-
24/12/2008 01:35 PM #856
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
@Bác Freida

, con gái già quá rồi bác ah! Con gái giờ như người nhớn ấy. Biết cách thể hiện suy nghĩ riêng của mình rồi. Con gái nghỉ chơi với mẹ, suốt ngày theo ba thôi. Ba về là lồm cồm bò theo ba, ba vào nhà vệ sinh nàng ta cũng vừa khóc vừa bò theo 
@ Nhím:
Cái vụ CHẬU ĐỂ TẮM NẮNG được ấy nhỉ? Tớ chẳng nghĩ ra
. Nhưng xuống công viên mà vác chậu thì có kỳ không nhỉ? 
Trộm viá nhà Nhím vừa ăn tốt vừa có sữa mẹ thế kia
, làm tớ ganh quá. Nhà tớ có bột sắn dây, tớ ghét món ấy nên chẳng thèm làm cho con ăn. Thế mai bắt đầu cho ăn vậy. Cám ơn Nhím 
@ Mẹ Euan:
Híhí...thấy nhà Nhím post thực đơn, bon chen cái
. Con tớ ăn ít xìu, có 04 bữa thôi. ghi ra cho mẹ Euan tham khảo. Chẳng có đứa nào ăn giống đứa nào nha mẹ, chỉ là tham khảo thui:
06g30: 200ml sữa + 2 thià cereal
10g30: uống nước trái cây, sau đó ăn cháo, sau đó ăn phomai hoa quả tráng miệng. Khoảng 30p sau thì uống 120ml sữa. Thường đến 11g30 là xong bữa.
15g30: 200ml sữa
18g00: ít bột trái cây, rau củ + hũ sữa chua +150ml sữa
20g con ngủ
23g con bú thêm 60ml sữa rồi ngủ (có khi không bú, mẹ quyết tâm bỏ cữ này).]
Mình cho bé ăn thế này. Bé lên cân khoảng 3 lạng/tháng thôi. Nếu mẹ Euan có thể cho con uống nhiều sữa thì tốt thôi. Bé nhà mình chỉ thế thôi.
Con ăn lượng theo con, do con bú sữa mẹ, mình đâu biết là ít hay nhiều so với bé bú sữa công thức để so sánh. Bé bú mẹ luôn cần dỗ giấc bằng vú mẹ để đi vào giấc ngủ. Còn nếu con chịu ti giả thì cứ thuận theo con. Cách ru con ngủ đơn giản thế, bạn suy nghĩ chi cho phức tạp. Câu này bác freida nói với mình nè "Đâu có đứa bé nào muốn làm đứa trẻ hư". Vì vậy, bạn cứ tuân theo con mà nuôi con nhé.
-
24/12/2008 01:37 PM #857
-
24/12/2008 01:41 PM #858
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Thư viện chuột (Phomai tươi & các món chế biến) và Tổng hợp link sưu tầm về bánh
ĐT: 0934294499 - Quỳnh Hương - P608, cầu thang 2, ngõ 69 (hoặc ngõ 79) Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
24/12/2008 01:41 PM #859
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Thư viện chuột (Phomai tươi & các món chế biến) và Tổng hợp link sưu tầm về bánh
ĐT: 0934294499 - Quỳnh Hương - P608, cầu thang 2, ngõ 69 (hoặc ngõ 79) Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
24/12/2008 01:52 PM #860
Thành viên
- Tham gia ngày
- 27/11/2008
- Bài gởi
- 11
- Cám ơn
- 1
- Được cám ơn 1 lần trong 1 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Cám ơn cả nhà đã chỉ đường link cho em. Em cũng đang nghiên cứu để làm cho bé. Các chị ơi cho em hỏi em muốn nuôi nấm kefir mà không có. Có chị nào cho em với. Em cảm ơn nhiều ạ. Em ở Sài gòn. Em nghiên cứu trong phần 1 thấy có các mẹ có cả file luôn. Các mẹ cho em xin luôn được ko?
Email cua em là: oanhnguyen_tt@yahoo.com
Em cảm on nhiều ạ.
-
24/12/2008 02:15 PM #861
Thành viên
- Tham gia ngày
- 12/11/2005
- Tên bé
- My Khang
- Ngày sinh
- 30/06/06
- Bài gởi
- 557
- Cám ơn
- 13
- Được cám ơn 5 lần trong 5 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Lâu rồi ko vào nhà phô mai, nay là có chuyện cần các mẹ trợ giúp em lại mò mẫm vào đây. Lời đầu em chúc các mẹ 1 giáng sinh vui vẽ nhé.
Là thế này ạ, con bé nhà em 2 tuổi rưỡi, lâu nay vẫn ăn sữa chua K điều độ tức là ngày nào cũng ăn 200ml sữa chua K. Bé đợt này đã ngán nên ko ăn phô mai nữa. Bé nhà em đã ăn cơm và chuyện khó khăn nhất là bé nhà em bị bón. Bón dã man tàn bạo, em đã thử đủ mọi cách mà vẫn bón. Có 1 điều là con bé nhà em ko ăn rau, nhất quyết ko chịu ăn, cơm ăn ít, 1 ngày ăn được khoảng 2 thìa cơm trắng còn lại là thêm 1 ít thức ăn và 1 ít canh.
Em có cho bé ăn 1 ngày 2 quả chuối, cam, quýt... đã uống đủ loại men tiêu hóa cũng như thuốc bắc đủ cả nhưng vẫn bón.
1 ngày bé đi 1 lần nhưng phân khô cứng và ị mãi ko ra phải nhờ mẹ trợ giúp thôi thương lắm các mẹ ạ. Vậy nên em còn cách cuối cùng là cầu cứu mẹ Freida, mẹ Gâu và các mẹ có kinh nghiệm.
Chờ tin các mẹ. cảm ơn các mẹ
-
24/12/2008 02:20 PM #862
-
24/12/2008 02:29 PM #863
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Chị Doanh_le ơi. Cái vụ chậu ấy là do bà nội nhím đấy ạ. Vì em đi làm, chỉ có bà với cháu, thả nhím vào cũi thì nhảy toáng lên, thả lên giường thì tụt xuống đất, thả xuống đất thì bò ra ông địa, bò ra gầm giường, bò ra quạt. Bà bảo, nhiều lúc muốn đi vệ sinh cái mà cũng phải cắp nó theo. Thế là bà lót khăn tắm, cho nó ngồi chậu (chậu cực đại chị ạ). Bà đi đâu, chậu đi đó. Khi nào chán chậu thì bà cũng xong việc rồi. Mai em post ảnh cái, trông ngộ lắm cơ. Đi công viên thì không thấy bà mang chậu. Nhím chỉ ngồi chậu khi bà bận tay thôi ạ.



Vụ sắn dây: em chúa ghét. Nhưng khi output truc trặc là nghĩ ngay đến nó. Em chỉ nghĩ đơn giản, buổi sáng con mới dậy, ăn cháo đạm sợ con ngán. Cũng như mình ấy chị, sáng mới dậy lại thịt cá, oải lắm. Chiều tối về nhậu thì ok hen. nên em nấu cháo sữa cho con, ăn cho thanh thoát và để khởi động bộ máy dạ dày một ngày. Khoảng 5 hôm nay, nhím có ăn được nhiều thế đâu, đang dãi kinh lắm, chắc răng lợi. Có hôm 90ml sữa cũng chả uống hết. Như hôm qua, cả bình sữa nhất định ko uống. Em cũng không ép, kệ con. Thế là lại cháo sắn dây, rồi đi ngủ. Được 2 tiếng, dậy ti mẹ xong là ngủ luôn. Đấy, con gái khoa học thế đấy ạ, mẹ sắp không theo kịp rồi. Do phô mai tươi của bác Freida cả đấy nhé, bắt đền bác này

-
24/12/2008 03:01 PM #864
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Các mẹ có con gái làm mình thích mê. Hôm nào off phải tranh thủ bồng lấy hơi mới được

@ chị Freida: Pepsi dạo này ăn uống ổn chị ah. Em cho con uống được 200ml sữa tươi hàng ngày rồi chị. Em thử cho con uống nhiều loại, nhưng có vẻ con thích Cogaihalan hơn, sữa tiệt trùng không đường. Thật ra con thích uống có đường hơn, con uống rất nhanh nhưng em cũng hạn chế bổ sung đường cho con bằng cách này.
Giấc ngủ đêm của con dạo này lởm khởm chị ah, nửa đêm thức giấc hoài, đang ngủ tự nhiên con nằm khóc như kiểu dỗi hờn ấy rồi ngồi dậy luôn. Đêm nào em cũng phải dậy dỗ dành con ngủ lại.
@ mẹ Nhím: em chăm con ngày càng giỏi. Chúc mừng con gái sắp có chiếc răng đầu tiên.
@ mẹ Doanhle: hình con gái trông "yêu" wa.
Chúc cả nhà giáng sinh vui vẻ.
-
24/12/2008 03:09 PM #865
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Dạ mẹ giadinhnhanhim ơi, bố cháu là người Sing ạ, nhưng lớn tuổi rồi mà lại là cháu đầu nên cũng ko có kinh nghiệm gì hết ạ. dạ thực đơn em post lên là lúc sau khi tham khảo mẹ Feida ở nhà phô mai 1 đó ạ. trộm vía, tuy ít nhưng con ị ngày 2 lần, phân như là kem bánh bông lan ạ. Sau một đợt táo bón dài, mẹ cháu vui mừng không xiết.
Nhưng mấy hôm nay không chịu ăn, ti mẹ ít nên táo bón và đi không đúng giờ n ữa rùi ạ, lại lộn xộn.hừ...................
AH, cho em hỏi mẹ FEIDA Và các mẹ một chút. Con sổ mũi có nên nằm ngủ máy lạnh ko ah? bao nhiêu độ ạ? bình thường cháu nằm ngủ 26 độ, mặc quần áo rộng loại dài kín tay và chân mang vớ thế mà cháu vấn ra mồ hôi đầu ???
@mẹ giadinhnhanhim: Phật thủ là gì vậy chi?, nhím ắn tôt ghê, EuAn ăn ít nhưng em hài lòng chị ạ vì con ị 2 lần /ngày (thời hoàng kim).
-
24/12/2008 03:25 PM #866
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Chị VitaminC: Nhím 4 răng rồi mà chị. 4 răng cửa đấy. Giờ đến răng hàm. Thế off là phải bồng nhím nữa nhé, hi hi. Làm bạn với anh pepsi chứ.
Chị EuAn: Phật thủ là một loại quả, họ bưởi cam. Chưng với mạch nha để trị ho. Quả này chỉ có ở ngoài Bắc, Hà Nội, Hà Tây. Trong nam không có.
Nhím ăn được chị ạ, trộm vía, ăn cũng nhanh, nhưng mẹ hơi bị mỏi mồm đấy. nào là: ô, em bé cười kìa, ô con gà con kìa, ô con Mi sủa gì đấy. Cứ thế thôi, vui nhà vui cửa. Thi thoảng nhím cũng ị 2 lần/ ngày, còn bình thường cứ 1 lần 1 ngày vào buổi sáng. Em nghĩ, con ăn vừa sức con, em không ép đâu nhé. Chị Freida bảo nhím tròn đó. Con gái phải cao và thanh thoát mới thích, hì hì
-
24/12/2008 03:27 PM #867
-
24/12/2008 03:28 PM #868
-
24/12/2008 03:56 PM #869
Thành viên
- Tham gia ngày
- 27/11/2008
- Bài gởi
- 11
- Cám ơn
- 1
- Được cám ơn 1 lần trong 1 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Mẹ tititi và mẹ Monica ơi.
Các mẹ còn nấm kefir cho em xin một ít với.
Em cảm ơn nhiều ạ. Em mới vào đọc thấy ham quá
-
24/12/2008 04:01 PM #870
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Mẹ nhím cho em hỏi tí ạ, nấu cháo sắn giây như cách của chị chỉ là nhhu7 vầy phải ko ạ: Sữa công thức pha cho bé theo như hướng dẫn, tuỳ theo sức ăn của bé, Bột sắn dây, 2 thìa cà phê đầy, pha cho tan với chút nước ấm (50ml) trộn và khuấy đều, đun lửa nhỏ và trong khi đun khuấy liên tục cho đến khi cháo sánh đặc lại là chín. khi đun là đun hỗn hợp sữa CT với sắn dây hay chỉ đun sắn dây thôi ạ? Con em mấy hôm nay cũng có vẻ bón nên rất quan tâm ạ.
À chuối tiêu có phải là sứ ko ạ?






. Thế mình tổ chức ọp nhân dịp mẹ Lucky vào Nam đi nhỉ?








