-
31/12/2008 08:11 PM #976
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
[QUOTE=alo;3355381] Hơ hơ, thế tiên đây chúc mừng cái 4 năm đau khổ của xã bác nhé! Tiện chúc mừng luôn cái 20 lần nua!Cố được thì thêm 1 cái nữa thành 21.
Cais vụ bầu bí kia, thèm thì cũng thèm! Dưng cơ mà iem là iem cứ phải nhịn đã! Chứ bố nó sợ rồi ạ!
Bố nó bảo thế này này 


Em ở trong này chưa được tuần mà nhớ Hn quá, nhớ các bác, nhớ con zai!

Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????
-
31/12/2008 08:25 PM #977
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
-
31/12/2008 09:24 PM #978
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Chào cả nhà ạ!
Hôm nay con trai em ngủ sớm nên em được vào đây giờ này. Đọc được bài các mẹ tổng kết rồi chúc mừng năm mới mới sực nhớ ra hôm nay là ngày cuối năm và mai là một năm mới.
Em xin kính chúc chị Freida và toàn thể các mẹ nhà phomai tươi một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, các con luôn luôn khoẻ mạnh, ăn no, ngủ ngoan, thông minh, chóng nhớn!!!
-
31/12/2008 09:25 PM #979
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Cả ngày hôm qua với ngày hôm nay bận quá, tối em mới mò vào, sắp sang năm mới rồi, chỉ còn vài tiếng nữa. Em xin chúc cả nhà Phômai tươi và các con sức khoẻ, hạnh phúc và an khang thịnh vượng.
Chị Freida, em đang chờ ngày về ngoài ấy ăn tết. Mấy sáng nay ngủ dậy, thấy lòng nôn nao quá chị ạ, nhớ nhà, nhớ cái lạnh hai mấy năm gắn bó, nhớ cả sự cô đơn ngày nào. 30 tết năm ngoái, hai vợ chồng son chả có ai bên cạnh, vợ ngủ dậy tưởng bị vỡ ối (nhím con lúc đó trong bụng mới 8 tháng). Vợ chồng đang giận nhau chí chết, lùng tùng đi khám. Đến bệnh viện quận, chọc chọc một hồi, kêu vỡ ối, chuyển sang Từ Dũ. Vì đã theo khám ở viện Quốc tế nên em vẫn qua viện quốc tế. Lại chọc chọc một hồi, kêu nhập viện theo dõi 3 ngày, nhưng mà đẻ ra thì vẫn chuyển bé qua viện Từ Dũ vì bé quá. Thôi, lại khăn gói sang từ dũ. Chọc chọc, xét nghiệm chán chê, không phải vỡ ối, cho về. Về đến nhà, con gà trống mua từ tối hôm 29 buộc dây ở chân, nhảy lên cái giá để bồn nước cao vút, xoắn dây chặt cứng, dốc đầu xuống đất, tưởng là chết nhưng vẫn sống. hai vợ chồng lọ mọ làm thịt, vừa sắp xong là nhìn lên dồng hồ 12 giao thừa. .......
Hôm nay, nhím đã 9,5 tháng, vui buồn biết bao nhiêu điều. Em tản mạn vài dòng chị Freida đừng cười nhé. Lấy nhau 2 năm mà cũng đến mười lần đòi bỏ nhau ấy, thế mà giờ vẫn ngồi đọc bài của nhà Phô mai với nhau. Chúc mừng ngày cưới chị Freida, nhà em thì phải sang năm, tháng 2 cơ chị ạ.
Sau mấy tháng nhập khẩu nhà mình, em nuôi con tự tin, con ngoan và cười hạnh phúc.
Cháu nhím chúc mừng năm mới mẹ Freida và các chị ạ!!!

[img=http://img181.imageshack.us/img181/3945/nhimcon2ak0.th.jpg]

-
31/12/2008 10:42 PM #980
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Chị Freida ơi, cháu EuAn nhà em hiện tại được 9tháng 10 ngày, em có đọc về việc chị tư vấn cho các mẹ có con 9 tháng là một lần ăn của con là 300ml, trong đó sữa con mút được khoảng 200-220ml. Như vậy con ăn có thể được 100-120 thôi hả chị? trong khi đó em cũng nghiên cứu bài viết khác chị nói 9 tháng ăn được 150ml, em cũng cho cháu ăn 150ml, cháu ăn hết ạ. Nhưng em cho cháu bú mẹ nên cũng không biết việc con nạp sữa vào là bao nhiêu ? em co nên giảm xuống còn 120ml cháo cho con không chị?
Dạ, về lịch sinh hoạt của con thì em áp dụng theo cách chị khuyên các mẹ khâc ạ. Em thấy rất khoa hoc, nhưng chị cho em hỏi là buổi trưa e cho cháu phomai +hoa quả xay còn buổi chiều với là cháo súp (ngược lại ) thì có được không ah? em có nên đổi lại không ạ?
Mong tin chị.
-
31/12/2008 11:28 PM #981
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Em lên muộn! Giờ này nhìn không khí muốn ra đường quá đi mất

Chúc cả nhà phomai tươi sang năm mới với các công chúa hoàng tử khỏe mạnh, không ra mồ hôi trộm ban đêm, yêu công viên hơn nhà.
Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của các mẹ nhà mình, đặc biệt là mẹ Freida và mẹ Vukhuc, tấm gương sáng cho chúng em noi theo.
@Chị Vukhuc: còn 21 ngày nữa là tròn 3 năm ngày cưới của em đấy. Chuyển giao 2 năm rồi, xem cho em cái em nhờ đi nhé!Thư viện chuột (Phomai tươi & các món chế biến) và Tổng hợp link sưu tầm về bánh
ĐT: 0934294499 - Quỳnh Hương - P608, cầu thang 2, ngõ 69 (hoặc ngõ 79) Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
31/12/2008 11:58 PM #982
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Giờ này, em lên đây ngồi đón giao thừa tại nhà Phomai thôi. Còn mấy phút nữa là sang năm mới rồi.
Chúc các mẹ càng ngày càng xinh đẹp, giỏi giang. Chúc các con nghiện sữa và phomai các mẹ làm.
Chúc nhà phomai tươi càng ngày càng đông vui.
Yêu cả nhà mình lắm.























































































































-
01/01/2009 12:01 AM #983
-
01/01/2009 12:02 AM #984
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Chào mọi người, chào chị Freida, em đã theo dõi và hâm mộ chị và các mẹ ở đây lâu lắm rồi nhưng chưa post lên topic này lần nào.
Thấy mọi người chúc mừng năm mới giờ em mới nhận ra bây giờ đang những giây phút cuối cùng của năm 2008.
Chúc mọi người 1 năm mới an lành, sức khỏe, hạnh phúc, chúc các bé khỏe mạnh, thông minh, học giỏi.
Happy New Year 2009
-
01/01/2009 12:21 AM #985
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
em xin tổng kết 1 năm của con sau đang ko khi đón năm mới quá.
Happy New YearMẹ nào cần tìm thuê nhà ở KL thì em Giúp cho nhé GIÚP 100%
-
01/01/2009 12:35 AM #986
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Happy new year.
Mời mọi người vào thăm blog nhà cháu xem cháu ăn đùi gà và hát http://vn.myblog.yahoo.com/lethihang_3004
-
01/01/2009 10:10 AM #987
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
vào nhà muộn, chúc nhà mình& gia đình bác Freida 1 năm mới vui vẻ trẻ KHOẺ, HẠNH PHÚC,để chăm các em bé nhà mình.
-
01/01/2009 12:59 PM #988
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
9 giờ đêm qua, cả nhà Alo bao gồm 3 thành viên bò ra đường ăn giao thừa. Bò theo nghĩa gần đen nhé. Phố xá như nêm cối. Đông khủng khiếp. Đi xe lên cơ quan bố ở Bà Triệu, vứt xe ở đó rồi hai anh chị "già" và Alo đi bộ từ 60 Bà Triệu, chui vào rừng người, nhích từng bước trên phố Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng. Có lúc, không thể đi bộ nổi vì các xe ô tô hôn nhau sít sịt xịt. 1 km mà đi mất 45 phút đồng hồ. Anh kia được trèo lên cổ của bố ngồi chễm chệ (sướng hơn mẹ
).
Lên được Hồ Gươm, len ra sát hồ để hưởng khí giời. Sau đó tiếp tục hành trình nhích từng bước một vào vườn hoa Lý Thái Tổ. Đang lễ hội hoa mà chẳng thấy hoa đâu vì đông quá. Chỉ nhìn thấy mỗi hai con rồng (theo quan sát của Alo thì đó là: Mẹ ơi, con "chựa", con "chựa" - ngựa ạ!) to đùng được làm bằng hoa gì ý màu đỏ chót. Chơi bời chán chê lại ngược phố Ngô Quyền, về lại Bà Triệu. Có mặt ở nhà đúng 12 giờ kém 1 phút. Không kịp muộn để xông đất tết Tây!
Chúc toàn thể gia đình nhà Pho mai tươi, mỗi gia đình được phép dọa bỏ nhau từ...1 đến 2 lần trong năm (Sau đó là cấm bỏ, nhé nhé).
Chúc các mẹ, các bà, các bác, các cô, các chị, các em luôn xinh tươi phơi phới. Chúc các con mạnh khỏe, ngày càng lắm mồm, thông minh và không chê món pho mai tươi!
Chúc bác Mod ngày càng đẹp trai (cứ đoàn mò bác là man) hoặc nếu là woman thì ngày càng đẹp xinh!
-
02/01/2009 12:19 AM #989
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Chúc mừng ngày đặc biệt và niềm vui đặc biệt của chị Freida ngày hôm nay nhé.
CHị Alo: Bé nhà chị bao tháng rồi. Tết ta em định cho con đi giao thừa mà cũng hơi lo k biết đi đc chưa. Bé nhà em bây giờ hơn 16th rồi. Mà đi có 2 mẹ con thôi. Bố đi vắng rồi, đi đâu cũng 2 mẹ con. Hnay cũng đi xem phố hoa. Con em thích lắm.
Mời mọi người vào thăm blog nhà cháu xem cháu ăn đùi gà và hát http://vn.myblog.yahoo.com/lethihang_3004
-
02/01/2009 12:22 AM #990
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Tớ nhó con zai qua, chả ngủ được, lọ mọ dậy lần mò vào đây! Gọi điện về hỏi hoa hoét tết bố có đưa con đi chơi không? Bố bảo sáng nay 11h 2 bố con ra khỏi nhà, lượn qua xem phố hóa, chả thấy hoa đâu chỉ thấ y ngừơi nên lượn về bà nội ăn lẩu cho lành! Mẹ đi vắng con khỏi tắm nắng! Dụ bố mãi rồi vẫn chưa thông! Chán quá!
Thế mà mẹ con vochongbangtuoi vẫn xem được hoa cơ ạ!Ol muộn thế!Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????








