-
21/12/2008 10:06 PM #796
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Thư viện chuột (Phomai tươi & các món chế biến) và Tổng hợp link sưu tầm về bánh
ĐT: 0934294499 - Quỳnh Hương - P608, cầu thang 2, ngõ 69 (hoặc ngõ 79) Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
22/12/2008 06:26 AM #797
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
@ Các bạn, cám ơn các bạn. Xin các bạn đừng viết thêm vào nhà phômai nữa, Mod sẽ la đó. Mình rất hiểu tấm lòng của các bạn. Không "bàn" việc này nữa nghen các bạn. Lúc nào yên ổn hơn mình sẽ tâm sự bên tâm sự.
@ Mẹ_ bimbim,
- Bạn đọc lại trong mục lục mình vừa gởi lại bên trên, có trao đổi với nhau làm 250ml sữa/1 lần làm đó bạn. giadinhnhanhim cũng vừa viết lại (785). Chúc bạn thành công nhé.
- Với bé mới tập ăn lượng tập là 2 thìa cà phê/lần, kéo dài trong 15 ngày (đây là nguyên tắc của tập ăn dăm, nếm món của bé). Phômai tươi cho bé 6% béo, do vậy bạn cần pha loãng ra gấp đôi (sản phẩm bạn vừa làm) là được. Về cảm quang: nhão sệt. Bạn tập cho con nhé, 2 thìa cà phê. Khi con 6 tháng bạn cho lượng tăng lên, tròn 6 tháng con ăn được 40-60g/lần ăn/ngày. Con ăn đạt 60g/ngày sau 6 tháng và con giữ mức này luôn luôn trong khẩu phần ăn hàng ngày.
- Bé bị rụng tóc tạo hình vành khăn quanh đầu (hoặc mất hết mảng tóc chỗ gáy - dân gian gọi là chiếu liếm) là con bị còi xương - tên gọi là vậy. Hiện tượng này là hiện tượng nhẹ nhất của việc chuyển hoá canxi khó khăn gây ra do con thiếu nắng. Bạn cần cho con tắm nắng, phơi nắng đầy đủ là tóc con lại mọc lại, thường hiện tượng này không để lại di chứng. Hiện tượng này thường gặp với các bé nhỏ trong 3 tháng đầu đời do thiếu nắng (không phải thiếu canxi vì giai đoạn này con toàn bú mẹ hoặc chỉ uống sữa, trong sữa luôn đủ 1 lượng canxi/phospho con cần).
Có bé nặng hơn là kèm với rụng tóc là đầu méo và di chứng này không chữa được dù có cố gắng phơi nắng. Nặng hơn nữa là chân vòng kiềng sau này...hiện tượng còi xương làm cho xương khọc mọc thẳng đúng vị trí.
Nói dễ hiểu trong 3 tháng đầu con tăng tốc lớn nhất trong cuộc đời từ 52-55cm lúc mới sinh con tăng lên 4x3=12cm thành 64-67cm, tuỳ ở mỗi bé lúc sinh ra nhưng trung bình con đạt 62cm. Xương con mọc nhanh như vậy mà thiếu nắng xương con mềm. Con lấy D từ sữa mẹ, từ sữa chỉ đủ 80%, còn lại con phải tự lấy bằng cách phơi nắng cho con, nắng chiếu lên da của con để kích thích
và chuyển hoá ra D. Cơ chế rất phức tạp chỉ có nguồn nắng tự nhiên mới giúp con.
Chăm bé 3 tháng đầu rất quan trọng: nắng và giấc ngủ. Thiếu sữa con khóc. Thiếu nắng con hay ọc (nôn), ăn không ngon miệng, ngủ đêm lăn lộn, giấc ngủ ngày không sâu.
Mẹ con cố gắng
@ Mẹ Nhím (giadinhnhim)
Con gái trộm vía
. Cho con nắng nhiều, tuổi này con tự đi được đó bạn nếu đủ nắng, để con tự nhé, đừng tập. Con luôn tự biết con phải làm gì và vào lúc nào. Răng con vậy đó bạn, răng vĩnh viễn lúc thay bạn sẽ thấy to lắm, rồi đâu sẽ vào đó.
Chúc cả nhà vui.
@ Mẹ alo,
Có nhiều mẹ cứ lầm tưởng mua nhiều đồ ăn quí, nấu ngon cho con là yêu con nhưng đơn giản nhất là con cần chơi và ra trời lại không giúp con được. Cái tưởng chừng "vô bổ" ấy lại giúp con rất nhiều. Khi xưa nuôi con thơ mình thuê người giúp chỉ mỗi việc cho con ra trời ngủ, cho con ra trời phơi nắng. Việc nhà mình tự lo được. Khi con lớn hơn không cần người phụ thì mình sắp xếp bếp núc ăn uống trong gia đình đơn giản để dành nhiều thời gian cho con chơi ở nhà trẻ. Cũng những thứ đồ chơi ấy mà con chơi say xưa, vận động và leo trèo. Mình thường đến nhà trẻ đón con đúng giờ và ngồi đấy trông con chơi đến gần 6 giờ chiều mẹ con tha thẩn về. Hạnh phúc và thư giản sau 1 ngày làm việc.
Các con lớn nhanh lắm, loáng cái đã 10 năm, loáng cái 20 năm. Tuổi thơ qua đi không quay trở lại. Hãy yêu con bằng chính tuổi thơ đã đi qua của mình. Vẫn phải động viên mẹ ấy thôi mẹ alo.
Cậu em rể khi đến chơi nhà mình phát hiện chị khác vợ em (em gái mình) ở chỗ: chị bỏ đóng chén chưa rửa cho con đi chơi, vợ em rửa xong chén, mới đi chơi. Mình cười, mặt trời không chờ chị rửa xong chén, vui của con không dừng được. Con ngủ xong mẹ lại lọ mọ rửa chén. Sau xã xung phong rửa chén, giờ con gái lớn rửa chén cho cả nhà. Con gái con trai lớn chúng không cần mẹ nữa, chạy thẳng ra sân chơi, tụ tập bạn bè. Mẹ trở nên thừa.
@ Mẹ twins,
Giáng sinh vui, đừng khóc nhè
. Các con cân đối (dài và nặng) nhưng sao chúng to quá. Con gái yêu quá (dài và nặng), con trai dư ký (so tiêu chuẩn quốc gia Việt nam). Động viên con ăn ít, con biết đó, nhiều thịt không tốt đâu, mỗi bé đều dư 2kg theo "mắt" của Freida
. Thử tính ký của con khi vào lớp 1:
Con gái: 16+2+2+2+2 = 24kg
Con trai:18+2+2+2+2 = 26kg
(Nếu "tăng trưởng" bền vững kiểu này cũng "tạm" đừng tăng trưởng đột biến sẽ nguy, do vậy cần cân con thường để kiểm soát, 3 tuổi liệng con xuống nước nghen).
@ Mẹ Tredowata,(747)
Trong khi chờ đợi, mua men cái về làm sữa chua cho con. Váng sữa béo bao nhiêu? lưu ý độ béo món của con thôi, tên gọi chỉ là tương đối. Mình "dị ứng" món váng sữa cho trẻ dưới 5 tuổi lắm (béo cao>10%). Trẻ con cứ ăn bình thường là tốt rồi.
Giờ chắc nấm đã "sống" lại rồi
.
@ Mẹ nhocme, (735)
- F2 bạn để cũng lâu bộn: 1 tuần đến 10 ngày vẫn tốt, lạnh 4-6 độ C.
- Sữa nấm đã đông mà để tủ lạnh vài ngày lọc cũng được bạn à (hơi chua hơn).
* Tóm lại bạn làm sao cũng được vấn đề là nhiệt độ tủ lạnh phải lạnh đủ.
Mẹ Freida, các mẹ thông thái ơi cho em hỏi với. Em nhớ có mẹ nào đã nói khuyến khích làm sữa chua F2. Em hiện nay đang cho con ăn sữa nấm F1. Nếu chủng F2 thì để được bao lâu trong tủ lạnh ạ? Nếu em vẫn ngâm sữa nấm thì ngày nào cũng lọc hay để vài ngày trong tủ lạnh cũng được ạ? Tự nhiên thấy bối rối, hehe, các mẹ giúp em với ạ.
@ Mẹ Bong&Tit,
Bạn hỏi việc gì ngoài việc chưa đông sữa? - Mình vẫn mò chưa ra câu hỏi.
Sữa chưa đông có 2 lý do: men cái và nhiệt độ, đa phần là nhiệt độ vì bản chất của sữa luôn tiến tới đông tụ và được định hướng bằng men vi sinh (dù ít hay nhiều).
@ Mẹ Vitamin C,
Pepsi được từng nào vui từng đó đi, đổi sang cho con sữa tươi 3,5% béo không đường. Bổ sung định kỳ cho con ít vitamin tổng hợp trẻ con. Nắng và chơi. Từ con lớn thôi bạn, đừng buồn, mỗi một đứa trẻ luôn khác nhau. Con không thiếu gì cả, con lớn theo con, đường đi còn dài, mẹ con cố gắng
.
@ Mẹ Glassun (727), mẹ minh xuân (728)
Nhà em thì thế này: Lần 1 xin nấm của 1 mẹ cùng cơ quan, về nhà đổ sữa tươi vào (lạnh hay ko lạnh) đều chìm xuống dưới. Lần 2 xin nấm của 1 mẹ trên WTT: đổ sữa tươi vào (dù lạnh hay ko lạnh) đều nổi lên trên . Lượng nấm nuôi mỗi lần như nhau ạ, và lượng sữa tươi nuôi mỗi lần cũng như nhau. Điều này có vẻ lạ nhỉ ?Cả 2 quan sát của 2 bạn đều đúng, chính xác chúng phải như thế nào chỉ có thể giải thích bằng môi trường đông tụ (độ axit). Nấm tươi kefir là một tập hợp vi sinh bản thân tập hợp đó chúng có đấu tranh bảo tồn và sinh tồn, các "phe phái" luôn tranh giành ngôi vị.Em cũng mới nuôi nấm nhưng em để ý thấy : sữa để nuôi nấm khi thanh trùng để nguội , bỏ nấm vào nuôi thì nấm nổi lên trên liền . Còn sữa tronh tủ lạnh lấy ra( lạnh ngắt) thì bỏ nấm vào , nấm chìm không thấy nấm đâu cả, nhưng khi sữa bớt lạnh thì nấm sẽ nổi lên. Không biết đúng không nữa ?
Quan sát của mình: ~ 2/3 - 3/4 nấm nổi lên trên bề mặt, còn lại là nấm dưới đáy bình.
Không biết sao, chắc phải "yêu thương" chúng như vốn có của chúng thôi
(Tạm dừng ở đây các bạn nhé, bạn nào thấy thiếu lâu quá la lên
)
thay đổi nội dung bởi: Freida, 22/12/2008 lúc 07:21 AM
Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
-
5 thành viên cám ơn Freida vì bài viết hữu ích:
giadinhnhanhim (22/12/2008), mẹ_bimbim (22/12/2008), nguyen bi (23/12/2008), Tredowata (23/12/2008), twins (29/12/2008)
-
22/12/2008 08:17 AM #798
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Bác à, thì cũng không có việc gì nhiều đâu bác à, nhiều lúc em vào thấy bác vào và được đọc bài bác tư vấn cho các mẹ là em đã học hỏi được nhiều rồi. Tuần vừa qua, con gái em bị dịch tiêu chảy, nôn, sốt cao phải vào bệnh viện. Đáng lẽ những việc đó em nên hỏi bên mục khác thì đúng hơn, nhưng em vẫn muốn được vào đây để tâm sự để hỏi kinh nghiệm của bác, của các mẹ nhà phomai tươi ( mặc dầu là nó chả liên quan gì cả), nhiều lúc chi để cho nhẹ nhàng trong việc nuôi con mà thôi.Bây giờ con gái đã ổn, đã chơi và bù lại những ngày đã qua. Chỉ có con trai là vẫn vậy, vẫn trằn trọc, dù mẹ đã bổ sung phomai và buổi chiều đi học về.
-
22/12/2008 08:46 AM #799
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Bác Freida ơi, lâu em mới vô lại nhà, cho gia điìn em gửi lời chia buồn cùng gia đình chị nhé. Mong chị sớm vượt qua
Thương chị nhiều

Chị cho em hỏi luôn, mỗi tuần ở tuổi con 13 tháng ăn bao nhiêu cái trứng gà là đủ, mới hôm qua em nge nói con ăn nhiều trứng gà không kịp chuỷên hoá, lưu lại trong gan, gây nhiễm độc gan.
Không biết thông tin này đúng k.
-
22/12/2008 08:55 AM #800
Thành viên
- Tham gia ngày
- 26/11/2008
- Bài gởi
- 10
- Cám ơn
- 1
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Cám ơn chị Freida đã gửi cho em đường link cách làm phomai nhé. Em cũng xin chia buồn cùng chị cùng gia đình. Mong chị sớm vượt qua nỗi mất mát này. Chúc chị cùng gia đình khoẻ.
-
22/12/2008 09:15 AM #801
Thành viên
- Tham gia ngày
- 21/01/2007
- Bài gởi
- 66
- Cám ơn
- 8
- Được cám ơn 2 lần trong 2 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Chị Freida cho em hỏi chút là em cũng làm phmai tươi như chị hướng dẫn cho bé ăn. Em cũng tập ít một (trước đây bé nhà em đã ăn phomai miếng quấy bột được 1 tháng rồi) chỉ hai thìa cafe trộn chuối vậy mà đã 3 ngày rồi em theo dõi thấy hễ cứ ăn phomai tươi trộn xong khoảng 3 tiếng sau bé đi ị ra sản phẩm hơi lỏng như hồ loãng vậy là sao. Sau đó thì lại bình thường ngày nào không ăn thì thôi, không đi như vậy nữa (bé nhà em ị ngày 1 lần phân thành khuôn hơi bón 1 chút) nhưng có thêm phomai tươi trộn hoa quả thì ngày tăng lên 3 lần 2 lần lỏng 1 lần khuôn là sao hả chị. Em định tiếp tục cho ăn hy vọng là bé sẽ thích nghi dần nhưng cũng lăn tăn quá. Chị giải thích giúp em và cho em lời khuyên với
thay đổi nội dung bởi: mt10575, 22/12/2008 lúc 11:03 AM
-
22/12/2008 11:40 AM #802
Thành viên
- Tham gia ngày
- 01/03/2007
- Tên bé
- Nguyễn Đình Quốc An
- Ngày sinh
- 18/08/2007
- Bài gởi
- 164
- Cám ơn
- 19
- Được cám ơn 6 lần trong 6 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Các me cho em hoi 1 chut( o sao em k danh dc tieng viet the nhi?) Em moi bat dau nuoi nam kefir, em nuoi bang sua tuoi tu thanh trung, sau khi de 12tieng thi em thay no tach nuoc, the la sao? sua dong noi len tren con o duoi nuoc trong nhu la nuoc loc phomai ay? vay la bi hong phai k ah?
-
22/12/2008 11:44 AM #803
Thành viên
- Tham gia ngày
- 27/11/2008
- Bài gởi
- 11
- Cám ơn
- 1
- Được cám ơn 1 lần trong 1 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
Chao ca nha, chao chi Fredia
Em là thành viên mới đọc đề tài này hấp dẫn quá nên cũng muốn làm cho bé ăn, nhưng vào đường link em chỉ vào được phần 2, em không hiểu lắm. Bây giờ em muốn vào phần 1 thì làm sao? Mong mọi người chỉ giùm.
-
22/12/2008 02:37 PM #804
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
@ Chị Freida: em cũng bớt lo rồi chị. Cảm ơn chị. Em cũng đang cho con uống sữa thanh trùng Long Thành, mỗi ngày chừng 100ml.Con qua hết đợt bệnh này em sẽ tăng lượng sữa tươi thêm cho con. Mong con vui khỏe thôi. Mỗi lần con bệnh khổ wa. Mấy nay con vẫn còn ho và sổ mũi. Con cũng nói được vài tiếng ah chị, quen nhất vẫn là: ba, chacha, chó, cá, bi, bo. Con biết hôn ba mẹ rồi chị ơi, vui lắm.
@ các mẹ SG: Sáng CN tuần sau off ở công viên Tao Đàn được không? Các mẹ có ý kiến nào thêm thì nhắn nhé.
-
22/12/2008 02:54 PM #805
Thành viên
- Tham gia ngày
- 26/11/2008
- Bài gởi
- 10
- Cám ơn
- 1
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
To oanhnguyen: Bạn hãy vào đọc ở trang 53 của phần 5 này nhé. Ở đầu trang này ấy. Mục chị Freida gửi cho hemoumoubn@yahoo.com nhé. Chúc bạn và bé khoẻ.
-
22/12/2008 03:54 PM #806
-
22/12/2008 04:58 PM #807
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
@ Mẹ alo,
Các con lớn nhanh lắm, loáng cái đã 10 năm, loáng cái 20 năm. Tuổi thơ qua đi không quay trở lại. Hãy yêu con bằng chính tuổi thơ đã đi qua của mình. Vẫn phải động viên mẹ ấy thôi mẹ alo.
Cậu em rể khi đến chơi nhà mình phát hiện chị khác vợ em (em gái mình) ở chỗ: chị bỏ đóng chén chưa rửa cho con đi chơi, vợ em rửa xong chén, mới đi chơi. Mình cười, mặt trời không chờ chị rửa xong chén, vui của con không dừng được. Con ngủ xong mẹ lại lọ mọ rửa chén. Sau xã xung phong rửa chén, giờ con gái lớn rửa chén cho cả nhà. Con gái con trai lớn chúng không cần mẹ nữa, chạy thẳng ra sân chơi, tụ tập bạn bè. Mẹ trở nên thừa.
-------------------------------------
Mỗi lần đọc bài của bác xong, thấy mình lớn thêm một tí.
-
22/12/2008 09:49 PM #808
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
em xin chào bác Freida và cả nhà.
em đọc hết các bài của chị rồi
.
thời gian nhanh quá thấm thoát con đã 1 tuổi. 1 tuổi con được 9.8kg và cao 77cm với số đo này của con đã đủ để an ủi mẹ chị ạ. bé vẫn vậy ăn ít và chỉ thích ti mẹ. dạo này lại ko thíhc sữa chua và phomai nhu trước. và có 1 cái là mẹ cháu lo nhất đó là táo, em nghĩ con ăn và uống ko đủ nên ko có gì để ra. ai lại 3-4 hôm mới đi và mỗi lần đi là rặn cố. riêng hôm nay thì mẹ cháu lo thật sự fia đầu là màu đen và rắn còn lại mới là bt vậy là táo rồi. 2 tuần nay lại trở lại chu kỳ ko ăn gì hoặc ăn ít còn đâu là ti mẹ bác ạ. nước ép trái cây trước ngủ sáng dậy là 90ml mà giờ mời con mãi mới đc 50ml. phomai và sữa chua trước cả ngày tổng đc 180ml giờ may mới hết đc 1/2. bé giờ 3 bữa sữa mẹ và hai bữa chính. em đang tập cho con ti mẹ sáng lúc 6h và 8h sẽ cho con uống sữa tươi nhưng bữa sữa tươi đó bé uống nhiều nhất là 50ml thôi ạ. nắng em vẫn cho con phơi, con đã đi đc khi có người dắt đi. mẹ chồng em cứ hô hào là con cho bé ăn nhiều phomai và sưã chua như vậy nên mới ko ăn được những thứ khác và muốn em bỏ đi hoặc cho ăn cách ngày (em ko nghe). bữa 11h đêm của con em nên để con đói thì ăn hay cứ đúng 11h đêm em gọi con dạy cho ti ạ?
về sữa chua chị ạ. em luôn làm 2 lọ 1 lần. lọ của con em ủ 6h nhưng ko đông mà chua nhẹ em fai để tủ lạnh xong mới đông nhẹ còn lọ kia là cho mẹ em thì em để 7h thì đông nhưng rất chua nên bé ko thíhc ăn. với thời gian và sf như vậy là có hợp lý ko ạ??? (em làm từ sữa CGHL và sữa chua bt làm men, em ko có nấm). trước em cũng là y như thế cho con và chỉ cần 5h là sữa đông và ngon vậy mà bg lại ko đc.
chị giúp em nhé xem em cần fair chỉnh lại con ở điểm nào với ạ. (vì là con ăn rất ít nên giờ nhà ăn gì em cho con ăn như thế)Mẹ nào cần tìm thuê nhà ở KL thì em Giúp cho nhé GIÚP 100%
-
23/12/2008 07:05 AM #809
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)
@ Mẹ Bong&Tit,
Mùng con gái ổn lại, chú ý cho con ăn lại và nâng thể trạng con lên. Con trai vẫn là thiếu nắng đó mẹ nó ạ. Ngày nghĩ chịu khó cho các con ra trời nắng, gió. Trẻ con luôn thường trực thiếu nắng, không gian đô thị chật hẹp, bụi bặm, ô nhiễm...con khó khăn. Con trai mình 10 tuổi nhưng ngày nghĩ cuối tuần là vẫn phải nắng, không có trưa con không ngủ (nằm chơi), mình cứ liệng xe bắt chạy 20 vòng (canh đồng hồ khoảng 30 phút). Có hôm rủ đi mê-trô với mẹ, đi bộ đi chợ với mẹ, nói chung bắt con đi trong nắng, nắng sao cũng được, nắng gắt con có mũ. Ít vậy thôi mà con ngủ tốt, sâu.
Cho con trai vitamin tổng hợp định kỳ nghen mẹ nó, con gái nữa. Mình nuôi con luôn tuân thủ qui trình này, nhận thấy các con ít ốm.
Dạo này con lớn nhanh quá, hôm rồi con sốt 1 ngày sau đó đi lỏng (cái này mình kệ)...con cao lên 3cm, mấy hôm nhìn lại lại thấy con cao lên tiếp, sắp vượt qua mẹ rồi, giờ muốn con đừng lớn nữa, cứ bé mãi, thật mâu thuẫn. Nhớ hồi con gái cao hơn mẹ con gái hỏi, giờ con với mẹ ra đường mọi người có nghĩ con là chị của mẹ không?
. Lúc học lớp 12 vào trường của ba đúng hôm 20/11 có lễ ba cho con gái bông hoa cài áo (hoa của thầy cô giáo), con gái hỏi con đeo hoa này sinh viên của ba có nghĩ con là cô giáo không?. Mẹ sinh em khi con gái 11 tuổi, mẹ cho em bú, nhờ con gái trông em, em khóc, con gái nói: nín đi, chị không có ti để cho em bú. Ôi con gái tôi.
Phômai tươi tốt cho con nhưng là món đừng ép con nếu con không thích, chủ động tuần vài lần cũng ổn thôi nhưng duy trì dài hơi là nuôi đúng.
@ Mẹ susu1811,
Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của bạn
hôm qua.
Trứng gà bạn cho con ăn cách ngày, không có lý thuyết nào cấm ăn trứng trong tất cả các ngày trong tuần đâu bạn. Đạm trứng dễ tiêu như đạm sữa, sữa uống mỗi ngày đó thôi.
Món ăn thức uống làm đa dạng cuộc sống, kích thích ngon miệng nên nạp đúng và vừa đủ là được, nhiều hơn 1 tí, ít hơn 1 tí là do sở thích của mỗi người. Trứng là món "bắt buộc" của trẻ
. Hồi các con mình đi nhà trẻ Tây thấy cứ cách ngày (sáng) là có trứng ốp-la rất đều đặn. Xem lại bảng phân tích trứng gà trứng cút của mẹ Pigeon để mạnh dạn nuôi con nhé.
Hôm trước có mẹ nào hỏi ăn phômai nhiều không tốt, nói là bài ở trang chủ, mình tìm đọc lại ý kiến mẹ đó mà chưa ra. Nếu bạn có vào đây đọc thì phía trên là câu trả lời nghen bạn.
@ Mẹ mt10575,
Con mấy tháng vậy bạn, ị của con phụ thuộc vào tháng của con do cấu trúc ruột của con, không kết luận 1,2,3 đâu bạn, chất lượng phân và chiều dài cũng như tăng trọng là con số biết nói của con.
Khi con thử món con đi có thay đổi là điều tốt, con "nhạy" chứng tỏ con có hoạt động để tiếp thu. Lượng đi tăng lên cũng tốt, con sẽ chỉnh lại đúng như con thôi. Do vậy tập ăn có thời gian 15 ngày 2 thìa cà phê đó bạn, 2 thìa cà phê không gây ngộ độc được đâu
, không làm nên "dịch" tiêu chảy đâu.
Nếu bạn thấy con nhạy quá ngưng 2 tuần sau tập lại.
@ Mẹ mebill07,
Bạn nói kỹ hơn 1 chút: lượng nấm tươi kefir, lượng sữa, nhiệt độ sữa, nhiệt độ không khí.
@ Mẹ oanhnguyen,
Mình vừa trả lời bài mới đây đó bạn, trước bài này 1 bài. Bạn ngó lại giúp mình, nếu không tìm được lại la lên tiếp nghen.
@ gdtit,
Bạn ủ 6 giờ chưa đông rồi ủ chín lạnh đông, lấy thời gian này làm chuẩn. Chuẩn của nó là 4-6 giờ. Thật ra không phải chưa đông đâu bạn, nó đã đông rồi nhưng chưa cứng. Còn đông cứng chắc quá thì chua quá. Nói chung con gái có "máy đo" pH rất chuẩn
.
Con đi được vận động nhiều con sẽ ăn nhiều lên thôi.
@ Mẹ Tấm,
Chúc mừng sinh nhật 19 tuổi của bạn hôm qua
Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
-
5 thành viên cám ơn Freida vì bài viết hữu ích:
Bong&tit (23/12/2008), gdtit (23/12/2008), giadinhnhanhim (23/12/2008), nguyen bi (23/12/2008), P&T (23/12/2008)
-
23/12/2008 07:53 AM #810
Ðề: Phômai tươi cho bé (Phần 5)


Dạ cám ơn Mẹ Freida đã quan tâm chúc mừng sinh nhật em, nhưng mà bác ơi em 29 tuổi rồi ạh
Em đã xem bảng phân tích Trứng gà Trứng cút, đã xem bảng phân tích Sữa bò Mẹ và Bò bạng , Bò Dê, Bò Ngựa
Đã rút ra Sữa bò mẹ tăng tốt chiều cao cho con , Trứng gà cũng cần cho con. Mẹ tăng cường ăn để lấy sữa cho con trong thời sữa nhiểm bẩn. Bà tăng cường cho con ăn trứng.
Vậy mà hôm rồi như một gáo nước lạnh tạt vô mặt giữa mùa giáng sinh
Một người bạn của xã kêu không được cho con ăn nhiều trứng, tuần một quả thôi vì chỉ có Lý đức mới được ăn nhiều 
Vậy là xã cũng bắt như thế

Một lần nữa cả nhà cháu cám ơn bác, cám ơn những kinh nghiệm của Bác. Hôm qua có một bài trả lời của Bác em tiếc vì đã biết nhà Fomai trễ rồi, tiếc vì con gái không biết được nắng quý như thế nào , tiếc vì con gái không được tận dụng chiều cao của giai đoạn tăng trưởng


Mong chị chóng khỏe 



