• Diễn đàn Webtretho hoạt động tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Chrome và IE7.0 trở lên. Mong thành viên thông cảm và nâng cấp trình duyệt lên bản cao hơn.
Ðề tài đã khoá
Trang 65/101
đầuđầu ... 15 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... cuốicuối
kết quả từ 961 tới 975 trên 1501

Ðề tài: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

  1. #961
    Pigeon's Avatar
    Pigeon is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    19/01/2006
    Tên bé
    Carot
    Ngày sinh
    13/1/2007
    Bài gởi
    845
    Cám ơn
    187
    Được cám ơn 98 lần trong 68 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Nhân dịp năm mới 2009,
    Em kính chúc chị Freida & gia đình dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý ..
    Chúc các mẹ nhà Phomai tươi nhiều sức khỏe & hạnh phúc..
    Luôn phấn đấu nuôi con khỏe dạy con ngoan..
    Chúc các bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn, thông minh..


    HÃY NÓI KHÔNG VỚI BAO NILON: http://www.webtretho.com/forum/f69/c...c-hien-422209/

  2. #962
    Bong&tit's Avatar
    Bong&tit is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    18/09/2008
    Tên bé
    Chu Le Nam Khanh
    Ngày sinh
    27/1/2006
    Tên bé
    Chu Le Minh Ngoc
    Ngày sinh
    21/10/2007
    Bài gởi
    90
    Cám ơn
    34
    Được cám ơn 18 lần trong 16 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Mình thấy ở đây bạn nèMẹ babynoel (894),Trứng gà lòng đỏ dạng mềm con mới ăn được, chín cứng con không thích đâu. Bạn có thể luột trứng 3 phút (sôi) rồi vớt nhanh ra, lấy muỗng múc lòng đỏ con ăn. Mình cho con ăn đơn giản lắm. Nước sôi (cái chén nhỏ ít nước cho vào lò vi ba bấm vài phút nước sôi) cho lòng đỏ vào, lấy cái đĩa dậy lên 1 tẹo, vớt ra con ăn thôi (kèm 2 hạt muối )

  3. #963
    Tredowata's Avatar
    Tredowata is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    26/06/2008
    Tên bé
    Dương Quân Anh
    Ngày sinh
    27/03/2008
    Bài gởi
    156
    Cám ơn
    304
    Được cám ơn 5 lần trong 4 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi thuydt03 View Post
    Em cũng làm bài tổng kết năm cho hoành tráng nhể... ...

    1 năm qua nhà Cò có những điểm mới sau:
    - Cò chuyển từ ko uống sữa tí nào sang ngày 3 lần mỗi lần 300ml (bố mẹ cũng thua)
    - Cò chuyển từ ko thích ăn (ăn phải có tivi, phải bế) sang thích ăn (thấy ai ăn cái gì thì xông vào ạ để xin, ko cho thì cướp luôn cho vào mồm)
    - Cò chuyển từ ăn cháo xay nhuyễn sang ăn cơm
    - Cò chuyển từ ngưỡng béo phì dư cân sang ngon giai (đấy là mẹ tự an ủi thế chứ ông bà bảo là Cò gầy đi, mặc dù vẫn lên cân đều)
    - Cò chuyển từ nùn sang cao nhá
    - Cò chuyển từ sữa công thức sang sữa tươi
    - Cò biết đi và biết ạ ... hơi ít nhưng mà mẹ mãn nguyện lắm rồi

    Chị ơi, giúp em với, làm thế nào mà Cò nhà chị từ không uống sữa sang uống ngày 3 lần thế ạ??? Cu nhà em cũng đang đình công sữa rồi. Cứu em với!!!

  4. #964
    Tấm's Avatar
    Tấm is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    01/09/2008
    Bài gởi
    778
    Cám ơn
    43
    Được cám ơn 118 lần trong 62 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Chúc cả nhà năm mới mạnh khoẻ
    Chúc các con hay ăn chóng lớn

    Nhân đây các mẹ cho em hỏi với. Bé nhà em vẫn khoẻ mạnh, ngày chơi vui, đêm ngủ ngoan thẳng giấc, ko ho hắng gì vậy mà 2 hôm nay đang ăn tự nhiên trớ hết ra.
    Sáng hôm 29/12, mẹ cho ăn sữa bữa sáng để đi tiêm. Cháu đang ăn ngon lành thì oẹ, mẹ cháu nhanh tay hứng thì được 1 vốc (vừa là sữa mà lại nhầy nhầy, có vẻ như là dãi - đờm loãng). Ngày hôm đó cháu đi gửi ăn cũng bị trớ mất 1 bữa chiều nữa.
    Tối 30/12 cũng vậy, cháu mới ăn được 2 thìa cháo thì cũng tự oẹ ra. Vậy là mất hết cả chỗ phômai ăn lúc chiều.
    Em vẫn đang theo dõi, ko biết hôm nay cháu còn trớ nữa ko?Các mẹ có nhiều kinh nghiệm xem giúp em tại sao bé tự nhiên lại trớ vậy ạ?
    Hiện giờ ngày nào cháu cũng uống 10ml phật thủ chưng mạch nha nên đợt lạnh vừa rồi cháu trộm vía ko ho hắng gì. Em nghĩ chắc tại bé nhợn họng do có đờm, nếu do bé có đờm trong họng thì em phải làm sao ngoài việc cho bé uống thuốc ạ?
    Các mẹ giúp em với.








    Ai biết tình em với núi sông....
    Hàm lượng Canxi ở sữa Enfa 3 được kiểm nghiệm cao hơn từ 1,5 đến 3 lần mức hãng công bố liệu có dẫn đến nguy cơ về sức khỏe cho trẻ dùng lâu dài? Nhà sản xuất ko đưa ra câu trả lời. Hãy cùng chúng tôi đi tìm lời giải đáp. Tại đây !

  5. #965
    VuKhuc's Avatar
    VuKhuc is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    01/11/2006
    Ngày sinh
    1/12/02
    Ngày sinh
    1/6/06
    Bài gởi
    1,159
    Cám ơn
    158
    Được cám ơn 235 lần trong 124 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    @mẹ Freida: chúc mừng ngày cưới của 2 bác . Có khi phải đến hơn 20 năm rồi bác nhỉ. Anh trai thứ 2 của em cũng cưới ngày này cách đây 18 năm

    @Bean: nồi ủ là 1 bộ nồi có 2 cái nồi lồng vào nhau. Cái trong như nồi bình thường, có thể đặt lên bếp đun. Lớp ngoài như 1 cái phích lớn, được cách nhiệt hoặc bằng vật liệu cách nhiệt thông thường (bông thủy tinh), hoặc là 2 lớp inox hút chân không ở giữa. VD như loại này đang quảng cáo bên LCM.

    http://www.*************/forum/showthread.php?t=28230

    Mình dùng thử rồi, thấy nếu chỉ để ủ sữa thì cứ dùng cái nồi ủ quèn cũ rỉ của nhà cũng được . Mấy cái Tiger hay gì đó của Nhật là hơi bị xịn đấy. Trong miễn thuế loại cũng nhỡ nhỡ thôi mà đến 135$

  6. #966
    Vitamin C's Avatar
    Vitamin C is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    14/04/2007
    Tên bé
    Nguyễn Bảo Hoàng
    Ngày sinh
    11/12/2007
    Bài gởi
    265
    Cám ơn
    36
    Được cám ơn 16 lần trong 15 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Em cũng bon chen vào đây tổng kết 1 năm của Pepsi:

    Con trai ăn uống kha1, hiện tại con 13 tháng, mỗi ngày uống được 700ml sữa, trong đó có 200ml sữa tiệt trùng. Con ăn được 3 chén cháo/ ngày. Cái lợi lớn nhất khi con vào nhà phomai tươi là biết uống sữa nhiều hơn và biết ăn phomai tươi, sữa chua Kefir. Cảm ơn chị Freida đã cho những lời khuyên bổ ích và cảm ơn các mẹ nhà phomai tươi vì những kinh nghiệm quý báu .

    13 tháng, con đã nói được vài từ đơn, biết ra hiệu cho ba mẹ làm những gì con thích, vẫn chưa đứng và đi được .

    2 ngày cuối tuần rồi, ba mẹ ham vui bồng con đi Vũng Tàu đổi gió. Ai dè Vũng Tàu gió to wa nên về đến nhà mẹ con đều bịnh luôn, P lại ho dữ dội. Hic, 2 vợ chồng vì chuyện này nặng nhẹ nhau hoài, Tết Tây hết vui

    Dù sao cũng chúc gia đình phomai tươi luôn vui vẻ, các con mau ăn chóng lớn, các mẹ vui khoẻ nuôi con tốt nha

  7. #967
    susu1811's Avatar
    susu1811 is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    25/07/2008
    Tên bé
    Bảo Trân
    Ngày sinh
    18/11/2007
    Bài gởi
    2,387
    Cám ơn
    548
    Được cám ơn 285 lần trong 213 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi Lucky Luc View Post
    Nhà tớ ra hội chọ muộn, tha được mỗi lọ tôm chua, tặng luôn mẹ chồng, rồi đi sài gòn nên chưa được thưởng thức. Tiếc!
    chị ơi giờ vẫn còn mấy hộp Nêm cá và Mắm dưa, nếu được chị xung phong ủng hộ đi.
    Còn các thứ đặc biệt hơn thì chị hỏi Mẹ Mít siêm kể cho, ặc ặc

    Cám ơn nhà Pho mai tươi trong một năm qua đặc biệt cám ơn tất cả các Mẹ đã cho em thêm nhiều kinh nghiệm
    Cám ơn đặc biệt nhất là Bố Mẹ Freida
    Chúc nhà mình một năm mới với nhiều niềm vui và sức khoẻ

  8. #968
    Freida's Avatar
    Freida is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    12/06/2006
    Bài gởi
    1,838
    Cám ơn
    145
    Được cám ơn 720 lần trong 225 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Cám ơn lời chúc mừng, cám ơn mẹ Vukhuc, các mẹ: mẹ C. MitSiem, Pigeon, suu1811...Lời chúc năm mới. Chỉ số n hạnh phúc của Freida lớn lắm - chúc mừng 5 năm cưới vậy (để được như các mẹ).

    Kể câu chuyện vui, có cô học trò cưới, lại cưới xa thành phố, cô ấy gởi thiệp mời cả phòng đến dự cưới. Tình nghĩa không biết sao, mình làm 1 tấm thiệp bắt mọi người trong phòng ký vào, ra bưu điện đặt 1 giỏ hoa yêu cầu đủ 100 bông. Về kể cho mấy bạn trong phòng, chúng gào lên, thôi đi cô, cô giết cô ấy à, 50 năm là đủ chết. Mình lại lộc cộc ra bưu điện sửa lại 50 bông hồng

    Hồi mình cưới 10 năm, bạn bè đến chúc mừng, hoa (mùa đông hoa đắt lắm). Chúng mua đúng 1 bông hồng và nói: chị tự trồng để nhân lên thành 10 bông . Chúng hỏi: nếu không có gì bí mật kể tụi em nghe là trong 10 năm anh chị đòi bỏ nhau mấy lần? Mình bảo khoảng 5 lần, cả bọn cười xoà, quá ít, tui em chỉ có năm 5 mà đòi bỏ nhau gần 15 lần. Chị xếp hàng phía sau đi. Cho đến giờ chưa cặp nào bỏ nhau cả

    Tản mạn cuối năm.

    (mình sẽ trả lời tiếp các bạn hỏi, hôm nay ngày dài, giờ phải xa mạng một chút)
    Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.

  9. #969
    quynhanh_t's Avatar
    quynhanh_t is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    26/05/2008
    Bài gởi
    346
    Cám ơn
    48
    Được cám ơn 69 lần trong 47 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi Bean Hạt Đậu View Post
    Làm tới đi, ngồi ước làm gì...

    Gọi cho tôi đi, đang tập cho Bean uống bình ống hút đây

    Tớ vẫn chưa hiểu cái nồi ủ nó dư thế lào (carrot quá). mấy nay tinh thần sa sút, toàn cho con ăn sữa chua Pháp, và ngồi đợi nắng lên
    Mẹ Bean ơi nhà mình cũng không có nồi ủ đâu (lười mua mà). Mình chia sẻ kinh nghiệm làm SC kefir mùa đông của mình nhé (hihi - mình cực lười)
    Sữa tươi Ba Vì thanh trùng mua về cho vào xoong nước nóng cho nó ấm lên - chắc khoảng 23 độ thôi (ngại đun mà)
    Chủng Kefir lọc ra hoà khoảng 100ml vào 1l sữa
    Cốc làm sữa chua tráng nước sôi cho sạch, lấy luôn nước đo cho vào cái nồi to để tý nữa ủ (tiết kiệm nhé)
    Đổ hỗ hợp đã cho chủng vào từng cốc (tớ dùng lọ Hipp 125 g đổ đầy ụ chắc được hơn)
    Xếp vào cái nồi đã có nước ấm ấm vừa tráng cốc ấy, đậy nắp nồi lại, cho các cốc sữa nuôi nấm vào để lấy chủng mới. Thi thoảng tiện đi qua đổ thêm tý nước nóng vào để giữ nhiệt.
    Tớ thuờng làm từ 8h tối đến sáng ngủ dậy tầm 7h là OK cho vào tủ lạnh sữa chua, còn cốc làm chủng thì để đến khoảng 2h chiều thấy đông là cho vào tủ lạnh, đến khi nào làm tiếp thì lọc.
    MẸ nó muốn cẩn thận hơn thì mua cái nhiệt kế về đo, đảm bảo sữa chua ngon à
    Yêu con gái nhất nhà


  10. #970
    Lucky Luc's Avatar
    Lucky Luc is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    22/09/2007
    Bài gởi
    1,524
    Cám ơn
    70
    Được cám ơn 116 lần trong 111 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Theo chân các mẹ, tổng kết năm (thực ra mới có từ tháng 8 tới giờ) cho Lucky ạ!
    1. Không uống tí sữa nào đến uống khoảng 500- 800ml/ngày.-Đòi sữa khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy
    2. Yêu công viên hơn yêu mẹ.
    3. Đòi ăn cơm và từ biệt cháo - cơm tự xúc (dù ít), mẹ cho ăn cháo thì " không ăn cháo đâu ạ".
    4. Từ " nùn" trở thành đạt tiêu chuẩn (gần).
    5. Leo trèo chạy nhảy, hát hò liên tục, nịnh mẹ xinh đẹp, mách bố mẹ mắng em.
    6. Không còn cảnh con chạy trước mẹ chạy sau đút cháo, nhà cửa yên ắng hơn vì không còn tiếng mẹ quát "ăn đi", mẹ không mất 5k nào nữa dụ bà đồng nát đưnag doạ cho con ăn.

    Tạm thế thôi, nhưng mẹ cháu cũng hài lòng lắm rồi. Công cuộc sữa tươi và phô mai tươi là cả 18 năm và cả đời nên giờ con vẫn chưa hào hứng nhiệt tình 100% thì cũng chỉ cần nịnh vài câu là xuôi. Có ai phản đối sữa tươi không đảm bảo chất lượng và vệ sinh thì em vẫn cứ thanh trùng cho con và cả nhà chiến tiếp!!!!

    Cảm ơn bác Freida!!! Cảm ơn Mẹ Gâu, cảm ơn cả nhà phô mai tươi! Chúc cả nhà năm mới khỏe mạnh, hạnh phúc, Nếp tẻ đầy nhà và xèng tiêu đầy túi. Chúc các bé lớn lên toàn dáng phi công ,người mẫu, hoa hâu!!!!!!!!
    Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????

  11. #971
    VuKhuc's Avatar
    VuKhuc is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    01/11/2006
    Ngày sinh
    1/12/02
    Ngày sinh
    1/6/06
    Bài gởi
    1,159
    Cám ơn
    158
    Được cám ơn 235 lần trong 124 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    @mẹ Freida: 2 tuần nữa là 8 năm ngày cưới của em. Đòi bỏ nhau ra miệng thì 1 lần, còn nghĩ thầm trong bụng chắc phải chục lần hihi.

    (công nhận admin rất là nương tay với nhà phomai, lạc đề vô khối mà chưa bao giờ bị xóa bài )

  12. #972
    Me EuAn's Avatar
    Me EuAn is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    22/12/2008
    Bài gởi
    64
    Cám ơn
    19
    Được cám ơn 3 lần trong 3 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Mẹ Freida ơi, Em cám ơn chị đã trả lời em ạ.
    Tình hình là cháu EuAn vẫn còn ho có đờm và sổ mũi sau 3 ngày uống thuốc ạ. Ko nhiều lắm nhưng em cũng vẫn lo. Thuốc bs cho 3 ngày, em cho cháu uống chỉ 1/2 liều lượng tức là uỗng mỗi thứ một nửa, nhiều hôm cháu uống xong ói ra hết vì thuốc đắng quá chị ạ.

    Chị ơi, về mặt lý thuyết thì viêm phế quản có thể tự khỏi được nếu mình giữ ấm cho con không hả chị vì em nghe nhiều người nói nếu ko uống thuốc để trị bệnh thì bệnh sẽ tái phát, bây giờ con vẫn còn ho sau 7 ngày nhiễm bệnh, em nên làm gì hả chị, em vẫn giữ ấm cho con, và ăn nóng, cho uống mật ong hấp tắc, gừng. EuAN bị nổi ở hai bên vai nhiều mụn nhỏ đỏ không biết có phải là dị ứng thuốc, hay mật ong không hả chị?

    Em thấy ở hai bên chân răng hàm dưới có 2 cái mụn nhỏ trắng trắng, viền xung quanh vàng vàng, có phải là bị đẹn không hà chi? Con ăn bình thường chị à. mỗi bát 150ml, ngày 3 bát (sáng cháo sữa, trưa phô mai +sữa chua+ hoa quả, chiều cháo súp, tối 200 ml sữa chua) như vậy có được không ạ?

    Tình hình là em làm chủng thì thành công (F1)nhưng từchủng em làm thành sữa chua K và phô mai thì em lại thất bại không như ngày xưa làm bằng men cái Vinamilk, hichic. Chị ơi, giúp em với ạ.

    1. Sữa chua K của em 1l cô gái hà lan ko đường lạnh +60 ml chủng lạnh để từ 6 h tối hôm trước đến 8h sáng hôm sau vẫn ko đông , nhiệt độ phòng ngủ máy lạnh 27 độ, tại con ho nê ko dám bật 25 độ (thật ra là có đông nhưng chỉ trên bề mặt, còn ở dưới thì vẫn lỏng ạ, em nếm thử thì hơi hơi chua chua thôi) nhưng em sợ để lâu ở ngoài không tốt nên em cho vào tủ lạnh 12h, nhưng vẫn không thấy đông thê là em cho ra ngoài tiếp qua 12h trong phòng lạnh 26 độ sáng ra thấy có đồng, cho vào tủ lạnh tiếp cho con ăn được không hà chi?

    Chị ơi, nhưng mà sản phẩm của em đầu tiên thì sánh mịn, nhưng em làm giống chị để một hũ to trong tủ lạnh, khi ăn thì múc ra cho con, sau 1 lần múc nó tách nước và lớp ở trên thì sánh mịn như đậu hũ non nhưng lớp ở dưới thì lổn nhổn, sản phẩm không đống nhất chị à. Em lấy sản phẩm đó làm phô mai nhưng cả ngày mà không tách nước được, còn nguyên nước, tức mình em cho vào lò vi sóng 2', nóng quá thành phô mai kiệt nước, thế là mất toi 1l sữa rùi, hichich.

    Chị tư vấn em với ạ, em sai ở đâu vậy chi? Lần sau nếu sau 12h chưa đông, em vẫn để thêm được không ạ? để đến khi đông ha chi?

    Em hỏi nhiều quá, hichichic, chị nhi? Chúc chị Freida luôn hạnh phúc nhé. Vì mẹ Freida luôn xứng đáng với điều đó.

    P/s: Mẹ Frieda cho em hỏi sdt a giao sữa đuợc không ạ? thời buổi này tiết kiêm đồng nào hay đống đấy ạ.

  13. #973
    mẹ ngỗng bé is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    31/12/2008
    Bài gởi
    57
    Cám ơn
    3
    Được cám ơn 4 lần trong 4 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Ui... vào đọc bài này hữu ích quá
    Cảm ơn tất cả các mẹ iu

  14. #974
    Tuổi thơ is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    19/01/2007
    Bài gởi
    766
    Cám ơn
    34
    Được cám ơn 19 lần trong 19 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    Trích Nguyên văn bởi Freida View Post
    Cám ơn lời chúc mừng, cám ơn mẹ Vukhuc, các mẹ: mẹ C. MitSiem, Pigeon, suu1811...Lời chúc năm mới. Chỉ số n hạnh phúc của Freida lớn lắm - chúc mừng 5 năm cưới vậy (để được như các mẹ).

    Kể câu chuyện vui, có cô học trò cưới, lại cưới xa thành phố, cô ấy gởi thiệp mời cả phòng đến dự cưới. Tình nghĩa không biết sao, mình làm 1 tấm thiệp bắt mọi người trong phòng ký vào, ra bưu điện đặt 1 giỏ hoa yêu cầu đủ 100 bông. Về kể cho mấy bạn trong phòng, chúng gào lên, thôi đi cô, cô giết cô ấy à, 50 năm là đủ chết. Mình lại lộc cộc ra bưu điện sửa lại 50 bông hồng

    Hồi mình cưới 10 năm, bạn bè đến chúc mừng, hoa (mùa đông hoa đắt lắm). Chúng mua đúng 1 bông hồng và nói: chị tự trồng để nhân lên thành 10 bông . Chúng hỏi: nếu không có gì bí mật kể tụi em nghe là trong 10 năm anh chị đòi bỏ nhau mấy lần? Mình bảo khoảng 5 lần, cả bọn cười xoà, quá ít, tui em chỉ có năm 5 mà đòi bỏ nhau gần 15 lần. Chị xếp hàng phía sau đi. Cho đến giờ chưa cặp nào bỏ nhau cả

    Tản mạn cuối năm.m

    (mình sẽ trả lời tiếp các bạn hỏi, hôm nay ngày dài, giờ phải xa mạng một chút)
    Hihi, tụi con cưới nhau hơn 2 năm mà đòi bỏ nhau chắc cũng 10 lần hơn rồi. Mẹ xếp hàng sau con luôn nhé.
    Chúc Mẹ và GĐ, các mẹ các bé nhà Phomai năm mới thật nhiều sức khoẻ, cả năm không ...đụng đến kháng sinh nhé.

  15. #975
    alo's Avatar
    alo
    alo is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    02/06/2006
    Bài gởi
    993
    Cám ơn
    34
    Được cám ơn 134 lần trong 78 bài

    Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)

    [QUOTE=Mit Siem;3346721]Chảo cả nhà. Mẹ cháu đã họp xong, mẹ cháu bỏ vụ ăn uống bánh kẹo...ngồi chờ đi ăn uông mặn hoành tráng..trong lúc đó vào để ..đập chít ăn thịt bác Alo tung tin có pầu
    Chả là sáng này mẹ Cò hớt lẻo thế là mẹ cháu vào bắt đền bác.. Bác tính sẽ bù đắp cho em sao.. mấy suất lẩu ??

    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Dẹ! Cái thân em đơi, chị Siêm ơi, chị đập chít em đê! Khà khà.
    Chúc gần như toàn thể các mẹ, đặc biệt là các nhân vật sau đây: Siêm, Gâu, Luck, Cò và cả ...mẹ Alo sang năm mới sẽ có pầu. Hà hà. Một ước mơ cháy bỏng của bản thân nên chúc sang cả người khác nữa.

    *Bác Freida: Hôm qua 30.12, hai VC em đều đi làm về muộn. Tự dưng đúng 12 giờ kém 5 (đêm), chồng bỏ cái vali đựng tài liệu ra kiểm tra các loại giấy tờ. Vợ cầm cái giấy đăng ký kết hôn, thấy đề ngày 30.12.2004. Thật là ngẫu nhiên ghê! Quay sang nói với chồng thì chàng bảo: Chao ôi, thế là tròn 4 năm đời tôi đau khổ.
    Đã thế cho gấp 20 lần chỗ đấy!
    thay đổi nội dung bởi: alo, 31/12/2008 lúc 07:48 PM

Quyền Sử Dụng

  • Bạn không được quyền gửi bài mới
  • Bạn ko thể gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi đính kèm
  • Bạn không được quyền sửa bài