-
30/12/2008 10:24 AM #916
Thành viên
- Tham gia ngày
- 26/11/2004
- Tên bé
- Miu
- Ngày sinh
- 04/02/2005
- Tên bé
- Mickey
- Ngày sinh
- 24/03/2008
- Bài gởi
- 265
- Cám ơn
- 7
- Được cám ơn 27 lần trong 16 bài
-
30/12/2008 10:31 AM #917
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Báo cáo cả nhà, nhà Cò có mặt... hic hic mấy tuần vừa rồi em bận bảo vệ luận văn, bựn kinh khủng, chỉ vào đọc thôi chả góp sức được gì... Bi giờ hết bựn rùi, cả nhà mình ọp ẹp tất niên đi nhể... bác alo ới ời ời ơi... bác lên kế hoạch đi bác...
Bác Vũ khúc hôm nào rảnh qua em nhá, em mang cho bác cái thử pH và mấy lọ tràm...
Nhà Doanh lê bầu bì ăn uống cẩn thận chứ, oánh cho toè mỏ cái tội ham ăn bi giừ...
Tình iu Siêm của Cò ơi, hết táo chưa nàng, tết Dương lịch có đi đâu ko???
Chị iu Bean, chị thấy chậm đông thì cứ thêm nước nóng vào chị ạ, làm cái này như đi bắt thỏ ấy, chưa bắt được thì đuổi theo tiếp, bao giờ túm được đuôi nó thì thôi...

... chậm đông thì ta tăng men, tăng nhiệt độ, đông nhanh quá, chua quá thì bớt men bớt nhiệt... 

...
-
30/12/2008 10:45 AM #918
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
-
30/12/2008 10:55 AM #919
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Nhà này tái xuất giang hồ rồi! Nhớ làmc ho tớ 3 lọ bóp nhé! Hôm kia đi sing, trươtj cầu thang trật khớp bong gân, k có cai lọ của bà, đi tiếp, sáng hôm sau sưng to bằng bắp chuối, đau quá dại dột vào bv nó thịt mất của tôi 230 đô sing xót hết cả mề! Tôi đang mong ngày về HN để còn off với các mẹ, kiến diện bà Thạc sĩ cái! Ông con giai ở nhà với bố, bố sợ lạnh không cho về bà ngoại, chiều qua đi học về nôn trên đường, tối lại sốt rồi.Đang lo không biết ốm đau thế nào! Sốt ruột!

Bác Vũ khúc, con em gái em alo cho bác chưa ợ?Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????
-
30/12/2008 10:57 AM #920
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
7.1 thì vào giữa tuần à

Mua nồi ủ Tiger thì xịn quá rồi, giờ nghe đâu giá có hơn 2M thôi
. Nhà này có nồi ủ Tàu đểu, mua năm 2006 có gần 400K, rỉ rồi, nhưng vẫn làm sữa chua phomai + ninh nấu tốt, tất nhiên ninh nấu thì giữ nhiệt 0 tốt = con hổ rồi.
Thuydt: chị sẽ gọi em nhé, còn lấy thêm cả khuynh diệp, rửa lọ thuốc 100ml của con rồi, còn đi chia cho 1 cơ số nhà khác
Lucky Luc: chưa thấy ai alo gì hết
-
30/12/2008 11:26 AM #921
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Bác alo: 7.1 thì chỉ có mẹ đi được thôi bác ạ... bác chọn ngày nào cả nhà đi bác... Cò nhà em hoàn thành khóa huấn luyện lẩu rồi... đi đâu em cũng vô tư...
Lucky: ok nhớ cho bà, về nhanh đi ọp nhá...
Bác Vũ khúc: đến 100ml khuynh diệp thì em chưa có, đang hò hét kêu gọi đấy mà ko được, sẽ cố gắng thêm tí nữa vậy ạ...
-
30/12/2008 11:29 AM #922
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Hôm nay nhiều nhân vật cỡ bự cùng online, may quá, cho mình hỏi chút!
Sữa nhà mình giống như nhà DOanh Lê đó, tự nhiên thấy chua, nhớt, và paaan nhỏ ra...
Hôm qua về lọc mẻ sữa, lọc xong nếm thấy sữa có vị đắng đắng.....vậy như thế là hỏng phải không các mẹ! Hỏng cả sữa lẫn nấm phải không ah!
-
30/12/2008 11:49 AM #923
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Chị Tí: sữa đắng là hỏng rồi chị ạ... Còn nấm phân nhỏ thì theo em hiểu là nó đẻ thêm thôi, ko ảnh hưởng gì đâu chị ạ, thành 2 tấm nhỏ vậy mới lớn thêm được nữa...
-
30/12/2008 12:22 PM #924
-
30/12/2008 12:59 PM #925
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
-
30/12/2008 01:03 PM #926
-
30/12/2008 01:04 PM #927
-
30/12/2008 01:27 PM #928
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
-
30/12/2008 01:53 PM #929
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Nhà Gâu định cho con xem cái trưng bày hoa hoét gì rất đẹp ở vườn hoa Lý Thái Tổ, sẽ đi vào đúng 1-1. Cả nhà mình ai đi thì gửi xe ở Cung thiếu nhi rồi đi luôn nhé, các con chắc thích lắm đấy.
Thư viện chuột (Phomai tươi & các món chế biến) và Tổng hợp link sưu tầm về bánh
ĐT: 0934294499 - Quỳnh Hương - P608, cầu thang 2, ngõ 69 (hoặc ngõ 79) Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
30/12/2008 02:00 PM #930












. ước gì mình khéo tay làm cho bé ăn nhỉ? 












