẹ cũng phải vào ôm con đến không dưới 3 lần, con khóc, đêm em cho ti lúc 11h30 thì đén 4h ti, 6h ti

    (đây là lịch bình thường của con)

    Nói về khoản ngủ của con, hichic, giấc ngủ 1 và 3 em phải ôm con đi tìm xích đu trong khu (xin phép chủ nhà) để ru con ngủ, khi con ngủ được 30' tiếng ồn nhát là tiếng trẻ con chôi dưới công viên là con dậy, mà dậy rùi thì làm gì con cũng không ngủ lại. EM cũng như mẹ Doanh_le, mọi việc chị dạy em đều hoán triệt và ghi hết lên nhà để mọi người cùng làm theo. Em cám ơn chị nhiều lắm, vì nhờ chị mà em từ một người mẹ hậu đậu biết làm phô mai và sữa chua cho con ăn.............con cả tháng trời táo bón mà nhờ chị cháu đi giờ ngày 2 lần, bãi 1 nhiều, bãi 2 không nhiều, ít hơn, ...........chỉ như thế thôi là em mừng lắm rùi ah.

    NHưng cả tuần nay, con biếng ăn hẳn vì bị viêm phế quản (đã khỏi)và sao con ngủ khó quá, tối con chơi không chịu ngủ gì cả, đến tận 10h con mới chịu ngủ mặc cho mẹ bế con muốn trẹo cả tay hát ru con, mà nếu 8h30 con có ngủ thì 9h con cũng dậy chơi rùi 10h30 con mới ngủ, em buồn quá vì chưa biết làm thế nào để giúp con chị à. một phần vì mệt trong người mấy hôm nay em không đủ sũa cho con bú, đang thêm cho con sữa con bò nhưng con chỉ được vài muỗng nên con bón quá. Buồn như con chuồn chuồn ấy mẹ ơi, em hôm nay lại bị sổ mũi và ho, đang sợ lây cho con quá thì lại khổ con.

    Vài dòng cùng chị và các mẹ. Em xin cảm ơn thật nhiều.
    thay đổi nội dung bởi: Me EuAn, 09/01/2009 lúc 04:45 PM

  12. #1107
    babynoel's Avatar
    babynoel is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    19/10/2007
    Bài gởi
    615
    Cám ơn
    31
    Được cám ơn 24 lần trong 22 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi thuydt03 View Post
    Vụ ăn buổi tối là có lý do của nó, ông nội Cò đi làm về lúc 9h, 2 ông cháu đùa nhau hơn giặc, cháu tiêu luôn 300 sữa trước đó, nên phải ăn thêm để đi ngủ... hôm nào ông đi trực ko về hoặc ông ở nhà thì ko ăn hết chỗ cháo thế đâu... ... 300 sữa là đi ngủ thôi, thích thì mẹ cho thêm cái bánh quy thôi...

    Cháo sữa thì tớ là chúa lười, tớ cho 1 thìa bột ngô, 1/4 thìa đường, trộn với sữa đun lên... hôm nào hết bột ngô thì lấy bột sắn dây... cốt là cho sữa đặc lại thôi mà, vì Cò nhà tớ ghét cháo lắm lắm, ko chịu ăn cháo đâu, đấy là nó nghĩ là sữa nên nó ăn thôi... đạm sữa trong sữa và bơ là tương đối rồi, nếu bạn cho thêm 1 lòng đỏ trứng nữa thì tớ sợ hơi nhiều, con ngấy ko chịu ăn, bạn thử bớt xem con có ăn ko???... Caramen thì tớ cho 120ml sữa + 1 lòng đỏ trứng hấp cách thủy... Dưới 1 tuổi thì chia làm 2 bữa, trên 1,5 tuổi thì ăn cả luôn khỏi chia...
    Chào chị,

    Em thấy chị hướng dẫn làm ca rame, vậy sữa đó là sữa CT hay sữa tươi vậy?
    Cám ơn chị

  13. #1108
    mebeluan's Avatar
    mebeluan is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    23/09/2008
    Bài gởi
    546
    Cám ơn
    121
    Được cám ơn 75 lần trong 52 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    tớ cho con ăn pho mai tươi rồi , trộm vía thấy bé khá hơn hẳn , cảm ơn các mẹ nhìu nhìu ..nhưng cho tớ thắc mắc tí cho yên tâm nhé !! pho mai tươi mình làm thành phần dinh dưỡng có đầy đủ như pho mai viên con sò hồi trước tớ hay mua cho con ăn của pháp không ? mỗi ngày ăn liên tục 1 bát phô mai tươi trộn váng sữa ( monte , fotana....) liệu có ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bé không . lịch ăn của con tớ như sau :
    6h dậy : 80ml sữa
    8h : ăn cháo mặn
    9h : ngủ ( bú 80ml )..ngoại trừ buổi sáng ngủ dậy, trong ngày bé chỉ bú đúng khoảng 5-10ph sau khi ngủ, thức ko bú , ngủ say cũng ko thèm bú luôn!! em rất stress vụ này đây vì bé 1 tuổi rồi em muốn bỏ bình cho bé uống bằng ly cho khỏi bị mòn và sâu răng ,hư hàm nhưng bé chỉ bú lúc ngủ thế này thì làm sao cho uống bằng ly đây? ( lúc thức bé uống nước trái cây bằng ly được rồi ạ )
    11h : dậy ăn xế 1 bát pho mai tươi trộn váng sữa
    1h ; ăn cháo trưa
    2h ngủ trưa ( bú 80ml )
    4h : dậy ăn xế ( bánh flan , trai bơ trôn váng sữa ( trái cây khác em thử hết rồi cái gì nó cũng chê hết , hôm nay mới thêm được món lê xay , mẹ mừng rơi nước mắt vì lần nào em thử món mới nó ko ọc cũng bỏ ăn bữa đó dù mẹ ko ép ăn món mới nữa, đem món cũ ra nó cũng đình công ) bánh mossue các loại của đại phát ( em thấy thành phần cũng đầy đủ chất nhưng chẳng biết họ làm chất lượng có đảm bảo ko, mà chẳng biết đổi bữa cho con bằng gì em chỉ thành công với bánh flan , mấy loại cao cấp kia em..chịu thua rồi hic hic nhân tiện hỏi có mẹ nào biết cách làm bánh mango - green tea giống highland ko? con em thích bánh đó mà em làm chẳng giống nó chê , mua cho con ăn thì cái vụ có chuột chết trong hiệu bánh đó làm em sợ quá !! bác pedia ơi có món nào cho con ăn xế nữa ko ah? ko đổi bữa nó ngán ngay con em giờ mới ăn được cháo lợn cợn ít thôi, thức ăn thì vẫn phải xay , bánh thì cho nước ấm vào nghiền nát nó mới nuốt được nên bánh nào trộn nước mềm mịn thì nó nuối mới trôi , như bánh bông lan thì có rây lại rồi cho ăn nó cũng ọc huhu sao nhắc đến vụ ăn uống của nó em nhức đầu quá!! 1 lần nó ăn là mo ti vi ca nhạc , 1 ngưòi đút , 1 người múa , thế mà nó cũng lâu lâu nuốt 1 miếng như để ban ơn cho mình vậy !! 1 chén cháo đút hết 30ph . em đã từng thử kệ nó 1 tuần luôn, ăn bao nhiêu thì ăn ko thèm ép
    ( quyết tâm chiến đấu với nó mà ) kết quả nó sụt gần 1 kg , còi càng còi hơn !! giờ em đầu hàng nó rồi dù biết cái trò ép ăn này rất phản khoa hoc
    6h30 ; ăn cháo
    8h : đi ngủ ( 80ml sữa )
    buổi tối bố mẹ thức đêm nhét bình sữa là nút chụt chụt đã lắm !! 10ph sau lôi bình sữa ra chưa vô miệng được tí nào, còn nguyên 100ml, em cũng ko biết nó bú sao hay vậy đó !!nó bú như nút ti giả dù em chưa từng cho nó đụng đế ti giả bao giờ. 2 vợ chồng em sợ nó ngủ bị đói thử từ 10h -12-2-4h sáng, thử đủ giờ nhưng nó toàn chơi kiểu đó,, giờ chán rồi kệ nó ngủ luôn
    em hơi dài dòng vì rất mong các mẹ cứu viện cho em!! tổ yến , thuốc bổ đủ loại rồi mà nó chán vậy đó!! thuốc bổ thì chả thấy tác dụng gì, tổ yến thì cứ ăn vào là táo bón!!
    p/S : diều an ui duy nhất là do đi khám ở victoria bs tây nên họ ko chê con còi ,tây chỉ sợ béo phì thôi 1 tuổi 9kg cả quần áo mà nó cứ ok ok hehe

  14. #1109
    hoanchau's Avatar
    hoanchau is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    05/07/2007
    Tên bé
    CuBul
    Ngày sinh
    18/04/2008
    Bài gởi
    64
    Cám ơn
    18
    Được cám ơn 3 lần trong 3 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Me Ame ơi, cô nhóc của bạn cũng gần bằng cậu nhóc của mình đấy. Theo mình thì làm sữa chua nấm kefir cũng không cần máy móc lắm đâu. Nếu lượng sữa tươi nhiều thì nấm sẽ nhanh chua và đặc, còn ít thì ngược lại. Thường mình dùng khoảng 1/4 chén con nấm, đổ vào khoảng 1 ly sữa tươi để trong ngăn mát tủ lạnh, sau 1 ngày là có sữa tươi hơi hơi chua để uống, để thêm ngày nữa thì có sữa chua đặc, ngày nữa thì chua hơn, tuỳ vào khả năng ăn chua của mẹ hoặc con (nhưng nếu để quên thì tốt nhất là đổ sữa đi làm lại). Quan trọng nhất là ở giai đoạn nào bạn cũng phải ngửi thấy mùi thơm của sữa chua (không phải mùi sữa tươi đâu nhé). Bé nhà mình không thích ăn sữa chua nên toàn mẹ chiến đấu thôi.
    Nhóc nhà bạn uống sữa vậy là ít đó, mà giờ bé được mấy ký rồi ? Bé Bull của mình được 8kg thôi nhưng lanh lắm.

  15. #1110
    hoanchau's Avatar
    hoanchau is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    05/07/2007
    Tên bé
    CuBul
    Ngày sinh
    18/04/2008
    Bài gởi
    64
    Cám ơn
    18
    Được cám ơn 3 lần trong 3 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Mẹ Freida ơi cho em hỏi. Con em không thích ăn sữa chua, nước trái cây. Bé chỉ ăn được một chút xíu cỡ móng tay rồi thôi, đôi khi nhiêu đó cũng ói ra chung với sữa, cháo của cữ trước. Phomai viên thì bé thích ăn lắm, có khi ăn được 1 viên nhưng cũng chỉ được nửa buổi lại ói ra hết.
    - Bé được 8 tháng 20 ngày, nặng 8kg, cao 71cm, chưa mọc răng, đã bò được, nói được nhiều từ.
    - Mỗi ngày bú tổng cộng trên dưới 1100ml sữa ct + 1/5 chén cháo gồm đủ thịt, rau, phomai, dầu oliu ( cố ép nhiều hơn lại nhợn ói)
    - output tốt.
    Chị cho em lời khuyên để bé chịu ăn sữa chua, nước trái cây, cháo nhiều hơn. Giờ thì không sao nhưng em sợ tương lai bé sẽ thiếu chất.
    Em cám ơn chị nhiều nhiều nha !
    P/s: em thích làm fomai tươi lắm nhưng với tình hình ăn uống không khả quan này nên em nản lòng chiến sĩ quá

Quyền Sử Dụng

  • Bạn không được quyền gửi bài mới
  • Bạn ko thể gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi đính kèm
  • Bạn không được quyền sửa bài