-
24/12/2008 09:38 AM #841
Thành viên
- Tham gia ngày
- 18/02/2007
- Bài gởi
- 1,507
- Cám ơn
- 37
- Được cám ơn 71 lần trong 54 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Bác làm em thêm phần tủi thân vì em đã hết quota đẻ rồi. Vậy là chẳng còn hy vọng có con gái

.
Bác Freida cho em hỏi về vụ vitamin bổ sung. Đợt này thời tiết Hà Nội chán lắm nên con bị ho và sổ mũi suốt, giữ gìn mãi nhưng con vẫn phải uống nhiều loại thuốc. Trong 2 tiếng buổi sáng trước khi đến lớp mà uống đến 2-3 loại siro thì con đầy bụng quá. Em đang nghĩ đến loại vitamin dạng kẻo dẹo. Bác có biết loại nào tốt không ạ?
-
24/12/2008 09:39 AM #842
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Chị Freida ơi. Em được chị khen cứ cười suốt à. Thực ra, em thấy chị EuAn hỏi nhiều, có một số vấn đề em đã được đi qua, một số vấn đề em ghi chép lại của các mẹ, các chị trên diễn đàn. Vì thấy chị EuAn giống em hồi đầu mới bước chân vào nhà phô mai. Ngỡ ngàng và bối rối. Post bài đầu tiên xong là hồi hộp chờ đợi, bài í không được trả lời vì là bài đi xin nấm. Thấy các chị nói chuyện rôm rả quá trời, mà mình thì không ai ngó ngàng đến, lủi thủi. Thế là bài sau em la đích danh chị Freida, thế là chị Freida lên tiếng, thế là xin được nấm, được cấp visa nhà Phô mai tươi, hì hì. Bây giờ thì đố ai đuổi được mẹ con nhà nhím đi đấy.
Bài của chị làm em nhớ lại cảm giác đầu tiên, nên em nghĩ, nếu mình giúp được ai điều gì, dù nhỏ thôi thì em sẽ cố gắng làm. Ngày trước, em thường chỉ nghĩ đến thân em. vào đây, được các chị các mẹ, được chị Freida làm cho mình khôn lớn, một bài học nhẹ nhàng và đơn giản. Em


cho các mẹ và 

cộng với
cho chị Freida ạ. Hi hi, nịnh chị cả tí.
-
24/12/2008 09:45 AM #843
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
chị Freida và các chị ơi giúp em với!!!!

Bé nhà em được 4 tháng rưỡi mà không biết lẫy,bị rụng tóc nhưng không phải hình vành khăn,không đổ mồ hôi trộm,hay gắt ngủ,lúc nào trước khi ngủ cũng khóc mặc dù đêm cháu ngủ ngon.Tháng vừa rồi cháu lên 0,3kg mặc dù các tháng trước đều lên 1kg.Em nuôi cháu bằng sữa mẹ hoàn toàn,em cũng rất nhiều sữa.
Nhà em ở là tầng 6 nhà chung cư,lại là hướng chính bắc,xung quanh là hồ nên ở trên nhà mở cửa sổ thì lạnh mà xuống tầng 1 thì gió vù vù,hôm nào ấm em bế cháu xuống 1 lúc là bị hết mọi người kêu ca phải bế lên.EM tắm nắng cho con thế nào hả chị khi thời tiết như hiện nay?
Hôm rồi đi khám bs ở viện nhi kêu là cháu bị còi xương,chậm phát triển vận động,rồi cho cả mẹ và con uống bổ sung can xi,hướng dẫn về tập lẫy cho con.e tập thì bên phải cháu làm rất nhanh và bêb trái thì lẫy rất chậm.Vậy có sao không chị?
Bà nội cháu kêu em nấu bột cho cháu ăn mà em thì thực sự chưa muốn vì e định 5 tháng mới tập cho cháu ăn dặm ít một,hiện nay mỗi ngày mẹ vẫn thừa khoảng 200ml sữa.mà e ở nhà đến khi con 1 tuổi.Vậy có nên cho cháu ăn chưa chị?
Em lại đọc bên TTVNOL,có 1 bạn chia sẻ kinh nghiệm lại bảo nên cho cháu ăn 2 tuần sữa chua tự làm từ sữa công thức để cháu tạo men đường ruột rồi sau đó mới bắt đầu ăn dặm,hỏi bs ở viện nhi thì chị ấy cũng bảo được,nhưng em đọc ở đây thì chị lại khuyên 5 tháng thì nên ăn phô mai trước sau đó 6 tháng mới ăn sữa chua.Bối rối quá các chị ơi????
Các chị giúp em với vì ngày nào bà nội cũng gọi ra la mắng em ko chịu cho cháu ăm dặm từ lúc 3 tháng nên cháu bà giờ mới còi xương
Cháu hiện nay 4,5 tháng nặng 6,8kg,dài 63cm
-
24/12/2008 10:11 AM #844
Thành viên
- Tham gia ngày
- 14/04/2008
- Bài gởi
- 612
- Cám ơn
- 108
- Được cám ơn 65 lần trong 48 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Em cám ơn chị nhiều. Em xin đính chính là em mới có 1 bé thôi ah, vì vậy em ko rành chuyện nuôi con lắm.
Nhờ chị trả lời mà em tự tin hỏi thêm: con em ko thích bú sữa ngoài, em thì ít sữa (lúc con được 4,5 tháng em cho bú buổi trưa với cả 2 bên ngực thì con ngủ được 2 tiếng ah).
Bé lúc mới sinh 2.9kg, 5 tháng mới có 6.2kg thôi ah. Đi khám dinh dưỡng thì bác sĩ bảo bé thiếu sữa. Chẳng là bé thích ăn hơn bú bình ah. Hiện giờ em cho con ăn uống như sau, chị giúp em xem có cần bổ sung hay bớt gì ko nhé:
- 7h sáng tắm nắng 20'
- 7h30: đút 90ml sữa
- 8h - 9h: ngủ + bú mẹ
- 10h: tắm
- 11h: ăn bột pha loãng (khoảng 90ml nước + 1 muỗng bột, loại muỗng pha sữa của con 1 muỗng/60ml nước)
- 11h30 - 2h30: ngủ trưa + bú mẹ
- 3h: ăn bột pha loãng theo tỉ lệ như trên
- 5h - 6h: ngủ + bú mẹ (có hôm ngủ hôm ko ah)
- 6h30: đút 90ml sữa
- 8 hoặc 9h ngủ đến 6h30 sáng hôm sau, lúc ngủ có bú mẹ
Cho em hỏi:
1. Lượng bột như vậy có nhiều ko ah. Có cần bú thêm sữa ko. Ông bà bắt tăng bột nữa hoặc đặc lên để ép cháu ăn nhưng em kiên quyết ko ép ăn, chỉ ép uống sữa thôi ah. Thế là bị mắng ah
Có ngày bỏ 1 cữ sữa ngoài, chỉ bú mẹ thì cháu vẫn chơi bình thường ah.
2. Em định cho ăn phomai vào buổi chiều lúc cháu ngủ dậy, khoảng 1 - 2 muỗng cafe. Em có mua sữa chua chúc ngủ ngon Hipp vì bé nhà em cách ngày đi 1 lần. Mỗi lần thì lúc đầu phân cứng, sau đó mềm. Em cũng thường nạo đu đủ, ép nước dưa hấu, tán bí đỏ trộn với bột cho cháu ăn.
3. Lúc ngủ cháu hay bị đổ mồ hôi lắm, như vậy có thiếu canxi ko ah. Cháu biết lật từ lúc 2,5 tháng ah. Bây giờ đang tập trườn. BS bảo chuẩn bị mọc răng.
4. 2 me5 con em hay bị côn trùng đốt lắm ah. Nó sưng to có sao ko chị. Em bị thiếu chất gì sao ah.
Hiện giờ em chỉ nhớ được bấy nhiêu thôi ah. Khi nào nhớ em sẽ hỏi chị tiếp. Em viết có gì khó hiểu chị thông cảm nhe.
Cám ơn Vitamin C đã cho nấm. Em sẽ làm phomai tươi rồi báo cáo kết quả cho cả nhà biết ah.
-
24/12/2008 10:14 AM #845
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Mọi người ơi, em nghe nói ăn váng sữa tốt lắm, có mẹ nào cho con ăn chưa, cho em thêm thông tin với





-
24/12/2008 10:24 AM #846
Thành viên
- Tham gia ngày
- 22/12/2008
- Bài gởi
- 41
- Cám ơn
- 2
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Chao ban!
Minh la thanh vien moi gia nhap dien dan, cam on ban vi nhung thong tin huu ich vua roi.
-
24/12/2008 10:29 AM #847
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Ôi, mình còn trẻ con mà, huhuu, 25 tuổi thế mà xã đã 50 rùi. Hichic, duyên số. nên chẳng ai có kinh nghiệm, Gia đình nhà nhím ơi, cám ơn chị đã thật chu đáo. EuAn nhà em cũng bằng bằng nhím nhà chị ấy nhỉ. EuAn Đầu méo lắm, méo thương luôn. huhuhuhu.
Em cần phải bổ sung thêm canxi hay vitamin khi vẫn còn cho con bú như thế nào vậy mẹ FEIDA và các mẹ ơi, có kinh nghiệm chia sẻ em với nhé.
Bây giờ mỗi lần cháu ngủ vẫn phải có ti mẹ, mẹ giadinhnhanhim có bà ngoại sướng quá đi thôi, em có bé giúp việc nhưng cũng chỉ là người ngoài, em đang tập cho bé đó ru EuAn ngủ mà ko cần mẹ, ngủ rồi mẹ mới vào cho bú nhưng chưa thành công, con khóc như mưa, huhuhu. em kiên trì để con khóc 5' mới bò vào giường, .....thấy mẹ nín khóc liền, cho ngậm ti là ngủ luôn. Hichic, em biết thế là ko tốt, nhưng có nên tập như thế ko hà chi? Mẹ FEIDA và các mẹ ơi?
Em sẽ làm món cháo bột sắn dây cho EuAn ăn liền ngày mai. Tkx mẹ gidinhnhanhim nhé.
À, mẹ FEIDA ơi, EuAn hôm nay lại bị sổ mũi nửa rùi, em đã nge lời chị giữ ấm con chân và ngực vì cháu bị sổ mũi và ho kéo dài cả tháng từ tháng thư 7 do em quá phong phanh cho con, không biết gì hết, sau khi đọc tư vấn của mẹ FEIDA cho các mẹ em đã rút kinh nghiệm thế mà con vấn bị sổ mũi, em ko muốn con đau như lần trước nữa đâu ạ, con phải uống kháng sinh (do mẹ nge lời bác sỹ huhhuhu chưa biết mẹ FEIDA).
Con mới bắt đầu sổ mũi, em xịt nước muối sinh lý cho con, giữ ấm chân và ngực cho con, ăn uống cho con ntn vậy chị để con tăng đề kháng chống lại con sổ mũi đáng gét này ???????????????????
Cám ơn cả nhà. Giáng sinh lạnh nhưng sao lòng em thấy ấm áp.
-
24/12/2008 10:36 AM #848
Thành viên
- Tham gia ngày
- 22/12/2008
- Bài gởi
- 41
- Cám ơn
- 2
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Chào Freida, mình hơi lạc chủ đề một chút, mình có đọc được bài viết của bạn về bé bị loạn thị trong bản lưu bài cũ cua webtretho, con minh 4 tuổi cũng bị loạn thị,hy vọng bạn có thông tin hồi âm giúp mình với, .Mình vô cùng cảm ơn ban. Hoặc nếu có ai biết xin mách giúp bà mẹ đau khổ này
-
24/12/2008 10:46 AM #849
-
24/12/2008 10:48 AM #850
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Mẹ Feida ơi,
Còn một vài vấn đề nữa ạ:
1. Con Ăn theo thực đơn thế đã đủ chưa hả chị? có cần thêm ko a? con em 9tháng 4 ngày, 10kg dài 75cm.
2. Con dạo này nết ăn rất hư, ăn chừng 10' là bắt đầu đòi chơi, mẹ bảo em gấu ngoan hơn, con đút cho em gấu ăn nào..........như mẹ FEIDA chỉ nhưng ko chiu, mặc dù miệng há nhưng rất loi choi...............cho nhị luôn hả chi?????? sợ táo bón quá, huhuhu
3. Con đang sổ mũi, ăn uống nên như thế nào hả mẹ Feida?
4. EuAn thuộc loại da super sensitive luôn, tắm nắng cho con mà phải mặc quần áo dài, thế nắng có chiếu vào được da ko chi?
5. Chet rồi, sản phẩm sữa chua của em toàn nhớt, thế mà vẫn cho con ăn, huhu, chắc vì thế mà táo bón. Em dùng cái Vinamilk, sủa Long Thành. Mẹ Feida cho em xin số DT của anh giao sũa được ko a?
Chờ tin mẹ Feida nhiều lắm.
-
24/12/2008 10:57 AM #851
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Chào chị freida và các mẹ. Chúc chị và các mẹ giáng sinh an lành và hạnh phúc. Chúc chị và các mẹ năm mới dồi dào sức khoẻ - vui vẻ - hạnh phúc - may mắn - thành đạt.














( có ai nhớ mẹ con em không ạ
)
Báo cáo bác là cả tháng nay em không về nhà hôm nay mới về nhà để báo cáo tình hình với bác đây ạ. Cu con đã 4 cái răng, dài 79cm, nặng 10,3kg. Hình như đang chuẩn bị mọc thêm răng hay sao ý hôm qua sốt hơn 39oC làm mẹ lo quá sáng nay hết sốt rồi thấy nước dãi chảy nhiều lắm. Biết bắt chước nhiều trò, không chịu đi chỉ leo trèo thôi ( cái này giống chị hai của cu cậu quá ), bác biết không cho cu cậu vào xe tập đi thế mà cu cậu co chân lên rút ra gác lên trên thành rồi trườn ra cả nhà choáng chỗ nào cũng trèo được, làm được 1 việc gì thì tự hoan hô tự thưởng rồi nghếch mặt lên trời cười 1 mình nhìn yêu lắm.
Còn con gái hôm nay đi học ngoan hơn và học giỏi hơn đầu năm nhưng ốm hơn hồi mẫu giá. Mẹ cũng lăn lộn trong wtt mới học được mấy chiêu để dạy con.
Tối nay về chụp hình noel hai chị em rồi khoe bác và các mẹ.
Vụ này chị áp dụng cách này cho 2 nhóc nhà chị thấy ổn lắm em thử xem nhé. con bị sổ mũi và ho em thoa dầu khuynh diệp hoặc dầu tràm vào lòng bàn chân của con rồi massge từ gót chân lên ngón chân đi tất vào tuyệt đối không để chân con lạnh , ngực và lưng cũng thoa dầu dùng bốn ngón tay massage từ trong ra hai bên, thoa thêm dầu vào hai huyệt phía sau tai ( ngay dái tai ), mặc đủ ấm không nóng quá cũng không lạnh quá.À, mẹ FEIDA ơi, EuAn hôm nay lại bị sổ mũi nửa rùi, em đã nge lời chị giữ ấm con chân và ngực vì cháu bị sổ mũi và ho kéo dài cả tháng từ tháng thư 7 do em quá phong phanh cho con, không biết gì hết, sau khi đọc tư vấn của mẹ FEIDA cho các mẹ em đã rút kinh nghiệm thế mà con vấn bị sổ mũi, em ko muốn con đau như lần trước nữa đâu ạ, con phải uống kháng sinh (do mẹ nge lời bác sỹ huhhuhu chưa biết mẹ FEIDA).
Con mới bắt đầu sổ mũi, em xịt nước muối sinh lý cho con, giữ ấm chân và ngực cho con, ăn uống cho con ntn vậy chị để con tăng đề kháng chống lại con sổ mũi đáng gét này ???????????????????
* sổ mũi thường do chân : chân lạnh thì dẫn đến sổ mũi - rồi đến ho vì mũi xuống họng gây ho
-
24/12/2008 11:47 AM #852
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Mẹ bé EuAn, em trông ảnh bé nhà chị, có phải bố cháu là người nước ngoài không? Em thấy về cân ký của bé là ok. Theo em, thực đơn của bé cũng hơi ít. bé nhà em 9 tháng 10 ngày, ăn thế này chị ạ:
Sáng:
6g30 - 8g: bú mẹ, tắm nắng, tự ngồi chơi ngoài sân. (em cho vào cái chậu to đùng, hoặc xe tròn, tự cô nàng chơi)
9g30: Cháo sữa (250ml)
10g30: ngủ
11g45: Phômai tươi (70ml + 1 quả chuối)
13g: Bú mẹ hoặc bú bình nếu mẹ không về (120ml)
15g: Cháo đạm (250ml)
16g-17g: ngủ
17g: tắm
18g: cháo + bú mẹ (nếu cháo nhiều thì không bú mẹ nữa)
20g: Phô mai (70ml + chút hoa quả như thanh long)
21g30: bú mẹ hoặc 1 bình sữa 120ml xong là ngủ
Đêm ti mẹ 2 lần.
Một ngày ị 1 lần, vào 10gsáng.
Em ít cho bé ăn lặt vặt lắm. Thường con không muốn ăn là lấy tay đẩy ra rất quyết liệt, mẹ cũng biết thế là ngừng luôn. Chị xem tham khảo thêm nhé.
Các hoạt động của bé khi thức, trừ khi trời nắng gắt còn thì em đều nói bà bà nội chị ạ, bà ngoại em không vào trong này trông cháu được) cho ra sân chơi, hoặc con tự chơi. Chân lúc nào cũng mang vớ, trừ khi nóng quá thì thôi. Con ho là em cho nếm chút phật thủ. Ngày nào cũng nhỏ nước muối vào mũi cho bé. Trộm vía con, dạo này dãi chảy nhiều chắc lại sắp mọc răng hàm mới. Con mọc răng thường quấy, có thể bé nhà chị cũng vậy, ráng chiều con cho con qua giai đoạn khó khăn chị nhé.
-
24/12/2008 11:57 AM #853
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Chào cả nhà ạ!
Em bị chia tách với nền văn minh internet lâu quá, hom nay mới quay lại đuợc!
Chúc cả nhà giáng sinh an lành!
Chia buồn với mất mát của gia đình chị Freida ạ!
Lucky mới bị ốm, ho, sốt, sổ mũi, đã đỡ và vẫn đi học bình thường ạ! Nhưng lại vẫn k lên cân, lưòi sữa và phô mai hơn, dài hơn được 2cm thì vẫn mới chỉ 86cm/ 25 tháng thôi chị ạ! Cuối tuần này em đi công tác SG cả tháng nên tính là cho về bà ngoại đến tết về đón con. Có rất nhiều khả năng em sẽ chuyển khẩu Lucky vào trong đó với chị đấy ạ! Tương đuơng với việc phải chia tay các bạn Phô mai Hà Nội.
Con vẫn ngủ sấp, có khi nằm chổng mông. Thích ăn cơm nhưng nuốt chửng được khoảng 1/3 bát trộn canh, không thích ăn trộn thức ăn mà ăn cơm trắng, ăn vã thức ăn. vẫn cứ 11.7kg nên nhìn mặt dài ngoằng thấy thương.
Cái vụ đái ít và nhiều lần của con cải thiện hơn rồi chị ạ! Công của bác Alo đưa đi bác sĩ. Kq là hẹp bao quy đầu, mẹ đang lột cho con theo yêu cầu của bs, sau 4 ngày thì luọng nuớc tiểu đã nhiều lên gấp đôi, chờ 1 tuần nữa khám lại xem có phải trích không ạ. Một lần nữa Lucky và mẹ cháu cám ơn bác Alo.
Nắng của con vẫn thiếu nên con mê công viên hơn tất cả. Ra rồi không dỗ về được. Mấy hôm nay lại đòi sữa CT, hơi chê sữa con bò rồi. Cho về bà chắc em phải đổi sang sữa công thức, phô mai và sữa chua chắc cũng khó duy trì được đủ và đều đặn, an ủi ở chỗ con có không khí sạch và sân chơi mênh mang cạnh cánh đồng bát ngát.
Mấy hôm nay lạnh quá, phô mai và sữa chua toàn phải để cạnh bếp, và phải làm ấm già trước khi cho men, sản -phẩm vân đẹp chị ạ!
Chị khoẻ nhé!Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????
-
24/12/2008 12:06 PM #854
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Chúc mừng sinh nhật 19 tuổi, khi lên hàng 2 thì trừ 10, hàng 3 thì trừ 20...để trẻ mãi không già . Với mình các mẹ luôn đẹp vào tuổi đẹp nhất. Còn vào mạng Trẻ thơ được là còn rất trẻ - Freida cũng rất trẻ và sắp sinh nhật 18 tuổi . Mình có 1 lời hứa đặc biệt vào 1 ngày đặc biệt (không biết có ai còn nhớ không?), cũng sắp rồi.
---------------------
Bác hứa có bánh Tumishu mà! Hì hì hà hà!
Alo cháu bác hai hôm nay bị ho (cơ địa dị ứng). Đi bác sỹ quen, bác này không bao giờ cho uống kháng sinh khi bệnh chưa nặng. Uống một liều đã thấy đỡ hẳn. Lâu lắm rồi không cho đến bác sỹ, lần này anh ý có một tiến bộ vượt bậc: Tự động trèo lên ghế, vạch áo cho bác sỹ nghe phổi, há to miệng cho xem họng. Mẹ cứ trố mắt nhìn vì cách đây mấy tháng, cứ rẽ vào ngõ nhà bác sỹ là khóc. Nhưng tốt nhất là không nên đi khám, nên giữ sức khoẻ cho con.
Tuần nay, chẳng hiểu sao mẹ cháu làm sữa chua cứ chua loen loét, ăn rùng cả mình. Pho mai tươi thì lại không sao. Mẹ cháu bắt chước bác, món trứng cứ ăn đều đặn (cách 1 ngày hoặc hai ngày). Anh ý tự bóc, có bữa ăn hết hai quả trứng gà cả lòng trắng, có bữa 5 quả trứng cút (hơi nhiều thì phải). Mẹ chỉ việc đút vài thìa cháo cho nó có tinh bột và tí rau cho nó mát.
*Mẹ Lucky Luck: Thấy mất hút, hoá ra đi công tác. Định "chạy làng" vào trỏng hử. Hu hu. Bạn Lucky và bạn Alo có dáng ngủ giống nhau. Nằm úp sấp cả đêm. Không cụng cựa. Tài!
-
24/12/2008 12:59 PM #855
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Bạn lucky chả bao giờ ăn giỏi thế cả. Nếu giỏi thì chén hết 2/3 quả trứng gà, cút hôm nào thích thfi hét 4 quả, nhwng phải cách nhau cả tuần mới quay lại. Có khi cả tháng chả thèm nghía đến món trứng. Khó ăn nên gày vẫn hàon gày. Chán cơm thèm phở đòi đi ăn trứng vịt lộn, 1h chén hết 1 quả, bà bán trứng cũng phải lắc đầu bái phục.
Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Con là em bé ngoan đấy mẹ ạ! E bé ngoan là em bé biết uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nghe lời mẹ, và gì nữa nhỉ??? gìw nữa hả mẹ????

. 









